Hip-hop vào Nha Trang Mình mới đọc được bài này trên báo Khánh Hoà online, giới thiệu mọi người cùng đọc http://www.baokhanhhoa.com.vn/Phongsu/2005/04/72467/ Mình không phải là đam mê cũng như hiểu biết về dòng nhạc này. Mình chỉ lâu lâu nghe một vài bài, đơn thuần chỉ là giải trí. Ngôn ngữ nhà báo thì không phải lúc nào cũng là sự thật. Phải có va chạm nhiều thì mới biết được có nên tin là thật hay giả hay không (cái này thì mình cũng thiếu ), nhưng bài báo trên khiến mình có một suy nghĩ như thế này. Tại sao lại không có một đơn vị nào, có thể là nhà thiếu nhi Tỉnh chẳng hạn, mở ra một câu lạc bộ breakdance. Đúng là đối với các bậc phụ huynh thì việc chấp nhận cho con em mình ăn mặc lập dị, nghe thứ nhạc ồn ào, không có chút thẩm mĩ (đối với họ) thật chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng thực tế là đã có một trào lưu trên thế giới, đã và sẽ càng ngày xâm nhập mạnh mẽ vào Nha Trang. giới trẻ, rất ham mme những gì mới lạ, mạnh mẽ, sẽ dễ dàng cuốn hút. Vậy thì đừng nên nghĩ mở câu lạc bộ cho vui chơi thú âm nhạc ồn ào đó là vẽ đường cho hưuo chạy, mà nên vạch cho các em một con đường sinh hoạt lành mạnh, thông qua đó, phụ huynh cũng dễ dàng tin tưởng hơn vào việc cho các em theo đuổi dòng nhạc này. Nhắc đến rock (bé Na góp ý nhá), khi nghe một dòng nhạc mạnh, truyền đạt cảm xúc, và cả cảm giác. Thật đôi lúc chỉ muốn nhảy dựng người lên, giựt lấy cái ghitar của rocker mà đập cho sướng (không phải phản đối đâu nhé, chỉ vì sướng quá đây thôi ;D). Nói chung cảm giác rất là khó tả. Mình nghĩ đói với các bạn theo dòng nhạc hip-hop cũng vậy. Khi các bạn đam mê nó, thì việc sống cùng hip-hop (chẳng hạn như ăn mặc đúng kiểu) là điều dễ hiểu. Và cả những lúc cảm giác "wậy" nổi lên, phá tanh bành, tệ hại hơn là còn chơi cả lắc liếc gì đấy thì khổ. giống như hồi trước bị cấm tụ tập chơi rock cũng thế. Nhưng mình nghĩ nếu có sự hướng dẫn hợp lí của một bậc đàn anh, có sự đam mê và biết hướng dẫn đàn em đúng đắn thì thật là điều may mắn. Đó là suy nghĩ của mình sau khi đọc bài báo trên. Còn bạn thì sao, mình hy vọng sẽ nghe được nhiều suy nghĩ thú vị của các bạn.
Haha...cái gì gọi là niềm đam mê,ham thích .. cái gì gọi là nghiên cứu,sưu tầm .. Học hành,lao động hay cũng như mọi thú vui khác trên đời .. cần có sự ham thích và sáng tạo.. nghe nhạc mà định hướng ..haha ..thế thì có lẽ tới giờ chả được bao nhiêu dòng nhạc ...định hướng cho thiếu nhi chính là triệt tiêu hoàn toàn cái gọi là sáng tạo ... để nó nghe ..nó thích ..rồi nó ham muốn làm 1 cái gì đó cho híp-bóp ..chẳng hạn như mở club ..fan híp-bóp ..hoặc thành lập band ...mới có công ăn chuyện làm chứ ..rỗi hơi hết việc và dư tiền hay sao mà mở lớp đào tạo híp-bóp ..haha ... còn thằng nào nghe Rock mà đập đồ là Kid-Rock ..haha .. và loại Rock đó là Rock for kid ..hahaha . còn thiếu nhi ***-man ..hahaha ..chắc có lẽ là học Y hoặc Dược phải không?... học Y bình thường thì không sao ...nếu Y mổ xẻ thì nên nghe dòng Brutal ..bọn Mỹ là chúa loại này ...(Canibal-C,Nalparm-D...) chống sợ hãi ..haha .rèn thần kinh .. Dược thì để dành tiền đi chơi và đớp nhiều vào ..ăn uống gì cũng được ..càng nhiều bệnh càng tốt ..sau khi bị cấp cứu nhiều lần ...hahaha...có lẽ bán thuốc tốt hơn ..đặc biệt nếu như ở Nha Trang ..còn nếu học chế ra dược thì thôi ..có lẽ tớ không cần bày .vì biết quái gì đâu mà bày ..hehehe...
Cụ Na chỉ được cái đoán đúng. Về mặt rock riếc thì lão đây quả thật là Kid, không sai một chữ. Tại vì kiến thức về rock chẳng có quái gì cả. Nói chuyện với thiếu nhi này ấy mà, xin cụ Na đừng nêu tên các thể loại Rock ra, bởi có nêu thì rhiếu nhi mà, có hiểu quá gì đâu. Có khi lại mang tiếng khoe kiến thức thì chỉ thiệt cho cụ. Thiếu nhi mà, thích thì nghe, thấy muốn đập đồ thì nói là đập đồ, con người đơn giản mà, có gì nói đó. Ý kiến của cụ Na là thế, ý kiến mà, ai mà chẳng có quyền phát biểu. Thiếu nhi hôm trước thấy dáng Flora mong lão ấy cho chút hồi âm. Thấy số bài tăng lên, tưởng lão hồi âm thật, hoá ra là là cụ Na. Mà cụ Na nói gì thì đâu cần đọc cũng biết. Đơn giản như một cộng một bằng hai ấy mà cụ nhỉ. Không biết suy nghĩ của mọi người về việc này ra sao. Thấy cụ Na nói cũng có lí ấy chứ, ý thích mà bị hướng dẫn, ràng buộc thì làm sao phát triển tự nhiên. Nhưng cũng không phải là đúng hoàn toàn, mình nghĩ vậy. To XTbéo: anh tìm không ra topic cũ, em chỉ giúp với để anh chuyển bài vào chung một topic cho đỡ loãng diễn đàn. Sắp tới dịp nghỉ lớn, có kế hoạch gì chưa. Có gì thì hú một tiếng nhé. Nhưng mà chưa chắc anh đi được đâu đó. Dạo này bí tiền bí bạc quá nên cũng phải mò đi mà kiếm bữa ăn qua ngày.