1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hixxxxxxxxxxxxxxxxxx , mình điên mất oy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi minhhuyen, 17/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tại vẫn còn hận thù nhiều .

    Thanh thản đi nào chủ thớt .
  2. kakaku

    kakaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    ơ lại ở đây nữa, chẹp nản vãi chưởng. Chủ thớt có biết suy nghĩ ko vậy nếu ko còn yêu và cay cú thằng ex và con kia thì Chửi thẳng mặt đê xoắn àh.
  3. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Bây giờ em không cần nghĩ xem phải làm gì cả. Tập trung vào học. Là sinh viên bây giờ đang mùa thi đúng ko, tập trung đi không cẩn thận điểm kém bây giờ. Bao giờ tức quá thì xem phim, nghe nhạc, đọc truyện cho thanh thản.

    Đừng bay, dạt nhà ... (cái này chị đọc trong bài "Hai mặt" của em), đừng bất cần đời hay tỏ vẻ ta đây nhiều kinh nghiệm gì cả (cái này chị nói vì thấy em đi comment ở nhiều topic quá, đi mở topic ở nhiều diễn đàn quá). Thế nhé, cũng đừng định nói không thật với ai vì sớm muộn họ cũng phát hiện ra cái gì là vô lý thôi.

    Còn khi nào ex hay người yêu hiện tại của ex, anh trai của ex .... gọi điện, chat, hay nhắn tin đừng trả lời gì hết. Nếu gọi chuông kêu riết quá thì dập máy đi, hai ba lần thế chắc người ta cũng còn tí tự trọng mà ngừng liên lạc. Chuyện em vì nể tình cũ mà đi làm sim điện thoại dành cho sinh viên (chắc để gọi cho rẻ hơn) mới cho ex (cư xử cứ như còn yêu ấy nhỉ) rồi chuốc cục tức vào người, chuyện bạn em khuyên không nên đi, rồi topic cũ dài 5 trang khuyên em ko nên liên lạc tiếp với ex, đã cho em chắc chắn là phải làm gì tiếp rồi nhé. Chúc em sớm vui.
  4. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Anh Vịt ơi, vào đây có biến này :|
  5. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    thoy, em chuyển nhà đấy, ở đây toàn sát thủ lăm lăm dao rựa, như kiểu muốn đánh, đọc cmt của chị, tự dưng em hình dung nguyễn ngọc ngạn kể chuyện ma, sợ quá, nói chung là cuộc đời vẫn nh cái vô lý mà chị, chị tin hay k là tùy ở chị thoy, em chả ý kiến nh, có khi đôi khi mình trải qua, mình kể lại cũng còn vô lý , mình làm xong còn k tin là mình đã làm... em nói bác nào giúp thì giúp, k giúp thì mang ra chém, với 4rum khác em chém nh chứ 4rum này những gì em nói về mình chả có gì phải xấu hổ với lương tâm hết. các bác k chào đón em thì em đi thoy ...
  6. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Sợ vì chị nói trúng một số thứ hả ;)). Không cần phải sợ bởi vì chị chỉ đơn giản quan tâm một chút thôi. Và chị chỉ đoán những cái gì có cơ sở. Forum này nhiều người em thấy toàn sát thủ là phải vì ở đây chị nhận thấy toàn những người lớn cả, giỏi và từng trải hơn chị em mình nhiều lắm lắm nên họ nghiêm khắc và nghiêm túc là phải. Còn forum khác mà em chém nhiều toàn sàn sàn bằng tuổi, tính tình ào ào vô hại vui vẻ là chính, nên em nói chuyện thấy hợp, đúng không?
  7. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    cũng chả phải, nhưng nói thật nhiều cái mình nói ra k thể có lý nổi, một khi cách nhìn đã khác, có thể cùng 1 ng lúc này mình thấy thế này, lúc kia mìh thấy thế kia, mặt này của mình tốt, mặt kia của mình xấu, em thì em chả dám nhận là em có kinh nghiệm hay trải nghiệm gì, nhưng kể cả nh lúc em thấy kể ra sự thật mà chị còn có những cái mở ngoặc vô lý thì sao chị k nghĩ là có thể do chị già dặn hơn em nên cách cư xử khác em. Ví dụ như chị cắt đứt với ny, là dứt hẳn, còn việc ngta nhờ đến mình thì bản thân em thấy khó từ chối vì chả lẽ lại phũ như ng dưng dù ngta phũ với mình (hoặc có thể do em yếu mềm), chả hiểu chị nghĩ sao mà cần phải thêm vài cái mở ngoặc ở kia khi mà em thấy là em nói sự thật ... nên em chưa thấy xấu hổ gì về những điều em nói hết, xin lỗi chị nếu chị giận , vì em ruột để ngoài ra, rất thẳng, ức chế là nói ra
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    nói thật với bác chứ kiểu giáo dục này em thấy là k ổn, cái tuổi ươg như bọn em mà cứ lên lớp bắt lỗi nọ kia , chả phải em chứ chả đứa nào phục luôn. nay mai con bác lớn bằng em cũng thế, bác giáo dục nó kiểu này cũng k phục, em nghĩ là bác nên nhìn từ góc độ của em, từ tâm lý và cảm xúc của em thì có thể có được những lời khuyên đúng nhất, còn em thấy ttvn cũng như là 1 trang nhật kí, có khi em viết ra k cần ai đọc, và em còn chẳng đọc lại, chỉ viết ra để giải tỏa cảm xúc thoy, có các bác vào góp ý thì em mừng đáp lại. Cái tuổi của em nó thế, lúc nắng lúc mưa , chứ bác đừng dạy em " đừng có không nói thật ...", bác có dám thề với em là bác k nói dối k, hay bác có dám thề với em là bác chưa bao giờ thấy vô lý trong cuộc đời k. hay bác già nên bác hiểu, còn em trẻ em chả nhận ra, thấy quá nh cái vô lý, có khi dòng trên mình nghĩ thế này, dưới mình nghĩ khác, sao bác cứ phải khăng khăng để em xin lỗi mọi ng vì em bịa chuyện á, haizzzzzzzzzzz, có khi em còn thấy vô lý trong chính bản thân mình cơ bác ạ, bác nói em nên suy nghĩ kĩ hơn, hay là bác nói em còn trẻ nên suy nghĩ thế này thế kia em còn phục chứ 1 câu bác bảo em lừa bác, 2 câu bác bảo em lừa mọi ng, em k phục, mà nh lúc mang chuyện buồn của em lên đây lừa mọi ng, bác nghĩ em cần sự thương hại của mọi ng à , xin lỗi bác, em cần share thực sự, chứ k cần bác thương hại, thật đấy ... Uh đành rằng bác hơn tuỏi em, nhưng càng hơn tuổi thì em nghĩ bác phải qua những cảm xúc ở cái tuổi của em chứ, bác nói như tát vào mặt em thế, xin lỗi em không phục bác ạ.
    em xin lỗi mọi ng nếu mọi ng cho là em làm phiền phức và gây rắc rối cho mọi ng, nhưng thực sự em chỉ nghĩ là ở ttvn này là góc tâm sự, là nơi trút gánh nặng, thay vì viết ra 1 tờ nhật kí và ném vào sọt rác thì em mang lên đây dù có ng thông cảm, có ng không, nhưng em k nghĩ là lại khó để chia sẻ thế đâu các bác ạ
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đỏ 1: Tôi cũng nghĩ rất giống bạn: Bạn nên nhìn từ góc độ của tôi, của bạn kia, của các bạn khác góp ý cho bạn, từ tâm lý và cảm xúc của tôi, của bạn kia, của các bạn khác góp ý cho bạn, để có thể thấm thía được những lời khuyên đúng đắn từ người khác.

    Đỏ 2: Bạn sang box Tâm sự thì phù hợp hơn (viết nhật kí, viết ra không cần ai đọc, viết ra để giải tỏa cảm xúc, chính mình có khi không đọc lại.) Mời bạn viết tiếp trong topic của bạn ở box Tâm sự. Bạn nên ngừng viết nhật ký, viết-ra-không-cần-ai-đọc ở box Tư vấn tình yêu. Tôi khóa topic không phù hợp này lại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này