1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HKGH & emyeuHKGH :Trận Chiến Siêu Kinh Điển hay Giang Hồ Dậy Sóng !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thuanginola, 02/02/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HelloBarca

    HelloBarca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    67
    Bựa éo chịu được ,,,nhanh nhanh lên tụi bây...
  2. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    anh này gặp ai cũg xih đc nhỉ
    số cũg có phúc đấy
  3. emyeuanhHKGH

    emyeuanhHKGH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Uả , vậy em yeuanhHKGH không thấy vào đây bình loạn lời nào nữa à ???
    Hay là im lặng có nghĩa là đồng ý
  4. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    ghê thật, may mà gặp đúng người , trước em cũng cho 1 bé mượn áo, lúc về bé biến đâu mất tăm luôn
    @Hóa ra là bé này thích vẻ đẹp trai và hòa hoa của bác HKGH thật, bác vào tường thuật tiep nhanh nhanh nào
    @sao kô có ai mang camera với máy ảnh theo à, chán thế toàn chữ với chữ mà chả có minh họa
  5. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    tiếp nè
    --à,bạn Phương thảo nào có số của anh
    --anh em mình cũng nhớn rồi,nên như thế naò thì em cũng muốn nói thẳng ra ,ngại ngùng bây h trẻ con lắm
    --ờ ờ,thế em thik anh như thế nào,em trình bày anh nghe nào
    ( đoạn này em phải nín cười lắm đấy)
    --thì từ cái hôm anh cho muợn áo em đã có chút ấn tượng rồi,cũng bik anh là ai....nhưng mà hôm nhìn thấy anh ở carmen là em bắt đầu thik anh đấy
    (em MAI nói chuyện tỉnh bơ như không,cũng cao thủ lắm chiêu chứ ko phải vừa đâu MAI nhờ???)
    --lúc đấy anh đang làm jì hả em
    --anh đang chơi ăn tiền với 1 anh nữa,bàn anh lúc đấy có mấy người xem nên anh ko để ý em,đúng ko???
    --đúng,anh hay chơi trên đấy lắm,xong như nào nữa
    --(cười)thì em thấy tác phong của anh điềm đạm,cái anh chơi cùng anh chửi bậy rất nhiều mà anh chỉ nhìn rồi mỉm cười,nhìn hay lắm,mà em cũng nghe PHƯƠNG nó kể về anh nhiều nữa
    --(ngáp): nhưng anh sắp lấy vợ đấy em à, theo em nghĩ thì anh sẽ bị em cưa đổ á???he he
    --thì mình bắt đầu đi, có thể thì sau này em sẽ làm vợ anh cũng được()
    giật bắn mình
    --sặc,em vừa nói cái jì cơ, làm vợ anh á, phải tu luyện nhiều lắm đấy
    --thì anh chỉ cho em dần dần
    hic,nói đến đây em mới sực nhớ là em nó đang khiêu chiến,mình mà đổ chả lẽ mình thua à
    --như em thì thiếu jì chàng theo,làm vợ anh khổ lắm
    --em cũng hỏi về anh nhiều và xem cái topic của anh thì em thấy anh sống thế hợp với em lắm
    --xời,hợp được mới sợ chứ,anh còn có lúc chẳng hiểu anh như thế nào
    --anh cứ suy nghĩ đi, có thể anh ko tin em và nghĩ em đang đùa anh nhưng em thì tin là mình cứ bắt đầu rồi sẽ hiểu nhau hơn
    sợ thật,tầm này là em run run rồi
    --thế bây h anh muốn em làm 1 chuyện,em có sẵn sàng ko??
    --anh cứ nói đi
    --em sang đây ngồi cùng anh,ngồi đối diện thế này lạnh lắm
    --(cười) thế là anh đồng ý rồi chứ jì
    --anh cũng ko biết,bây h cứ cho đây là lúc thăng hoa nhất thời đi,có jì tìm hiểu nhau sau cơ mà
    sang luôn các bác ạ
    --em có thấy bây h mình giống 1 đôi ko??? ngồi sát vào đây xem nào
    --dạ
    cũng ngồi luôn,sau đó cả 2 nói chuyện nhẹ nhàng hơn,chủ yếu là tình hình vẫn thế(và cái chính đoạn sau này thì em ko muốn kể)
    nhưng hôm nay thì cả 2 hoãn lại vụ đi xem phim vì nàng bảo lầ đi cùng mẹ đi sắm tết
    hẹn nhau sang chủ nhật,buổi tối bọn em đi ăn mỳ ở Lý quốc sư sau đó ai về nhà nấy
    gần 9h tối là em về đến nhà rồi,ko có cái vụ đi qua đêm đâu nhé
    có jì thế nào tẹo nữa cũng có người vào viết tiếp
    mà em xin ko nêu cảm nghĩ nhé,kẻo lộ hết chiêu,hỵ hỵ
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    để chiều em nó online mình xin ảnh
    tha hồ mà xem
  7. LenhKhenh

    LenhKhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, phê quá, truyện kể như trong phim, nhiệt liệt chân thành cám ơn bác HKGH và emyeuHKGH, em ủng hộ và cổ vũ các bác dù chuyện có đi đến đâu
  8. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    mà hôm qua lúc đi ăn em còn biết được là em nó thik em vì 1 lí do nữa là khi biết số điện thoại của em:
    em nó có gọi đến 1 lần:
    --alô,anh NGỌC hả
    --uh,em là ai đấy
    --em là MAI đây
    --Mai nào nhờ?có chuyện jì em
    --chả bik sao trong list của em có số của anh nên em hoi
    --thế à??hình như là mình ko quen nhau nên chấm dứt nói chuyện tại đây em nhé
    sau đó em nó lại dùng số khác nhắn tin
    --anh ơi,em có thể làm quen với anh được ko???
    --ko
    --anh mà ko đồng ý là anh sẽ phải hối hận đấy
    --vậy thì tôi yêu cầu cô ko nhắn được nhắn tin cho tôi dưới mọi hình thức ko thì tôi cho cô cháy số đấy
    --em nói thật đấy,anh ko tin em à???
    --nên dành tiền cho những tin nhắn có ích hơn nhé
    hỵ hỵ
  9. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    tìm được cái số nhà của em ở KVC chưa, cái SDT chắc em đổi số rồi...nhanh nhanh lên tết nhất rồi, qua năm tuổi Tí , tớ deck tán tiec gì đâu mà phải đi buôn lâu với cá độ suốt đấy
  10. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    thế còn em
    em muốn như nào???
    anh là anh biết em là ai rồi đấy nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này