1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HLC Offline Messages

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi phuongngocmai, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Có 20 thiên thần trên thế giới này, 10 đang ngủ say, 9 đang chơi đùa và 1 đang đọc tin nhắn này. Hôm nay là ngày của những người bạn tốt. Nếu bạn đang "iu" thì hãy đọc ngay tin nhắn này: "Bạn có biết vì sao giữa các ngón tay của chúng ta lại có những khoảng cách không? Đó là vì Chúa muốn những khoảng trống đó trên tay bạn được lấp đầy bởi những ngón tay của người khác!
    Chuối vật!
  2. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Hic hic! Trên cơ thể mình còn ko biết bao nhiêu là chỗ trống khác nữa. Mình muốn lấp đầy nó qú.......a!
  3. cool_air_hl

    cool_air_hl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Còn nhớ những lần em Mess cho anh là mình sẽ đi xem phim rồi đi cafe làm anh phải quay như chong chóng . chỗ này kô được thì ta đến chỗ khác..
    ngày qua ngày tình cảm của anh dành cho em càng nhiều hơn , thế mà giờ đây cuộc sống của anh càng thêm gánh nặng biết bao nhiêu cái nợ từ đầu ngõ đến cuối phố ,, từ quán cafe đến quán trà đá .. dù sao đó cũng chỉ là kỉ niệm của 1 thời ngây ngô .. Em là dân kinh tế anh là dân kỹ thuật lúc nào em cũng biết nhân đôi cho mình còn anh thì hì hục với mọi thứ em giao ., thôi thì âu cũng là cái lọ .. em đi đường em anh rẽ đường anh .. anh chỉ mong sao xóa hết hình ảnh của em trong trái tim anh .. để anh lại bắt đầu từ đầu với đứa khác nhẹ ký hơn, dễ chăn hơn ..
    Anh chúc em có 1 tình yêu bên thằng ấy thật hạnh phúc
    PS : à Anh quên mất cái sợi dây mà hồi anh mua tặng em nhân dịp 14/2 năm ấy là đồ mỹ ký tinh sảo đấy có gì em cất nó đi làm kỷ niệm chứ đeo nó nặng cổ lắm em ạ ..
  4. DungHoi_tai_sao

    DungHoi_tai_sao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Hãy biết ơn ai đó đã làm ta tổn thương,vì nhờ họ ta trở nên cứng rắn hơn.Hãy biết ơn ai đã lừa dối ta,vì nhờ họ ta nhìn đời bằng con mắt từng trải hơn.Hãy biết ơn ai đã đánh ta đau,vì nhờ họ ta ít gây ra nhiều nghiệp chướng.Hãy biết ơn ai đã ruồng bỏ ta,vì nhờ họ ta biết làm sao để đứng vững 1 mình.Hãy biết ơn ai đã làm ta vấp ngã,vì nhờ họ mà ta vững bước hơn trên đường đời.Hãy biết ơn ai đã làm ta nhục nhã,vì nhờ họ mà ta khôn ngoan và biết chịu đựng hơn.Hãy biết ơn họ và hãy nhớ mặt từng đứa để sau này còn trả thù.......^_^
  5. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    phải lấp những chỗ cần thiết trước---đút chặt hai ngón tay vào mũi,ngậm miệng trong vòng 10''.......
  6. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
  7. fangto_mat

    fangto_mat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    0
    Hai anh bồi bàn trao đổi kinh nghiệm với nhau:- Cậu làm cách nào mà mang cà phê cho khách vừa nhanh vừa không bị sánh ra ngoài thế?- Có gì đâu, mình húp bớt một ngụm cà phê, khi gần tới nơi, mình lại nhổ vào ly. Vừa không bị đổ ra ngoài, vừa có bọt tự nhiên, trông rất bắt mắt!<<<<<< ,cac ban di uong cafe vui ve? nha''''
  8. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Đặt tay lên ngực cô bạn gái là dân IT, chàng khẽ hỏi một cách tò mò: "Cái gì đây? "Dàn loa 2.1", cô nàng khúc khích trả lời. Cái gì đây? "Nút chỉnh volume". Sao anh vặn max mà không có tiếng? "Dốt ạ, anh phải cắm phích điện vào ổ đã chứ". Anh ta hì hà hì hục cắm phíc vào ổ, bổng nghe ... bốp chát hự .... rầm, anh ta bay dính vào vách. Lồm cồm bò dậy và hỏi: chuyện gì vậy em? Cô gái trả lời tỉnh bơ: "Không đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng", phíc điện 110 mà dám cắm vào ổ 220 của bà à.
  9. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mẹ ơi, ngực của phụ nữ để làm gì ạ?? - À, ngực để khi phụ nữ chết thì sẽ là bong bóng cho cô ta bay lên trời. Hôm sau, thằng bé hớt hải chạy về thưa mẹ: - Mẹ ơi, dì Ann sắp chết rồi ạ. ??? - Con thấy bố và dì ấy đang ở ngoài vườn. Bong bóng của dì ấy bật hết ra ngoài, còn bố thì liên hồi bóp cho nó nhỏ lại, chắc là bố không muốn dì lên thiên đường. Còn dì ấy, chắc sắp chết thật rồi, luôn miệng kêu thét lên "ahhh...uhhhh" =)) =)) =)) =)) =)) pậy pạ wá....
  10. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Một cô ******* điện thoại đến 1 thuê bao
    " alo , alo , có phải số của anh thắng đẹp trai không ah ?
    anh đẹp trai đó củ chuối trả lời :" không phải đâu , nhầm máy rồi nhé "
    cô gái kia cũng chẳng vừa
    " thế có phải anh dùng nokia không ah ?
    anh kia trả lời " đúng rồi , sao ?
    cô gái trả lời " dạ thế thì không phải nhầm máy đâu ạh ! , tôi nhầm số "
    Được lewenhe sửa chữa / chuyển vào 16:54 ngày 31/03/2007

Chia sẻ trang này