1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình thức tích lũy tài chính, bảo hiểm rủi ro ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi hayhoi, 05/01/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Cập nhật là có nghĩa giá trị thực nó tăng lên hả bạn?
    Ví dụ: tại thời điểm bắt đầu tham gia bảo hiểm, 10M đủ cho bạn nuôi con bạn học ĐH.
    Nhưng vì con còn bé, bạn tham gia bảo hiểm để tích luỹ mai kia rảnh tay ko phải lo tiền học ĐH cho con.
    Định kỳ, bạn gửi vào BH 1 ít tiền, để tới lúc kết thúc hợp đồng bảo hiểm, bạn có đuợc 10M. Nhưng lúc đó, 10M này chắc chỉ đủ tiền học cho con bạn học 1 năm.
    Cứ mỗi một kỳ đóng, số tiền tích luỹ của bạn tăng lên, nhưng liệu giá trị thực có tăng không?
    Xét ở góc độ ngừoi tham gia bảo hiểm, tiền tui bỏ ra thì tui phải thu lợi tối đa về cho mình. Góp tiền vào BH rõ ràng lãi suất thấp hơn gửi tiền bank. Bank cũng có hình thức đóng tiền định kỳ nhưu bảo hiểm.
    Cái đỏ đỏ: cái đó chỉ có tác dụng mê hoặc đại lý bảo hiểm thôi:D. Cty BH đưa cái ý tưởng đó ra để đại lý nói lại cho nguời mua BH. Khi nguời k hác tham gia bảo hiểm bị rủi ro và đựoc đền bù, số tiền đó lấy từ lãi kinh doanh của Cty BH và từ số tiền ngừoi khác đóng vào. Như vậy, sẽ có rất nhiều nguời đóng tiền vào và ko gặp rủi ro trong cuộc sống, và sẽ có một só nguời đóng tiền vào và gặp rủi ro. Ở trên, bạn có nói, có làm từ thiện thì ngừoi ta sẽ đựoc lợi về cái uy tín, về tên tuổi. Ở đây, Cty bảo hiểm lấy tiền nguời khác đền bù cho ngừoi gặp rủi ro, lợi ích về uy tín, tên tuổi là cty đuợc hưởng, hay những nguời tham gia bảo hiểm khác đựoc hưởng vậy bạn.
    Ngừoi nhận tìên đền bù sẽ biết tới Cty BH hay là biết tới ông X, Y, Z gì đó đóng tiền vào?
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Frudential là do không muốn / nên / dám ghi tên (một trong những) cty đối thủ ra.
  3. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    sao ngu thế cơ chứ, nói rồi mà có chịu hiểu đâu, nói thật vợ tôi là đại lý bán bảo hiểm đó.
    Tôi lúc đầu cũng ngu như quý vị đó, sau này tôi tìm hiểu thì thấy hay đó:
    Các bác nói là 10M lúc bắt đầu đóng là có thể đủ cho con ăn học 4 năm chứ gì, hoàn toàn đồng ý. nhưng sau 10 năm chẳng hạn ta có 10M mà 10M này chỉ đủ cho 1 năm học thôi thì mất giá, đó là lỗi đồng tiền của nền kinh tế lạm phát, là lỗi chung, lụt cả làng các bác à.
    mà nhắc lại rằng, các bác đóng từ từ theo năm tháng các bác có nhận ra là mình đóng tiền mất giá đó không ? đó có phải là đồng tiền mang giá trị của lúc bắt đầu đóng đâu ! có hiểu không vậy, ngu quá đi mất .
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nếu giả sử các bác đóng 10M đó vào ngân hàng thì 10 năm sau tiền các bác không mất giá chắc, mất giá bội phần đó các bác, nên tôi mới nói là ngân hàng nên gửi với thời gian ngắn thôi nhớ nhé !!!
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vợ bạn chắc có dặn bạn là nếu như chưa đủ sức thuyết phục khách hàng thì cũng đừng tức tối vì không bán được hàng mà sừng sộ rủa người ta là ngu, nhưng bạn lại không nhớ.

    Theo tôi hiểu thì ý bạn là dù bỏ tiền vào ngân hàng thì 10 năm sau tiền cũng mất giá, do lỗi của đồng tiền, do lỗi của nền kinh tế lạm phát, do lỗi chung, do lụt cả làng, cho nên là nên đi mua bảo hiểm do vợ bạn bán, để dẫu tiền vẫn mất giá nhưng vợ bạn có tí huê hồng?

    Công nhận là post đầu của tôi đúng ghê: "Người dưng (VD bạn hayhoi) mà đã ra tay tính toán, làm gì để lại cái lợi phần người mua bảo hiểm nữa."
  5. haylabannhe

    haylabannhe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    Nếu bây giờ tôi gửi 10M vào bank, thời hạn 1 năm, nhưng sau 10 năm tui mới rút ra, số tiền vẫn cao hơn là số tiền đó tui ném vào bảo hiểm.
    Nếu bây giờ tui gửi mỗi năm 1M vào bank, sau 10 năm rút ra, số tiền rút ra tại cuối kỳ vẫn cao hơn là mang đi đóng bên bảo hiểm.
    Vậy, bạn đã hết ngu rồi (theo như lời bạn nói ở trển) thì bạn chỉ cho tôi tại sao gửi bảo hiểm lại hạn chê sự mất giá đến mức thấp nhất đi.
    Và cũng vì bạn đã hết ngu rồi, bạn chỉ cho mọi người thấy tại sao ông A mua bảo hiểm qua đại lý (ví du: đại lý là vợ bạn) thì mặc dù số tiền ông A thu về được ít hơn (so với gửi bank) nhưng ông A lại có thêm cái uy ti'n đi? Và tại sao ông A nên hi sinh ít tiền (khoản chênh lệch lãi suất giữa gửi bank và bảo hiểm) để có được cái uy tín đó đi.
    Theo bạn, mất giá lỗi đồng tiền của nền kinh tế lạm phát, là lỗi chung, lụt cả làng thì tại sao ông A lại ko nên cố gắng giữ cho số lượng tiền của mình bị mất giá ít nhất, bằng cách đưa tiền vào kênh bank có lãi suất cao hơn, mà lại nên đưa tiền vào BH, có lãi suất thấp?
    Bạn đã hết ngu rồi, cắt nghĩa dùm mình với, biết đâu đấy mình sáng dạ ra, lại đi mua bảo hiểm qua đai lý là vợ bạn.
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nhân thể nói về cách thức thuyết phục ng ta mua bảo hiểm, tôi nhớ 2 chuyện sau.

    Một cô bạn tôi bán bảo hiểm, cô này nói: Thì mình tư vấn cho ng ta thấy cái lợi, sau đó mình chốt là "Sau khi anh / chi suy nghĩ, nếu mua thì gọi lại em, nếu không mua thì anh / chị không được lợi nhưng em cũng chẳng mất gì ngoài chút thời gian."

    Cô này không hề nói là khi thuyết phục ng ta mua hàng của mình thì phải ***g lộn mắng ng ta sa sả là ngu, là phải làm theo ý mình thì ng ta mới là khôn.

    Một cô bạn của tôi học về bán bảo hiểm (nhưng không đi làm) thì nói là: Không phải bạ ai lạ quen cũng xông vô sấn sổ dí dí sản phẩm vào mặt mà đòi bán đâu. Những ng không có nhu cầu mua bảo hiểm vì họ không quan tâm đến tương lai (VD người chưa sinh con, người không có tiền, ng thu nhập không ổn định...) thì mình có nói rã họng thì lòng họ vẫn không quan tâm.

    Hai cô này dù rất thân với tôi nhưng chưa bao giờ mở miệng bán bảo hiểm cho tôi.

    Tôi e là dù các cty bảo hiểm có dạy dỗ đàng hoàng cho nhân viên bán hàng, nhưng chủ topic vì mối lợi mà sa đà cãi vả, chửi rủa khách hàng tiềm năng là ngu, mà không biết là các cty dạy không phải để chơi: Cứ cư xử ngược lại với sự dạy dỗ, hướng dẫn của các cty ấy thì không thể bán được hợp đồng bảo hiểm nào.
  7. hayhoi

    hayhoi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    6
    thì là cứ hay cãi nên làm người ta phát điên lên thôi chứ ai muốn vậy đâu.
    các bác cãi như vậy không khác các bác chống đối tôi và cả các cty bảo hiểm nữa đấy.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    nói nhiều mệt lắm, nói chung cái gì sinh ra thì cũng có ý nghĩa nhất định, có tiền thì cứ gửi ngân hàng, cứ mua bảo hiểm thôi, nghĩ nhiều gì cho mệt người
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    cái hay mà ta cứ tính toán kỷ quá nhiều khi gọi là người hẹp hòi, và rồi dùng tiền đó vào uống bia, phá tán thì sao
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    nếu ta đã thấy đó là một người bạn khá tốt thì cứ chơi thôi, chứ không ta sẽ gặp bạn xấu đấy.
    thêm một người bạn tốt là thêm một niềm vui, đừng có tính toán thiệt hơn nhiều quá mất vui. tôi nghĩ một công ty nào đó muốn tồn tại lâu dài thì tất yếu là nó có ích cho mọi người, cho xã hội, huống hồ nó đã tồn tại rất lâu rồi và có mặt trên nhiều nước.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Cty bảo hiểm chẳng phải là điều xấu.
    Sản phẩm bảo hiểm cũng chẳng phải là điều xấu.
    Vợ bạn bán bảo hiểm cũng không hề làm nghề xấu.

    Chỉ có cách thể hiện tiêu cực của bạn trên forum này mới bị lãnh đạn thôi. Bạn đừng nhầm rằng tôi chê bai gì 3 thứ ở trên. Không phải đâu, chỉ là tôi thấy cách điên cuồng thuyết giáo của bạn lố bịch mà thôi.

    Chẳng có bất cứ lý lẽ nào chính bạn đưa ra mà cuối cùng bạn lại đủ sức bảo vệ được, vậy thì ngay từ đầu đừng nên cố gắng lập luận, đưa lý lẽ này nọ.
  9. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Cũng đồng ý với Anx.
    Bạn ko trả lời nổi mấy câu hỏi phía trên, ko bảo vệ đựoc lý lẽ bạn đưa ra, bạn lại bẩu nguời ta hay cãi, chống đối. Xin lỗi bạn chứ, bạn ở nhà bạn nói gì vợ bạn nghe, con bạn nghe, tứ thân phụ mẫu nhà bạn nghe thì là chuyện nhà bạn, chứ ko phải là trong nhà bạn như vậy thì ngoài đời mọi nguời cũgn phải vậy, bạn nói gì thì mọi nguời ko đuợc ý kiến ý cò gì, phải thừa nhận đó là 1 điều đúng hiển nhiên.
    Sai, bạn ạ. Đầu tư là đầu tư, ăn chơi là ăn chơi. Một khi đã đầu tư, kinh doanh thì phải tính từng đồng từng cắc, một đồng xu mẻ cũng ko cho lọt luới. Khi bỏ tiền ra để làm có lãi là đầu tư, là kinh doanh rồi, ko phải là ăn chơi bạn ạ. Còn kiếm đựoc tiền rồi, vác đi karaokê, nhậu nhẹt, bia bọt... thì lại là ăn chơi. Khác hẳn nhau bạn ạ.
    Cty bảo hiểm ko phải là ngừoi bạn, bạn đừng nhầm. Trong kinh doanh, lợi ích đựoc đặt lên hàng đầu. Mấy cty bảo hiểm ko phải là tổ chức từ thiện bạn ạ.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Chủ topic do ham cãi vã mà quên mất rằng mục đích của chủ topic là bán thêm được giùm mấy cái hợp đồng bảo hiểm cho vợ.

    Tôi nhắc lại "cho vợ chủ topic." Đấy là mục đích. Chứ "thuyết trình về lợi ích của bảo hiểm" không phải là mục đích.

    Vì thậm chí nếu thuyết phục được ai, mà ng ấy xách tiền đi mua bảo hiểm của 1 cty nào đó, từ 1 đại lý nào đó, thì vợ chồng chủ topic lại mất công tìm thêm khách hàng cho 1 cty nào đó, cho 1 đại lý nào đó. Mất công đau đớn chưa!

    Mà với kiểu cau có tức giận đến độ chủ topic liên tục chửi rủa người khác như thế này, thì dù có ai thấy bảo hiểm có lợi mà đi mua, họ cũng cạch mặt vợ chồng chủ topic ra.

    Việc 1 cty nào đó có ích cho mọi người, cho xh, và nó đã tồn tại rất lâu và có mặt trên nhiều nước không phải lả lý do đủ vững chắc để ai đó mua bảo hiểm từ vợ chủ topic. Còn thiếu gì đại lý biết ăn nói có lý có tình, việc gì phải vục mặt vào mấy người vừa chờ mong đồng tiền từ mình lại vừa chửi mình ngu ngu ngu. Họ khôn thế, thì chắc họ tự kiếm sống được, mình không việc gì phải mua hàng của họ để họ có thêm chút tiền cả. :-"

Chia sẻ trang này