1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HLC Offline Messages

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi phuongngocmai, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zhen_xin_ai_ni

    zhen_xin_ai_ni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Thủa còn thơ ngày ba cữ là thường.
    Tôi say sưa qua từng chai lớn nhỏ.
    Ai bảo lai rai là khổ?
    Tôi mơ màng nghe men vút lên cao.
    Có những ngày say xỉn, té ở cầu ao.
    Vợ bắt được chưa mắng câu nào đã khóc.
    Cô bé nhà bên nhìn tôi cười khúc khích:
    "Chị giận anh rồi, tối qua ngủ với em..."​
  2. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Có 2 giọt sữa yêu nhau và sống chung trong một cái cốc, một hôm giọt sữa cái bảo: Chúng mình yêu nhau thì hãy "ấy" nhau đi, em muốn có một đứa con với anh! Giọt sữa đực nói: Em yêu, anh rất muốn, nhưng anh không thể! Hãy thông cảm cho anh. Vì sao? - Giọt sữa cái hỏi lại. Giọt sữa đực đầy đau khổ: Em yêu, vì anh là sữa đã ... tiệt trùng rồi!!!
  3. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Chúa trời quá bộ xuống thăm Địa ngục, ngài đi dạo mọi nơi. Đến khu vạc dầu đang nấu tội nhân, mỗi vạc đều có ghi tên mỗi nước. Nhưng lạ thay, chỉ duy nhất 1 vạc đề VN ko đậy vung. Ngạc nhiên người mới hỏi Quỉ sứ, Quỉ sứ cười hà hà: -Dân các nước khác nếu ko đậy vung là chúng công kênh nhau thoát khỏi vạc ngay nên phải đậy. Riêng bọn VN, cứ thằng nào ngoi lên là bị thằng dưới kéo xuống liền nên đậy vung làm gì cho .....phí.
  4. ba_gia8x

    ba_gia8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    2.586
    Đã được thích:
    1
    ông chồng đi xa nhắn tin về cho vợ : Anh đi công tác xa ko đưa em lương tháng này kịp nên anh gửi em 100 nụ hôn Vài ngày sau bà vợ nhắn tin lại là : Nụ hôn của anh gửi rất hữu dụng em đã sử dụng rất có ích : - Ông tiền điện đồng ý nhận 6 nụ hôn , ông tiền nước nhận 4 nụ hôn - Ông chủ nhà đồng ý lấy 2 nụ hôn mỗi ngày để trừ tiền nhà - Ông chủ tạp hóa thì ko chịu chỉ nhận hôn nên em phải trả thêm 1 số thứ khác - Chi phí linh tinh hết 40 nu hôn + Hiện giờ em còn khoảng 40 nụ hôn chắc đủ dùng đến lúc anh về, nhớ anh nhiều
  5. lewenhe

    lewenhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Hồi 22h: Theo tin đã đưa, ngày hôm nay mùng 2 tháng 12 năm 2006, trên đường phố Hà Nội xảy ra một vụ án rất là nghiêm trọng. Nạn nhân là một thằng ăn xin bị giật mất một cái dây chuyền vàng ...bởi thằng cụt tay ngồi trên một chiếc xe máy do một thằng cụt chân đèo. Bên kia đường có một thằng mù nhìn thấy, kể cho thằng điếc nghe, thằng điếc bảo thằng câm gọi điện thoại cho Công An, đến giờ vẫn chưa bắt đc thủ phạm.
  6. Thankyouk4

    Thankyouk4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Bố ơi chính trị là gì hở bố? - Nói làm sao cho con hiểu nhỉ? Àh, thế này: hãy xem gia đình ta như một quốc gia nhé, trong đó bố là Tổng Thống, mẹ là chính quyền, bà là bộ an ninh, còn con là công dân, hiểu chưa nào? - Tạm hiểu rồi bố ạ.
    Một hôm đang ở cơ quan, ông bố nhận được một cú điện thoại, đầu dây bên kia, giọng cậu con nói khẽ: - Bố ơi, bố về gấp. Chính Quyền đang có tổng thống mới, bộ an ninh thì đang ngủ say, còn công dân thì đang lo sợ một cuộc đảo chính và có thêm dân nhập cư trong quốc gia..
    *********************************************************************
    Cả lớp đang ngồi học thì tuyết bỗng dưng rơi, thầy xuất khẩu thành thơ : "Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước,rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu", "em nào đối được câu này thầy cho 10đ", 1 em đứng lên dõng dạc "thầy ăn cơm, không ăn phân, cơm ăn xong rồi cũng thành phân, lôi thôi, sao không ăn phân ngay từ đầu" Học trò khác : "Mẹ thầy đẻ ra thầy, mẹ thầy không đẻ ra con thầy, đẻ ra thầy rồi thầy lấy vợ rồi cũng đẻ ra con thầy, vậy tại sao mẹ thầy không đẻ ra con thầy luôn đi để thầy đỡ phải đứng đây nói lung tung"
    **********************************************************************
    Để hiểu học trò hơn, cô giáo bảo học sinh vẽ vào một tờ giấy mơ ước mai sau của mình. Khi cô xem, có em vẽ hình máy bay tỏ ý muốn làm phi công, em thì vẽ ống nghe muốn làm bác sĩ... Riêng một em gái để tờ giấy trắng nguyên, cô hỏi:
    - Chẳng lẽ lớn lên em không muốn làm gì cả sao?
    Em bé băn khoăn đáp:
    - Lớn lên em sẽ lấy chồng, nhưng chẳng biết nó hình gì?
  7. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Chồng: "Khi anh nổi điên lên với em, em không bao giờ cãi lại. Làm cách nào mà em kiềm chế sự tức giận của mình vậy? Vợ: "Em đi cọ bệ xí" Chồng: "Thế làm sao mà hiệu quả được nhỉ?" Vợ: "Em sử dụng bàn chải đánh răng của anh"... ...Áp dụng thôi chị em ơiiiiii...
  8. hanhphucdoahong

    hanhphucdoahong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Cuộc thi về lòng dũng cảm toàn thế giới được tổ chức. Một số quốc gia tiêu biểu về lòng dũng cảm cử đại diện đến tham dự. Nước Mỹ cử ra 2 anh Cao bồi Texas đấu súng, đoàng đoàng... hai tiếng súng vang lên khô khốc và 2 xác người ngã xuống. Khán giả lặng đi rồi vỗ tay reo hò. Nước Đức cử ra Một anh đầu trọc và chiếc xe tăng... không nói không rằng, anh đầu trọc nằm dưới bánh xe tăng và chiếc xe chuyển động. Rụp, đầu anh ta dẹp lép nhưng không một tiếng kêu. Khán giả lại reo hò. Đến nước Nhật, có anh samurai, cởi trần trùng trục... tay xách kiếm ra giữa sân ngồi. Chẳng nói chẳng rằng sọc ngay kiếm vào bụng lôi ra một mớ ruột. Đúng lúc đó, đại diện của Việt Nam bước vào. 2 anh quần ống thấp, ống cao khệ nệ khiêng một vật nhìn xa không rõ là gì. Họ bước vào chính giữa sân vận động đặt vật đó xuống và bắt đầu ngồi cưa, thản nhiên cười nói, miệng phì phèo điếu Vina. Khán giả đang thắc mắc thì một người hét lạc cả giọng: Bom đó, chạy đi. Sân vận động nháo nhào, cả khán giả lẫn giám khảo đều chạy mất dép. Phút chốc trống trơn... Sáng hôm sau tất cả các tờ báo đều đưa tin: Người Việt Nam dũng cảm nhất thế giới....
  9. hoanglam204

    hoanglam204 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Cái em SunFlour này! đúng giờ G thì đưa cho cô nào cầm máy! nó thổi một hồi còi tò te tí rồi nói thuê bao......
    Pó tay! Xem lại đi em ơi
  10. emqueohalong

    emqueohalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    1 cuộc thi "người dũng cảm nhất thế giới" vừa đc diễn ra tại MôLaCô.Người đoạt giải phải là người bơi qua 1 hồ cá sấu vài trăm con trong 1 diện tích mấy trăm mét vuông.
    Rất đông người đến từ khắp nơi trên thế giới đến tham gia vì phần thưởng là 1000usd.Cuộc thi bắt đầu nhưng nhìn thấy nhứng chiếc mồm rộng ngoác răng tua tủa nên ai cũng e dè và ái ngại.
    Ùm!!!Bạch bạch bạch..............
    ĐÃ có 1 người lao xuống và bơi hùng hục sang bờ bên kia 1 cách an toàn để lại những chiếc mồm thòm thèm và đớp trượt.Anh ta nhảy nhanh lên bờ đến mức có 2 con đã đớp vào miệng nhau.Các phóng viên đổ xô đến để được chụp hình và phỏng vấn người hùng mới của thế giới.Vâng 1 anh da vàng tóc rối,người Việt Nam các bạn ạ.
    "lý do nào anh có sự dũng cảm tột bực đến thế???Một người nhỏ bé của 1 đất nước nhỏ bé mà có sự dũng cảm đến mức như vậy........................."Các phóng viên thi nhau hỏi.
    Dáo dác nhìn quanh,tái xanh tái nhợt,mắt đỏ ngầu.Anh Việt Nam nhỏ bé lắp bắp:Đ.....MẸ THẰNG NÀO ĐẨY TAO XUỐNG!!!!

Chia sẻ trang này