1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HL_ Giương buồm lên ..và RA KHƠI...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi houocnguyen_virgo, 30/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Ngày 16/11/09....
    Lâu rồi không lên TTVN để kiểm nghiệm lại cuộc sống và suy nghĩ của mình. Cũng có đôi lúc có nản lòng và yếu đuối trong suy nghĩ, nhưng em luôn cố gắng giữ cho mình một tâm trạng ổn định. Nếu suy nghĩ không thể mạnh mẽ thì làm sao có thể dứt khoát trong hành động được.
    Đông năm nay về muộn hơn những năm trước, rét và gió buốt. Xuống phố sau buổi học Nghe nói mà lòng thầm mỉm cười, nếu tóc mình còn dài, phố sẽ còn nhiều tóc gió thôi bay. Đôi tay vẫn lạnh giá, mắt vẫn mỉm cười, và tâm trạng vẫn bình ổn - cố gắng kiên cố. Nhớ lại buổi chiều đứa bạn bảo cách làm ấm tay, định trêu nó một câu, có người yêu đi du học thì tay cũng lạnh thôi, rồi không nói vì sợ nó buồn. Chúng ta đều giống nhau cả, luôn muốn tìm một nơi để nép vào, nhưng thực tế thì lại phải phơi mình ra đón nhận tất cả... Chi bằng đừng tìm nữa, tự mình đứng vững. Chẳng có bờ vai nào vững chắc bằng đôi chân của chính mình. Có vẻ em hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai.
    Haizzzzzz, lại nói đến mùa đông. Em sẽ phải mua rất nhiều thứ trong mùa đông này, cũng là để chuẩn bị cho hai kế hoạch lớn sắp tới. Lắm lúc, bài tập về nhà và những cái lịch kiểm trả dày đặc, em lại vội vàng sắp xếp lịch lên Thư viện Hà Nội, thư viện Quốc gia, thỉnh thoảng lại lượn qua trường Thăng Long, xen lẫn với những buổi dạy và lịch học lớp nghe nói, lên Trà hoa Quán, hay đi "khảo sát" mấy chỗ có view ổn, là những tuần kín mít nối tiếp nhau. Và cảm thấy mình đang sống, và đang đi đúng hướng.
    Listening to "Đêm nằm mơ phố"....
    "Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái, đi qua hoàng hôn ghe thăm nhà
    Anh như là sương khói, mong anh về trên phố, đâu hay một hôm gió mùa thu...
    Đâu hay mùa thu gió, đêm qua mặc thêm áo, tay em lạnh mùa đông ngoài phố..
    Đêm xin bình yên nhé, con đường vàng ánh trăng, đèn dầu khuya quán quen chờ sáng..
    Đêm đêm nằm mơ phố, trăng rơi nhòa trên mái, đi qua hoàng hôn ghé thăm nhà
    Anh như là sương khói, mong anh về trên phố, đâu hay một hôm gió mùa thu..
    Đêm đêm nằm mơ phố, mơ như mình quên hết, quên đi tình yêu quá vô cùng
    Sương giăng Hồ Tât trắng, đâu trong ngày xưa ấy, tôi soi tình tôi giữa đời anh.."
    Hạnh phúc là gì nhỉ?... Có lẽ là thế này đây: viết nhật ký trên TTVN và Wordpress, nghe "Đêm nằm mơ phố", rồi soạn bài Tiếng anh để sáng mai đi dạy, sắp xếp lịch cho những ngày tới, ghi lại xem cần mua những gì, và luôn luôn nhớ rằng, mình đang cố gắng hướng đến và vượt qua vài cái cột mốc...

Chia sẻ trang này