1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HL_ Giương buồm lên ..và RA KHƠI...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi houocnguyen_virgo, 30/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Mới có vài ngày lang thang mà giờ mu bàn chân đã tấy đỏ, rát, đau...
    Vẫn thèm được đi...
    Khát khao là thế, ước mơ là thế, nhiều khi khó lắm, đau lắm, nhưng vẫn muốn làm...
    Hà Nội đẹp, khó tả lắm! Những góc phố ồn ào, rộn rã; Cái không khí bức bách, bon chen, vẫn thèm... Cái nhịp sống náo nhiệt, hồ hởi, vẫn thèm...
    Nên vẫn muốn được ĐI...
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 03/10/2007
  2. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa, như để làm lắng đi cái không khí bụi bặm của mùa hè, để đền đáp một đêm trời trong veo. Thời tiết tuyệt đẹp để đi chụp ảnh.( Ý kiến của esleep.)([nick] LinhEvil [/nick])
    Buổi chiều, mưa tầm tã, rả rích! Giá mà mưa cho một lèo, to thế nào cũng được, rồi tạnh ngay, chứ đừng có âm ỉ thế này, làm nó phải chôn chân ở nhà suốt mấy buổi chiều ròng rã. Nhưng đến chiều nay thì nó hết chịu nổi nữa, bất luận mưa, bất luận muộn, cứ lang thang. Trong chiếc túi xách đựng một quyển sổ tay, một cái bút, một chiếc bản đồ HN có danh sách các tuyến xe bus và một ít tiền lẻ đề phòng phải đi xe bus - nhưng hầu như chẳng dùng đến bao giờ. Nếu không kể mấy cốc nước mía, cái sự đi của nó có thể cho là vô tốn kém. Dưới chân nó là đôi dép tổ ong cỡ đại bự, vậy mới thoải mái! Trên tay nó là một chiếc ô dài - mẹ kêu sao không mua cái nào ngắn thôi, mua cái dài vướng víu! - Nó '' hồn nhiên '' bảo mang ô dài vừa tiện che nắng che mưa, thấy thằng nào lớ xớ còn phang cho một trận được! Lang thang, hết Tây Sơn, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng rồi lại vòng ra ĐHKHXH-NV. Những nẻo đường trải dài những hàng hoa sữa, thơm và thơ mộng. Những dòng người tấp nập, những dòng xe chật cứng cả lòng đường. Những nhịp sống phần vồn vã, phần thì ồn ào, phần thì náo nhiệt. Người ta hay bị cuốn vào những dòng đời bon chen, thăng trầm, cái ảo ảnh xa hoa cuốn chặt lấy họ; những ham muốn vật chất tầm thường mà quên đi xung quanh mình còn rất nhiều thứ để quan tâm, để thưởng thức, để hưởng thụ. Người hạnh phúc là người biết hưởng thụ mà! Đi trên con đường đẹp nhất Việt Nam mà thấy bàn chân mình khẽ run lên; có cái gì đó luồn lách, qua gan bàn chân rồi len lỏi vào sâu trong cơ thể, khẽ bồi hồi. Những nơi nó đã đi qua, những nẻo đường nó đã được đặt chân đến_tất cả giồng như những mạch máu luân chuyển bất tận kể từ khi sinh ra cho đến khi về với đất mẹ, trở về tim rồi lại đi lên não.
    Muộn. Thèm được nhâm nhi cốc nước mía trên đường Tây Sơn mà không được. Thôi, đành về vậy. Đời còn dài, những nẻo đường vẫn còn đó. Cũng - như - ai - đó, nó - mơ - về - những - chuyến - đi - dài, nhưng - nó - có - thể - đợi...
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 07/10/2007
  3. john_lenon

    john_lenon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Hà nội đẹp theo nhiều kiểu lắm. Mỗi người có một cách cảm nhận riêng về Hà nội. Đơn giản nhất khi nghắm Hà nội là chọn một hôm trời nắng nhẹ, đi dạo 1 vòng quanh Bờ hồ vào tầm quá trưa một chút ( vì giờ đó chẳng có ai cả, ko có các đôi, ko có ông bà già đi bộ etc..), tìm một cái ghế đá ngồi nghắm Bờ hồ, hoặc rủng rỉnh chút xíu thì lên Highland làm cốc cafe 10-20 chục nghìn, ngồi nghắm Hanoi từ trên cao. Lúc đó thì tha hồ mà thưởng thức và suy nghĩ
  4. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

  5. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0

  6. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với quan điểm của bác! Với một người yêu Hà Nội như em thì nhìn ngắm kiểu gì cũng thấy Hà Nội đẹp hết chỗ chê!
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 07/10/2007
  7. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    góp nè
  8. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    ặ cĂi bĂc này zô zuyên, 'ỏằTc mỏằ-i cĂi cĂi mỏãt cặỏằi! Góp zui 'i chỏằ>!
    Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 07/10/2007
  9. quynh_0805

    quynh_0805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    lại nữa nè
  10. houocnguyen_virgo

    houocnguyen_virgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Lại nữa rùi!

Chia sẻ trang này