1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HLV Henrique Calisto

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi cocktailtinhyeu, 12/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangaka

    hoangaka Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    46
    Cả cái sân SVĐ quốc gia to thế mà chả có cái phòng truyền thống nào
    Nếu có thì cho vài bức ảnh Tô vào đấy
  2. hoangbazz

    hoangbazz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Dưng mà hồi đầu nắm quyền VN đá xịt quá, chả chửi nhặng lên còn j
    Người hâm mộ viêt nam dễ tha thứ thật. Trước khi thắng Thái 2-1 thì còn chửi tuyển như choá
  3. ph0enix_in_autumn

    ph0enix_in_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Đang ghi công bác Tô mà.
    Từ TIGER CUP 2002 tôi đã biết ông là người của bóng đá Việt Nam. Nhưng thật tiếc, LD đã ko biết cách nhìn người để CDV đội nhà phải chờ đợi bao năm mòn mỏi, chịu bao nhục nhã đắng cay.
    Thật may, Trời ko phụ lòng người, con đường ta đi tuy vất vả nhưng thành công cuối cùng thì ko nhỏ chút nào.
    THANK YOU CALISTO!
  4. ph0enix_in_autumn

    ph0enix_in_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Cái ông đấy là A lêch xăng đơ dốt (ko phải DEL PIERO đâu :D) quốc tịch BỒ ĐÀO NHA!
    http://giaoxubenngu.net/tailieulichsu/tailieukhac/014luocsudongten_1.jpg[​IMG]
    ALEXANDRE DE RHODES
    HENRIQUE CALISTO!
  5. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Không hiểu từ đâu mà bạn nói rằng người hâm mộ Việt Nam chửi nhặng lên khi VN đá thua mấy cái giải giao hữu.
    Mục bạn đọc viết ở các báo tôi thấy chỉ ở mức 50/50.
    Còn ở đây, diễn đàn về bóng đá VN nhiều thành viên nhất thì đại đa số đều ủng hộ bác Tồ hết mình, sự ủng hộ kéo dài từ năm 2002 cho đến nay. Trong số những người ko ủng hộ thì có 1 số người vẫn tin vào tài năng bác Tồ nhưng thấy ông khó làm việc với bọn ma cô VFF, khuyên ông rút vì thấy tội nghiệp. Mỗi khi đội tuyển thất bại, mỗi khi VFF tìm huấn luyện viện mới thì ở đây đa số đều mong muốn bác Tồ là người dẫn dắt tuyển VN.
    Bạn đọc lại các topic xưa xưa đi:
    [topic] 457538 [/topic] Từ tháng 12/2004
    Bạn đừng cho rằng tiếng nói của các nhà báo, chuyên gia thể thao VN đại diện cho toàn bộ CĐV Việt Nam. Đại đa số các nhà báo, chuyên gia chửi Mr Tồ thậm tệ nhất, nhiều bài viết chọc ngoáy, xới tung nội bộ, gây mất đoàn kết đội tuyển. Và rồi khi bác Tồ cùng các cầu thủ mang chức vô địch AFF về cho VN, nhà báo - chuyên gia thi nhau tâng bốc, ca ngợi lố lăng như thể kẻ chửi trước kia, người thổi bây giờ là khác nhau. Hiếm có nhà báo, chuyên gia nào thốt ra được lời xin lỗi. Chỉ 2 từ đơn giản "Xin lỗi" với bọn này khó thốt hơn hàng chục bài báo thối hoắc khi xưa.
    Những người CĐV chúng tôi chỉ có 1 từ: khinh
  6. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Post 1 bài báo tri ân đúng nghĩa (ko lố lăng) và hiếm hoi bên cạnh bạt ngàn bài viết tung hô Hồng Sơn, Công Vinh mấy hôm nay.
    Bài viết của nhà báo Hoài Anh trên báo điện tử vietnamnet:
    http://thethao.vietnamnet.vn/2008/chandungphongvan/12/29/996468.vnn
    Cám ơn, Calisto!
    (VietNamNet) - Đêm 28/12, HLV Calisto đã làm được điều mà những đời HLV ngoại trước không làm được: đem ?oVàng? thật về cho bóng đá VN.
    Không những thế, với những gì ông đã thổi vào ĐTVN trong thời gian vừa qua, những cựu tuyển thủ làm nên chiếc HCB SEA Games 18 đều phải thừa nhận rằng đây mới là ?oThế hệ Vàng? đúng nghĩa của bóng đá VN.
    Dưới tài dẫn dắt cũng như các liệu pháp tâm lý của HLV Calisto, ĐTVN 2008 đã lột xác và không còn cam chịu trở thành đối thủ ưa thích của ?ogã khổng lồ? Thái Lan. Các cầu thủ đã vươn mình trưởng thành qua từng trận đấu tại AFF Cup 2008, nhất là sau những gì họ làm được ở hai trận bán kết và hai trận chung kết.
    Dấu ấn của HLV Calisto trong chức vô địch đầu tiên của bóng đá VN là điều không thể bàn cãi. Tuy nhiên, chính sự thừa nhận từ các tuyển thủ đối với HLV người Bồ Đào Nha này mới thật đáng quý.
    Từ chỗ ấm ức, hậm hực, viện cớ chấn thương gây khó dễ của những ngày đầu mới tập trung, họ đã tâm phục, khẩu phục tài cầm quân của ông thầy ngoại đã có 8 năm sinh sống tại Việt Nam.
    Tuy nhiên, để đạt được đến vị thế như hôm nay, HLV Calisto đã phải trải qua bao phen sóng gió và cả những cơn bão lòng. Dẫn dắt ĐTVN được 6 tháng nhưng mái tóc hoa râm của vị HLV 56 tuổi này phút chốc đã bạc trắng vì gặp phải quá nhiều ưu tư.
    Để đi đến thành công hôm nay, HLV Calisto đã phải trải qua những thời khắc hết sức khó khăn. Ảnh: Hoàng Minh
    Năng lực của ông ở bóng đá cấp CLB và ĐTVN năm 2002 đã được thừa nhận nhưng khi ông lên nắm ĐTVN ở năm 2008, nhiều người lại nghi ngờ rằng ông, người được mệnh danh là ?oPhù thuỷ? đã hết phép.
    Khi ĐTVN liên tiếp gặp trục trặc nhân sự ở tất cả các đợt tập trung, HLV Calisto là người khổ tâm nhất. Có lần ông cảm thấy hết sức buồn vì không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với ĐTVN khi mất lần lượt đến 10 cầu thủ tốt.
    Rồi đến khi ĐTVN đá tập huấn không biết thắng là gì, mọi mũi dùi công kích đều chĩa vào Calisto đến độ ông phải thu mình lại lang thang một mình ở đường phố TP.HCM trong khi cả đội đã tề tựu tại Hà Nội để chuẩn bị cho T&T Cup.
    Sự khiêu khích từ dư luận càng lên cao khi đội U-22 VN đoạt Mederka Cup trở về. Những lời kêu gọi ông từ chức râm ran nổi lên. Khi đó, người viết thường xuyên tiếp xúc với HLV Calisto và được nghe ông tâm sự khá nhiều.
    Rất nhiều lần ông khẳng định mình không được tôn trọng và không hiểu cuộc sống tại VN như thế nào. Chính những cầu thủ mà có người còn tung tin phá rối nội bộ đội lại là những người được ông bảo vệ hết mình.
    Cám ơn, Calisto! Ảnh; Nguyễn Hoàng
    Ngay cả khi họ thi đấu nhạt nhoà tại Cúp TP.HCM, chính ông là người thừa nhận niềm tin của mình vào những gương mặt hiện tại. Chính ông là người nói chắc như đinh đóng cột rằng lứa cầu thủ hiện tại rất có tiềm năng và tương lai của bóng đá VN thuộc về họ.
    Khi ĐTVN thi đấu chuệch choạc với nhiều vị trí trái sở trường cùng với sơ đồ mới 4-2-3-1, dư luận đã vội lên tiếng chỉ trích. Thậm chí, có người hâm mộ còn gọi điện thoại yêu cầu ông từ chức vì đã làm mất hình ảnh của bóng đá VN.
    Thế nhưng, có ai ngờ rằng chính cách huấn luyện như thế đã giúp các tuyển thủ lớn hơn, có trách nhiệm hơn, chuyên nghiệp hơn và hoàn thiện hơn. Chính cách huấn luyện từng bị chê bai ấy của ông đã giúp ĐTVN lột xác hẳn, kể cả tân binh Quang Cường hay Quang Hải.
    Ông cũng là HLV đầu tiên khẳng khái đưa ra những lời trách móc nhưng không cực đoan đối với người hâm mộ VN khi họ liên tiếp đòi ĐTVN phải chiến thắng, chơi đẹp, tưng bừng ở những giải đấu tập huấn vô thưởng vô phạt. Thậm chí, cách cư xử của ông trong vụ không thể có 5 cầu thủ U-22 cùng băng ghi hình trận đấu của Malaysia cũng làm cho HLV Mai Đức Chung phải suy nghĩ lại.
    Sau trận bán kết lượt đi trước Singapore ở Mỹ Đình, ông tiết lộ rằng mình chỉ nhận được các tài liệu có liên quan đến tuyển Malaysia rất sát ngày quyết đấu của ĐTVN với đối thủ này ở vòng bảng.
    Ông buồn với cách hành xử của một người nào đó nhưng không vương vấn lâu. Ông rất nhiều lần khẳng định với người viết rằng mình là một người đàn ông mạnh mẽ, một người đàn ông dày dạn kinh nghiệm nên sẽ không thể bị đánh gục bởi những áp lực kiểu như thế.
    Và ông cũng là người gửi thông điệp đến VFF rằng bóng đá VN khó có thể ổn định nếu cứ thay đổi HLV ngoại xoành xoạch và chỉ nghĩ đến thành tích tạm bợ trước mắt. Cái ông cần ở VFF là một lộ trình dài hơi với mục đích rõ ràng để nâng tầm ĐTVN chứ không phải xem thành tích tại khu vực là điều tối thượng.
    Sau đêm 28/12 vừa qua, Calisto xứng đáng nhận những lời cám ơn trọng thị nhất. Ông cũng xứng đáng là vị thuyền trưởng lâu dài với bóng đá VN.
    Một lần nữa, xin cám ơn, Calisto!
    Hoài Anh
  7. newgreenfield

    newgreenfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    1
    Với vị trí của một CĐV, tôi muốn bác Tồ ở lại cùng tuyển VN ít nhất trong vài ba năm tới. Ngay cả khi đội tuyển thất bát nhất tôi vẫn vững tin ông không sai. Không phải bây giờ mới vuốt đuôi nhưng ai có "phải lòng" với bóng đá đều nghĩ như vậy (trừ lũ bồi bút và bọn nhẹ dạ nhưng to còi).
    Với vị trí một con người, tôi nghĩ ông nên đi, "để lại muôn vàn tiếc thương" cho các cháu VFF. Những người hiểu biết sẽ không quên ơn ông và thông cảm với ông. Ông cũng là người, là một sinh vật, tuổi thọ có hạn, không thể bạc đầu thêm một thời gian dài nữa. Mình ông không thể làm đầu tàu kéo một đoàn tàu lê thê, mục nát, ngu dốt, tham lam là hệ thống lãnh đạo bóng đá VN được. Ông hãy sống cho ông đi, vì ông đi. Bóng đá VN sẽ ì ạch đi theo con đường của nó, mặc nó. Nghiệt ngã nhưng là một sự thật.
  8. tuhaovietnam.org

    tuhaovietnam.org Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đây là một cách cảm ơn nữa của chúng ta, xin ủng hộ Dự án mở: Một triệu hình ảnh và clips Tự Hào Việt Nam http://www10.ttvnol.com/forum/Webmaster/1128559.ttvn
    Được tuhaovietnam.org sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 30/12/2008
  9. xXxMrDeexXx

    xXxMrDeexXx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Các chú biết không? Sau khi trận CK lượt về kết thúc,anh bị kẹt xe bên ngoài bãi đậu xe của Mỹ Đình.
    Sau khi đứng đó chừng 2tiếng và ăn tạm cái ngô luộc( mẹ kiếp,nó luộc chưa chín,vẫn còn sượng) anh đã tìm được cách băng qua lối tắt để về được đường Phạm Hùng....rồi cuối cùng cũng mò được về Tháp Rùa.
    ... Cứ có cái Taxi hay xe con nào đi tà tà trước mặt mà phía bên sau cửa kính mờ đi vì bụi và nước mưa dính vào là anh thoả sức viết lên đó hai dòng chữ :
    Kalisto
    Thank''s !
    Hoặc đơn giản chỉ là : Già Tồ .
    Với đêm qua thì thằng đeck nào mà chẳng phát rồ lên để mà hú hét hoặc làm những việc mà bình thường có cho tiền cũng đ.. dám làm !
    CÓ THỂ SẼ SƯỚNG QUA TẾT TÂY !
  10. xXxMrDeexXx

    xXxMrDeexXx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Người thăng_Kẻ thua .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này