1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hix, thế nào là yêu bây giờ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sad_girl22, 24/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sad_girl22

    sad_girl22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    hix, thế nào là yêu bây giờ???

    Mọi người giúp đỡ em cái vụ này mới, em điên cái đầu lên mất ...Ko hiểu làm thế nào mới là đúng !!!

    Em với người ta đã chia tay nhau được 2 tháng ... Em và người ta quyết định chia tay vì nhận ra rằng cả 2 xa nhau sẽ tốt hơn ... Nuốt ngược nước mắt vào lòng ...Em cố gắng từng ngày để mỗi ngày đề ko buồn phiền, để từng ngày sống tốt hơn ... Mỗi đêm về vẫn khóc, vẫn nhớ ...Nhg dặn mình phải cố gắng vì những thứ khác hơn ... Em biết người ta vẫn đằng sau lưng em, quan tâm chăm sóc em...Nhờ bạn em nhắc nhở quan tâm em ... Em cũng mặc kệ .... Cho đến 1 ngày , em biết người ta có người khác ... 1 người con gái khác xuất hiện trong cuộc sống của người ta ... Em ko cho người ta quan tâm đến em nữa ... Em cắt tất cả mọi thứ để người ta biết em sống thế nào ... Người ta lập 1 nick trên TTVN này để PM cho em em cũng lột mặt nạ nốt ...Anh đừng quan tâm đến em nữa !!! Chú tâm vào với người mới đi !!!


    Nhg chỉ được có 2 hum người ta nhắn tin cho em "thứ 7 này em có rỗi ko?Mình gặp nhau 1 lúc nhé " Em sững sờ ... Em sợ mọi cố gắng của mình tan biến ... Em sợ lắm ... cảm giác lúc đó sợ lắm nên cứ lờ cái tin nhắn đó đi, cố gắng cười và tiếp tục chơi đùa với bạn bè ... Sau đó là 1 tin nhắn nữa " có gì thì cũng phải trả lời anh chứ ?" Và sau đó em quyết định gặp mặt ... Em quyết định "chat chit " trước khi gặp mặt ... Em bảo em sẽ làm em gái người đó ... Người đó bảo "em gái thì có được ôm hôn ko?" Và em bảo khi gặp nhau mỗi người đi 1 xe thì người ta nói "đi 1 xe thôi, 2 xe ko được ôm " Cuối cùng gặp nhau ... Người ta đưa em đi dạo trên những con đường ngày xưa 2 đứa đang đi ... Dẫn em đến chỗ kỷ niệm 2 đứa yêu nhau ... Nhắc em rằng hum nay là 1 ngày kỉ niệm của 2 đứa ... Nhắc đến kỷ niệm của 2 đứa ... Em cứ hững hờ ... Hắn ta hỏi đủ thứ chuyện ... Em bảo có gì thì hỏi nốt đi em trả lời 1 thể ... Hắn ta hỏi em " em sắp đến ngày chưa ?" Một câu hỏi quá chuối nải Và cứ nói linh ta linh tinh cho đến lúc về ... Hắn ta bảo em "thấy anh sống thế này, em ko thấy vui sao? Anh đã thay đổi theo ý em rồi mà "... Chia tay về nhà ... Người ta nói với em 1 câu "dễ thương quá cơ " em chợt nhận ra cái móc chìa khóa, ngày xưa là móc chìa khóa đôi của 2 đứa ...Giận nhau em trả hết !!!


    Lúc đó ức lắm ... Sao lại trêu ngươi mình như vậy cơ chứ ...Sao mình lại là trò đùa của người ta ... Người ta có người yêu rồi ... Sao lại có thể đối với mình như vậy cơ chứ ?? Giận lắm nên vào mạng hỏi thẳng ... Cuối cùng thì nhận đưọc câu trả lời "anh nhắc đến kỷ niệm vì muốn em đối mặt với nó, như thế em mới quên anh" Anh dùng đồ của em vì anh trân trọng tình cảm của em .. Và Anh đã yêu D ... Anh cũng từng nghĩ là sẽ quay lại với em ... Nhg em ko tin anh và em ko hề hiểu anh .. Em lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh ... Anh thực sự là làm cho em nhiều hơn tất cả những điều mà em có thể biết ...Có thể D ko bằng em vì nhiều điều , nhg D có 1 điều em ko có là D tin anh ... Nói chuyện từ 1 đêm đến 5h sáng ... Chỉ để nhận ra rằng ... Tại sao lại quay về gặp nhau như thế này ... Em hỏi người ta "em tin rằng anh sẽ quay về bên em " Người ta nói "anh cũng tin " Vậy đấy ...Em chả hiểu mọi thứ là như thế nào !!!

    Sáng ra, 2 đứa gặp nhau lúc 5h sáng ... Em ôm lấy cnáh tay người ta và nói "Anh có thấy có lỗi với D ko?" Người ta bảo "em ôm anh chứ anh đâu ôm em " Nhg em biết lúc em đưa tay bám lấy tay người ta, tay người ta đã đưa lên rồi đặt xuống .. Em ôm lấy người ta và nói "tay " ... Lúc đó người ta mới đưa tay lên ôm em vào lòng ... Bảo rằng "về đi, ngoan đi, để anh đứng sau lưng em là được mà, bây giờ anh có D rồi " ... Trước lúc đi về em hỏi người ta "anh có muốn em ở bên anh ko?" Người ta nói "anh có D rồi " Em bảo "D thì sao, liên quan gì đến em ... Đơn giản 1 câu, anh có muốn em ở bên anh ko?" Câu trả lời là muốn ... Em hỏi tiếp " anh ko sợ sao?" " Sợ " ... Em nói " thế có nghĩa là ko muốn ?" Người ta nói "muốn ko có nghĩa là ko sợ " Em cũng chẳng hiểu con người này còn gì với em ko nữa!!!


    Em yêu người ta nhiều lắm ... Nhg ko hề muốn ích kỷ giữ người ta lại ... Em cũng ko muốn chen chân vào chỗ người con gái kia ... Họ đã ở bên người ta, chia sẻ với người ta lúc em bỏ ra đi chọn con đường đi của riêng mình ... Lúc em xác định rằng em còn nhiều việc quan trọng hơn người ta ... Và em mất người ta rồi ... Dù em biết rất rõ , người ta thương em lắm ... Muốn chăm sóc em lắm ... Nhg chỉ là câu trả lời " anh có D rồi " .... Có lúc em muốn phá 2 người đó lắm ... Nhg em thiết nghĩ "mình làm vậy có được gì ?" Nhg người ta có hạnh phúc ko?

    Thực sự lúc này em bức xúc lắm mà chẳng biết phải làm gì??? và hơn hết em muốn biết hắn ta nghĩ gì ... Sao lại chỉ muốn đứng đằng sau nhìn em sống tốt là đủ ... Tại sao muốn em ở bên cạnh nhưng mà lại sợ ... Em ko hiểu gì hết !!!


    Mọi người giúp em cho em 1 lời khuyên với !! Cảm ơn nhiều nhé ... Em đang rối trí quá !!
  2. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nguyên nhân làm sao 2 đứa tạm xa nhau?Quan trọng là cái chỗ đó đó.
    Nếu nguyên nhân là tự dưng bạn muốn thế thì bó toàn thân luôn!
  3. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng ko biết phải nói như thế nào trong trường hợp của bạn. chẳng biết đưa ra lời khuyên như thế nào.
    Tớ cũng vừa chia tay người yêu. Về mặt lý trí, bọn tớ chắc chắn ko thể quay lại. Nhưng khi còn lại 1 mình trong phòng, khi thẳng thắn đối diện với lòng mình, tớ biết là tớ còn yêu, còn muốn gặp, và muốn nhìn thấy anh ấy. Bọn tớ cùng sống trong 1 thành phố, cùng học trong 1 ngôi trường, có một vài tiết học giống nhau. Bọn tớ ở hai ngôi nhà khác nhau, nhưng chỉ mất 2ph đi bộ là gặp được nhau. Con đường tới trường giống nhau. Nhưng từ khi chia tay đến giờ, tớ và anh ấy chưa gặp lại nhau. Vì tớ sợ gặp lại rồi sẽ làm tổn thương cả hai. thời gian sẽ xoa dịu tất cả, nó có thể làm lành mọi vết thương, tớ tin là thế. Nhưng trong thời điểm này, mọi việc vẫn rất khó khăn với tớ. may mắn là, dù tớ xa gia đình, bố mẹ, và bạn bè, bên cạnh tớ còn có 2 người bạn, 2 người chị. và tớ còn nhiều việc để làm. Tớ biết mình phải dùng lý trí để sống, ít nhất trong thời điểm này. Tớ muốn sống 1 cuộc sống hạnh phúc cơ mà.
    Câu truyện của bạn, tớ biết là bạn còn yêu anh ấy. Nhưng còn D? Sự thật là 2 bạn đã chia tay nhau rồi cơ mà, anh ấy cũng cảm thấy ở bên cạnh D có cảm giác an toàn và thoải mái hơn. có thể anh ấy còn yêu bạn, nhưng có thể D mới là người con gái anh ấy cần, và anh ấy thì đang yêu D. Nhưng cũng có thể vì tự ái. Nhiều trường hợp lắm, tốt nhất là hãy để anh ấy tự quyết định. Bạn đừng gặp anh ấy nữa, cố gắng lên nhé dù điều ấy chả dễ dàng tẹo nào. Kiếm nhiều việc khác để làm, vì bạn bảo bạn phải đi 1 con đường riêng mà ko có anh ấy còn gì.
  4. sad_girl22

    sad_girl22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Dạ. Dù ko muốn nói nhưng mà lý do thì nhiều vô số kể ... Là 2 đứa chẳng thể nào mà hiểu nhau được ... Là dù rất thương nhau ... Nhg mà cứ gặp nhau là cãi nhau ... Là khi em tìm hắn ta ko được thì chốt câu "chúng ta ko có duyên " Là khi em đi ra khỏi nhà quên ko báo lại thì hắn ta nghĩ em đi với người khác ... Dù chắc chắn là cực kỳ thương nhau nhg mà ko thể nào thẳng thắn và thật lòng với nhau được là thương nhau ... Là dù em cực kỳ yêu con người đó nhưng lúc nào cũng nói "em ko cần anh đâu " .... Là khi 2 đứa sinh ra chỉ để cãi nhau ... Là cái trò mèo vờn chuột ... Là khi em xuống nước thì bên đó vênh mặt và khi bên đó xuống nước là em kiêu ... Cảm giác rõ ràng nỗi đau khi 2 đứa ở bên nhau ... Ko vì điều gì cả ... Vì mệt mỏi, vì có nhiều điều khác để làm !!! Em và người đó quyết định ko gặp nhau 1 thời gian để xem có thực sự nên tiếp tục ko?Chứ nếu cứ cái tình trạng xỉa xói nhau như vậy thì ko nên tiếp tục !!! Trước khi ko gặp nhau người đó nói "anh hứa sẽ quay trở lại " ... Vậy mà người ta nói rằng người ta đã quên hết rồi ... Có 1 ngày em gọi người ta trên mạng và hỏi "anh có nhớ đã hứa với em cái gì ko? " Người ta thản nhiên nói "ko, anh quên rồi " Ko 1 câu giải thích và ko 1 câu xin lỗi ... Lúc đó chỉ cần nói với em rằng "anh xin lỗi, thời gian qua suy nghĩ anh cảm thấy chúng ta ko nên tiếp tục " Đằng này lại nói như vậy ... Thật sự em cảm thấy bị xúc phạm ....
    Đùng đùng cầm tất cả những đồ liên quan ... Lúc đó em cảm tưởng em có thể vứt bỏ tất cả ... Em có thể từ bỏ tất cả mà ko hối tiếc gì ... Em cầm tất cả đồ đạc sang bên đó ... Gọi điện "Anh có nhà ko?" ... "Anh đi vắng rồi " .... " Anh về được ko? " Người ta hét lên " Anh ko về rất chi là thái độ .. Em vẫn nhã nhặn " bao giờ anh về ? em đợi " ... Vẫn quát " anh ko về " Em nói " em vẫn đợi anh " .... " Anh ko về, em thích đợi tùy em " Em lại ức chế tập 2, nghĩ rằng mình bị coi thường ... Gọi điện lần nữa ... Người ta đưa đt cho bạn nghe ... Bạn ngta nói " nó say rồi em ạh, ko nghe điện thoại được đâu " Trước lúc đó nước mắt em đã đầm đìa rồi ... Vậy mà nghe xong được câu đó, em cảm giác xúc phạm ghê ghớm ... Đưa máy cho bạn trả lời để trốn tránh ... Em đòi bằng được, bắt bạn anh ta đưa đt cho anh ta ...Em nói "em đang bực mình lắm, chuyện gì cũng có t hể làm, anh đưa điện thoại cho anh ý ngay " Khi hắn ta nghe điện thoại em chỉ nói "nếu trước 11h anh ko về thì đừng trách em làm điều gì tổn hại đến anh " Hắn ta chốt vào mặt em 1 câu " tùy em, em cảm thấy thích làm gì cứ làm " Em chỉ có thể nói " anh đừng thách em, lúc này em ức chế lắm ... Và nói " nếu trưóc 11h anh ko về đến đây thì đừng trách em ko còn tình nghĩa, em vào nhà anh ngồi đợi anh" ... Và đứng đó đợi từ 9h tối đến 11h ... Trong lúc đợi đó , ko biết bao người bảo em về ...Bảo em ko được chờ đợi, ko được tự hạ thấp mình ...
    Em có việc bận nên đi về sẽ kể tiếp
  5. nada_chips

    nada_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    hix....lên đây toàn ng ` tâm trạng giống em....em cũng vừa chia tay với ng` iu em cũng chẳng bít làm j bây h cả..các bác giúp em với
  6. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác hai bạn còn trẻ con quá. Chia tay là điều tất yếu thôi em.
  7. nada_chips

    nada_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    mà em nói thật với bác...ng` như vậy không đáng để bác iu nhìu như vậy đâu.Theo em anh ta quay lại chỉ để làm bác khổ thêm thôi.đó là thói ích kỉ của anh ta chứ không phai anh ta iu bác.wen con ng đó đi .Chuyện của bác rất giống chuyện của em (thật đấy)Bọn em trước đây cũng toàn cãi nhau nhưng bạn ấy rất tôn trọng nhưng suy nghĩ và tinh cảm của em.....h bọn em đã chia tay nhưng với em bạn ấy vẫn thật sự là những j tốt đẹp nhất....cố lên bác ạ hắn ta không xứng với bác đâu.Còn rất nhìu ng đáng để bac iu thương và quan tâm đến họ.Em chỉ góp ý thật long thui,hy vọng bác đung mắng em nhìu chuyện..Em tin bác sẽ vượt qua dc
  8. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Đợi bạn kể tiếp xem đợi đến 11h thì bạn làm gì để tổn hại cho người ta
  9. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Con gái đừng dại mà phồng mang trợn mũi thách đố như hiệp sĩ đấu vật. Không thắng nổi đâu mà thách em ạ. Có khi người ta còn ngồi rung đùi cười thích thú: Có một kẻ điên dại vì mình. Em càng gầm rú, nó càng sung sướng. E đã bao giờ thấy con hổ bị nhốt trong chuồng ở Vườn Bách Thú, người đời đến coi cứ lấy que khều khều cho nó ***g lộn lên mà nó ko tát được phát nào, bọn đi xem thấy thế lấy làm thích thú lắm. Đấy! E giống như con hổ đó đó.
    Lần sau e có muốn cho cha kia biết rằng gan em hơi to, tình e hơi lớn, anh không thể qua mặt được em thì đến đoạn "anh không về" lần 1, em cứ tắt máy ngồi đợi đến 5h sáng coi nó có về không. Đã trót lì thì lì nốt đến 5h sáng, chứ 11h thì bõ bèn gì. Giai đã đi chơi khùng là nó lặn tít mít, 11h chưa chắc nó đã vào cầu chứ lại tính đến chuỵện về nhà. Chẳng may 11h nó chưa về, e không dày mặt đợi ở nhà người ta được, lại cun cút đi về nhà em. Anh ta về nghe người nhà kể, hắn sẽ bắc chân chữ ngũ cươì rung râu dê. Vô hình chung em giúp người ta hạ danh dự của em trong mắt người ta.
    Nếu là mình, quà tặng rồi là kỉ niệm của một thời,là khi hai người còn yêu thương nhau. Nó có tội tình gì đâu mà trả nhỉ? Mình ghét nhất cái kiểu khi yêu thì rúc rích, khi không yêu thì quay sang giẫy nẩy, đánh nhau như đỉa phải vôi. Không muốn ngắm cái lũ quà đấy nữa thì đem hoá vàng nó đi, rổì cầu siêu cho nó thoát tục mà về nơi chín suối yên nghỉ.
  10. Midori_hana

    Midori_hana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm của mình thì bạn phải từ từ thôi,dù lònh mình cố cuống lên,rối bời thì cũng phải bắt mình đợi 1 thời gian nữa.Khoảng thời gian 3-6 tháng là ok.Bây giò bạn có làm gì cũng không thể suy nghĩ đúng được đâu

Chia sẻ trang này