1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình và nét (Trịnh Công Sơn yêu bằng mắt)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi sonnippon, 23/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sonnippon

    sonnippon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Hình và nét (Trịnh Công Sơn yêu bằng mắt)


    Các bác giông Trịnh Công Sơn ở điểm yêu bằng mắt nên em gửi các bác mấy tấm ảnh để các bác ngắm rồi lấy cảm hứng để viết bài, để gửi lên, để Lys đọc, ( nhưng cấm bỏ vào thùng rác). Bác nào có ảnh cô nào xinh thì post lên đi. Phải nói trước là ảnh nghiêm túc nha. Còn bác nào thích model này thì em giới thiệu cho.

    u?c tigerlily s?a vo 21:52 ngy 23/06/2004
  2. sonnippon

    sonnippon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
  3. sonnippon

    sonnippon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy những khuôn mặt trẻ con thế nào. Nói thật, tui thấy có thể gọi là "Nơi đây bình minh yên tình" .
    Em sẽ là mùa xuân của mẹ
    Em sẽ là màu nắng của cha
    Em đến trường học bao điều lạ
    Môi hé cười là những nụ hoa.
  4. sonnippon

    sonnippon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0

    Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
    Tứng câu chuyện ngày xưa.
    Mẹ về đứng dưới mưa
    Che đàn con nằm ngủ
    Canh từng bước chân thù.
    Mẹ ngồi dưới cơn mưa.
    Mẹ lội qua con suối,
    Dưới mưa bom không ngại
    Mẹ nhẹ nhàng đưa lối,
    Tiễn con qua núi đồi.
    Mẹ chìm trong đêm tối,
    Gió mưa tóc che lối con đi.
    Đêm chong đèn ngồi nhớ lại
    Tứng câu chuyện ngày xưa.
    Mẹ về đứng dưới mưa,
    Che tứng căn nhà nhỏ
    Xoá sạch vết con về
    Mẹ ngồi dưới cơn mưa
    Mẹ là gió uốn quanh,
    Trên đời con thầm lặng
    Trong câu hát thanh bình.
    Mẹ làm gió mong manh.
    Mẹ là nước chứa chan,
    Trôi dùm con phiền muộn
    Cho đời mãi trong lành
    Mẹ chìm dưới gian nan.
  5. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Chủ đề này nay đấy, và sẽ được kiểm duyệt kỹ. Cảm ơn sonnippon đã khởi xướng...
    Post hình này, xem và cảm nhận chút hơi hướng Trịnh nhé:
    Người về soi bóng mình...​
    [​IMG]
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 22/08/2004
  6. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Comment chút, hình Em bé và hình Người già của sonnippon hay quá...
  7. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Đây có phải là chụp ở phố Tố Tịch không ? Nhìn hình mà nhớ quá
    Mấy tấm hình của bác đẹp thật , ắn tượng và mang đến bình yên . Đấy là những điểm lặng của cuộc sống , cũng như nhạc Trịnh vậy , nó làm người ta thấy tâm hồn bình yên lắm
  8. nguoiyeucodon

    nguoiyeucodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    0
    Quan ThĂnh hay PhỏằĐ TÂy hỏằ" nhỏằ? ?
  9. sonnippon

    sonnippon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0

    Đúng là phố Tô Tịch, bác caneton0901 đoán chuẩn quá. Hè này Tô Tịch toàn sinh tố. Hồi còn trẻ, tui toàn lên đây mua quay. Có lần muốn đặt làm một cây kiếm gỗ nhưng lại sợ bố mẹ đành thôi.
    nguoiyeucodon không tin đây là cổng đền Quán Thánh sao, trên cổng còn in số điện thoại đấy , nếu ở Hà Nội thì lên mà xem , chắc chẳng ai xóa đâu. Lúc tui chụp bức hình này, hồ Tây đẹp lắm, mặt trời ngả gần sát mặt hồ (sắp hun nhau), nhưng đang lắp film trăng đen nên không chụp được. Nói thật lúc đó tui mới biết tại sao ông Sơn lại viết được bài " Đoản khúc thu Had Nội". Ảnh đó chụp ở Hà Nội nhưng Model lại là con gái Sài Gòn, các bác thấy khuyên tai và kiểu tóc phá cách không?
    Xin đố bác caneton0901 ảnh dưới đây chụp ở phố nào.
  10. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Thôi chít tui rồi....

Chia sẻ trang này