1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hình thức quan trọng hay tâm hồn quan trọng hơn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meoconxautinh2002, 09/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meoconxautinh2002

    meoconxautinh2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hình thức quan trọng hay tâm hồn quan trọng hơn

    TextTextCô bé dó ,ko đẹp ,ko xinh,nói chung là ở mức dộ bình thường ,cô ấy có sở thích là hay lên mạng,gặp bạn bè,và rất nhiều người muốn gặp cô ấy,nhưng vì mặc cảm hình thức mà cô ấy ko muốn gặp ai cả,nhưng rồi có một người rất nhiệt tình mời cô ấy di chơi ,vì cô ấy nói chuyện rat hay,và dễ thương nên ai cũng muốn gặp.sau mấy lần từ chối ,cuối cùng cô ấy cũng dồng ý nhận lời đi chơi.nhưng sau lần di chơi đó người con trai đó đã ko một lần gọi điện hay thăm hỏi .tâm hồn mà đẹp nhưng ko có hinh` thức thì liệu ai quan tâm.
    cô ấy đã nghĩ như vậy và càng sống thu mình hơn nữa.từ chối tất cả những lời hẹn gặp trên mạng.
    theo mọi người co nên ko?

    yentruong
  2. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Hè, giống mình rứa, nhưng mờ tui không giống U, tại vì tui chẳng quá coi trọng và tui cũng chưa từng hy vọng sau 1 cuộc gặp đầu tiên đó tui sẽ được ng` ta quan tâm như trước, có lẽ 1 phần vì tui hiểu được suy nghĩ của họ khi thấy tui nói chuyện rất dễ mến. Net là ảo, luôn luôn là vậy, nên con ng` ta cũng hay tưởng tượng nhiều thứ qua đó. Họ không có lỗi nhưng họ chỉ sai khi hy vọng quá nhiều vào nó. Thực sự là không nên và không cần thiết.
    Những ng` con trai như bạn nói thì thật đáng trách vì họ coi trọng hình thức nhiều hơn là tâm hồn, họ nhìn thấy qua mắt vẻ bề ngoài và quên hết những gì trước đó họ đã thấy qua tâm tưởng. Có lẽ chỉ đáng tiếc cho họ chứ chả có gì ta phải tiếc, tuy rằng tui biết bạn mất đi 1 ng` bạn như vậy cũng buồn lắm nhưng đừng quá tiếc nuối. Người ta bảo khi 1 cánh cửa đóng thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra mà. Bạn hãy mở lòng mình và đến 1 ngày bạn sẽ gặp được ng` biết trân trọng bạn cả tâm hồn lẫn vẻ bên ngoài. Chúc may mắn
    Tặng bạn câu nói này nữa (hơi triết lý nhưng tui thích nó): Ai cũng có mắt nhìn nhưng không phải ai cũng có thể nhìn thấu suốt.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  3. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Thế mới chán chứ, thường thì ai chẳng thích hình thức, mà có không được xinh lắm cũng tại ông trời cả thôi, biêt trách ai bây giờ. Nhưng mà khối người không xinh xắn mà cũng có duyên ra phết, khối anh chết đấy. Thực ra cô bé ấy mới gặp một chú, phải gặp vài chú nữa, biết đâu có ai đó lại thấy cái không xinh của cô bé và cho là xinh. Thất vọng nhanh quá, đời còn dài, trai còn đầy, cứ tự tin lên cô bé ạ. Chẳng nói trước điều gì đâu, có khi em còn hạnh phúc hơn nhiều cô gái khác ấy, người con trai như cô bé gặp vẫn còn tử tế đấy, nó lại lừa cho một quả rồi nó đá thì mới là khốn nạn. Vẫn còn may chán.
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  4. Karija

    Karija Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    con trai trên Net thường nói họ kô quan trọng hình thức , chính anh đã dạy tôi không nên tin vào điều đó .Chúng tôi biết nhau qua Net gần 1 năm , tôi " vất vả " lắm mới làm cho anh yêu tôi hết lòng qua điện thoại và Net .
    Tôi luôn mặc cảm vì mình không đẹp , trong khi anh hoàn toàn trái ngược với tôi , giàu có và rất handsome , tôi nói sự ngần ngại của mình cho anh nghe , anh bảo : anh yêu cái đẹp trong tâm hồn .......anh yêu giọng nói trong điên thoại của tôi.......nhiều ...nhiều lắm .tôi và anh tưởng chừng như đã thuộc về nhau mãi mãi , chỉ còn chờ gặp nhau.....
    Ngày quan trọng ấy cũng đến ......anh nói không thể yêu tôi được vì ...tôi không tự tin ,vì......mọi thứ nhưng tôi biết ...chỉ vì tôi là một đứa con gái không xinh đẹp .....không giàu có ...tôi chỉ có tình yêu dành cho anh ...anh bảo anh hiểu nhưng ...tôi không trách anh , chưa 1 lần tôi trách anh , ...chỉ câù mong anh hạnh phúc .
  5. emmoveanh

    emmoveanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Con trai ai chẳng coi trọng hình thức. Đến một cậu xấu điên xấu đảo cũng đâu mấy khi để ý đến con gái xấu.
    Xấu quá thì khó, chứ nếu vừa vừa thì ối cách làm cho mọi người nhìn vừa mắt hơn.
    Còn cô bé kia kể cũng dại. Nhiều lần như thế rồi thì còn quen biết trên mạng làm cái gì cho tâm hồn tổn thương nhiều hơn khi cô ta hoàn toàn mất tự tin.
  6. trongluyen

    trongluyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    cả hai đều quan trọng cả vì không ai dám nói là mình không yêu cái đẹp.Cái đẹp của tâm hồn là phải sau mọt thời gian tìm hiểu con cái đẹp của thân xác là cái đẹp nhìn thấy ngay.Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng.Khi người ta đã không có một cảm giác ngay lan đàu thì khó ai kiên nhẫn để tìm hiểu bạn đâu.Nhưng cũng chẳng sao vì tôi cũng xấu mà vẫn dám gặp đầy người.Nếu ai cũng nghĩ như bạn thì ai xấu đều ở nhà hết à?Vậy thì đâu còn biết ai là người đẹp nữa
    size=4]
    trongluyen
    [/size=4]
  7. xyz1

    xyz1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lần gặp offline đầu tiên của tớ rất tệ, mặc dù tớ đã cố gắng chuẩn bị tinh thần trước cho partner của tớ, nhưng ... sau chừng 15'' nói chuyện, hắn lôi mobile ra nói nhăng nhít gì đó, rồi chuồn với lý do là chợt nhớ ra có một cái hẹn khẩn cấp với một người bạn rất thân sắp đi xa! Tớ thì chẳng ngu đâu (mặc dù nhan sắc hơi bị hạn chế), nên vẫn rất đàng hoàng chia tay, nói lời cảm ơn rằng nói chuyện với anh thật thú vị! Chắc câu giã từ đó lại càng khiến hắn thêm hoảng, về đến nhà sau một đêm suy nghĩ, hắn gọi điện cho tớ xin lỗi vì ra về đột ngột và "khi nào em có tin vui nhớ báo cho anh biết nhé!" Ôi than ôi là bọn con trai, chúng cứ tưởng là đứa con gái nào không xinh đẹp lắm quen qua mạng là ế đến nơi luôn cố gắng bằng mọi cách bất kể tự trọng để có người yêu không bằng!
    Cái hồi đó tớ còn nhút nhát, tự ti, mặc cảm và ngây thơ lắm! Tuy không tác động nhiều (những tên con trai đó chả đáng lưu tâm, dù tên của tớ còn khá lịch sự vì còn gọi được thêm một lần cuối trước khi bịt mũi lặn không sủi tăm!), nhưng dư âm từ cuộc gặp đó cũng khiến tớ mãi mới quyết định lần gặp thứ hai. Tuy thế, những lần gặp sau thì khác hơn! Tớ rất tự tin và đàng hoàng xác định trước rằng quan hệ này là, và hoàn toàn chỉ có thể là bạn bè! Tớ cũng nhấn mạnh là, nói thế nào nhỉ, thôi nói thẳng luôn, tớ xấu , nếu người bạn tớ là người chỉ coi trọng hình thức sẽ rất thất vọng. Có sao, hợp thì chơi tiếp, không thì ... thôi, bọn mình hoàn toàn cũng có quyền lựa chọn cơ mà. Việc quái gì mà cứ phải tự ti mặc cảm nhỉ, bản thân bọn mình cũng đầy bạn ngoài đời kia mà? Và hầu như cuộc gặp đầu đó không lặp lại, tớ có thêm một vài người bạn, và cũng có thêm một vài lời tỏ tình (tất cả đều đến sau khi gặp mặt). Ừ thì suy cho cùng, tớ cũng đâu đến nỗi nào lắm! Cho nên bạn ơi, đừng care quá nhiều đến lần gặp đầu tiên, cũng đừng để trái tim bị tổn thương lâu. Bạn, và tôi, chúng ta có một cuộc sống thực, Internet chỉ là chút gia vị cho cuộc sống, rất tốt nếu ta tìm thấy trong đó tình bạn và tình yêu thật sự, nhưng đó chỉ là phản ánh cuộc sống kia mà thôi.
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con đã từng trải qua những giây phút tự ti như cô bé mà mèo xấu xí nói đến, Gà con đã từng chat rất nhiều nhưng mà ko bao giờ đi họp offline cũng chỉ với ly do đơn giản: mặc cảm về hình thức của mình. Rồi mọi chuyện đã thay đổi khi mọi người kêu gọi Gà con đi, họ còn sẵn sàng đến đón Gà con.... Và thế là đi. Đi họp thì thấy ai cũng xinh xắn dễ thương( trừ mình ), nói nick thì biết hết đó nhưng mà họ hơi khác với những gì Gà con tưởng tượng. Chỉ có 1 điều là lòng nhiệt tình của các chatters trong # là ko thay đổi. Nói chuyện vui vẻ lắm và Gà con đã tự tin hơn rất nhiều. Từ lần đó, Gà con nghĩ rằng với những người bạn, sự nhiệt tình và tâm hồn quan trọng hơn là sắc đẹp. Với những người con trai như mèo xấu tính nói thì bạn đừng bận tâm nữa. Họ quá coi trọng hình thức thay vì nhìn vào cái quan trọng nhất của con người là tâm hồn. Ta có câu: Cái nết đánh chết cái đẹp cơ mà. Nhưng Gà con nghĩ với bản thân Gà con thì cái mồm đánh chết cái đẹp. Bởi Gà con thấy mấy đưa xinh xinh mà mồm câm như hến(chắc e thẹn), ít nói thì cũng ít người quan tâm. Cứ tự tin mà vui vẻ trò chuyện, cười nhiều vào. Điều đó sẽ giúp mọi người gần bạn hơn. Hãy tự tin lên nhé . Chúc vui vẻ
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 03:13 ngày 10/09/2003
  9. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bài này bị xoá do đụng chạm cá nhân, tạo một không khí không vui vẻ thân thiện trong box.
    Tôi hungdo3d xin phép được xoá đi và nếu có gì thắc mắc xin bạn hãy liên hệ
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 03:25 ngày 11/09/2003
  10. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hình thức quan trọng hơn, vì nhìn thấy ngay. Còn tâm hồn thì ... lúc biết rõ thì đã " há miệng mắc quai " rồi

Chia sẻ trang này