1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hix, nhỡ môi kiss thêm một nàng nữa rồi, giờ làm sao đây...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vnblack, 29/06/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. chikarin251

    chikarin251 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0

    Chắc là cũng thik chứ, con gái ai chả muốn được cưa, nhưng sau khi xem xét kĩ lưỡng thì chắc em cũng chỉ dám cho chàng này vào đội hình 2 thôi, tất nhiên là còn fụ thuộc vào nhiều yếu tố (trường hợp nguyện vọng 1 mà xa tổ quốc, xa đất nước thì hơi khó khẳng định ah, xa mẹt cách lòng mừ ). Còn bình thường thì "ta về ta tắm ao ta" thui ah, vì dù gì ai mà biết đc cái chàng nguyện vọng 2 đẹp jai, lắm $, nhìu của kia ngoài đong mình nó còn đong đc mấy em rồi , với lại có ny xinh jai khó jữ lắm ah, em chả dại
  2. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Nói thì dễ , làm thì hơi khó đấy em ợ
    Lúc đấy chả dúi dụi ấy chớ nhỉ
  3. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn không bác ạ. Chả thấy khó khăn gì cả, vì thực sự là chả quan tâm ý. Mặc dù người yêu (cũ) của em ở xa cả 1/2 trái đất.
    Em thấy cái này tùy người thôi. Ko thể vận vào tất cả mọi người được đâu.
  4. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái câu ở ngay trên của anh nhé
  5. ba_gia_bon_chen

    ba_gia_bon_chen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.332
    Đã được thích:
    0
    Câu này phải không ạ?
    Em đang nói là tình huống đã xảy ra như thế, và em thấy thật sự là như thế. Chứ em không nói về lý thuyết đâu bác.
  6. matrix_kd1

    matrix_kd1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Dut ra de ay ma, chu cu viec hun hit con pe nhiu vao, roi den 1 luc se chan thui. Neu van khong chan dc thi tot nhat nen bo nguoi iu
  7. chikarin251

    chikarin251 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ từng người thôi ah, em thì em ko thik sự thay đổi, lại bắt đầu lại từ đầu thì mệt lắm, thế nên jải pháp của em là cứ quay trở về với ny cũ thôi, có cảm jác quen thuộc hơn
  8. quan_ymvn

    quan_ymvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Híc, không biết bác chủ topic xử lý đến đâu rồi......
  9. nguoi_giong

    nguoi_giong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2005
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    75
    Giờ thì chắc là chủ topic abc rùi, sợ nhưng vẫn thick. Chẳng đả thông tư tưởng rùi.
  10. vnblack

    vnblack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tớ đây...
    Một tuần đã qua kể từ buổi tối ấy...
    Một tuần dằn vặt lên xuống
    Câu chuyện đã bắt đầu đi quá giới hạn của nó, tớ không thể kiểm soát được mình và bị cuốn vào cô nàng như một cơn lốc, thật khủng khiếp...biết rõ ràng mình sẽ gây đau khổ cho người khác và cả bản thân nhưng không thể dừng lại được...
    Tối qua, lần gặp thứ 4 với cơn lốc...
    Em nó chỉ ở nhà một mình, 2 người đi dạo lung tung rồi quay về căn gác, từ nhà tắm bước ra trông cô gái như một thiên thần, mảnh áo tím trễ vai mỏng tang mập mờ khuôn ngực đầy đặn, đôi chân trắng muốt lộ ra sau khung váy đen không quá đầu gối tung lên theo nhịp bước uyển chuyển của vòng eo 61cm, mái tóc toả hương ngát cả căn phòng thấp thoáng cổ trắng ngần, đôi môi hàm tiếu nhoẻn miệng cười tình tứ lấp ló chiếc răng khấp khểnh duyên dáng...hai cánh tay tròn lẳn mịn màng em ôm từ từ lấy tớ rồi ấn vào tường...
    Dĩ nhiên là tớ không dám tới z, nhưng lỡ tay bắt chim hoàng yến rồi...
    Quấn vào nhau mãi đến tối khuya mới gượng dậy mà về được
    Vừa về đến nhà thì người yêu nhắn tin "Anh gọi điện cho em đi, em thấy nhớ giọng anh quá" (người yêu tớ đang đi xa vài tuần có việc)...
    Đọc xong chết lịm luôn...
    Được vnblack sửa chữa / chuyển vào 12:17 ngày 08/07/2007

Chia sẻ trang này