1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIV!!!!????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 362129074, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 362129074

    362129074 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    ngày trước khi chưa đi làm tôi nghe đến chữ HIV thì cảm thấy hơi sợ............. sợ họ lây cho mình ............ thấy họ là cái gì đó ghê lắm ........... giờ đi làm rùi .,......... tiếp xúc với nhiều người tôi mới thấy.................. bị HIV cũng có năm bảy dạng người.......... năm bảy dạng mắc.................
    hầu như họ còn rất trẻ..........
    - hôm làm bệnh án cho họ, khi hỏi bao nhiêu tuổi......... phát hiện họ mới 22 - à anh ấy mới bằng mình mà cuộc đời xong rùi-
    - 1 anh chàng khác cao lớn rất đẹp trai luôn mặc đồ bảnh bao ....... thế mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    - 1 người khác có lẽ làm nghể gì đó hay đứt tay chân nên mới bị HIV ........... ko biết thế nào mà lây cho cả ông ngoại và mẹ................ thật đau lòng
    - lại có các cô gái có lẽ là ****.......... bị HIV ...... ( chị điều dưỡng chăm sóc gọi họ là gánh năm của XH thế mà chị ấy vẫn chăm sóc họ rất tử tế)
    đau lòng nhất có lẽ là 1 cô gái có bị bênh do tai nạn nghề nghiệp................ cô ấy là nghề y - thuộc xét nghiệm- phãi tiếp xúc với máu nên bị nhiễm mà không hay................. đế khi phát hiện ra thế đã nhiễm rùi...... cô ấy quá trời..................
    .......................................................
    tất cả những người tôi gặp phần nhiều do chơi bời và vô tình ...................mắc phải
    HỌ KHÔNG ĐÁNG SỢ NHƯ MỌI NGƯỜI NGHĨ............ HỌ CŨNG LÀ CON NGƯỜI...................... tôi tiếp xúc và nói 1 ít chuyện với họ thấy họ đáng thương hơn đáng trách............... Bạn nghe mãi về HIV qua truyền hình , qua báo ............. vẫn không bằng vài lần tiếp xúc và nói chuyện với họ
  2. thongtin_laptop

    thongtin_laptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Tuy 5 hay 7 dạng người HIV nhưng đều chung 1 cái đó là: CHẾT
  3. ngoclinhkhue

    ngoclinhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Trong suy nghĩ của tôi , tôi coi họ như những con người bình thường và chẳng ngại tiếp xúc khi biết họ bị bệnh vì tôi tin tôi đủ trưởng thành rồi để nhìn nhận cuộc sống đa chiều hơn để hiểu với tình thương và lòng bao dung người ta có thể bỏ qua được tất cả kể cả nỗi sợ hãi của mình .
    Nhưng thật buồn là anh ấy không nghĩ như thế ...có thể anh ý lo cho tôi trong những chuyến đi tình nguyện lo từ việc tôi có thể lây nhiễm bệnh tật ghẻ lở từ những đứa trẻ vô gia cư ở ven bờ bãi sông hồng lo từ việc tôi vào bệnh viện thăm bạn ốm bị khí ấm và vi trùng của bệnh viện gây ảnh hưởng đến sức khoẻ
    Nhưng có người nói rằng bản chất anh ấy vị kỷ chỉ lo cho mình .
    Anh ý sợ bệnh tật, sợ lây nhiễm bệnh tật một cách thái quá ...anh ý ghê tởm những người nhiễm HIV.
    Khi nghe thông tin em trai một người bạn bị nhiễm căn bệnh này anh ý có kể với tôi đến nhà vì có việc phải đến nhưng anh ý đã không uống cả một cốc nước ở đó.
    Tôi biết là giữa tôi và anh ấy có một sự khác nhau rất vô hình khó gọi thành tên, mặc dù chúng tôi chẳng bao giờ cãi nhau. Nhưng sự khác nhau đó sự thực là một khoảng cách cứ tách dần tôi ra khỏi anh ấy .
    Bây giờ ngồi nghĩ lại tất cả mọi việc có những điều tôi hối tiếc có những điều tôi nghĩ là tôi có thể chấp nhận vì nó chẳng ảnh hưởng đến tình cảm của chúng tôi .
    Nhưng tôi vẫn nhận thấy có một điều gì đó như cái răng của hai bộ phận khi lắp ghép chúng thành một cái máy hoàn chỉnh nó bị kênh nhau và vì thế cỗ máy hỏng không thể hoạt động .
    Điều đó khiến tôi thanh thản
  4. bibiboon

    bibiboon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Hic, tớ nghe sợ quá! Nghi ngờ có khi mình cũng nhiễm HIV rồi nhiễm cho những người xung quanh rồi cũng nên! hic!
  5. Hybrid

    Hybrid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    :), 5 năm trước, lần đầu tiên khi nghe nói sẽ tiếp xúc với người có H, tôi khá run và hồi hộp cho dù thông tin, kiến thức đầy đầu.
    Bây giờ, ước mơ mình đủ kỹ năng và "lực" để đấu tranh, chăm sóc và nuôi trẻ có H
    Mọi người nghe chuyện cười về HIV như thế này chưa, học sinh hỏi tôi, là người có H xỉa răng xong, cắm vào lọ tăm, mình dùng lại có bị lây không? Hay chó cắn ngưòi có H rùi cắn mình, mình có bị lây không Sau khi nói một chút về H, hỏi ngược lại các em, có ai dùng tăm xong cắm vào lọ không, có ai sẵn sàng dùng một cái tăm dính đầy máu tươi của ai đó trong lọ để xỉa răng không? -> chẳng ai làm thế. Hay có con chó nào vừa cắn ngập răng người này chạy sang ngưòi khác cắn tiếp không? Nếu có con chó đấy bị làm sao? Các em nghĩ 2 người đấy sẽ phải lo lắng đến bệnh gì đầu tiên --> ai cũng bảo con chó bị bệnh dại, hai người kia sẽ bị bệnh dại mà chết mất, chẳng ai lo tới H
    Hic, còn nhìu chuyện lắm.
    Sẽ tiếp tục. Thanks bác chủ topic nhá
  6. mixumax

    mixumax Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Hồi lớp 12 ,ôn thi Đh ,tâm trí hoàn toàn bị xáo trộn ,stress ,trầm cảm ...
    Một lần vào bệnh viện thăm mợ sinh em bé ,vô tình tôi vào một căn phòng .Đập vào mắt tôi là một đôi mắt to tròn lonh lanh ,đôi mắt đẹp như thiên thần... của một thiên thần mới gần 8 tháng tuổi .Đó là 1 trong 6 em bé mang trong mình vius HIV đang đc nuôi dưỡng ơ bệnh viện .Các em ,từ 1 tháng tuổi đến 2 tuổi rưỡi ,có em còn nằm trong cũi ,có em đã chạy lon ton từ phòng này sang phòng khác để xin bánh kẹo ,và có em vừa bị nhiềm chât độc da cam ,vừa có H ...Mẹ các em đã từ chối các em từ khi mới lọt lòng ,có em bị bỏ lại trước cửa bẹnh viện ,có em bị bỏ lại trong phòng đẻ ngay khi vừa cắt rốn ,và có em đc tìm thấy sau cống xả nước của bv...
    Tôi chẳng hiểu vì sao tự trong lòng dậy lên những tình cảm thương yêu da diết với các em,như thể một điều tự nhiên .. Từ đó ,tôi thường đạp xe lóc cóc đến bệnh viện chơi với các em .Chả ngại ngần gì bồng bế ,bón sữa thậm chí bị các em nhỏ hết dãi vào người .
    Không phải tôi ko biết j về H ,các y tá_mẹ của các em đều dặn dò rất kĩ mỗi lần chơi với các em xong về vệ sinh sạch sẽ .Nhưng tôi hiểu đấy chỉ là tâm lí mà thôi .H lây qua những đường nào nhiều ng đều biết ,nhưng ng ta vẫn sợ ng có H như sợ một thứ bệnh tật kinh tởm hiển hiện ra trước mắt .
    Còn tôi chỉ thấy ,những sinh linh xinh đẹp như thiên thần ,bé bỏng và tội nghiệp ,các em cần nhât là tình thương yêu .Có lẽ vì thiếu đi hơi ấm từ khi mới lọt lòng ,nên các em rất ngoan ,chẳng mấy khi khóc.Người ta vất vào cũi các em những bình sữa nguội lạnh ,kệ cho các em khóc đến lả đi vì đói rồi mới đút vào miệng các em .Người ta để mặc em khóc tím cả mặt mà ko biết là cái cúc áo đang siết chặt vào cổ em . Người ta thương các em như một thứ tình thương trách nhiệm ,biết các em thiệt thòi và chỉ cần như thế là đủ...
    Rồi ngày tôi thi trượt ĐH,trở lại bệnh viện ,người ta đã chuyển các em đi .
    Cho đến bây giờ mỗi khi nhớ lại ,muốn khóc . Muốn nhìn lại những thiên thần bé bỏng ấy .Hi vọng các em còn được sống .
    Tôi có một đièu rất lạ ,thấy trẻ con sạch sẽ đẹp đẽ quá kiểu con nha giàu thường ko thik ,nhưng cứ nhìn thấy em bé nào nhem nhuốc thương thương là lại muốn ôm ...mà thường thì những đứa trẻ đc sinh ra và lớn lên trong ấm êm thường ko có những ánh mắt khiến tâm hồn mình rung động .
  7. Die4Spam

    Die4Spam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn quá nhiều quan niệm sai lầm về HIV, thậm chí ngay cả chủ topic cũng ko có đủ kiến thức về HIV.
    1. HIV ko có nghĩa là chết Đầy ng nhiễm HIV cả chục năm nay rồi mà có chết đâu.
    2. Tưởng dễ mà lây đc HIV ah ?
  8. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Cùng ý với bạn, không chết sớm thì cũng chết muộn mà thôi
  9. green232

    green232 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ tiếp xúc vs ng bị HIV ( hoặc là tiếp xúc nhưng ko bít )
    Nên ko có ý kiến gì.
    Nhưng nghe là thấy sờ sợ thế lào ý =.=
  10. 362129074

    362129074 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    nói đến " chết" có nhiều cái chế...........
    - chết sớm chết trể cũng sẽ chết............. nói như thế thì sinh ra làm rì nữa............ đứa trẻ sinh ra bóp mũi nó đi.....................
    - đúng là đâu dễ để bị HIV như mọi người nghĩ........... nếu bạn sống lành mạnh và biết giữ gìn thì đâu bị nhiễm H
    - người bị H do nghề nghiệp í......... giờ vẫn sống khỏe mạnh và cô ấy còn rất xinh đẹp.... vẫn chưa cần uống bất cứ thuốc gì............... mong cô ấy sống thêm lâu nữa..............
    tui luôn muốn cành ít người vào cơ quan tôi vì H cành tốt......................
    đúng là tôi đầy tâm sự khi hum nào có nhiều người bị H vào co 7quan

Chia sẻ trang này