1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HLV 388: Thua Than.QN, B.BD đứt mạch bất bại

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi trung031313, 15/10/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trung031313

    trung031313 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Đang có 4 trận liên tiếp bất bại, nhưng chiều nay 14/10, đội bóng đất Thủ Dầu Một đã bị Than Quảng Ninh đả bại ngay trên sân nhà Gò Đậu trong một thế trận họ chơi lấn lướt và nhiều cơ hội hơn hẳn.
    ---------------------------------------------
    Xem thêm: https://www.388bet.com/Asia/vn/tro-giup/huong-dan-choi-ca-cuoc-ca-do-bong-da-online-tren-bong88-665.html

    [​IMG]

    BÀN THẮNG
    Than.QN: Dyachenko (24’)

    Hai đội khởi đầu khá thận trọng, khiến nhịp độ trận đấu diễn ra chậm rãi. Tuy nhiên, chủ nhà B.Bình Dương là những người làm chủ thế trận và có ít nhất 4 cơ hội nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Hoài Anh bên phía đội khách Than Quảng Ninh trong khoảng 20 phút đầu trận. Tiếc là những cú dứt điểm của Anh Đức, Văn Vũ và Tiến Linh đều thiếu chuẩn xác.

    B.Bình Dương tấn công nhiều, nhưng đội khách Than Quảng Ninh lại bất ngờ mở tỷ số 1-0 ở phút 24 từ quả đá phạt 11m của Dyachenko, khi trước đó ngoại binh này bị Xuân Luân đẩy trong vòng 16m50 và trọng tài chính Trần Đình Thịnh đã cho Than Quảng Ninh hưởng quả phạt đền.

    Bàn thua bất ngờ khiến các học trò của Chiến lược gia Trần Bình Sự càng ồ ạt đẩy nhanh tấn công nhằm tìm bàn cân bằng tỷ số. Liên tiếp các pha tấn công và đá phạt được cầu thủ chủ nhà thực hiện, khiến thủ môn trẻ Hoài Anh cùng hàng thủ Than Quảng Ninh đã phải chống đỡ rất vất vả, nhưng điều cần nhất là bàn thắng vẫn chưa đến với chủ nhà.

    [​IMG]
    Niềm vui của cầu thủ Than Quảng Ninh khi ghi bàn vào lưới B.Bình Dương. Ảnh: Anh Tài

    Bàn mở tỷ số giúp đội khách Than Quảng Ninh chơi tự tin hơn ở hiệp 2, và phút 56 họ suýt nâng cách biệt, nếu Mạc Hồng Quân cảm giác bóng tốt hơn để tận dụng cú tạt bóng cực chuẩn của Vũ Minh Tuấn ngay trong khu vực cấm địa.

    Trong khi đó, B.Bình Dương cũng đẩy đội hình lên khá cao để tìm bàn gỡ hoà làm tốc độ trận đấu diễn ra rất nhanh với những pha ăn miếng, trả miếng liên tiếp hấp dẫn và không kém quyết liệt. Đặc biệt trong khoảng thời gian từ phút 65 đến 75, các cầu thủ B.Bình Dương đã liên tục gây sức ép trước khung thành thủ môn Hoài Anh của Than Quảng Ninh, trong đó có đến 12 lần đá phạt góc, nhưng các chân sút của chủ nhà vẫn quá kém duyên.

    Trước sức ép của đối thủ, Chiến lược gia Phan Thanh Hùng đã chỉ đạo các học trò chủ động hạ nhiệt bằng cách phòng thủ chặt chẽ và kéo dãn đội hình của B.Bình Dương để bảo toàn tỷ số. Chưa kể, những pha nằm sân của Than Quảng Ninh đã “góp phần” cắt vụn trận đấu, dẫn đến thế trận diễn ra rất chán ở những phút cuối.

    Giành chiến thắng sít sao trước chủ nhà B.Bình Dương, đội bóng đất Mỏ có thêm niềm tin ở giai đoạn bứt tốc của cuộc đua vô địch. Trong lúc đội chủ sân Gò Đậu lại thất thủ khá đáng tiếc ngay trên sân nhà, dù họ chơi một trận không hề kém, hay đúng hơn là lấn lướt so với đối thủ.

    Vì thế, không ngạc nhiên khi Chiến lược gia Trần Bình Sự của chủ nhà đã than thở: “Đây là một trận đấu hay và kịch tính, nhưng B.Bình Dương đã quá kém may mắn. Bên cạnh đó, do Anh Đức bị kèm quá chặt, nên các chân sút của chúng tôi đã hoạt động kém hiệu quả”. Trong khi đó, Chiến lược gia Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh chia sẻ: “Chúng tôi đã điều nghiên khá kỹ B.Bình Dương nên khắc chế được lối chơi của họ. Ngoài ra, Than Quảng Ninh cũng có phần may mắn trong trận thắng này”.

    ĐỘI HÌNH RA SÂN
    B.BD: Đức Cường; Michal Nguyễn, Xuân Luân (Dũ Đạt, 88’), Văn Hà, Trung Tín, Văn Vũ (Thanh Tùng, 61’); Dugary, Tấn Tài; Anh Đức, Tiến Linh (Hoài Nam, 63’), Hoàng Max.

    Than.QN: Hoài Anh; Văn Khoa (Hoa Hùng, 58’), Thanh Hào, Minh Tùng, Xuân Hùng; Minh Tuấn (Xuân Tú, 64’), Hải Huy, Trung Hiếu; Dyachenko, Patiyo, Hồng Quân.

Chia sẻ trang này