1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HIX, HIX, KHỔ QUÁ...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi catbien82, 08/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    hãm nhỉ?Yêu nhau là fải hiểu cho nhau chứ.Đàn ông con jai chúng nó còn nhiều thứ quan trọng hơn TY.Đừng đòi hỏi người iu bạn fải thế này thế kia,ko ngại đường xa đến lấy món quà,fải suy nghĩ cho bạn trong khi anh í mới chính là người được thông cảm.Đường xa,lại đang ốm,ko thương anh í thì thui lại còn lên đây mè nheo.Theo mình thì bạn nên gọi cho anh ấy hỏi thăm đi,đừng có cái thói nhõng nhẽo,tủi thân vô cớ như thế,chia tay 1 lần này nhưng cứ tính này thì có thể nhiều lần sau đấy.
    Mình nói thật lòng thôi,tại vì đọc bài của bạn thấy chướng quá.Cũng có thể tại mình iu 1 anh nghiêm khắc quá nên suy nghĩ dần dà thoáng hơn.Mình mà như bạn thì chắc chắn anh ny mình sẽ nói"cô đừng có làm mọi chuyện căng thẳng.Cô mà cứ thế này là tôi bỏ cô đấy"
  2. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    ý kiến của em nì đc đó
    nhưng này.. đừng chúng nó cả bọn thế chứ
  3. catbien82

    catbien82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    hx, mới vài giờ đồng hồ thôi, sao nhớ thế.
    Lánh xa những muốn quên đi
    Dối lòng thôi, có dễ gì mà quên
    Trở về quanh quẩn trốn anh
    Đã rối bời lại càng thêm rối bời
    Bâng khuâng định nhủ rằng thôi
    Vừa nhủ xog đã nhớ rồi, lạ chưa...

Chia sẻ trang này