1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hix, nhỡ môi kiss thêm một nàng nữa rồi, giờ làm sao đây...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnblack, 29/06/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Đúng là đồ con trai !
  2. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Thế là ngoai roài như em là em sấn tới ngay
    1. Bác ko có gan mà cảm thấy có lỗi với người yêu thi : quay đầu là bờ, buông dao thành phật coi như 1 lần "mất trí", anh hùng khó qua ải mĩ nhân ... (Nhớ đừng hó hé giề với gái của bác, mấy em nhìn càng hiền ghen càng ác lúc đấy anh em ko đỡ hộ được bác cái giàn lý nó đổ đâu nhá )
    2. Nếu bác có gan mà không dứt ra được thì cứ nhào vô cho em lúc đấy em thấy có 2 khả năng:
    a. Nàng cơ quan bác quá nóng bỏng, quyến rũ khiến bác quên hết tình xưa nghĩa cũ, lúc đấy thì hát bài "tiễn bạn lên đường" với người yêu của bác thoai........ nhưng nhớ xác định xem gái VP có thật lòng yêu bác nên muốn câu ko nhá, nhỡ tính em lẳng lơ thì thoả mãn 1 hồi em câu giai khác lúc đấy ráng chịu
    b. Em VP nóng bỏng thoả mãn cái tôi nhưng tâm hồn bác vẫn hướng về "quê nhà" dịu dàng tình cảm thì nói thẳng với em VP "thích thì anh em mình đổi gió chứ anh chỉ yêu bạn gái anh thôi" nàng mà đồng ý là nhào vô quan trọng là bác chùi mép có giỏi hay không ấy chứ.
    c. Bác chỉ muốn thoả mãn trong chốc lát rồi rút về quê nhưng em VP lại nhất quyết ko chịu, muốn có TY thì em khuyên bác nếu biết bắt cá 2 tay, giám làm giám chịu thì hẵng thử còn không tốt nhất là bỏ của chạy lấy người
    Em chúc bác "vạn sự như ý"
    PS: cô nào bác bỏ qua cho em xin cái SĐT
  3. NeoRevenge

    NeoRevenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản kinh điển quá:
    - Ra Hồ tây dạo mát
    - Dừng xe uống nước mía dạo
    - Không có nước mía nên ngồi trên xe nhìn xa xa
    - Áo 2 dây, đôi hoàng yến
    --> Em nghi là bác rủ rê em nó chứ ko phải là em nó dụ dỗ bác...
  4. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Gái có ny rồi đêk hôn đứa khác được nữa Vì chả có cảm giác j. Biết trước ko có cảm giác j nên đêk thèm hôn
    Giai thì khác hay sao. Thấy ngon lành là có cảm giác ah.
    Mong giai nào cũng "tập trung chuyên môn" được như bạn desk này!
    Căn bản, có ny rồi, thái độ cư xử ko rõ ràng mới càng tạo cho gái kia cơ hội.
    Chả phải trách gái kia lẳng lơ, cứ tự xem mình thái độ của m đi đã.
    Giá mà gái nhà chú gặp được một chàng phù hợp để chuyển bài sớm
  5. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Tất cả đều do bản thân quyết định thôi
    Nếu bác vnblack có thái đỗ rõ ràng, phải rõ ràng thì en kia nó biết điều ngay. Mà em kia nó đã thấy rõ thái độ của bác mà vẫn chưa biết điều thì ... chuyển chỗ làm đi bác ạ
    Bác hôn "gái lạ" mà cảm thấy tuyệt vời đến kinh khung thì em cũng thua bác rồi, lại còn gặp nhau tủm tỉm cười nữa chứ??? Khác nào bác gợi tình cho em ý tiếp tục lần sau ???

    CHưa hiểu bác nói " dứt" ở đây là dứt cái gì ??? Dứt người yêu hay dứt gái lạ ???
  6. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Ờ đấy, tớ là tớ ghét nhất cái bọn ỡm ờ.
    Chuyện gái nó thik zai, nó cứ theo, sao cấm được. Nó có sai j đâu nếu nó thik một người và muốn gần người đó, dù ng đó có bạn gái rồi, hay có vợ rồi, nhỡ nó thik, nó cũng chả kiểm soát được, dính vào, chỉ nó khổ thôi. Đấy là tớ nói chung chung thế, chứ ko phải tớ là gái tớ bênh gái đâu.
    Còn zai cư xử ỡm ờ, đu đưa mắt, rồi thik này thik nọ, thì hoặc đàn ông dễ bị cám dỗ, hoặc hám của lạ, hoặc j nữa ko biết.
    Nếu thik hay yêu ẻm kia thật, thử xem có bỏ được gf bây h ko, xem xét tình cảm hẳn hoi, chứ ko phải lôi mấy cái kỷ niệm hay gắn bó lâu dài (thói quen khó bỏ ) mà tiếc.
    Chứ, riêng cái khoản ngồi đó mà thèm, mà nhớ, rồi cắn dứt với lương tâm nho nhỏ cũng đủ là trừng phạt rồi...
  7. linhkhue

    linhkhue Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2006
    Bài viết:
    2.886
    Đã được thích:
    0

    Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
    Em biết rằng anh sẽ chảng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dôt, em trẻ con, em yếu đuối
    Anh bỗng hoá thành người lớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca bên em anh hát
    Sẽ có một người nào diễm phúc sau em
    Em biết rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua còn mấy ai giữ lại
    Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường
    Đừng dằn vặt mình vĩ lỡ đã nói yêu thương
    Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
    Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
    Đến trong nhau bằng những phút dối lừa...

    ..Một lá vàng rơi chưa phải mùa thu đã đến , một nụ hôn chưa hẳn đã là yêu .
    Nhưng một tiếng thở dài ,Một lần ao ước được hôn ,một giọt nước mắt khóc cho người nào đó là bạn đã yêu rồi đấy
  8. conainuako

    conainuako Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    bác nghĩ mà xem nếu con gái đã dễ dãi với mình như thế thì có thể dễ với người khác em nghĩ thế đấy vì nếu để mang ra so sánh chắc bác ko đua được với thiên hạ đâu ah.Bác đừng giận em vì câu nói đó nhé
    nếu mình phản bội ng iu thì thấy bình thường bác ah nhưng bị phản bội thì đau lắm nếu bác iu ng iu bác thì nên nghĩ cho chị ấy đừng vì phút yếu lòng bác ah hãy coi đó như 1 giấc mơ đẹp mà chỉ có bác biết va may mắn được hưởng thế thôi ah
  9. boybibabibo

    boybibabibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của tớ, cậu phải "chén" đã đời, bét nhè chè thiu, "chén" cho no say đi, "chén" cho nó.... chán đi í, sau đó nó chán mới dứt được, chứ ở cái tình trạng này, cậu đang thèm thuồng (vì chưa được thoả mãn, cho nên bức bối, tưng tức....), suốt ngày nghĩ đên... đôi chim hoàng yến và con sò lông, làm sao mà làm việc và chung thủy với người iu được....
    P/S: Hay là chuyển cho tớ tán bớt cho!

  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1

    Cậu này nói thô nhưng mà thật phết nhỉ ?

Chia sẻ trang này