1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HLV Henrique Calisto

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi cocktailtinhyeu, 12/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. windfall

    windfall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Bác Thắng US nói có lý lắm, thực tình em cũng rất ủng hộ bác Tồ ra đi vì không muốn người như bác ý làm việc cho lũ mạt hạng VFF, nhưng em cũng hy vọng tiếng nói của những người hâm mộ bóng đá Việt Nam ngày càng có ảnh hưởng lớn hơn để VFF không thể muốn làm gì thì làm được.
    Bác Tô ra đi hay không thì những gì bác ấy đã làm cho bóng đá Việt Nam không ai có thể phủ nhận
  2. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói cũng có ý phải suy ngẫm nhưng theo tôi ông Tô đang là người làm chủ cuộc chơi chứ không phải mấy bạn trùm sò bên vff. Ông Tô ăn mòn bát mòn đũa ở VN, trải qua 8 năm chinh chiến ở Vlit biết quá rõ chất của các bạn trùm sò bên vff ròai. Bên tópic của bác TuấnUSA cũng đã có bài rất hay về vấn đề này.
    Mặc dù tôi cũng rất muốn ông Tô nắm các đội tuyển để cho người hâm mộ được thưởng thức những chiến thắng tuyệt vời tiếp theo nhưng cái này chỉ là ước mơ thôi. Sau khi bóng đá VN đạt được mục tiêu huy chương vàng khu vực ĐNA thì cũng cần thời gian vài năm để tích lũy rồi bùng nổ ở cấp độ cao hơn với điều kiện bóng đá được đầu tư và phát triển theo đúng nghĩa chuyên nghiệp-mà cái điều kiện này thì tôi chẳng tin tưởng gì vào mấy bạn trùm sò ở vff hiện tại cả.
    Vì ông Tô là 1 hlv chuyên nghiệp nên chuyện tình cảm chỉ là 1 khía cạnh, đến tháng 4 này tôi tin là ông sẽ chia tay với bdVn để chuyển đến làm việc ở môi trường khác có điều kiện làm việc chuyên nghiệp theo đúng nghĩa của nó mà cái này có lẽ ông đang có rất nhiều lời mời chào.
  3. TheCruncher195

    TheCruncher195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    8 năm, 272 ngày và một nỗi niềm...

    8 năm, 272 ngày & một nỗi niềm

    Source: http://www.sggp.org.vn/thethao/2008/12/176911/

    ?oBồ Đào Nha không còn quyến rũ tôi. Với tất cả sự tôn trọng với quê hương mình thì tôi chỉ nhớ đến người thân và bạn bè mà thôi. Còn ở đây (Việt Nam), mọi thứ hoàn toàn khác. Tôi lấy làm lạ là tại sao không hề có công ty của Bồ Đào Nha làm ăn tại một đất nước đang phát triển một cách ấn tượng??.

    Đấy là lời của Henrique Calisto nói trên tờ Record, nhật báo thể thao hàng đầu Bồ Đào Nha. Những chia sẻ ngay sau trận chung kết khi ông còn đang khoác trên mình hai lá cờ Việt Nam - Bồ Đào Nha. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu rằng, với Calisto, Việt Nam đã là quê hương thứ hai. Ông không muốn rời xa, không muốn chút nào.

    Ông đã ở đây 8 năm, sống thật sự, một thời gian đủ dài để có thể trở thành một công dân Việt Nam. Những gì ông đã làm ở GĐT.LA thực sự còn khiến nhiều người tin rằng ông đã là người Việt vì mức độ am hiểu tâm lý của cầu thủ. Ông đã biến nhiều người vô danh trở thành những cầu thủ biết chơi bóng. Ông được nhiều cầu thủ chịu ơn như một người cha, người thầy tuyệt vời nhất của họ.

    Một người tận tụy với công việc như vậy, sống lâu năm cùng một dân tộc khác như vậy hẳn phải có một ước mơ rất lớn để mong muốn đạt được. Vì nếu không có điều đó, chắc gì Calisto đã còn niềm đam mê với bóng đá khi dư thừa vinh quang cùng GĐT.LA. Trên góc độ của một CLB, ông đã chinh phục mọi thử thách của sự nghiệp.

    Và đó là chiếc ghế HLV đội tuyển quốc gia. Nơi ông đã từng ngồi và từng đạt được chiến tích trong một thời gian ngắn. Đã từng bị gạt tên một cách phũ phàng nhiều lần tự ứng cử, nhưng Calisto không từ bỏ giấc mơ lớn của mình. Tháng 4 năm 2008, lần thứ 2 ông trở thành HLV trưởng. 272 ngày sau đó, ông cùng các học trò làm nên lịch sử. Nỗi khát khao đã thành hiện thực.

    Nhưng nếu chỉ đến đó rồi dừng lại thì không phải là Calisto. Theo một bản đánh giá của FIFA, Calisto là một trong ít ỏi những HLV người Bồ Đào Nha đang tha hương được ghi nhận chính thức. Trong bảng danh sách của FIFA, Calisto xếp thứ 4 về độ nổi tiếng sau những cái tên lừng danh là ?ongười đặc biệt? Mourinho, Carlos Queiros (Man.United, Real Madrid), huyền thoại Artur Jorge. Chiến tích tại AFF Cup còn giúp Henrique Calisto tồn tại lâu hơn nữa trong bảng danh sách ấn tượng đó.

    Vì vậy, trong sâu thẳm trái tim mình, Calisto có một nỗi niềm. Trên tờ Record, Calisto nói rằng ông cảm thấy không còn nhiều thứ để ông và đội tuyển có thể vươn đến lúc này. Dường như Calisto có cảm giác ở Việt Nam, chức vô địch AFF Cup vừa qua đã là đỉnh cao và người ta không còn muốn tiến về phía trước. Calisto: ?oHợp đồng của tôi còn đến hết 2009 nhưng chẳng có xác định cái gì đặc biệt cả. Tôi đang nhận được vài lời chào mời ở Trung Quốc nhưng tôi không quan tâm?.

    Đã hiểu Calisto thì sẽ hiểu tại sao ông lại giữ lại cho riêng mình nỗi niềm ấy. Một mình ông không thể tự tạo ra những thách thức và vượt lên. Ông cần những định hướng cao hơn từ những người đang thuê ông làm việc. Nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở một chức vô địch AFF Cup, có thể sẽ là một điều đáng tiếc nhất đối với một người Bồ Đào Nha đã sống 8 năm dài tại Việt Nam để mơ những giấc mơ lớn.

    Hồ Việt.

    --------------------------------------------------------------------

    Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ: ?oCalisto là HLV rất giỏi!?

    Một ngày sau trận chung kết, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng từ chức vô địch Đông Nam Á của tuyển Việt Nam, sự kiện mà ông xem là chỉ có cảm giác như ?ongày giải phóng miền Nam? mới sánh được. Hết lời khen ngợi HLV Calisto, ông Hỷ cho biết, VFF đang có phương án giữ chân ông vị HLV trưởng này...

    Chiếc Cúp vô địch Đông Nam Á, ngoài nỗ lực của các tuyển thủ Việt Nam thì tài năng của HLV Calisto rất rõ nét. Ông đánh giá thế nào về ông Calisto?

    Calisto là một HLV rất giỏi. Cách ông ấy đưa tuyển Việt Nam vô địch đã chứng minh điều này. Các nhà chuyên môn hàng đầu khi nói chuyện với tôi đều phải thừa nhận tài năng của Calisto. Từ cách dùng người, tới chiến thuật, chọn điểm rơi phong độ đều cho thấy cái tài, cái tinh tế của một nhà cầm quân giỏi. Cám ơn Calisto, ông ấy xứng đáng được nhận những lời ngợi khen đẹp đẽ nhất!

    Ngược thời gian một chút, sau Cúp bóng đá TPHCM đã xuất hiện thông tin rằng ông có thể sa thải HLV này nếu tuyển Việt Nam không chơi tốt ở T&T Cup. Vậy phải chăng chỉ đến khi vô địch AFF Cup, VFF mới tin tưởng Calisto?

    Thực ra, chúng tôi luôn tin tưởng HLV Calisto, ngay cả khi đội tuyển chơi không tốt và chịu nhiều chỉ trích. Lúc ấy, sức ép lớn lắm, nhưng chúng tôi vẫn kiên nhẫn bởi suy cho cùng, tuyển Việt Nam mới chỉ chơi ở những trận giao hữu. Ông Calisto đã nhấn mạnh điều này đồng thời cho biết, điểm rơi của tuyển là ở AFF Cup. Chúng tôi tin Calisto và quả là ông ấy đã rất giỏi.

    Calisto là người đưa tuyển Việt Nam đi vào lịch sử, lại được các chuyên gia phong là số 1 cho các cuộc đua đường dài. Xin ông cho biết, VFF có muốn dành cho Calisto một bản hợp đồng dài hơi?

    Như tôi đã nói, Calisto là HLV giỏi và chúng tôi muốn giữ ông ấy. Trước mắt, ông Calisto đang có hợp đồng 2 năm (hiện vẫn chưa hết 1 năm), kèm điều khoản phụ sẽ gia hạn thêm 1 năm tùy thuộc vào thành tích. Nay chúng tôi muốn gia hạn sớm thêm 1 năm. Trước mắt là như vậy, tới đây, chúng tôi sẽ bàn kỹ và đưa ra quyết định về vấn đề này.

    T.K (ghi)

    -----------------------------------------------------------------------

    Hành trình của đội tuyển Việt Nam: Hành trình lạ kỳ

    Điều kỳ lạ thứ nhất là trong tay ông Calisto không có được nhiều hảo thủ, tuy nhiên, ông đã xây dựng đội tuyển thành một khối thống nhất, mà nói như nhận định của các chuyên gia là ông đã thận trọng với lối chơi chặt chẽ ngay từ phần sân nhà với mục tiêu ?okhông được để thua trước, rồi? từ từ hẳn tính?.

    Vậy nên, mặc cho những chỉ trích sau 11 trận bất thắng, hệ thống phòng ngự dù thay đổi xoành xoạch nhưng ngày càng trở nên chắc chắn hơn, ông có thể sử dụng 2 cặp trung vệ Như Thành - Phước Tứ hoặc Như Thành - Minh Đức, cặp nào cũng tạo được sự tin cậy. Ngay cả Quang Thanh, vốn nhiều năm chơi ở biên phải trong đội hình B.Bình Dương, nay lại cầm trịch an toàn ở hành lang trái.

    Nhận xét về chuyện con người, HLV Đoàn Minh Xương cho biết: ?oNhững thử nghiệm, thay đổi trên hóa ra lại là điều hay khi các cầu thủ luôn trong tình trạng chuẩn bị tốt và hoàn thành nhiệm vụ mỗi khi được vào sân?.

    Điều kỳ lạ thứ 2 là quân cờ chiến lược để giải tỏa thế bế tắc cho ông Calisto lại xuất phát từ tuyến giữa. Nét tương đồng khá thú vị so với CLB Đồng Tâm Long An khi ông còn dẫn dắt, hễ hàng tấn công gặp khó khăn thì trục giữa với Minh Phương, Tài Em hay Thanh Giang có thể ghi bàn để giải tỏa. Tình thế hiện nay cũng không khác mấy.

    Trước khi Công Vinh bùng nổ ở 2 trận chung kết là sự bế tắc trong việc săn bàn thắng của hàng tấn công. Trong thời điểm đó, tuyến 2 đã ghi đầu công trạng, cầu thủ chạy cánh Vũ Phong ghi 2 bàn vào lưới Malaysia, 1 bàn vào lưới Thái Lan và đều là những bàn thắng quyết định. Thành Lương cũng ghi tên mình trong 2 bàn thắng ở vòng loại bảng, và ngay cả hậu vệ trái Quang Thanh cũng góp phần với 1 bàn ở trận gặp Lào.

    Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh đã có nhận xét từ đầu giải là ông Calisto cần phải xây dựng thật chắc nhóm tam giác ở trung lộ với cặp trung vệ và tiền vệ phòng ngự, mà bài học từ 2 bàn thua Thái Lan ở T&T Cup đã lộ rõ sự yếu kém ấy. Và càng thi đấu, nhóm tam giác Như Thành - Phước Tứ - Minh Châu ngày một vững chắc như một bức tường an toàn phía trước thủ thành Hồng Sơn. HLV Đoàn Minh Xương nhận xét thêm: ?oKhi đã ổn định được trung lộ thì cho dù đối phương có mạnh ở 2 biên, chúng ta vẫn an tâm trong phương án đánh chặn?.

    Đâu là chìa khóa của thành công? Đó chính là sự tự tin của các cầu thủ, đấu pháp hợp lý của HLV và yếu tố quan trọng là kỷ luật chiến thuật đã được các cầu thủ vận hành tuyệt đối.

    Khi vào sân với sự tự tin, không gặp trở ngại về tâm lý, đội tuyển Việt Nam chỉ còn chờ thời điểm để ra đòn. Một yếu tố khác quan trọng không kém như nhận định của HLV Nguyễn Thành Vinh là các đối thủ đã phải trả giá khi đánh giá thấp đối phương.

    Ắt hẳn giờ đây, nỗi buồn của ông Avramovic khi bị Việt Nam loại khỏi trận chung kết đã vơi đi phần nào bởi một HLV tên tuổi khác là Peter Reid cũng không thể đưa Thái Lan lên ngôi đầu. Trong hàng ngũ các nhà cầm quân hàng đầu ở khu vực đã xuất hiện cái tên mới, người từng được ví là ?ophù thủy? tại V-League và nay đã đưa bóng đá Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á: Henrique Calsito?

    QUỐC CƯỜNG

    ---------------------------------------

    Đây là một trong số ít các bài báo mà em thấy có tâm đối với nền bóng đá nước nhà
  4. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Còn nhớ hồi 2003, khi VFF đàm phán và mời ông Tồ làm HLV dẫn dắt U23 cho Seagame 23, ông này còn lăn tăn vì có thể sẽ làm thị trưởng ở 1 thành phố của Bồ Đào Nha
    "Trong bảng danh sách của FIFA, Calisto xếp thứ 4 về độ nổi tiếng sau những cái tên lừng danh là ?ongười đặc biệt? Mourinho, Carlos Queiros (Man.United, Real Madrid), huyền thoại Artur Jorge" ---> Cái này thì em ko tin. Chức vô địch mới giành được cách đây vài ngày. Hơn nữa Đông Nam Á chỉ là vùng trũng của bóng đá thế giới. Trừ phi Calisto đưa VN vào World Cup hoặc vô địch châu Á thì thế giới người ta mới để ý đến. Đành rằng tài của Tồ chẳng kém Mou là mấy ; nhưng cái chức vô địch ở 1 giải đấu mà trận chung kết có cả lượt đi lượt về, ko tính luật ghi nhiều bàn thắng hơn trên sân khách, cho đá trên những sân vớ vẩn như ở Phu kẹt, thì ko thể làm Tồ nổi tiếng đến thế được
  5. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Nếu lão Tô chỉ lo cho thu nhập của ông ấy thì ông ấy cũng chẳng thèm làm HLV DTVN làm gì. Chẳng qua vì ông ấy thực sự có tâm, có khát khao đưa BDVN lên tầm cao mới nên mới chấp nhận lao vào thử thách.
    Vậy mục đích của ông ấy là gì? có phải là vô địch AFF cup ko?
    VFF nếu muốn đuổi ông thì cũng phải suy nghĩ, nếu đuổi ông đi rồi thuê một HLV ngoại nào đó thì nhỡ DTVN lại bết bát như xưa thì sao. Lúc đó có phải là dư luận lại đổ hết tội lên đầu AFF?
    Nói chung, theo tôi lão Tô sẽ còn theo đuổi mục đích lâu dài với BDVN và VFF cũng sẽ chưa dám tìm cách đuổi ông.
  6. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Anh em viết thư đề nghị cách chức hết bọn liên đoàn đấy đi
  7. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Tôi nghĩ Tồ ra đi hay ở lại cũng thế thôi .về cá nhân nếu ra đi để bảo vệ tên tuổi của mình thì cũng hợp lý .Nếu ở lại để thử sức của mình và chấp nhân những thách thức mới cũng hợp lý thôi.
    Tôi nghĩ Tồ 2008 này đang ở vị thế mới ,nếu có thất bại ở những giải kế tiếp thì cũng kg ảnh hưởng gì lớn đến tên tuổi của ông ta .Giống như thằng HLV Hy Lạp vậy .Nhưng cách chiến thắng của ông là chiến thắng bằng sức lực và trí tuệ qua mỗi trận đấu chứ kg phải như Hi Lạp có một đội hình và lối chơi rập khuôn cho nên mới bị euro08 mới bị bắt bài như thế .Trên thế giới thường có 2 cách .Cánh thứ nhất là ra đi sau sự thành công để thay dổi và tìm nhân tố mới .Như là cách Real madrid thường làm .Cách này ưu điểm là làm cho đội bóng luôn luôn có động lực phấn đấu nhưng độ rủi ro rất cao vì kg phải ai vào thay thế cũng thành công.Cách thứ 2 là tiếp tục duy trì sự ổn định như là cách của Manchester đang làm với ngaì Alex cách này làm cho đội bóng luôn duy trì sự ổn định nhưng khuyết điểm là đông lực thi đấu kg cao .Nói chung cách nào cũng có cái lợi và hại
    Riêng tôi thì thích ổng Tồ ở lại bởi theo tính cách của ông Tồ là đội bóng do ông dẫn dắt kg kg phụ thuộc vào cá nhân nào cả tập thể là trên hết .Và ông luôn tìm tòi nhân tố mới cụ thể là ông vừa gọi thêm mấy thnằg cầu thủ khác tập trung .Vì vây sao chiến thắng vang dội ấy mà cầu thủ có biểu hiện như đang ở trên mây thì khó có chổ đứng trong đội hình với vị HLV này rồi
  8. tinhoc_tienganh

    tinhoc_tienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    8 năm, 272 ngày & một nỗi niềm
    Source: http://www.sggp.org.vn/thethao/2008/12/176911/
    ?oBồ Đào Nha không còn quyến rũ tôi. Với tất cả sự tôn trọng với quê hương mình thì tôi chỉ nhớ đến người thân và bạn bè mà thôi. Còn ở đây (Việt Nam), mọi thứ hoàn toàn khác. Tôi lấy làm lạ là tại sao không hề có công ty của Bồ Đào Nha làm ăn tại một đất nước đang phát triển một cách ấn tượng??.
    Đấy là lời của Henrique Calisto nói trên tờ Record, nhật báo thể thao hàng đầu Bồ Đào Nha. Những chia sẻ ngay sau trận chung kết khi ông còn đang khoác trên mình hai lá cờ Việt Nam - Bồ Đào Nha. Chỉ bấy nhiêu đó cũng đủ hiểu rằng, với Calisto, Việt Nam đã là quê hương thứ hai. Ông không muốn rời xa, không muốn chút nào.
    Ông đã ở đây 8 năm, sống thật sự, một thời gian đủ dài để có thể trở thành một công dân Việt Nam. Những gì ông đã làm ở GĐT.LA thực sự còn khiến nhiều người tin rằng ông đã là người Việt vì mức độ am hiểu tâm lý của cầu thủ. Ông đã biến nhiều người vô danh trở thành những cầu thủ biết chơi bóng. Ông được nhiều cầu thủ chịu ơn như một người cha, người thầy tuyệt vời nhất của họ.
    Một người tận tụy với công việc như vậy, sống lâu năm cùng một dân tộc khác như vậy hẳn phải có một ước mơ rất lớn để mong muốn đạt được. Vì nếu không có điều đó, chắc gì Calisto đã còn niềm đam mê với bóng đá khi dư thừa vinh quang cùng GĐT.LA. Trên góc độ của một CLB, ông đã chinh phục mọi thử thách của sự nghiệp.
    Và đó là chiếc ghế HLV đội tuyển quốc gia. Nơi ông đã từng ngồi và từng đạt được chiến tích trong một thời gian ngắn. Đã từng bị gạt tên một cách phũ phàng nhiều lần tự ứng cử, nhưng Calisto không từ bỏ giấc mơ lớn của mình. Tháng 4 năm 2008, lần thứ 2 ông trở thành HLV trưởng. 272 ngày sau đó, ông cùng các học trò làm nên lịch sử. Nỗi khát khao đã thành hiện thực.
    Nhưng nếu chỉ đến đó rồi dừng lại thì không phải là Calisto. Theo một bản đánh giá của FIFA, Calisto là một trong ít ỏi những HLV người Bồ Đào Nha đang tha hương được ghi nhận chính thức. Trong bảng danh sách của FIFA, Calisto xếp thứ 4 về độ nổi tiếng sau những cái tên lừng danh là ?ongười đặc biệt? Mourinho, Carlos Queiros (Man.United, Real Madrid), huyền thoại Artur Jorge. Chiến tích tại AFF Cup còn giúp Henrique Calisto tồn tại lâu hơn nữa trong bảng danh sách ấn tượng đó.
    Vì vậy, trong sâu thẳm trái tim mình, Calisto có một nỗi niềm. Trên tờ Record, Calisto nói rằng ông cảm thấy không còn nhiều thứ để ông và đội tuyển có thể vươn đến lúc này. Dường như Calisto có cảm giác ở Việt Nam, chức vô địch AFF Cup vừa qua đã là đỉnh cao và người ta không còn muốn tiến về phía trước. Calisto: ?oHợp đồng của tôi còn đến hết 2009 nhưng chẳng có xác định cái gì đặc biệt cả. Tôi đang nhận được vài lời chào mời ở Trung Quốc nhưng tôi không quan tâm?.
    Đã hiểu Calisto thì sẽ hiểu tại sao ông lại giữ lại cho riêng mình nỗi niềm ấy. Một mình ông không thể tự tạo ra những thách thức và vượt lên. Ông cần những định hướng cao hơn từ những người đang thuê ông làm việc. Nếu mọi thứ chỉ dừng lại ở một chức vô địch AFF Cup, có thể sẽ là một điều đáng tiếc nhất đối với một người Bồ Đào Nha đã sống 8 năm dài tại Việt Nam để mơ những giấc mơ lớn.
    Hồ Việt.
    --------------------------------------------------------------------
    Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Nguyễn Trọng Hỷ: ?oCalisto là HLV rất giỏi!?
    Một ngày sau trận chung kết, Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng từ chức vô địch Đông Nam Á của tuyển Việt Nam, sự kiện mà ông xem là chỉ có cảm giác như ?ongày giải phóng miền Nam? mới sánh được. Hết lời khen ngợi HLV Calisto, ông Hỷ cho biết, VFF đang có phương án giữ chân ông vị HLV trưởng này...
    Chiếc Cúp vô địch Đông Nam Á, ngoài nỗ lực của các tuyển thủ Việt Nam thì tài năng của HLV Calisto rất rõ nét. Ông đánh giá thế nào về ông Calisto?
    Calisto là một HLV rất giỏi. Cách ông ấy đưa tuyển Việt Nam vô địch đã chứng minh điều này. Các nhà chuyên môn hàng đầu khi nói chuyện với tôi đều phải thừa nhận tài năng của Calisto. Từ cách dùng người, tới chiến thuật, chọn điểm rơi phong độ đều cho thấy cái tài, cái tinh tế của một nhà cầm quân giỏi. Cám ơn Calisto, ông ấy xứng đáng được nhận những lời ngợi khen đẹp đẽ nhất!
    Ngược thời gian một chút, sau Cúp bóng đá TPHCM đã xuất hiện thông tin rằng ông có thể sa thải HLV này nếu tuyển Việt Nam không chơi tốt ở T&T Cup. Vậy phải chăng chỉ đến khi vô địch AFF Cup, VFF mới tin tưởng Calisto?
    Thực ra, chúng tôi luôn tin tưởng HLV Calisto, ngay cả khi đội tuyển chơi không tốt và chịu nhiều chỉ trích. Lúc ấy, sức ép lớn lắm, nhưng chúng tôi vẫn kiên nhẫn bởi suy cho cùng, tuyển Việt Nam mới chỉ chơi ở những trận giao hữu. Ông Calisto đã nhấn mạnh điều này đồng thời cho biết, điểm rơi của tuyển là ở AFF Cup. Chúng tôi tin Calisto và quả là ông ấy đã rất giỏi.
    Calisto là người đưa tuyển Việt Nam đi vào lịch sử, lại được các chuyên gia phong là số 1 cho các cuộc đua đường dài. Xin ông cho biết, VFF có muốn dành cho Calisto một bản hợp đồng dài hơi?
    Như tôi đã nói, Calisto là HLV giỏi và chúng tôi muốn giữ ông ấy. Trước mắt, ông Calisto đang có hợp đồng 2 năm (hiện vẫn chưa hết 1 năm), kèm điều khoản phụ sẽ gia hạn thêm 1 năm tùy thuộc vào thành tích. Nay chúng tôi muốn gia hạn sớm thêm 1 năm. Trước mắt là như vậy, tới đây, chúng tôi sẽ bàn kỹ và đưa ra quyết định về vấn đề này.
    T.K (ghi)
    -----------------------------------------------------------------------
    Hành trình của đội tuyển Việt Nam: Hành trình lạ kỳ
    Điều kỳ lạ thứ nhất là trong tay ông Calisto không có được nhiều hảo thủ, tuy nhiên, ông đã xây dựng đội tuyển thành một khối thống nhất, mà nói như nhận định của các chuyên gia là ông đã thận trọng với lối chơi chặt chẽ ngay từ phần sân nhà với mục tiêu ?okhông được để thua trước, rồi? từ từ hẳn tính?.
    Vậy nên, mặc cho những chỉ trích sau 11 trận bất thắng, hệ thống phòng ngự dù thay đổi xoành xoạch nhưng ngày càng trở nên chắc chắn hơn, ông có thể sử dụng 2 cặp trung vệ Như Thành - Phước Tứ hoặc Như Thành - Minh Đức, cặp nào cũng tạo được sự tin cậy. Ngay cả Quang Thanh, vốn nhiều năm chơi ở biên phải trong đội hình B.Bình Dương, nay lại cầm trịch an toàn ở hành lang trái.
    Nhận xét về chuyện con người, HLV Đoàn Minh Xương cho biết: ?oNhững thử nghiệm, thay đổi trên hóa ra lại là điều hay khi các cầu thủ luôn trong tình trạng chuẩn bị tốt và hoàn thành nhiệm vụ mỗi khi được vào sân?.
    Điều kỳ lạ thứ 2 là quân cờ chiến lược để giải tỏa thế bế tắc cho ông Calisto lại xuất phát từ tuyến giữa. Nét tương đồng khá thú vị so với CLB Đồng Tâm Long An khi ông còn dẫn dắt, hễ hàng tấn công gặp khó khăn thì trục giữa với Minh Phương, Tài Em hay Thanh Giang có thể ghi bàn để giải tỏa. Tình thế hiện nay cũng không khác mấy.
    Trước khi Công Vinh bùng nổ ở 2 trận chung kết là sự bế tắc trong việc săn bàn thắng của hàng tấn công. Trong thời điểm đó, tuyến 2 đã ghi đầu công trạng, cầu thủ chạy cánh Vũ Phong ghi 2 bàn vào lưới Malaysia, 1 bàn vào lưới Thái Lan và đều là những bàn thắng quyết định. Thành Lương cũng ghi tên mình trong 2 bàn thắng ở vòng loại bảng, và ngay cả hậu vệ trái Quang Thanh cũng góp phần với 1 bàn ở trận gặp Lào.
    Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh đã có nhận xét từ đầu giải là ông Calisto cần phải xây dựng thật chắc nhóm tam giác ở trung lộ với cặp trung vệ và tiền vệ phòng ngự, mà bài học từ 2 bàn thua Thái Lan ở T&T Cup đã lộ rõ sự yếu kém ấy. Và càng thi đấu, nhóm tam giác Như Thành - Phước Tứ - Minh Châu ngày một vững chắc như một bức tường an toàn phía trước thủ thành Hồng Sơn. HLV Đoàn Minh Xương nhận xét thêm: ?oKhi đã ổn định được trung lộ thì cho dù đối phương có mạnh ở 2 biên, chúng ta vẫn an tâm trong phương án đánh chặn?.
    Đâu là chìa khóa của thành công? Đó chính là sự tự tin của các cầu thủ, đấu pháp hợp lý của HLV và yếu tố quan trọng là kỷ luật chiến thuật đã được các cầu thủ vận hành tuyệt đối.
    Khi vào sân với sự tự tin, không gặp trở ngại về tâm lý, đội tuyển Việt Nam chỉ còn chờ thời điểm để ra đòn. Một yếu tố khác quan trọng không kém như nhận định của HLV Nguyễn Thành Vinh là các đối thủ đã phải trả giá khi đánh giá thấp đối phương.
    Ắt hẳn giờ đây, nỗi buồn của ông Avramovic khi bị Việt Nam loại khỏi trận chung kết đã vơi đi phần nào bởi một HLV tên tuổi khác là Peter Reid cũng không thể đưa Thái Lan lên ngôi đầu. Trong hàng ngũ các nhà cầm quân hàng đầu ở khu vực đã xuất hiện cái tên mới, người từng được ví là ?ophù thủy? tại V-League và nay đã đưa bóng đá Việt Nam lên đỉnh Đông Nam Á: Henrique Calsito?
    QUỐC CƯỜNG
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.212
    Đã được thích:
    2.248
    Thật là đáng tiếc vô cùng khi đọc mấy dòng này. Chẳng lẽ người ta không còn xác định cái gì đặc biệt hết cho Bóng đá VN. Nếu đúng thế thì Calisto nên ra đi.
    Cùng với cái tin VFF yêu cầu Calisto nắm đội U23 để tham dự Seagames. Thật không thể hiểu nổi. Như thế có nghĩa là người ta sẽ bỏ rơi hoàn toàn ĐTQG. Buộc Calisto nắm đội U23 là một sự lãng phí với tài năng của ông. Thắng cái giải đó thì chúng ta được thêm điều gì, một khi chúng ta đã vô địch AFF, trong khi đáng lẽ mục tiêu tối thượng hiện nay phải là vượt qua vòng loại Asian Cup.
    Calisto là một bậc người tâm huyết và đầy tham vọng. Bản kế hoạch phát triển bóng đá VN (trong đó có đề án cải cách VFF "động tới trời") mà ông đề nghị cách đây vài năm cho tới nay vẫn còn nguyên giá trị. Nếu người ta nghe lời ông, tức là trao thêm quyền cho các câu lạc bộ trong việc bầu ra cái cơ quan quản lý mình thì mọi sự hẳn không như bây giờ. Nhưng một mình ông không thể chống lại toàn bộ một cơ chế.
    Thật xấu hổ vì chúng ta, những người VN hiện nay không có một ai đủ tài, tâm, nghị lực, lòng dũng cảm và sự hy sinh như ông Calisto, một người nước ngoài, đang thể hiện để chiến đấu cho cái mà suy cho cùng, cũng chỉ là thành tựu đỉnh cao cho nền thể thao của chính chúng ta.
    Calisto nên thôi đi. Nếu tiếp tục như hiện nay, ông chỉ là một Đôngkisốt ra sức chống lại cối xay gió mà thôi.
  10. TheCruncher195

    TheCruncher195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    HLV Calisto sẽ dẫn dắt U.23 tại SEA Games 25. Hướng đến chiếc HCV sau nửa thế kỷ.

    HLV Calisto sẽ dẫn dắt U.23 tại SEA Games 25

    Source: http://www.thanhnien.com.vn/thethao/Pages/200901/20090101082528.aspx

    Một trong những chỉ tiêu rất quan trọng trong năm 2009 mà Tổng cục TDTT giao cho LĐBĐ VN là phải đảm bảo thành tích tốt của đội tuyển U.23 VN tại SEA Games 25.

    Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn TTK VFF Trần Quốc Tuấn đúng vào ngày cuối cùng của năm cũ để hỏi về tương lai của U.23 trong năm mới và thông tin đầu tiên ông Tuấn đưa ra là: ?oNgay sau khi giành chức vô địch AFF Cup, tôi và HLV Calisto đã bàn bạc rất nhiều về kế hoạch cho vòng loại Asian Cup và trong thời gian sớm nhất hai bên sẽ gặp lại nhau để cùng ?ophác đồ? lộ trình cho U.23 VN?.

    TNTT: Thưa ông, điều ông vừa nói hơi gây bất ngờ cho chúng tôi vì chức HLV trưởng đội U.22 VN đang thuộc về HLV Mai Đức Chung. Liệu có phải sau khi thẩm định tài năng của HLV Calisto tại AFF Cup thì VFF mới tin tưởng chính thức giao đội U.23 cho ông Calisto?

    Ông Trần Quốc Tuấn (T.Q.T): Hoàn toàn không phải như vậy. Để tôi lấy hợp đồng (HĐ) mà phó chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm ký với HLV Calisto vào tháng 4 năm 2008 và đọc cho bạn nghe nhé (nói đến đây, ông Tuấn gọi điện cho nhân viên cầm bản HĐ lên cho mình. Bản HĐ này rất dày, cỡ hơn 100 trang - TNTT). HĐ có một điều khoản ghi rất rõ: HLV Calisto sẽ dẫn dắt đội U.23 VN tại SEA Games 25. Điều khoản này cùng với toàn bộ nội dung khác của HĐ đã được hai bên đàm phán trong thời gian dài và sau đó đã đạt được sự nhất trí cao. Chúng tôi cũng đã mang vấn đề đó báo cáo thường trực rồi cả BCH LĐBĐ VN.

    TNTT: Vậy là ông Mai Đức Chung chỉ tạm thời nắm quyền?

    Ông T.Q.T: Đúng như vậy! Sau khi chính thức nhận chức HLV đội tuyển quốc gia, HLV Calisto đã có cuộc làm việc với tôi và HLV Mai Đức Chung. Ông Calisto khẳng định rằng ông không thể cùng một lúc làm hai nhiệm vụ tại đội tuyển chuẩn bị cho AFF Cup và đội U.22 chuẩn bị cho Merdeka Cup. Ông Calisto đã phân công cho ông Mai Đức Chung tạm thời thay thế mình dẫn dắt đội U.22. Nghĩa là HLV Mai Đức Chung được cử sang làm đội U.22 và chỉ giữ cương vị làm HLV trưởng đội U.22 trong thời gian dự Merdeka Cup và Cúp Hoàng gia. Sắp tới, các bên sẽ làm việc lại với nhau để bàn cụ thể công việc. Mọi quyết định sẽ thuộc về HLV Calisto. Xin đừng hiểu lầm là bây giờ chúng tôi mới tính đến chuyện giao chức HLV đội U.23 cho ông Calisto.

    TNTT: Việc lựa chọn cầu thủ của đội U.23 có được tiếp tục không, thưa ông?

    Ông T.Q.T: Tất nhiên đội U.23 vẫn giữ nòng cốt là những cầu thủ đã được ông Mai Đức Chung lựa chọn và từng thi đấu thành công tại Merdeka Cup. Nhưng vẫn phải tiếp tục phát hiện thêm nhiều nhân tố mới để hình thành một đội tuyển tốt nhất, ưu tú nhất. Mùa giải mới sẽ khởi tranh vào tháng 2, LĐ sẽ thành lập ban chuyên môn để chọn lựa, đánh giá phong độ cầu thủ, trong đó có HLV trưởng Calisto, Hội đồng HLV quốc gia?Đội U.23 sẽ được tạo điều kiện tối đa và sẽ có sự chuẩn bị tốt không kém đội tuyển quốc gia chuẩn bị cho AFF Cup 2008.

    TNTT: Thưa ông, theo chúng tôi được biết, HĐ với HLV Calisto sẽ chấm dứt vào năm 2010. Vậy nếu VN lọt vào VCK Asian Cup 2011 thì ai sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển?

    Ông T.Q.T: Chính xác là HĐ sẽ chấm dứt vào tháng 5-2010. Tôi chưa thể nói được những kế hoạch sau đó vì công việc của tương lai sẽ còn do thường trực LĐ và BCH quyết định.

    20.000 USD (1,5 tháng lương) là khoản thưởng riêng của LĐ dành riêng cho HLV Calisto với chức vô địch AFF Cup của đội tuyển. LĐ đã giữ vững cam kết đã được quy định rõ trong HĐ. Khi chúng tôi hỏi về khoản thưởng riêng mà ông Calisto sẽ được nhận nếu hoàn thành tốt chỉ tiêu mà LĐ đã đặt ra là đưa đội tuyển VN lọt vào VCK Asian Cup 2011 và đưa đội tuyển U.23 VN vào chung kết SEA Games 25, ông Tuấn từ chối mà chỉ nói:?oChắc chắn có!?. Về phần HLV Mai Đức Chung, ông đã cho TNTT biết:?oTôi cảm thấy rất thoải mái khi lui về làm trợ lý cho HLV Calisto tại đội U.23. Chẳng có vấn đề gì cả. Tôi sẽ luôn hỗ trợ tối đa HLV Calisto?.

    Lan Phương

    --------------------------------------------------

    Theo em, ông "Tô" không nên nhận nhiệm vụ này mà cứ giao cho Chung gà mái. Dù sao, ông Chung cũng đã có nhiều kinh nghiệm làm việc với đội trẻ U23 rồi.

    Được TheCruncher195 sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 01/01/2009
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này