1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

History of box Nqô Quyền

Chủ đề trong 'PTTH Ngô Quyền HP' bởi Fei, 31/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    History of box Nqô Quyền

    Mình muốn lập topic này để nói về quá trình hình thành và mọi kỷ niệm của box NQ từ trước đến nay .

    Mở đầu mình nói về khi mới lập box , mình gia nhập vào TTVN được khoảng 3 tháng ý định của một nhóm học sinh học trưởng
    NQ bắt đầu nhen nhóm và đã thành hiện .
    Những người khai quốc công thần thì những ai tui .........
    ko nhớ rõ but có hụi trưởng ( devil) ,tui (Fei), byebye and someone else . Và cứ thế tuy với vài thành viên với con sỗ
    ít ỏi chúng tui vẫn quyết đình tổ chức một của họp ở đâu nhỉ ai nhớ địa
    điểm ghi hộ lại tui cái wên mất rùi , but cuộc họp ko thành công thật thất vọng quá mún bỏ box luôn cho rùi . Những người ta nói thất bại là mẹ thành công vì thế .....................

    to be continue

    Thế nha hôm nay tạm dừng ở đây đã mọi người cùng tui tích cức nhớ và sẽ kể lại cho những thành viên mới tham gia
    có thể bít rõ vè tình hình box với những thành viên của box

    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn ko giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hần


    LINHFEI
  2. h_unforgiven

    h_unforgiven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.525
    Đã được thích:
    0
    còn ai nữa nhỉ tất nhiên là tui rồi êhh!
    hải
  3. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    sau đó box grow up và become the first of box in HP hehe but sau một time,những thành viên chủ chốt phải thi đại học,lần lượt ra trường và đi du học
    box đã chìm xuống hẳn một time dài ,và gần như die
    và được tiếp tục như những gì bạn đang đã và sẽ chứng kiến

    NEVER SAY :FOREVER OR BEST OR ONLY IN LOVE !!!!.
  4. Fei

    Fei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    gì mà nhanh thế em bao nhiêu buổi họp bao nhiêu cuộc giao
    lưu của chúng ta mọi người vất đi đâu hết rùi mà ko thấy ai nói ra vậy nhỉ chán quá .
    Hôm nay tiềp tục nha . Và cứ thế box càng ngày càng càng phát triển với số lượng thành viên ngày càng tăng dần lên vậy là ý định đến cuộc họp thứ 2 của chúng ta lại bùng lên , cuộc họp thứ 2 diễn ra ở quán dilmah 42 điện biên phủ thì phải ? . Cuộc họp đã diễn ra và thành công rực rỡ với sự góp mặt của những thành viên như Devil , bigtoe ,Fei , Byebye < HKG , h_unforgiven
    trungnguyen ,girlroses và những thành viên khác nữa cùng với khác mời và đền nay vẫn là thành viên chủ chốt của box NQ .
    Cứ tthế box NQ dần phát triển rùi đến những vụ bê bối lớn nhất và cũng khó khăn nhất của box NQ là vụ bê bối về thầy cô giáo vụ bê bối rất to và có thể nói box đã được nhiều người trong trường cũng như ngoài bít đến nhiều hơn but với sự đoàn kết của thành viên chũng ta đã vượt qua và phát triển box một cách xuốt sắc .
    Thui stop thui hôm khác viết tiềp bài tiếp sẽ nói đến những cuộc đi chơi nảy lửa của box NQ ai có những ảnh đáy post lại đi chúng ta làm lại một bài cho hay
    Nếu suốt đời bôn ba lặn lội
    Mà vẫn ko giữ được người tri kỉ hồng nhan
    Thì dù có nắm được cả giang san
    Vẫn cảm thấy xót xa ân hần
    LINHFEI

  5. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Cuộc họp đầu tiên của BOX gô Quyền là ngày 30-4. Hôm đó họp xong còn đi xem ca nhạc do trường Ngô Quyền tổ chức ở nhà hát tháng 8. Tôi vẫn còn nhớ cảnh anh Mr Dj tặng hoa cho anh bạn dẫn chương trình
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0
    buổi họp đầu tiên của NQ đáng lẽ là vào ngày 15 kia` Hôm đó Devil quyết định họp ở Bằng lăng quán Nhưng rốt cuộc thì không thành công BB và Hongkong đến chỉ thấy một thằng cha cao cao xí giai ( Devil )cùng một con bé lóc chóc tròn tròn ( Bigtoe)
    Ấn tượng đầu tiên về Hội trưởng cũng như hội phó của box NQ ko được tốt đẹp cho lắm Đấy còn chưa muốn nói là rất tức vì cho mình leo cây.....
    Nhưng rồi box vui dần lớn mạnh dần Có thể nói là box vui nhất ở HP vào thời điểm đó
    Mọi người còn nhớ không Box mình đi ăn, đi karaoke, đi lượn phố Toàn sàn sàn tuổi nhau cả nên cái gì cũng dễ : dễ gần , dễ làm quen cũng dễ thân mật hơn .... Nghĩ lại vui thiệt
    Rồi box mình đi chơi Bãi cháy,.... Mình còn nhớ hôm ấy hội trưởng Devil khóc nhè ( hi` vì anh chàng mới chia tay với darling mừ)...
    Rồi thành viên box mình đi dần : H_un đi Canada, Fei đi Singapo, Hongkong đi TrungQUốc... Các buổi họp ít dần đi. Box cũng không vui như trước Nhưng các thành viên gặp nhau thì vẫn cười vẫn chào và vẫn hét toáng lên.. Còn nhiều nhiều nữa ...
    Ai kể tiếp quá trình của box đi nữa nhỉ?

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing

  7. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Phải rồi còn nhớ cái buổi họp đầu tiên không thành ấy mình với con bb ngồi chờ chán chê mê mải ,rủa ông hội trưởng mỏi cả mồm hơn nữa còn phơi mặt trong cái quán đó cả tiếng đồng hồ .
    Đến buổi họp chính thức đầu tiên thì ôi thôi sao mà lắm thành viên thế cơ chứ,lại còn có khách mời từ các box khác nữa,sau đó thì đi xem chương trình ca nhạc của trường mình với 1 nửa vé thật và một nửa vé giả.hehhe còn nhớ hôm đấy mọi người vào trót lọt gần hết mình thì chả có cái vé nào tự nhiên có một ông anh tốt bụng đưa cho cái vé xịn hẳn hòi mình đường đường bước vào hehhe ===> người tốt vẫn luôn găp may mắn mà ,
    sau đó trải qua các buổi họp định kì hàng tháng ,được một thời gian tử tế thì chuyển sang họp tuần nhưng mà họp thì ít mà ăn ốc thì nhiều ,sau đó mọi người lo đâm đầu vào học lúc đó thành viên lớp 12 là chủ yếu mà .
    sau đó thì thi đại học mọi người ít vào hẳn ,sau đó thì biết kết quả thi đại học trượt.
    sau đó box đi bãi cháy với sự tài trợ của bố em Toe là một chuyến xe 12 chỗ ngồi sướng bắt chết ,khổ thân mỗi lão già h_un không được đi vì phải chuẩn bị lên đường đi canada.hội trưởng thì phóng xe ra sau ,không cùng đi với mọi người ,lúc về lại bị công an bắt ,không những thế anh già chở iron_maiden đến nỗi con bé bị mất gót một bên guốc mới tài chứ .hehhe
    chịu không hiểu nổi đi kiểu gì .
    sau đó thì mình và fei cũng lên đường sang nước ngoài tìm đường cứu box ,
    sau đó thì dần dần box chán đi rồi như một cái bãi rác ,còn nhớ có lần mình còn bảo Fei xin xoá cái box này đi ,thế mà cuối cùng lại lên lại được tài thật đấy ,
    bi giờ thì khá nhiều người tham gia dần dần rồi cũng sẽ trở về thời huy hoàng như ngày xưa thôi ,
    ?,?.^??
    Cos I can't help falling in love with 孝天

Chia sẻ trang này