Hip hop, một mớ hỗn độn ... Tối hôm qua được 4 vé đi xem chương trình ca nhạc Hip hop Akala do Bristish Council tổ chức tại nhà thi đấu quận Hai Bà Chưng: Chương trình được tổ chức tại khu chợ ở Nguyễn An Ninh, có sự tham gia của nhóm nhảy Big Toe, ca sỹ gì Đạt từ thành phố Hồ Chí Minh, và 2 chú da đen xì đến từ sứ xở sương mù? biểu diễn chắc màn Rock Show thì đúng hơn là Hip Hop show. Được mỗi âm thanh khá chắc, nghe tốt như ở Discovery mặc dù không gian khá rộng, mỗi người vào được phát một tấm bìa carton hình Akala để cổ vũ, vào bên trong thì thực sự lộn xộn, an ninh quá kém (cô bạn mình đi cùng mất toi chiếc điện thoại nắp trượt và ví tiền), các fan holygan thì cầm bìa tung lên như ném boomerang, rơi vào ai không đau mới là lạ. Thật là một mớ hỗn độn ... mất toi một buổi tối
ôi dào ơi, tưởng gì chứ bác. Hà Nội vốn là nơi có...dịch vụ, óc tổ chức, làm...Event....kém nhất nước mà bác. Thôi rút kinh nghiệm nhé. Còn Akala là gì nhỉ?. Ca sỹ Đạt ở TPHCM mà bác nói là ngày trước tập bên vũ Đoàn Hoàng Thông, rồi đi biểu diễn hát với ca sỹ Thanh Thảo (hát rap nền) rồi bi giờ chắc đi hát Rap ấy mà. Cái gì, cái gì..."Rap Giao Thông" gì ý. Nói chung đi nghe nhạc bác Phú, chú Trịnh còn hơn...he he