1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[HK - 2008] Ip Man | Diệp Vấn

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi phuccdvn, 30/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanglehoang

    hoanglehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bác poly cho em hỏi tài liệu nào viết Chân Tử Đan là môn đồ của Triệt Quyền Đạo vậy ta? Trong official site của Chân Tử Đan chỉ viết là chú này chịu ảnh hưởng từ thần tượng (idol) của mình là Lý Tiểu Long nên explore nhiều môn võ khác nhau để tạo ra phong cách võ thuật của riêng mình. Ngoài việc học Thái cực và Wushu từ bà mẹ, sau đó thành người nước ngoài đầu tiên vào học ở Học viện võ thuật Bắc Kinh ra thì chú này còn chơi được cả piano cổ điển, diễn kịch câm, nhảy breakdance... nhưng không thấy đoạn nào nói là theo học Triệt Quyền Đạo như một môn đồ chính thức, để mà nói hồn Vịnh Xuân trong thân thể Triệt Quyền Đạo được...
  2. hoanglehoang

    hoanglehoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhớ năm xưa TVB cũng có 1 phim về ông Trần Hoa Thuận, do Lữ Lương Vỹ đóng vai chính. Ông này làm nghề gì đó liên quan đến tiền bạc nên có ngoại hiệu là Trảo Tiền Hoa. Thật là đặc sắc hơn người...
  3. Diabolik

    Diabolik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    0
    Tốc độ đánh nhau trong phim cũng không phải là quá nhanh. Đó là kỹ thuật Tam Xung Quyền - đặc trưng của dòng Vịnh Xuân Hồng Kông.
  4. poly

    poly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2001
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    poly ko rành về võ thuật nên thua
    cám ơn bác đã chỉ giáo thêm
  5. manhogany

    manhogany Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân em ko thích phim này lắm. Em ko hiểu gì về võ thuật, nhưng em có đọc 1 số tài liệu, thì thấy là Diệp Vấn có 2 đặc điểm tiêu biểu
    1. Võ thuật của DV ko chỉ là từ Trần Hoa Thuận, mà còn được con trai của Lương Tán (sư phụ của Trần Hoa Thuận) là Lương BÍch chỉ bảo thêm. Lương Tán tuy nhận Trần Hoa Thuận làm đệ tử, nhưng trong lòng lại sợ THT sẽ đánh bại 2 con Lương BÍch, Lương Xuân, nên có ý "giấu nghề", 1 số tuyệt chiêu ko dạy cho THT. Tuy nhiên, THT sức khoẻ hơn người nên có lần tỷ thí đánh thắng Lương Bích, Lương BÍch sau này có gặp Diệp Vấn (đoạn này em ko nhớ chính xác là gặp ở HK hay vẫn ở QChâu), đã day cho DV những điều mà THT ko biết. Như vậy võ thuật của DV là sự thu nạp, tích luỹ từ nhiều người thầy -> làm nên đặc trưng của DV.
    2 VỊnh Xuân vốn chỉ truyền cho 1 đệ tử nhập môn, từ nhiêu đời vẫn thế. Đến thời DV, ông đã mở võ đường, truyền bá Vịnh Xuân đến toàn thế giới.
    Cho nên em cứ nghĩ, làm phim về DV, bét ra cũng nên có 1 trong 2 cái đặc điểm đó. (cái đoan dạy cho CN xưởng thì lại hơi khiên cưỡng, mà chủ yếu là nhấn mạnh vào cái tinh thần đấu tranh của người TQ chứ chả phải nhấn mạnh vào việc truyền bá VX của DV). Em thấy là có vẻ bọn làm phim cứ phải cố nhét vào khung cảnh chống Nhật. Em thử hỏi, nếu thay nv này bằng Hoắc Nguyên Giáp, Trần Chân, Mã Vĩnh Trinh... thì đặc điểm nv khác quái gì nhau. Vả nửa DV chạy sang Hồng Kông, so với gương chống Nhật của HNG và TC thì còn thua xa, cơn cớ gì cứ phải cố mà tống nó vào.
    Ưu điểm là đánh đám đã mắt, là đứa chả biết gì về võ như em thấy thế.
    Ưu điểm nữa là em là gái, thích những tay sợ vợ :D
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Em xem phim cách đây cũng khá khá lâu hôm nay mới quay lại comment.
    Em là con gái nhưng cũng thích xem mấy phim võ thuật kiểu này.
    Xem đi xem lại nếu về đánh võ thuật em vẫn thích Chân Tử Đan nhất. Lý liên Kiệt cũng thích nhưng em lại rất ko thích bác Jacky Chan
    Lý do là vì Jacky chan thiên về hái quá, động tác như múa không cảm thấy sức mạnh và nội lực bên trong.
    Chân Tử Đan em cảm thấy đòn đánh, sức nặng nội lực đều mạnh hơn Lý Liên Kiệt. Cảm nhận được mỗi đòn đánh đều mạnh mẽ, có thể cảm thấy sức đánh thậm chí còn thấy ... đau đau
    Nội dung phim thì na ná như các phim đã từng xem không có gì phải comment ạ nhưng ít nhất vẫn có Happy Ending. (Lúc xem là đã biết bác í sẽ không chết được rồi vì chết thì sao có Lý Tiểu Long nữa nhở )
    Không hiểu sao em rất thích cảnh Chân Tử Đan luyện võ với cái gì bằng gỗ á, thể hiện được sự kiên nhẫn, nhẫn nại của người luyện võ, dụng cụ đơn giản, sử dụng rất lâu rồi ... vậy khi luyện vẫn rất nhẫn nại, chăm chú ...cảm giác được cái uyển chuyển bên trong.
  7. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có link torrent phim này cho em kéo với , xin luôn cái Sub ợ
  8. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Phim hay quá. Vẫn thấy say mỗi khi xem CTĐ đánh
  9. cungbanvutang

    cungbanvutang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    1. Thực ra con và học trò khác nhau là điều quá rõ ràng. Chỉ có một vài trường hợp có ngoại lệ. Tuy nhiên việc bản lĩnh của Lương Bích so với Trảo Tiền Hoa thế nào thì đến nay vẫn là việc mà hai bên pro đang tranh cãi ỏm tỏi. Diệp Vấn hồi bé học Vịnh Xuân rồi thường đi chơi và oánh lộn với học sinh người Tây và không có đối thủ. Việc Diệp Vấn có cơ duyên gặp Lương Bích là do Lương Bích biết và muốn gặp Diệp Vấn- Lúc này thì ông Lương đang làm việc cho nhà của người bạn Diệp Vấn- Nghe đoạn này hao hao giữa việc cụ Ngô Sỹ Quý gặp tôn sư Tế Công. Sau hai cuộc gặp thì Diệp Vấn trở thành đệ tử của Lương Bích.
    2.Thực ra cũng không hẳn là chỉ chuyên đời đơn truyền cho đệ tử nhập môn đâu. Bằng chứng là Lương Tán đã có 2 đệ tử ruột là Lương Tán và Trần Hoa Thuận.
    3. Điều lặp đi lặp lại này tớ đồng ý với bạn: Chán chả buồn chết. mô típ thời kỳ này luôn là : Đông Á Bệnh Phu- Oánh lộn- Thách đấu- Oánh lộn trên lôi đài-Trò hèn hạ sau lưng diễn ra-Sống chết tùy vào tên nhân vật trong lịch sử. Còn việc ông này sang Hương Cảng vì sao thế nào thì tớ chịu, có điều xem phim thì tớ thấy một điều là máy bay nó ném bom, chứ không phải như hồi đầu như Hoắc hay Trần....
    @bạn gì ở trên : chú võ sư kia đến thách đấu Diệp vấn lúc ông ý đang ăn cơm. Ông Vấn từ chối thì ông kia bảo chờ ăn xong. Ông Vấn mời ăn cơm cho phải phép thì chú này ăn luôn. Sau đó hỏi han xong thì oánh, tất lẽ dĩ ngẫu là ông Vấn cũng hơi cú nên ra đòn rất thẳng tay....
  10. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Kết cấu phim này chả khác Hoắc Nguyên Giáp: vẫn chống xâm lăng trên đài và qua song đấu.
    Kỹ thuật nện nhau: họ Hoắc thể hiện cả tay không, vũ khi đều có nét độc đáo, cái độc đáo trong Ipman chỉ có đấm liêng tùng tục; cách di chuyển đơn giản và hiệu quả của Vịnh Xuân ko thấy thể hiện, lý thuết tiêu lực phản đòn làm đối phương đổi tên thành quang tèo chỉ sau vài đòn thể hiện chưa rõ; cso cú đấm trấn môn là on inch punch thì anh LLK biểu diễn mất rồi nên không dám đưa vào.
    Về tinh thần nhân vật: họ Hoăc của Lý Liên Kiệt thể hiện được cái sự tự thắng mình theo kiểu tự thắng giả anh, tự tri giả hùng của kung ffu tàu.
    Mà Vịnh Xuân là nhu, ở đây dùng yếu chống mạnh, lấy tinh đòn chống đa đòn người trần mắt thịt như em chưa thấy, em lại thấy cái đó trong Spider man 1: đoạn học sinh đánh nhau ấy - rõ là linh giác cảm nhận được đòn đánh của đối phương trong từng khảnh khăqs nhé.

Chia sẻ trang này