1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HKGH & emyeuHKGH :Trận Chiến Siêu Kinh Điển hay Giang Hồ Dậy Sóng !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuanginola, 02/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    HKGH & emyeuHKGH :Trận Chiến Siêu Kinh Điển hay Giang Hồ Dậy Sóng !

    Vào hồi 3h46p ngày 30/01/2008 , đột nhiên quần hùng náo loạn bởi sự xuất hiện of 1 nữ nhi lạ mặt ,kô 1 mảnh vải che thân , chưa từng có tên tuổi trên chốn giang hồ !
    Vừa xuất hiện nữ quái đã đưa ra thách thức ngay với 1 cao thủ Trung Nguyên , đó là HKGH ....
    Nữ quái này là ai mà lại liều lĩnh vậy ?
    Lại nói HKGH , dù tuổi còn trẻ mà đã lịch duyệt giang hồ , nhờ có tư chất tốt và sớm gặp đc nhiều kỳ duyên như ăn được Trái Cấm nghìn năm , ăn thịt đc con Cá Ngựa trên núi Dâm bụt , và đc truyền thụ pho bí kíp ********* Đại Pháp ... nhờ vậy HKGH đã mau chóng danh trấn thiên hạ , nhưng dù có tài năng , chàng vẫn hành hiệp trượng nghĩa , kô ********** lợi với tiêu chí tán gái hơn tuôỉ và yêu gái ít tuổi ...... nhiều lúc đã định từ giã giang hồ nhưng vì bản chất lương thiện : Nhìn thấy Gái là B.. D... lung tung nên vẫn chưa thể quy ẩn giang hồ !

    HKGH đang có ý định quy ẩn giang hồ bởi Hiệp khách lão quái cha chàng vừa bắt chàng fải mau chóng cưới Tuyệt tình Ma Nữ , để kiếm thằng Hiệp khách Baby và thay cha chàng nên làm giáo chủ bang Lắc Cổ Chai .... chàng đang nên tinh thần chuẩn bị , hôn lễ chỉ còn chờ ngày giờ nên thớt vậy mà ... ôi chao .... nữ quái Vô danh với nickname yeuanhHKGH đã làm đảo lộn tất cả .....

    Lại nhớ thời còn hành hiệp trượng nghĩa , HKGH đã giao chiến kô bít bao nhiêu trận , vượt qua kô biết bao nhiêu là hiểm nguy ,giao chiến với kô biết bao nhiêu là đại cao thủ .....
    Những trận chiến kô ngòi bút nào mô tả đc , kô jường chiếu nào có thể minh chứng đc ....
    trong đó đág kể nhất là cuộc chiến bất fân thắng bại với Đương kim giáo chủ tà giáo sếch sy gơn LTM , mỗi lần nhắc đến trận huyết chiến kia là quần hùng fải táng đởm kinh hồn , máu chảy thành vòi , xương chất ...( hình như kô có xương )
    Những trận giao tranh mà sử sách ghi lại thì kô đảm bảo chất lượng các bạn nên tìm đọc fo Bí Kíp của HKGH lưu hành nội bộ ....

    Vậy mà giờ đây , 1 nhóc con hỷ mũi chưa sạch , chưa rõ lai lịch , chưa hề có tên tuổi trên chốn giang hồ dâm ác lại công khai khiêu chiến , fải chăng có 1 thế lực nào đứng sau lưng ?
    Quần hùng mỗi người 1 ý , kẻ đồng tình , người lên án ....
    Thừa nước đục thả Kâu , hay 1 số dịch vụ xì pem và chém gió cũng ăn theo sự vụ .....
    Hiện giờ lại xuất hiện thêm 1 nhân vật giấu mẹt emyeuanhHKGH , làm sự việc thêm rối rắm , võ dâm Trung Nguyên đã hết thời yên bình , chính thức bước vào 1 giai đoạn tàn khốc nhất trong lịch sử !

    Sự vụ Hot quá , Giáo chủ võ lâm Lamchop bà bà fải tạm thời xoa dịu quần hùng , đóng cửa giáo đường nóng ...... chờ phương án tiếp theo ......

    Hết tập 1 : .... đoạn cuối tập 1 ,hai bên đã gửi thư hẹn gặp mặt trên núi AMIGO , lý thường kiệt , chắc chắn sẽ có 1 cuộc giao chiến nhẹ nhàng để thăm dò công lực, tình hình sẽ sớm đc tường thuật lại cho toàn thể Võ lâm

    Mời các bạn đón xem tập 2 !
    Chờ HKGH và Nữ Quái Bí Ẩn ....
  2. jumanjii

    jumanjii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.881
    Đã được thích:
    0
    Làm cái tem .
    Hài ra phết . Anh Thuần hôm nay cũng lọ mọ nhờ .
    Có khi 2 nhân vật chính đến sáng mai mới tan cuộc hẹn ý chứ .
  3. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0
    Cu Ju nhanh mồm mà sai phết .THUẬN ko phải Thuần .Đúng ko anh ?
  4. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Nghì? và?o màng mẮy hĂm mà? 'Ă? mẮt mẶt topic hot roà?i.
    Cò 'iĂ?u: à?nh màng và? dung nhan thẶt khàc nhau khà xa.
    Được boy_da_gia_con_xau sửa chữa / chuyển vào 06:23 ngày 02/02/2008
  5. Thienco

    Thienco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2001
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cứ đà làm gió theo mưa thế này chả trách ku Thuận hay leo cây là phải
  6. hiepkhach12

    hiepkhach12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuận cho em hỏi bao giờ ra tập 2 thế . Em nóng lòng muốn biết kết quả như nào . à mà em là Hiệp khách 12 ná , chứ kô phải HKGH đâu ná . mọi người đừng cóa nhầm ná .
  7. cobechocdaovaoodien

    cobechocdaovaoodien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    lại coá cái tên ăn theo tên anh HK rui` .... tiếc quá ... hôm qua vì lạnh mà kô ra amigo đc :((:(( chán ..... bao h ra tiếp tập 2 nhẩy ... em đón xem lắm đó :D
  8. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Úi viết chuyện hay quá
  9. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    hihihi ... chủ đề hót hót ... nóng ứ thể chịu đc ... tập 2 đâu rồi anh ??? hóng cái , đang hay
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    trước tiên em xin có nhời mong chị chop cho topic được tiếp tục và dừng lock chị chop nhá
    (em xin biếu chị cái nick GB rồng đỏ thứ nhì thế giới luôn,nick HEOCOI chắc chị bik chứ)
    bác Thuận công nhận hiểm thật
    tối qua em về nhà thì nhà mất điênh nên ko cập nhật thông tin cho cả nhà được
    buổi hẹn hôm qua diễn ra như thế này ạ
    17h kém 10(tức 4h 50 phút ngày hôm qua)
    em có mặt tại AMIGO,đi đến dưới cái lạnh run người nhưng vẫn thấy hồi hộp và có pha 1 chút háo hức
    theo trí nhớ của em thì chủ topic này rất là xinh,như ava luôn,hồi gặp mặt em cứ nghĩ là nàng ko chú ý đến em hoặc cũng có thể em thấy nàng quá nổi bật nên lại càng ko thèm chú ý đến nàg
    lên tầng 2 của quán,lí do em hẹn ở đó vì lên tầng 2 có thê nhìn bao quát ra ngoài xem ai đến mà lại rất kín đáo
    chờ và chờ
    bất chợt điện thoại reo lên
    --alô,em đây,anh đến chưa thế???
    --anh vừa đến xong,em sắp đến chưa
    --em đi gần tới nơi rồi
    --anh ngồi ở tầng 2 em nhé
    ...............
    chưa đầy 5 phút sau, 1 chiếc LX trắng xuất hiện và trên xe là 1 cô gái cũng mặc áo trắng
    em biết đó là nàng rồi
    hị hị,chuẩn bị tinh thần nào,em nó bước lên tầng 2,nhìn thấy em ngay
    để tả lại em nó cái nhể
    đúng cái mẹt trên ava kìa.trên đường em nó bước vào chỗ em,mấy anh con trai đảo mắt sang nhìn,nổi phết
    cái mũ len trùm đầu ko thể chùm hết mái tóc dài xoăn duỗi màu tím đỏ,khăn quàng màu tím và áo bông trắng,quần ống bó đến đầu gối,tất màu đen và đôi bốt cũng màu đen,sành điệu đây,túi xách đơn giản cũng bông trắng,thật là hợp với xe,đúng là người xe hợp nhất
    --anh có nhận ra em ko???
    --em là MAI,làm quảng cáo ở Vincom hôm có event,anh nhớ chứ,nhìn ava là anh nhận ra ngay,,,,,,,,,,ơ,thế em ko chào anh à???láo nhờ
    --(cười):Dạ,em chào anh,khiếp quá,vừa đến đã hạnh hoẹ
    --thế tóm lại bây h là em muốn jì
    lúc ấy cô nhân viên ra hỏi anh chị uống jì
    --em uống jì nhờ,hư hư,lạnh quá
    --em ngồi đây lần đầu ,anh uống jì thì cho em uống ké với
    --uống ké thế nào được,uống ké là uống chung đấy,uống cái jì nóng nhé
    --thì uống chung nó càng tình cảm mà anh
    (sợ thật,nghe giọng em nó cũng ko phải vừa đâu)
    --cho anh 2 cốc kakao nóng,1cái khăn và 2 cốc nước sôi em nhá
    --anh gọi khăn với nước sôi làm jì thế
    --à,khăn cho em lau mặt,trời đang mưa phùn mà,còn nước sôi là để cho vào kakao vì ở đây fa ngọt lắm
    --hình như anh hay ngồi ở đây lắm nhỉ,hay là tán các em hay đưa lên đây mà sao rõ thế
    --cứ cho là thế đi,nhưng mà hôm nay thì ai tán ai đây
    --(cười,xinh và duyên ghê)............................
    nước nôi được bê ra
    --này,cứ theo topic thì em thik anh thật à,mà em với anh gặp nhau được 1 lần,thì em thik anh thế nào được nhỉ,ko nhìn ava thì anh còn ko nhớ mặt em luôn
    --(bĩu môi) hôm làm event trên GIẢNG VỖ ,anh có nhớ anh cho ai mượn áo ko???
    (hoá ra gặp em nó 1 lần nữa trên GIẢNG VÕ mà ko nhận ra)
    --ha ha,thế hoá ra người ngủ gật đấy là em đấy à,lúc đấy anh có thấy mặt em đâu,em gục xuống bàn,anh thì đang thừa 1 cái áo nên anh cho mượn 1 tẹo,mà tưởng lúc đó em ko biết
    --lúc đấy em đã ngủ đâu,anh khoác áo cho em ,em biết chứ
    --à ừ,biết mà ko cảm ơn 1 câu
    --lúc em tỉnh dậy thì anh ko có đấy nên em để áo anh trên bàn thôi
    cùng cười
    --thế có mỗi thế là em thik anh à,hơ hơ,lần sau thấy ai ngủ quên anh phải tích cực cho nượn áo mới được
    --dạ không,em thấy anh mấy lần trên carmen nữa
    --em cũng chơi bi-a à(carmen là câu lạc bộ bi-a)
    --vâng,em là bạn cái Phương,có lần lên đấy chơi em nhì thấy anh chơi ở bàn 9 bi mà anh ko thấy em thôi
    ặc,cả nhà chờ em tí,em có việc tí
    Được hiepkhachgiangho sửa chữa / chuyển vào 08:54 ngày 02/02/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này