1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hình thức quan trọng hay tâm hồn quan trọng hơn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meoconxautinh2002, 09/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Theo mình thì nếu đã quen nhau qua mạng thì hình thức quan trọng hơn. Còn nếu quen ở ngoài đời thì tâm hồn quan trọng hơn.
  2. dragon82

    dragon82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    3.076
    Đã được thích:
    0
    Các em gái có nhan sắc kô được mặn mà cũng đừng trách con trai, con trai yêu bằng mắt mà, nếu cái nhìn đầu tiên đã kô thật sự ấn tượng thì khó có thể tiếp tục lắm, nếu cố gắng gặp và nói chuyện thì chắc cũng chỉ là gượng ép mà thôi. Tóm lại anh chỉ khuyên các em trong truờng hợp này muốn quen qua mạng thì phải tìm hiểu kĩ và gặp nhiều nhưng tốt hơn hết theo anh thấy hãy để ý đến những người bạn xung quanh mình, biết đâu lại có một hoàng tử nhà hàng xóm đang hi vọng

    [​IMG]
  3. maradona84

    maradona84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Cô gái kia cảm thấy mặc cảm về hình thức của mình cũng là lẽ thường trong cuộc sống. Ngay cả con trai cũng thế, nếu thích 1 cô gái nào đấy xinh mà lại bị người ta hờ hững trong lần gặp đầu tiên thì đúng là buồn thật. Nhưng là con gái thì buồn hơn con trai.
    Nhưng tớ khuyên người con gái kia nên tự tin, hãy là chính mình, Không nên mặc cảm thu mình như vậy, trong cuộc sống cần có nhiều mối quan hệ.Theo tớ trong tình yêu( quan điểm của con trai) , nó có 2 kiểu:
    Một là: Trong 1 lần gặp mặt nào đó,bạn bắt gặp vẻ đẹp làm cho mình rung động, con tim ta đập xao xuyến. Để rồi đêm về lại mơ về người ta. Sau đó tiệp cận làm quen, tìm hiểu, nếu thấy hợp với bạn ( có thể là ko phải hoàn toàn nhưng ở mức độ chấp nhân được) thì bắt đầu tiến đến tình yêu.Cái này theo mình là 1 tình yêu lãng mạn, đẹp.
    Hai là: Trong cuộc sống , bạn tiếp xúc với 1 người con gái mà nhìn bề ngoài hình thức đã không lọt vào mắt xanh của bạn. Nhưng sau thời gian bạn biết rằng người ta có nhiều điểm tốt, duyên ( dù ko xinh). Người ấy luôn có mặt những lúc bạn cần 1 ai đó. Người ấy có những đức tính mà bạn cần ở 1 người con gái. Và tất nhiên lúc đó hình thức với bạn không còn quan trọng nữa. Bạn nhận ra rằng, đó mới thực sự là người con gái của đời bạn.Thế là yêu. Tình yêu như thế này rất bền vững..
    Vậy đấy bạn ạ. Hãy tự tin để rồi tình yêu sẽ gõ cửa tâm hồn bạn

    Hello! is it me, you are looking for!!!
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Nói hoài,thế bác nào ở đây bị một cậu con zai nói thẳng một câu :"trên đời không có con gái xấu mà chỉ có con gái ko biết làm đẹp,mà ấy là điển hình" chưa?nghe xong câu đấy thì mấy bác nghĩ thế nào?
    Từ xưa đến nay em chẳng quan trọng cái gọi là xấu đẹp(hơi điêu tí vì thi thoảng cũng soi gương làm đẹp,hhee)...dưng cái quan niệm về xấu đẹp của em đúng là chẳng quan trọng.
    Cứ bảo con gái là fải tóc thớt tha mượt mà,em cắt béng nó đi cho đỡ rách việc,da trắng mới xinh à,em cứ tắm nắng cho thành da đen đấy.
    Nói chung ai hiểu mình thì người ta chơi,không thì thôi,chẳng quan trọng,mấy cái người như thế không đáng để quan tâm tí nào.
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  5. hoangtu_internet

    hoangtu_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tự ti sao? xấu hay đẹp thì ko có gì quan trọng lắm ! nhưng dù sao thì một người con gái đẹp vẫn hơn chứ ! he he he [r24]
    Trung GL
    Được Ga`_CoN sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 10/09/2003
  6. PEMFC

    PEMFC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    0
    Hì, chung quy xấu đẹp cứ đổ cho số đi, cái gì đến sẽ đến, nồi nào úp vung ấy, cữ nghĩ vẩn vơ, mặc cảm hay tự ty làm gì cho thêm buồn, thêm ...xấu, thêm già. Như anh đây chẳng hạn, đâu có biết trước được điều gì, cứ luôn miệng thích gái xinh, nhưng sau này có khi lại gặp em:
    Chân chưa tới bàn thờ
    Răng đã vồ ...nải chuối
    thì cũng chưa biết chừng, mà như thế cũng có sao, yêu là được, như thế càng khủng bố thằng hàng xóm, đỡ phải lo lắng này nọ. Còn tắt đèn, nhà ngói cũng như nhà tranh, he he. Các em gái không xinh cũng không nên lo nhé. Mà bây giờ trinh độ y hoc phát triển, biến "quỷ thành tiên" cũng trong tầm tay thôi.
    WHEN I AM WALKING A DARK ROAD
    I AM A MAN WHO WALKS ALONE
  7. tincan

    tincan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Bạn thông cảm thôi, thằng bé ấy ngắn học quá, chấp nó làm gì .
    " Lời nói không mất tiền mua,
    liệu lời mà nói cho vừa lòng nhau "
    Hai câu nói sau đây có giá trị tương đương :
    "Anh thông minh quá" ="Anh cũng không đến nỗi ngu lắm"

Chia sẻ trang này