1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HLC Offline Messages

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi phuongngocmai, 19/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    NeverLove_Again không nghe lời cô giáo ăn uống linh tinh bạ gì cũng ăn nên chẳng may bị táo bón. Một hôm ra đồng ngồi tâm sự mãi mã không được, mặt mũi nhăn nhó, mồ hôi nhễ nhại. Chợt có chú bé câu ếch đi qua kéo quần làm cái "xoẹt" rồi thản nhiên đứng dậy đi tiếp. NeverLove_Again lẩm bẩm một mình: Mịa, thằng nhóc ị ngon chớn, nhìn mà thèm!!!
  2. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    ): Một anh chàng bị tai nạn nghề nghiệp nên cụt mất một tay. Từ đó anh ngày nào cũng buồn bã chán đời. Một hom anh đi trên đường và gặp một người bị cụt hết cả hai cánh tay nhưng vẻ mặt hết sức yêu đời và người này vừa đi vừa cười nắc nẻ. Ngạc nhiên, anh đến gần và hỏi: - Tôi mất hết một cánh tay và thấy vô cùng chán nản, anh mất mát nhiều hơn tôi mà sao anh có vẻ yêu đời quá vậy? Người kia vừa cười vừa nói: - Mày bắt dùm tao con kiến đang bò dưới nách coi
  3. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Ba anh lính ***** được lệnh đưa 3 cô xung kích về chiến khu. Đến giữa đường 3 chàng bắt 3 cô phải đi chậm lại ko được theo sau họ. Ba nàng tò mò và lo lắng lắm liền bí mật bám theo. Hoá ra đó là 1 con suối, 3 chàng giải phóng quân phải cởi đồ để lên đầu rồi lội qua con suối sâu đến tận ngực. Ba cô nàng cười khúc khích rồi cũng bắt chước làm theo khi 3 chàng đi khuất. Tuyệt thay, khi 3 cô xung kích ra đến giữa dòng rồi mà nước vẫn chỉ đến đầu gối thôi (Thế mới biết cái giống đàn ông nó gian ác tới cỡ nào)! >:)
  4. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Một phụ nữ có 8 đứa con và đang có thai đứa thứ 9. Khi bà ta đến gặp một bác sĩ để yêu cầu nạo thai, bác sĩ hỏi: - Tại sao bà lại nạo thai? - Thưa bác sĩ, vì tôi vừa phát hiện ra từ xưa đến nay chồng tôi không hề yêu tôi. - Tôi không hiểu nếu như ông ấy yêu bà thì sẽ như thế nào nhỉ. *** ===>>>> Đọc nhạt toẹt luôn!
    Trong một buổi dự thảo, một MC X đã lên tiếng giới thiệu: "Xin nhiệt liệt liệt chào mừng các đoàn đại biểu từ khắp năm châu bốn biển đến tham dự hội thảo Vì Một Thế Giới Ngày Mai hôm nay. Các đại diện bên Lào gồm: Vay Hẳn Xin Xin Hẳn, Xăm Thủng Kêu Van Hỏng, Ôm phản lao ra biển (hic hic) Say Xỉn Xông Zô Hẻm, Teo Hẳn Mông Bên Phải và cuối cùng là anh Xà Lỏn Dây Thun Lỏng. còn thiếu mấy anh nữa tôi xin được jới thiệu típ đó là anh: Đang Ỉa Lăn Ra Ngủ, Leo Tủ Ăn Đu Đủ và anh Ăn Tỏi Xong Bum Bủm Bổ sung tiếp a Cu Dẻo Thôi Xong Hẳn chị Cai Hẳn Thôi Không Đẻ ====>>>>Hơi thô bỉ tí nhưng buồn cười wá
    Trong vườn hoa nhà thờ, linh mục đang đi dạo với một thương gia. Một giáo đồ trẻ đi phía sau. Câu chuyện giữa linh mục và vị thương gia có vẻ rất hấp dẫn, nhà buôn trả giá: - 500 nghìn đôla! - Không được! - 1 triệu đôla! Im lặng. - Thôi được, 5 triệu đô vậy nhé! Linh mục vẫn không chấp thuận, vị khách lắc đầu rút lui. Giáo đồ trẻ vội bước đến trước mặt vị linh mục nói: - Thưa cha, 5 triệu đôla là một con số không nhỏ đâu! Sao cha lại từ chối? - Nhưng con có biết yêu cầu là gì không? Ông ấy đề nghị ta mỗi lần giảng đạo xong không nói "Amen", mà nói "Cocacola"
    ====>>> Thế thì có người sẽ đưa ra cái giá 10 triệu đô cho các nhà sư để "Quan Âm Bồ Tát cưú khổ cứu nạn! Pepsi!
    Được phuongngocmai sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 17/05/2007
  5. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hai con rắn độc bò đi dạo, một con quay qua hỏi con kia: - Tụi mình là rắn độc phải không ? - Đúng vậy, rất độc! Con thứ nhất lại hỏi: - Tụi mình có đúng thật là thật là rắn độc không ? - Thật vậy, chúng ta là rắn độc! Chúng ta là loại rắn cực độc trên thế giới này! Cắn một phát là toi ngay ! À mà này sao mày hỏi hoài vậy ?! - Tao mới cắn phải lưỡi tao mày ạ !!! ---> đau đầu quá =>
    Giám đốc trại ngơ nói chuyện với một bệnh nhân - Ok, anh bạn, anh thường phang búa vào đầu 12 giờ một ngày, thật sao? - Chính xác, anh ngơ trả lời, nhưng với búa cao su nhá - À hay? Tại sao thế ? - Bởi vì, nếu không, nó sẽ làm em rất đau ! Em có thể điên, nhưng em không đần đâu, nhá !
  6. mu_hl_ftu

    mu_hl_ftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Cao kiến! Cao kiến!!!
  7. Cumeohv

    Cumeohv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    PNM và ngọclinh ngồi trò chuyện với nhau:
    PNM :em muốn đi phẫu thuật nâng ngực
    Ý anh sao?
    NGọcLinh : em nói cái gì thế hả,mình phải biết tôn trọng sự thật cho dù nó thế nào đi nữa....
    ....một lát sau
    PNM : này anh bỏ tay ra đi đừng có bóp méo sự thật mãi thế chứ
  8. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Cao kiến à? Thế đằng ấy có muốn biết kết thúc của câu chuyện không?
  9. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Nhỏ Nhỏ, To To... Trong thành phố to to Có con đường nho nhỏ Trên con đường nho nhỏ Có ngôi nhà to to Trong ngôi nhà to to Có căn phòng nho nhỏ Trong căn phòng nho nhỏ Có cái giường to to. Trên cái giường to to, Có bà vợ nho nhỏ Bên bà vợ nho nhỏ Có ông chồng to to. Ông chồng tuy to to. Nhưng cặp mông nho nhỏ Trên cặp mông nho nhỏ Là cái quần to to. Trong cái quần to to, Có cái quần nho nhỏ Trong cái quần nho nhỏ, Có cái gì đó....lúc nhỏ lúc to
  10. Ngoc_Linh_new

    Ngoc_Linh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2001
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Làm thế nào để làm vừa lòng Huongtrabk ? Vuốt ve, tán dương, nuông chiều, quan tâm, thưởng thức, xoa bóp, thông cảm, thủ thỉ, ca tụng, hỗ trợ, cung ứng, xoa dịu, nhử, hóm hỉnh, làm bớt giận, kích thích, an ủi, ghì chặt, phớt lờ những chỗ béo, ôm ấp, kích động, che chở, ôn tồn, âu yếm, tha thứ, phụ họa, giải khuây, nồng ấm, mê hoặc, chăm lo, tin cậy, bảo vệ, che phủ, khoe khoang về điều gì đấy ở cô, thần thánh hóa, thừa nhận, chết vì cô, đùa bỡn, làm hài lòng, siết tay, chiều chuộng, tôn thờ, sùng bái.
    Làm thế nào để làm vừa lòng Cumeohv ? Khỏa thân!

Chia sẻ trang này