1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hix, thế nào là yêu bây giờ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi sad_girl22, 24/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Đọc những dòng tâm sự của bạn thực sự tôi thấy đó là những hoài niệm để cố gắng tự nhủ rằng bạn "đã có một tình yêu". Theo tôi bạn nên dứt khoát đi, có nhiều người xứng đáng hơn nhiều.
    Tất nhiên là không thể nói trong suốt thời gian yêu nhau thì không có lúc nào là không có sự dỗi hờn, chia xa, nhưng mà tôi thấy cách thể hiện của thằng kia (xin lỗi vì k lịch sự) nhưng tôi khẳng định nó không xứng đáng với tình cảm bản dành cho nó.
    Một thằng đàn ông chính nghĩa không bao giờ phản ứng tiêu cực, nhụt chí trong tình huống như thế (dù hai bạn chia tay nhau vì bất cứ lý do gì).
  2. hayumi_88

    hayumi_88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Vô Tình em vào chủ đề này , tỏ ra lấy làm bức xúc chị ạ.Tại sao cứ phải tơ tưởng nghĩ vè 1 ng` ko xứng đáng như thế.Anh ý coi chị là cái ji?có vẻ như đùa cợt với tình cảm của chị. Liệu n`g đó có xứng đáng với tình cảm của chị dành cho hay ko? Nếu đã chia tay thì nên dứt khoát ko nên níu kéo càng làm tổn thương nhau.Chị nên học cách yê bản thân mình trước đi ^_^ hi vongk chị sẽ hạnh phúc
    " Đời em còn dài ,Zai em còn nhìu "Nhớ nha ,hi vọng chị sẽ tìm dc 1 ng` thực sự xứng đáng với chị

Chia sẻ trang này