1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIV / AIDS

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi BachHop, 21/05/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Matnaden ui, sao tui thấy ông tả những biểu hiện ở người bạn của ông "giống" ông quá.
    hiz hiz...biết rùi nhé.
    Tui về tui mách mẹ ông...he he...
    Who Can Give Me The True LOVE
  2. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Matnaden ui, sao tui thấy ông tả những biểu hiện ở người bạn của ông "giống" ông quá.
    hiz hiz...biết rùi nhé.
    Tui về tui mách mẹ ông...he he...
    Who Can Give Me The True LOVE
  3. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Mới có 5 tháng, vẫn ở giai đoạn cửa sổ. Cứ yên tâm mà sống. Bạn nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Đừng u ám quá mà chết sớm khi chưa biết chính xác bệnh và chưa có tiền mua thuốc, phí đời.
    Dù sao thì cũng mong bạn của bạn không làm sao cả. Trẻ mà chết thì để cho những người già nuôi đất nước này à?
  4. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Mới có 5 tháng, vẫn ở giai đoạn cửa sổ. Cứ yên tâm mà sống. Bạn nhớ giữ gìn sức khoẻ thật tốt. Đừng u ám quá mà chết sớm khi chưa biết chính xác bệnh và chưa có tiền mua thuốc, phí đời.
    Dù sao thì cũng mong bạn của bạn không làm sao cả. Trẻ mà chết thì để cho những người già nuôi đất nước này à?
  5. trieuvantrac

    trieuvantrac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn là (trong đa số các trường hợp) đúng như vậy.
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 10/10/2004
  6. trieuvantrac

    trieuvantrac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn là (trong đa số các trường hợp) đúng như vậy.
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 10/10/2004
  7. Amazonefr

    Amazonefr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là chúng ta không nên kỳ thị, xa lánh người nhiễm HIV/AIDS, điều này đã được kêu gọi từ nhiều năm nay. Tuy nhiên đối với một nguy cơ "vô hình" (tạm gọi là thế) thì người ta luôn có cảm giác hoang mang, lo sợ, luôn luôn phải đề phòng, vì... ai mà dám chắc nó có chui vào người mình hay chưa (!) Bạn be-tin-hin@ có lẽ sẽ bảo ngay: nếu da không có vết thương hở thì tiếp xúc với bệnh nhân AIDS không thể bị nhiễm được! Nhưng có 1 người bạn của tôi lại bướng bỉnh: Lỡ vết thương hở đó quá nhỏ để ta nhìn thấy, nhưng lại... thừa rộng cho "trái sầu riêng" chui vào thì sao?? Nếu nói như cô bạn ấy thì có lẽ phải mặc quần áo bảo hộ liên tục khi ở trong môi trường bệnh viện mới tránh được! Nhưng thú thật, điều đó làm bản thân tôi cũng ...lung lay lắm, "ừ nhỉ, biết đâu...??" Tôi đã từng khâu vết thương của một dân ghiền xìke bị đâm vào bụng, máu me be bét, tất nhiên là tôi có đeo gants, nhưng nếu kể cho cô bạn ấy nghe thì cô ấy vẫn có thể nói "gants cos thể thủng những lỗ... siêu nhỏ...!!!!!!!"
    Bác be-tin-hin làm về Nhiễm, vậy ý kiến bác thế nào? Có thể cho một lời khuyên để em giữ vững tinh thần chiến đấu không? Ở môi trường bệnh viện, "nó" thì có thể gặp ở mọi nơi, bên tai thì đầy rẫy những lời "hăm doạ" kiểu ấy, thú thực nhiều khi cũng run lắm chứ!
    À, còn ý kiến của bác về khẩu hiệu cho ngày 1/12 năm nay, em nghĩ hay là "Ðừng bỏ mặc bệnh nhân vì thiếu hiểu biết", bác nhỉ?
    Một con vịt xoè ra hai cái cánh, nó kêu rằng:"cáp cáp cáp, cạp cạp cạp!!"
  8. Amazonefr

    Amazonefr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên là chúng ta không nên kỳ thị, xa lánh người nhiễm HIV/AIDS, điều này đã được kêu gọi từ nhiều năm nay. Tuy nhiên đối với một nguy cơ "vô hình" (tạm gọi là thế) thì người ta luôn có cảm giác hoang mang, lo sợ, luôn luôn phải đề phòng, vì... ai mà dám chắc nó có chui vào người mình hay chưa (!) Bạn be-tin-hin@ có lẽ sẽ bảo ngay: nếu da không có vết thương hở thì tiếp xúc với bệnh nhân AIDS không thể bị nhiễm được! Nhưng có 1 người bạn của tôi lại bướng bỉnh: Lỡ vết thương hở đó quá nhỏ để ta nhìn thấy, nhưng lại... thừa rộng cho "trái sầu riêng" chui vào thì sao?? Nếu nói như cô bạn ấy thì có lẽ phải mặc quần áo bảo hộ liên tục khi ở trong môi trường bệnh viện mới tránh được! Nhưng thú thật, điều đó làm bản thân tôi cũng ...lung lay lắm, "ừ nhỉ, biết đâu...??" Tôi đã từng khâu vết thương của một dân ghiền xìke bị đâm vào bụng, máu me be bét, tất nhiên là tôi có đeo gants, nhưng nếu kể cho cô bạn ấy nghe thì cô ấy vẫn có thể nói "gants cos thể thủng những lỗ... siêu nhỏ...!!!!!!!"
    Bác be-tin-hin làm về Nhiễm, vậy ý kiến bác thế nào? Có thể cho một lời khuyên để em giữ vững tinh thần chiến đấu không? Ở môi trường bệnh viện, "nó" thì có thể gặp ở mọi nơi, bên tai thì đầy rẫy những lời "hăm doạ" kiểu ấy, thú thực nhiều khi cũng run lắm chứ!
    À, còn ý kiến của bác về khẩu hiệu cho ngày 1/12 năm nay, em nghĩ hay là "Ðừng bỏ mặc bệnh nhân vì thiếu hiểu biết", bác nhỉ?
    Một con vịt xoè ra hai cái cánh, nó kêu rằng:"cáp cáp cáp, cạp cạp cạp!!"
  9. be-tin-hin

    be-tin-hin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Về khoản lây thì VG B đáng sợ hơn HIV nhiều. Nếu bị kim đâm vào tay thì xác suất nhiễm HIV là 0,3%, trong đó HBV là 30%. Thế mà người ta lại sợ HIV hơn. Đến đâm kim mà khả năng lây còn ít thế, thì nếu da không xây xước cũng chẳng có gì đáng lo.
    Dân làm ngành Y đều biết quy trình dự phòng sau lây nhiễm rồi mà nhi? (PEP ấy).
    Đối với tớ, việc mình phải làm thì vẫn làm thôi. Cái nghiệp rồi mà. Chẳng có gì mà phải kêu ca. Hihihihi
  10. be-tin-hin

    be-tin-hin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Về khoản lây thì VG B đáng sợ hơn HIV nhiều. Nếu bị kim đâm vào tay thì xác suất nhiễm HIV là 0,3%, trong đó HBV là 30%. Thế mà người ta lại sợ HIV hơn. Đến đâm kim mà khả năng lây còn ít thế, thì nếu da không xây xước cũng chẳng có gì đáng lo.
    Dân làm ngành Y đều biết quy trình dự phòng sau lây nhiễm rồi mà nhi? (PEP ấy).
    Đối với tớ, việc mình phải làm thì vẫn làm thôi. Cái nghiệp rồi mà. Chẳng có gì mà phải kêu ca. Hihihihi

Chia sẻ trang này