1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình thức ?'' đũa lệch

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi style_8x, 16/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Thấy Hà Kiều Anh không ? Lấy thằng chồng thấp hơn mình vài phân có sao đâu, miễn là nó có nhiều tiền. Các bác giai nếu hơi bị thấp thì cứ cố kiếm nhiều tiền vào, khối con gái nó theo. Thằng bạn tớ mới đi VN về, kiếm được một em xinh xắn cao hơn nó 2 cm, nó bảo mình đã lùn thì phải kiếm em cao hơn mới thấy nổi. Tớ thấy con trai cao quá cũng khổ, như tớ 6 feet nhưng chỉ muốn cao khoảng 5 feet 10, vì đi với các em mới thấy không quá chênh lệch.
  2. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Anh làm như con gái ai cũng hám tiền lắm ý. Nếu giả sử em gặp 1 anh chàng nghèo nhưng lùn mà em thấy yêu thì em cũng ok thôi, đối với em tình yêu là trên hết, tiền bạc ko phải nghĩ, ng iu em ko có xiền thì em nuôi ng iu em vậy, còn thằng giàu cao hơn em cả chục phân mà em ko iu thì cũng đếch thèm.
  3. maple_leaf

    maple_leaf Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    25
    Con gái như em bây giờ sắp tuyệt chủng rồi. Những người như em cần phải đưa vào Sách Đỏ để bảo vệ (và nhân giống).
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình gặp trường hợp này chắc mình cũng sẽ băn khoăn không kém người bạn của bạn đâu. Vì con gái hay điệu thích mang mấy đôi giày cao gót cho dáng nó đẹp nhưng giờ quen anh này đành ngậm ngùi cất mấy đôi cao cao ấy vào góc tủ rồi. Nhưng thôi, bạn cứ bảo cô bạn ấy vô tư đi, không có gì phải lăn tăn cả. Tìm người cao hơn mình thì dễ, nhưng tìm người đẹp trai, tài giỏi và đặc biệt "ai cũng phải ngước nhìn" thì đếm trên đầu ngón tay thôi. Nếu cô ấy là cô gái thông minh thì cô ấy sẽ biết quyết định thế nào mà!
  5. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà người yêu bạn để cho bạn nuôi thì chẳng khác gì thằng đào mỏ. Giai bình thường chẳng bao giờ làm thế bởi vì con trai vốn có tính tự ái cao
  6. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    6 feet là bao nhiêu cm hả anh???
    Chính ra con giai cao to thì khi đi cùng nhau, con gái mới có cảm giác nhỏ bé, yếu đuối trước người mình yêu
  7. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Đào mỏ cũng được miễn tớ thích, nhưng tớ thích nuôi đến đâu, hỗ trợ cái gì là tớ phải chủ động, mở mồm ra gợi ý hay xin xỏ là tớ cho gút bai. Tớ sẵn sàng mua hớ 1 chút nếu tớ thật sự thích một món hàng, nhưng miễn là đừng có tham lam mà chém cao quá, lại phản tác dụng.
  8. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    [purple]Chú này nói thế nào, 6 feet (183) là chuẩn của nó đấy, con gái VN bây giờ cũng nhiều em cao lắm chứ, sợ gì thiếu. Cũng có thể do chú gầy nên mới cảm giác thế.
    Được lunarylunatic sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 19/01/2006
  9. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Hẹ, thú thật thì dù không quan trọng hình thức nhưng nếu được thì tớ thì vẫn thích con trai cao mặc dù tớ có 1.6m thôi ạ, con chim cú cực kì. Giàu nghèo với tớ không quan trọng, vì vẫn còn trẻ, còn thời gian mà phấn đấu, chứ ở cái tuổi early 20s mà giàu tổ bố rồi thì có mà đa số là $$$ của bố mẹ hoặc đi cướp Tớ mà yêu tớ chả care giàu hay nghèo, còn tay, còn trí thì còn phấn đấu được. Với cả, tớ cũng chả quan trọng là ai kiếm tiền giỏi hơn ai, tớ kiếm nhiều hơn (giả dụ) cũng chả chết ai vì nhỡ đâu thiên không thời, địa không lợi cho anh ý, cơ hội, may mắn không đến với anh ý mà lại đến với tớ , miễn là hạnh phúc là được, thiên hạ ai nói ra nói vào là bẹnh muôn đời của thiên hạ. Người yêu tớ người chê xấu, người khen cute, người khen cao (he cao 1.83m, tớ kém 23 cm, đứng đến hơn vai him 1 chút) người chê cao quá so với tớ, nói tớ chọn ai đó lùn hơn 1 chút cho hợp (ặc ặc, chó thế ghen ăn tức ở ) tớ chả care, mỗi người mỗi taste, miễn là tớ thích, bọn tớ get a long well, và trong mắt tớ không ai đẹp hơn him, trong mắt anh ý không có ai ngoài tớ là ok rồi
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Phải rồi, đẹp hay xấu là tự bản thân mình cảm nhận được. Chuyện hỏi ý kiến người này người nọ hoặc bị những ý kiến đó chi phối chỉ cho thấy sự trẻ con thôi, chưa hết nó probably make him HURT nếu họ thực sự biết mình ko phải là mẫu người có ngoại hình dễ nhìn. Đúng ko Chubby? [​IMG] Nói thì ai chẳng nói được phải ko em.
     Trích từ bài của heocoidangthuong viết lúc 22:50 ngày 19/01/2006:


    Anh làm như con gái ai cũng hám tiền lắm ý. Nếu giả sử em gặp 1 anh chàng nghèo nhưng lùn mà em thấy yêu thì em cũng ok thôi, đối với em tình yêu là trên hết, tiền bạc ko phải nghĩ, ng iu em ko có xiền thì em nuôi ng iu em vậy, còn thằng giàu cao hơn em cả chục phân mà em ko iu thì cũng đếch thèm.

    Đào mỏ cũng được miễn tớ thích, nhưng tớ thích nuôi đến đâu, hỗ trợ cái gì là tớ phải chủ động, mở mồm ra gợi ý hay xin xỏ là tớ cho gút bai. Tớ sẵn sàng mua hớ 1 chút nếu tớ thật sự thích một món hàng, nhưng miễn là đừng có tham lam mà chém cao quá, lại phản tác dụng.[​IMG]





    Easier said than done. Em gái này chắc chưa yêu nhiều
     

     ... aLl AbOuT hAvInG fUn ...
    Được vyhuynh sửa chữa / chuyển vào 04:25 ngày 20/01/2006

Chia sẻ trang này