1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hix, lỡ ra mắt mất rồi - Các bác tư vấn gấp.

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dien_bk, 25/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Hix, lỡ ra mắt mất rồi - Các bác tư vấn gấp.

    Bọn em chính thức yêu nhau được mấy hôm thì Cáo rủ đến nhà chị gái Cáo chơi. Em cũng ngài ngại, bảo kô đi, nhưng sau thế nào lại đi vì Cáo dỗ là đến chỉ giới thiệu là bạn bình thường thôi. Đến đấy, bọn em ăn trưa ở đấy, trong lúc chị em cáo nấu lướng, em và ông anh chồng chị ấy nói chuyện tự nhiên, may quá ông ấy cũng nói hơi nhiều làm em ko phải nói mấy. Ông chồng chị Cáo mang rượu ra mời em đành nhiệt tình uống vì không muốn sống giả dối. Sau chiều về bọn em đi chơi, Cáo hỏi em có sợ kô, em bảo là có. Đến tối đi chơi Noel, anh chị Cáo hẹn đi cùng, em cũng đi đếch sợ, đến đó thì gặp 1 bà chị Cáo nữa thế là có 2 bà 1 bà 81, 1 bà 83. 2 người đó lúc đi dạo cứ xì xào gì với nhau ý. Em cũng đếch thèm nghe, Cáo thì cũng lo em sợ hay sao ý chỉ đi bên em thôi. Hix, hoàn cảnh xô đẩy, bọn em phải về nhà chị Cáo ngủ. Em bắt đầu run nhưng vẫn ngủ ngon lành sáng nay dậy sớm về.

    Hôm qua trước khi đi ngủ em cũng đã kịp hỏi 1 cái là. Nếu các chị xui em .. thì em thế nào, Cáo bảo là em yêu anh. Cáo hỏi em có sợ kô, em bảo là rất sợ và rất run. Mà Cáo và chị cáo làm cùng công ty chắc cũng hay tâm sự.

    Các bác khuyên em trong tuần này nên cư xử với Cáo thế nào đây để Cáo càng yêu mình hơn. Mà nếu có bị chê bai thử thách gì thì Cáo vẫn kô nghe. Em định kệ không quan tâm 1 tí nhưng lại thấy lo, mà quan tâm nhiều thì lại sợ Cáo suy nghĩ. Bình thường thì chẳng biết thế nào.
  2. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Chú ăn ngủ cho kỹ , ngủ cho ngon. Suy nghĩ làm gì cho mệt.
    Lâu lắm mới vào đây thầy toàn câu hỏi vớ vẩn như kiểu
    1. Làm sao tán đổ
    2. Tán rồi làm sao yêu
    3. Yêu rồi làm sao. ..
  3. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Bác định tà lưa hay sao mà hỏi điều này ???
    Có gì to tát đâu nhỉ.........Là em thì cho dù là bố mẹ nàng em cũng cóc sợ, cóc run..........
  4. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con
    Ăn ngủ đi cho khoẻ nha kưng
    Nghĩ nhiều làm cái gì cho nó mệt thân ra
    Cái gì đến nó sẽ đến thôi.
  5. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này em không hiểu lắm. Bác giải thích hộ cái.
    Mà nhìn chung em cũng không hiểu ra mắt rồi thì bác sợ cái j`? Bác sợ sau lỡ làm j` con nhà ng` ta thì bị đuổi cùng giết tận à?
  6. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi, em hỏi ngoài lề một tí... Chị em cáo nấu món gì thế hả bác? Đặc sản vùng nào vậy ạ
  7. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Các bác nói thế nào ý nhỉ. Trên con đường yêu đương chân chính ai chẳng qua dai đoạn lài.
    @king_eric: Sống làm fan quỷ đỏ, chết làm ma quỷ đỏ. Yêu đương cũng phải có thời gian chứ. Em hỏi cũng hỏi đúng chuyên môn đấy chứ có xì pam đâu. Kiểu gì các bác/các anh chị em trong box chẳng phải qua cái thời kì ấy nhẩy?
  8. nemo1984

    nemo1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    5.397
    Đã được thích:
    0
    Xem cậu đặt cái tít bài viết như là cậu đang than vãn ấy. Than rằng: " chết cha rồi, sao lại ngu thế, sao đã vội ra mắt làm gì? Nhỡ sau này có con cáo khác ngon hơn thì làm sao mà thay đổi được đây? "
    Em đã nói rõ là yêu và tin tưởng cậu, nếu cậu yêu con người ta thực thì cứ thế mà tiến chứ đâu cần hỏi gì nữa. Cậu còn muốn em yêu mình hơn nữa là muốn thế nào? Hay là muốn em có cái gì thì trao hết cho cậu luôn.
    Chỉ nói vài điều như vậy thôi, chúc hạnh phúc
  9. mendo231

    mendo231 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    đúng là trẻ nít, hồi xưa mình cũng y như vậy. Điên_bắc Cạn nhớ luu bài này lại, về sau chú đọc lại chắc chú cũng lăn ra cười thôi
  10. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Sướng nhỉ, được đến nhà Cáo ngủ, thế hôm đấy có tranh thủ cái gì ko
    Mà đọc đoạn dưới thấy kể ngủ ngon lành là vứt đi rồi, thể nào Cáo cũng nghi ngờ cậu có vấn đề về sinh lý, xong.

Chia sẻ trang này