1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIX, HIX, KHỔ QUÁ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi catbien82, 08/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    HIX, HIX, KHỔ QUÁ...

    Mình nhờ 1 người bạn mang vào tp cho anh ấy 1 món quà. Chính mình lựa chọn, đắn đo suy nghĩ để chọn nó, ngồi hàng giờ gói quà (vì mình k khéo tay mà, nhưng vẫn muốn tự tay làm cho a), ngồi hàng giờ suy nghĩ viết những lời yêu thương. Mình tặng nó cho anh với tất cả tình yêu và niềm hp làm 1 cái gì đó cho người mình yêu nhất đời. Vậy mà... A đt cho mình bảo a k thể đến chỗ bạn ấy để nhận nó. Vì... vì đơn giản, anh bận thi. Mà từ chỗ anh lên tp có xa xôi gì. Khoảng 1h đi xe máy. Khi nghe anh nói quả thật lúc ấy có hơi thất vọng. Nhưng k nói j. Hx, dù cảm giác bị bỏ rơi len lỏi trong tim và hụt hẫng. Nhưng tối nằm nghĩ lại, k thể nào ngủ được. Sao a lại có thể nói vô tâm như thế. Biết là anh đang bị cảm, biết là đường xa... Thế nhưng anh coi tình cảm của mình nhẹ quá. Nếu anh biết quan tâm mình hơn 1 chút thì dù có xa xôi hơn anh cũng phải đến để nhận. Càng nghĩ, càng buồn. Lẽ nào nói với bạn ấy gửi bưu phẩm cho anh như anh bảo. Cùng trong 1 thành phố, ai lại làm thế. Còn nhờ bạn ấy đem xuống... hxhx, quả thật, càng không thể. Lẽ nào anh vô tâm đến thế??? Trước đây anh luôn là người tâm lý và sâu sắc, k thể k hiểu chuyện như vậy...
    Càng nghĩ càng khó chịu. Ty anh dành cho mình có phải đã thay đổi rồi k??? Hay là mình đang suy diễn? Có lẽ a chỉ nghĩ đơn giản a bận quá và k thể lên nhận quà. Mình buồn lắm. Chẳng lẽ bảo nó gửi trả cho mình??? Hxhxhx, Đặt trường hợp mình là a, mình sẽ k ngại j cả, dù đường có xa xôi hơn gấp đôi... Mình giận a lắm.
    Ai góp ý cho mình với. Hx, mình làm sao đây... Thấy bị hắt hủi thế này, khó chịu quá!!!!!!!!!!!
    Không thể ngủ được!!!!!!!!!!!!!
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ui bạn ơi, đừng suy nghĩ tiêu cực như thế nhé, tình cảm của hai người đang không có gì biến động đúng ko, thì việc gì lại cứ mua suy tưởng vào người cơ chứ. Đàn ông họ suy nghĩ ko thận trọng và kĩ càng như phụ nữ đâu. Cũng như bạn đã nghĩ đó, nhiều khi mình hết lòng chuẩn bị 1 thứ cho họ, nhưng họ lại chỉ xem đó là 1 điều bình thường, bởi vì đơn giản yêu thôi mà; còn con gái, yêu là dồn hết mọi tâm tư vào người mình yêu .... , hơn nữa anh ý đâu biết bạn đã dành bao nhiêu tâm huyết vào món quà đó cơ chứ ---> họ đơn giản nghĩ đó chỉ là quà, chứ ko phải là công sức của bạn.
    Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, bạn lại nói là anh ý đang bận thi cử mà, nếu họ biết tập trung cho thi cử cũng là điều tốt mà, bạn có nhận thấy thế ko. Để người ta thi xong, rồi hãy trách yêu, kiểu như " anh có biết em dành bao nhiêu tâm huyết cho món quà đó ko, anh làm em buồn buồn tí tẹo đấy...." blah blah , vừa là để anh ấy nhận ra anh ấy cần trân trọng tình cảm của bạn hơn, và cũng vừa là tránh gây cãi nhau hay buồn cho bạn. Đừng nghĩ ngơi lung tung nữa nhé, ngủ đi bạn ạ!
  3. thanchettc

    thanchettc Guest

    Bạn biết 1h chạy xe máy là bi nhiêu km không. Huống hồ là người đó đang phải thi, lại đang bị ốm. Bạn thử nghĩ lại xem. Cơ mà T/Y bạn dành cho Bf của bạn đã rõ ràng. Nhưng bạn thử đặt địa vị của bạn vào địa vị của Bf bạn xem.( tớ nói vậy k phải vì tớ là Boy )
    u?c thanchettc s?a vo 02:25 ngy 08/01/2007
  4. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    tâm sự của bạn nì là 1 trong rất rất nhiều ví dụ nói lên 1 trong rất rất nhìu điểm khác biệt giữa male và female
  5. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hix, Chiều nay bạn mình về lại rùi. Mình đt cho anh ấy bảo nếu k lấy thì nó phải mang về cho mình thôi. Anh ấy bảo đợi thi xong hãy hay... Hhxhx, anh ấy tắt máy khi mình gọi lại. K thèm nghe. Buồn, thật ra là thất vọg. 1h đi xe máy k phải là nhiều. Ngày mới yêu nhau, anh ấy từng chạy xe đi về giữa nhà mình và nhà anh ấy. Còn xa hơn...Anh ấy có thể chạy về thăm mình dù chỉ gặp mặt vài ngày. Anh ấy có thể làm thật nhiều thứ.
    Vậy mà bây giờ, thì ra tình yêu dành cho mình chỉ có thế...
  6. larry_darell

    larry_darell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Ăn nhằm gì. Người yêu mình quàng cái khăn của mình tặng và khoe mình: khăn này bà anh mua cho đấy, đẹp không (rất hớn hở nữa chứ!)
    Akay thế!
  7. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Những điều nhỏ nhặt nhất nuôi sống ty. Cứ vô tâm thế, chẳng cònbiết san sẻ với nhau để làm gì, yêu nhau để làm gì. Muôn vàn cái cớ hợp lý khi anh k thik gặp... Hxhx, kết thúc ty dễ dàng hơn việc tiết chế nó. Thà rằng..
  8. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Quyết định rồi, Chấm hết...
  9. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng ích kỉ! Đọc mấy dòng của chị này xong, tự dưng hiểu rõ hơn cái nguyên nhân ngày đó chia tay, mà cũng chỉ mới có mấy tháng thôi mà..
  10. phamthehoang

    phamthehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nhạt vãi hàng.

Chia sẻ trang này