1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HLV Henrique Calisto

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi cocktailtinhyeu, 12/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Quả chọc khe của tấn tài cho công vinh không bắt đơn giản như bạn nghĩ đâu. Thằng hậu vệ trái của Sing lúc đó đang mải nhìn bóng, còn thằng Vinh thì biết thừa thằng Tấn Tài sẽ chọc, cho nên dù gì đi nữa thằng Vinh vẫn lợi hơn một nhịp, vì sau khi Tấn Tài chuyền thằng kia phải quay đầu lại để đuổi bóng. Thứ 2 nữa, thằng hậu vệ không dám vào bóng mạnh vì đó là vòng 16m50, phút thứ 76, penalti thì bỏ bà. Thứ ba, không hiểu thằng Vinh khôn ngoan hay ăn may mà táng (hợp lệ) trúng đầu gối thằng kia, làm chân trụ nó không vững suýt ngã, thế là chú chàng mất 2 nhịp, để cho Công Vinh có thời gian nhìn và chuyền.
    Quả này tôi xem đi xem lại, thấy phối hợp cực đẹp, giữa ý đồ chiến thuật của ông Calisto, sự phối hợp khéo léo của 3 đứa, nỗ lực của Công Vinh, và nhãn quan của Quang Hải, không phải thằng tiền đạo nào cũng đủ tinh tường để lách từ ngoài vòng 16m50 vào đúng chỗ thằng Vinh chuyền đâu, hai thằng hậu vệ Sing (trong đó có thằng đen) sau khi Quang Hải ghi bàn còn chạy một đoạn nữa mà không hiểu chuyện gì xảy ra.
  2. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Là cầu thủ có đôi chân bạc tỷ từng xưng rằng mình sẻ làm tượng đài ĐNA mà thi đấu cả ngàn phút kg ghi được bàn nào công với cán cái gì.Tôi cho rằng Tồ quá ưu ái với thằng Vinh .Qua ghi bàn đó thì cũng như pha ghi bàn khác thôi bởi vì nó là tiền đạo đứng ở trên thằng Tấn Tài phải chuyền cho nó thôi vào tình huống đó thằng nào cũng phải dẫn bóng xuống như vậy sở dĩ nó chuyền cho thằng Quang Hải vì góc sút của nó kg có nên nó mới chuyền vào giửa chứ nếu có góc sút là nó sút từ lâu rồi chứ ngu gì đưa cho thằng Quang Hải tôi rành thằng này quá mà
  3. remix

    remix Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
    Thắng rồi nói thế nào mà chẳng được. Thôi thì cứ tận hưởng cảm giác sung sướng cho dứt thuốc đê.
    Thằng hậu vệ Sin bị CV vượt qua chính là thằng mới được vào sân thay người. Peter nhận ra điểm yếu ở cánh trái Vịt và quyết định đưa cầu thủ có thiên hướng tấn công vào cánh này (đoán mò thế). Không ngờ Tồ cao tay hơn đủn cả Tấn Tài và Quang Hải vào đâm loét cái sườn hở này của Sin.
    Có khi đây là bàn thắng phối hợp đẹp nhất của TVN trong khoảng 20 năm trở lại đây.
  4. thewinner

    thewinner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Hãy vẽ bức tranh ông Tồ đang cưỡi chổi thần với những ngôi sao là các cầu thủ VN xung quanh!

    Đang hưng phấn, em vừa nghĩ ra sáng kiến: Anh em lên đây cho ý kiến vẽ những bức tranh cổ động lớn để đem vào sân Mỹ Đình hôm tới. Như em vừa nghĩ thì bác nào vẽ tranh giỏi thì hãy vẽ bác Tồ nhà ta đang cưỡi trên một cây chổi thần với những ngôi sao xung quanh là các cầu thủ Việt Nam
    Còn bác nào có ý tưởng gì nữa thì nêu ra đi ạ! Em mới nghĩ được thế thôi!
  5. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Sang box Mỹ thuật nhờ
  6. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Tôn vinh ông Calisto. Cùng viết lời cảm ơn gửi đến bác Tồ nào.

    Thưa các bạn, 8 năm dưới triều đại Riedl bóng đá việt nam vùi mình trong tăm tối, tuy có những thời điểm loé sáng, như vòng chung kết Asian Cup 2007, nhưng tựu chung lại chúng ta đã hoàn toàn mất phương hướng. Mặc dù Riedl ra sức chỉ trích bóng đá việt nam xây nhà từ nóc, nhưng bản thân ông ta, với bản hợp đồng 2 năm cũng chả giúp ích gì để cải tạo cái sự "xây nhà từ nóc " ấy, 2 năm hợp đồng Riedl cũng không tìm nổi một nhân tố mới, tài năng mới cho bóng đá việt nam, vì ông ta còn bận đi kí tặng trên nồi cơm điện ở Big C. Kết thúc của "đế chế " Riedl cũng là một trong những thất bại nhục nhã nhất của bóng đá việt nam. Thất bại đó đã làm đội tuyển chúng ta suy sụp, người hâm mộ mất niềm tin trầm trọng, và việt nam chỉ còn được đánh giá đứng thứ 4 sau Thailand, Singapore và Indonesia.

    Henrigque Calisto lên nắm đội tuyển của chúng ta trong một thời điểm hết sức nhạy cảm. Bóng đá việt nam vừa thất bại nhục nhã tại Seagames, liên đoàn không tìm đâu ra một vị HLV "đủ tài", lại "vừa túi tiền". Calisto như một giải pháp tình thế của liên đoàn, thứ nhất để dập tắt sự giận giữ của người hâm mộ, thứ 2 để họ có thời gian tìm một HLV khác "thích hợp hơn". Hơn nữa, với bản tính nóng nảy, ngay thẳng Calisto gần như là cái gai trong mắt những vị lãnh đạo liên đoàn. Có thể nói, ông gần như không nhận được sự giúp đỡ cần thiết của liên đoàn.

    Chuỗi thành tích 10 trận không thắng của tuyển việt nam càng đặt gánh nặng lên vai Calisto. Nhiều người hâm mộ quay lưng, lãnh đạo liên đoàn có cớ chỉ trích. có thể nói đó là thời gian thử thách nặng nề lên vai ông, bằng chứng là những lời bộc bạch về những đêm không ngủ được, đến mái tóc từ muối tiêu trở thành bạc trắng ( điều mà chúng ta không thấy ở Riedl).

    Ngày hôm nay, sau những chiến thắng hào hùng. Rửa hận trận thua Singapore năm 1998, đánh bại Thái lan một cánh thuyết phục sau 12 năm, kể từ năm 1996 khi việt nam lần đầu tiên hội nhập lại với bóng đá khu vực ( không kể năm 1998 khi Thái mang đội hình 2 sang việt nam). Những chiến thắng đó, ngoài yếu tố may mắn, còn phải kể đến khả năng xoay chuyển tình thế tài tình, tài cầm quân phù thuỷ của Calisto. Ngoài ra, lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy một đội tuyển Việt nam đoàn kết, hừng hực khí thế chiến đấu vì đất nước. Lần đầu tiên chúng ta nhìn thấy những cầu thủ sau khi ghi bàn chạy ra ôm chầm lấy vị HLV trưởng của mình, như những đứa con chạy vào vòng tay của người cha. Có thể nói, tất cả những thành tích ấy, niềm tin ấy là nhờ một tay Calisto, vị thuyền trưởng đầy nhiệt huyết, đầy trách nhiệm với bóng đá Việt nam.

    Với bản chất người Việt nam, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, tôi kêu gọi các bạn Việt Nam, những người sẽ đi dự trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, hãy viết những tấm biểu ngữ thật to để tôn vinh ông Calisto, để cho ông ấy hiểu tấm lòng của chúng ta.

    Xin cám ơn tất cả các bạn.



    Được mc_queen1 sửa chữa / chuyển vào 07:47 ngày 25/12/2008
  7. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Em đã nói rồi là em rất tin tưởng ông Calisto mà
  8. m_rudky

    m_rudky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng rất hay. Già Tồ hoàn toàn xứng đáng được chúng ta tôn vinh như vậy. Tuy nhiên box này nhỏ nên ít người nghe lời kêu gọi của bác. Hay bác thử tìm địa chỉ email mấy bác hội cổ động viên VN gửi thư gợi ý họ làm xem sao. Hình như ông chủ tịch tạm thời của hội cổ động viên là nghệ sỹ Đức Trung,
  9. windfall

    windfall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ông Calisto đã làm VFF phải mở mắt
  10. dangnghia

    dangnghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.800
    Đã được thích:
    0
    Post bài này đi khắp nơi để mọi người đọc và làm theo đê anh em
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này