1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hình và nét (Trịnh Công Sơn yêu bằng mắt)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi sonnippon, 23/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Nhận ra Tô tịch vì hồi bé hay ăn bún ngan ở đấy thôi ( và miến lươn ở bên kia đường nữa ) , trong ngôi nhà ấy có 1 nghệ nhân làm tranh sơn mài khá cao tuổi , hồi bé ngưỡng mộ ông ấy lắm , bây giờ không biết thế nào ( lại nhớ đến bài Ông Đồ của Vũ Đình Liên :
    " Những người muôn năm cũ ,
    Hồn ở đâu bây giờ ............." )
    Còn bức ảnh của sonnippon , nhà thấp và nhỏ , mái tôn cũ , vỉa hè rất hẹp , hình như đã nhìn thấy ở đâu đó rồi ( chắc trong lúc đi vẽ ) nhưng không nhớ rõ ở đâu , chỉ có điền trong đầu hiện lên hình ảnh về phố Đào Duy Từ , không biết có đúng khoong
    Lys ơi , chít gì thế chị đã nói "Chủ đề này nay đấy, và sẽ được kiểm duyệt kỹ. Cảm ơn sonnippon đã khởi xướng " thì không được rút giấy phép đâu nhé
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Mô, chít vì choáng thôi. Bé caneton chưa gì đã lo...
    Phá không gian Đen Trắng của sonnippon một tí nhé (sang trang sau rồi mà).
    Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ...​
    (Cảm ơn bác huutran70 bên box Nhiếp ảnh đã chỉnh sửa hộ lys)
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 22:26 ngày 22/08/2004
  3. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Trong một chiều rất đói ,nhìn cái tấm hình này mà không kìm được lòng . Đói quá , thèm mấy cái ghi trên bảng quá
  4. sonnippon

    sonnippon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Cái phố tui đố caneton0901 là phố Lương Văn Can. Ro rang Hà Nội vẫn còn những khoảng lặng giữa phố phường. Tui phat hen ra ngoi nha nay vi ngoi an che cung co ban than doi dien ngoi nha nay. Quan che be'' ty'', co ban che` be''o u'', khong noi duoc chi ra hieu bang tay ma tra tien. Nhung nau che ngon lam, huong vi khong pha net hien dai.
  5. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Hahaha , thảo nào thấy quen , ngay ở đầu phố nhà mình mà , dạo này đãng trí ghê , nhưng phố đấy là phố Hàng Cân , Sonnippon ạ . Ở bên cạnh ngôi nhà này bán văn phòng phẩm đúng không ? Còn hàng chè đấy có món bánh trôi Tàu khá ngon , nhưng ngọt quá , còn bán hàng thì có 2 chị em , cả 2 cô đều xinh , mặt phúc hậu lắm , nhưng cả 2 đều câm . Hồi xưa cũng hay ngồi ăn ở đấy nhất là mùa đông , cũng hay ngắm ngôi nhà đấy , nhưng cũng không cũng không có nhiều ăn tượng lắm .
    Cuộc đời là thế đấy ,có nhiều cái người ta gặp rất nhiều nhưng không có 1 ấn tượng nào cho đến khi người ta nhìn thấy nó dưới con mắt của 1 người khác .
    Sonnippon đã bao h nhìn thấy phố Tạ Hiền , Lãn Ông , Mã Mây , Hàng Giấy ....khi các cửa hàng đóng hết của chưa ? ( thường thì chắc chỉ có ngày Tết thôi hoặc sáng sớm , phố Lãn Ông thì cả buổi tối nữa ) đẹp lắm , tĩnh lặng lắm , và Hà Nội lắm cổ kính và trầm mặc
    " ......Hà Nội ơi , mỗi khi lòng xác xơ , tôi vội vã trở về , lấy cho mình dù chỉ là một chút bóng đêm trên đường phố khuya ......... " giọng Ngọc Tân sao mà da diết thế , thèm được nửa đêm , đứng trên ban công nhìn xuống con phố nhỏ qua những tán cây bàng già quá ( nhìn phố phường Hà Nội qua tán cây và buổi tối đẹp lắm vàm mát nữa )
  6. sonnippon

    sonnippon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2003
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    caneton0901 nhầm một phố:
    Tạ Hiện chứ không phải Tạ Hiền
  7. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Ừh Cũng như Tố Tịch và Tô Tịch thôi mà
  8. teen1422

    teen1422 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hình như bây giờ mới đổi tên vậy chứ. Còn gọi là Tạ Hiền hay Tô Tịch vẫn gần gũi hơn vì mọi người ở xung quanh đấy vẫn gọi vậy.
    Sonnippon! Ảnh đen trăng hay ngả tím vậy? Chật lượng ảnh thì kô biết nhưng bố cục thì chưa được lắm. Nếu khi nào thích thì hãy chụp Hà Nội vào buổi xế chiều hoặc tối. Đến phố Đông Thái ở đấy rất nhiều cái để chụp đấy. Hay sáng sớm vào trong khu Ngũ xã, chắc hẳn vẫn còn 1 chút Hà Nội xưa ở đó.
    Nhưng dù sao cũng rất đáng khen gợi vì dân kỹ thuật mà lại có máu nghệ sỹ giống you. Khi nào có dịp xin được chiêm ngưỡng bộ sưu tập cua u. Sở thích của tui rất giống u nhưng chưa thực hiện được vì u biêt rồi đấy chụp xong đưọc thì còn phải rửa nữa. He....he.. cái khoản này thì mình đành chờ vậy.
  9. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Có điều gì gần như niềm tuyệt vọng
    rơi rất gần... rơi xuống trong tôi...​
    [​IMG]
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 22/08/2004
  10. Guest

    Guest Guest

    èo cái cô nàng lys này. Có mỗi cái lá đem bốt khắp nơi. Bớt chút thời gian nấu ăn ra, vác máy chụp cái khác đi. Syd đẹp rứa mà ca mãi bài lá rơi.

Chia sẻ trang này