1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hix, bây h phải làm sao hả mọi người

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caroslam, 07/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    Hic A, B hay C nghe phức tạp quá. Mình toàn tránh nhưng trường hợp chơi nhóm rồi nảy sinh tình cảm kiểu này
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ối xời ơi, sao mà rắc rối thế hả zời
    ko nên iu trong hội, xình iu tan thì hội cũng tan
    bùn nhắm
  3. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Cứ yêu đi, nhưng mình xin phép copy làm kịch bản gửi hãng phim Bến Nghé dược ko?
  4. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    sao mà cứ fải yêu bạn bè trong 1 nhóm thế nhỉ, rõ chán. lúc vui thì kô sao, ctay rồi thì khó xử lắm. có muốn quên người ta cũng kô được, cứ toàn fải nghe tụi bạn nhắc tên nguoi ta hằng ngày
    @ chủ topic: theo mình thì bạn nên giải thích rõ ràng với mấy người kia đi, nếu được thì xin lỗi anh D gì đi, vì chẳng fải anh vừa giựt mới người anh í iu sao. đừng tự ái mà mất đi tình bạn (cả nhóm)
  5. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Ra khỏi hội thôi.
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Loằng ngà loằng ngoằng
    Ko nên yêu trong lớp, ko nên yêu trong hội.
    Nếu đã lỡ yêu roài thì cứ thế mà tiến, sao phải xoắn Đứa nào nói lắm thì mỏi mồm, kệ chúng nó, đạp lên dư luận mà sống 2 bạn yêu nhau quá, bọn kia nói nhiều quá thì tách hội ra chơi riêng 2 người, lo gì cô đơn
  7. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Hội có gần xịch người yêu lẫn lộn nhau cơ mà.
  8. caroslam

    caroslam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Em và nhỏ A abc xy chỉ có chưa z thôi, thế mới khổ
    @ all: cảm ơn các bác nhiều, gian nan đã qua rồi :D, em quyết định tách nhóm
  9. hip2410

    hip2410 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Thích là nhích, ai nói gì ko quan trọng, cái quan trọng là chú có yêu em nó ko? Em nó có yêu chú ko? Và 2 đứa lúc ở bên nhau có cảm thấy hạnh phúc ko? Chú trả lời được hết câu hỏi đấy thì chú sẽ có lời giải cho riêng mình. Còn trong hội nói gì thì cứ coi như mình là Điếc và lác là đôi bẹn thân. Sao phải nghĩ.
    Sống là phải chiến đấu. Yêu thì phải có niềm tin. Mình sống cho mình tốt thì hãy nghĩ đến người khác
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Nói thật luôn là mìn tối kỵ yêu kiểu trong nhóm hội chơi với nhau .. ngon lành tử tế thì chả sao nhỡ gây lộn chia tay cái là khó nhìn mặt nhau , tan hội cái rụp ...
    Rồi lại còn yêu kiểu chuyền tay ... qua tay lẫn lộn trong hội cho mà xem ... chả mấy chốc khéo mà thành quần hôn ...
    Bi h trước khi nói chuyên gì thì phải xđ cho rõ ràng chuyện cưa cẩm nhau của 2 đứa B , C kia đã . Nếu thèng B đang thích và cưa con C thật ( đíu cần biết là con C kia co thich nó hay ko ) thì ngay từ đầu khi chưa phát sinh t/c ông là bạn ông phải tránh ngay con C kia ra ... đằng này ông nhao vào thì về khoản tư cách ông cũng hơi kém ... để chữ tính nó lú đi lý trí ... bị dân tình nó chửi cho cũng đúng ...
    Bi h sự việc nếu đã rồi thì ông và con C xđ t/c cho rõ ràng đi ... nếu hai đứa kết nhau thật sự rồi thì cứ giành lấy tình yêu của mình thui ... chưa yêu thì thôi chứ xđ khi hai đứa đã yêu nhau rồi thì chẳng phải nhường nhịn thèng nào hết ... lúc đó sĩ rởm nhường nhịn thì khổ ông ... khổ cả thèng B , con C kia ...
    Tách hội ra cung ok luôn ...
    Còn nếu là kiểu nảy sinh t/c nhất thời thì cắt luôn và ngay để giả quyết triệt để hiểu lầm trong nhóm ... vứt ngay e C khỏi ý nghĩ , đừng có tơ tưởng nặng đầu ...
    Xđ t/c cho nó kỹ vào mà quyết đinh , tôi đọc nguyên văn ông nói " Mấy hôm trước ko hiểu dòng đời xô đẩy thế nào em lại đến với nhỏ B ... " . Khéo chỉ là t/c nhất thời ...
    Nói gì thì nói hội ông từ h trở đi chơi với nhau cũng gượng gạo hơn rồi ...

Chia sẻ trang này