1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hix, nhỡ môi kiss thêm một nàng nữa rồi, giờ làm sao đây...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnblack, 29/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chjyeuminhem

    chjyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tồi tệ hết chỗ nói bạn kì quá mà cả hai cùng kì mới đúng cô gái kia biết bạn có người yêu chưa biết rùi mà còn làm thế thì không chấp nhận đươc. Nghe bạn kẻ thì bạn thích cô ấy cũng chị vì hình thể thui phải không ? đâu nghe bạn nói tính tình cô ấy thế nào thậy là ....... Tui thấy tụi bạn gái bạn quá còn bạn chết cũng không thèm cứu tốt nhất là nên xin nghỉ việc hai ba tháng gì đó đưa người yêu bạn đi đâu đó chơi du lichj rùi hàn gắn tình cảm nếu có thể vì cô ấy bạn tìm 1 công ty khác xa người mới thì đỡ có tình cảm hơn nếu không bỏ được người mới thì nói thật với cô bạn gái đi tội cô ấy lắm . yêu như bạn thì không có hạnh phúc
  2. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    các cụ nói dek sai: của ăn trộm bao giờ cũng ngon hơn
    em có lời khen bác
    giờ tình huống của bác có vài lựa chọn thoai:
    1. nếu bác là người khoái cái đẹp (hình như đúng) thì bác làm phép so sánh xem em người yêu của bác và em bác vữa lỡ hôn, em nào xinh hơn, ngon hơn thì bác yêu, còn em kia thì bỏ đê cho đỡ cảm thấy tội lỗi
    2. nếu bác là người có tình thì thôi tránh em vừa hôn ra, quay về với người yêu. còn việc bác có nói chuyện đó và xin lôi người yêu hay ko thì em ko bàn
    người ta nói rồi, cái lần đầu tiên mới là khó, nhưng khi đã có lần đầu tiên, thì sẽ rất dễ có lần thứ 2 thứ 3, con gái thường bị động hơn con trai, con trai thương chủ động, cho nên cái giải pháp này là do bác lựa chọn thoai. chúc bác có lựa chọn đúng
  3. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, bác này cực đoan quá. Yêu là quyền của cô kia, nhận là quyền của cậu này, sao bác lại nói cô kia kì . Mà cứ như bác kia miêu tả, em hay thế thì làm sao không có phút siêu lòng . Cứ để em nó yêu một lúc hai cô, khôn thì sẽ chọn được 1 cô, dại thì mất cả 2 .

Chia sẻ trang này