1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HLV Henrique Calisto

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi cocktailtinhyeu, 12/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
  2. michealtung

    michealtung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Giá như trước đây ông Tồ làm huấn luyên viên VIETNAM thì đỡ biết mấy .tôi là ************* ký lệnh tặng cho ông ta 100ngàn usd xài chơi
  3. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Anh xem lại youtobe, pha phối hợp tam giác đã được tập luyện cực kỳ nhuyễn. Quả di chuyển của Quang Hải gần như là không tưởng, như Ninja từ dưới đất chui lên ghi bàn, Công Vênh và Tấn Tài ghóp công như nhau.
  4. changtraitaito

    changtraitaito Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    26
    Cứ vô địch thì mọi chuyên sẽ được giải quyết hết
    Còn không thì...
    nhất là bét
  5. derick

    derick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Qúa đúng...Bác diskuloz viết phân tích hay và sâu sắc quá!
  6. nguyenvu245

    nguyenvu245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    90% rồi thì đá nốt đi, chuyền cho Quang Hải làm gì. Ít ra phai 5-5 chứ bác.
  7. svxaque

    svxaque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Bác đánh giá hơi chênh lệch, bác phải xem lại clip cả cái pha ấy ngay từ lúc phát động từ sân nhà. Vinh đẩy dọc biên cho Hải, Hải cố gắng qua cái giò chặt chém của thằng Sinh đẩy nhẹ cho Tấn Tài, trong lúc đó Vinh nó đã len lỏi lên sau lưng Hải và chạy sâu xuống cánh rồi, cu Tài chọc vừa tầm cho Vinh, quả ấy chọc dài thì Vinh đua không lại, chọc ngắn thì hậu vệ nó bơ ngay, nói chung là rất vừa tầm, trong khi đó Hải nó đã chuyển vào trung lộ rồi, lúc này nó cũng còn xa lắm, chưa vào tới Vòng cấm địa đâu, nhưng khi thằng Vinh tinh quái gài được thế thằng hậu vệ để giành kiểm sóat bóng thì thằng Hải đột ngột tăng tốc, lúc ấy song song bên cánh kia cũng có 1 cu của mình đã đứng vào vòng cấm địa rồi. Thằng hậu vệ sâu nhất của Sing bối rối, nó nghĩ thằng Hải chắc không chạy kịp, cu Vinh sút thì thằng TM nó bơ ngay, còn chuyền thì chỉ có chuyển bổng cho cánh kia dứt điểm. Nên nó có vẻ chờ thằng Vinh tạt rồi, ai dè thằng Hải chạy như gắn tên lửa vào đít, xuất hiện cực kì nhanh, cực kì đúng vị trí. Vinh đẩy nhẹ, Hải vung chân, thằng hậu vệ thì định chuồi phá nhưng không kịp nữa, lỡ đà rồi. nếu nó dự đóan Hải là người dứt điểm thì nó đã có thể cản thằng Hải rồi, quan trọng là đoạn ấy thằng hải tự dưng tăng tốc rất nhanh khiến nó bất ngờ.
    Chú Vinh chuyền ra rất chuẩn, chú Hải băng vào rất nhanh, còn chú Tài cũng ok, chọc quả rất vừa. Nên bác bảo Vinh 90% là em không đồng ý. Nhưng mà phân chia % làm gì cho mất đoàn kết, quả ấy Tồ 100%. Quả này em nghĩ lão cho tuyển mình tập bao lâu rồi ấy, các chú chạy như đúng rồi.
  8. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Bác viết hay quá
  9. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203
    Dạo này nhiều ông viết bố láo mà hay phết! làm mình vote mỏi cả tay!
    Mấy hôm rồi xem TV đọc báo mà thấy tức lão Đần, lão sỉ nhục nước VN mình quá thể luôn, cả 1 cái nước to vĩ đại với 80 triệu dân mà lão vét thủng đáy ra 11 thằng, đám còn lại gọi đi cho vui, đến nỗi ông Tô cho Quang Hải vào sân mà người ta cứ nghĩ ông chập mạch, mịa nó cũng là tuyển thủ QG chứ bộ, ghi bàn ở V-League CV còn chả thấy đâu, tại lão Đần mà dân mình đâm ra có cái bệnh 11 cầu thủ
  10. boy_bachkhoa

    boy_bachkhoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    1
    Nếu các bác xem lại tình huống này thì có thể nói thằng ku hậu vệ Sing chủ wan, nó nghĩ rằng có thể đè mặt đc chú CV vì no xuất phát trc CV và lúc đấy bóng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của nó. Nếu nó như PTứ hay NThành mà xoạc 1 cái thì có mà 10 chú CV đứng đấy cũng ko lấy đc bóng. ku Sing này đọc tính huống sai nên bóng nó trôi vào đúng chân trụ của nó, ku CV nhà mình thì lại đè vào đúng cái trụ nữa thì nó chân nọ đá chân kia ngay.
    Nhưng cg ko phủ nhận đây là 1 bài của ông Tô, kết nhất QHải wả solo từ giữa sân wa 3-4 thằng Sing nếu dứt điểm đc thì chắc là 1 trong những bàn thắng đẹp của Châu Á năm nay đấy chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này