1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HLV Henrique Calisto

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi cocktailtinhyeu, 12/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laithuanua

    laithuanua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2008
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    1
              Nên ra đi...Bởi tụi nó "bẩn" lắm...!!!Ông Tồ chỉ là cái bàn đạp cho tụi nó bước đi mà thôi.Đến tháng 9/2009 này đại hội LĐ bầu nhiệm kỳ VI...Yên vị xong,tụi nó dở trò hề cho mà xem....
    Được laithuanua sửa chữa / chuyển vào 07:08 ngày 02/01/2009
  2. kotus

    kotus Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.841
    Đã được thích:
    3.199
    http://www.the-afc.com/eng/articles/viewArticle.jsp_168395685.html
  3. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Calisto nên đi hay nên ở???
    Chúng ta bàn luận về vấn đề này chứng tỏ chúng ta đều rất quan tâm và quý trọng già Tô. Quý ở cái tài, cái tầm nhìn của ông ta trong cách làm bóng đá và cái tâm của ông ta đối với bóng đá VN. Có thể nói bóng đá VN có ông Tô là một điều may mắn lớn, không ai phủ nhận điều đó và không ai muốn ông Tô ra đi cả. Chỉ vì chúng ta lo cho ông Tô nên một số người muốn ông ra đi khi ở đỉnh vinh quang để những vinh quang của ông sẽ mãi mãi lưu truyền, để ông thoát khỏi gọng kìm của chính nền bóng đá VN đầy rẫy những bất trắc và nguy hiểm.
    Tuy nhiên, việc đi hay ở của ông Tô lại nằm ở mục đích của ông Tô. Khi ông nắm ĐTVN và trước đó, khi ông đến VN để làm bóng đá chắc hẳn ông đã có mục đích của riêng mình. Và chúng ta đều cảm thấy khó hiểu khi đặt câu hỏi: Tại sao ông Tô lại ở VN lâu đến vậy? Tại sao ông ta lại tâm huyết như vậy với BDVN?
    Đó là một câu hỏi lớn, có lẽ để trả lời được câu hỏi này chúng ta phải có nghiên cứu sâu hơn về con người ông, về một HLV bóng đá chuyên nghiệp. Có một số người nói ông Tô muốn dẫn dắt BDVN là vì danh lợi và vì muốn thi thố tài năng. Điều này tôi nghĩ không sai, nhưng cũng không hẳn là đúng. Vì: Danh và lợi là gì? mỗi người khác nhau lại hiểu danh và lợi theo những ý nghĩa khác nhau. Có người coi danh lợi chỉ là tiền bạc, chỉ là có thật nhiều tiền, có người lại hiểu nó theo những hàm ý cao hơn nữa. Danh có nghĩa là danh vọng, là được nhiều người biết đến, là tạo dấu ấn trong lòng công chúng. Lợi là những cái đạt được, không chỉ là tiền mà còn là nhiều giá trị tinh thần khác.
    Phải chăng mục đích gắn bó với BDVN của ông Tô gắn liền với một ước mơ lớn lao nào đó?
    Xét cho cùng, một cầu thủ bóng đá luôn muốn mình trở thành ngôi sao nổi tiếng thế giới, luôn có ước mơ sánh ngang với Pele, Maradona, vớinhữngn ngôi sao.
    Vậy một HLV có ước mơ gì? Theo tôi nghĩ họ đều có chung ưóc mơ là trở thành một HLV vĩ đại.
    HLV vĩ đại cũng có nhiều kiểu, kiểu của Ferguson là dẫn dắt một đội bóng đạt được rất nhiều thành tích, môt số HLV khác vĩ đại theokiểu dẫn dắt những đội bóng hàng đầu để vô địch thế giới......Nhưng có một kiểu HLV vĩ đại mà có lẽ ông Calisto mơ ước được trở thành đó là kiểu HLV như một nhà truyền giáo bóng đá. Vì nó là xứng tầm nhất với ông ta. Biết đâu ông ta luôn ước mình làm được những điều giống như Zico làm cho Nhật.
    Có lẽ với tính cách ông Tô thì không còn lời giải thích nào hợp lý hơn.
    Đó là một người có một ước mơ lớn, ước mơ trở thành một HLV vĩ đại. Và hơn nữa ông luôn có một niềm tin mãnh liệt vào ước mơ của mình.
    Được ksk07 sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 02/01/2009
  4. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Nhà truyền giáo bóng đá ? Nếu quả thực đúng thế thì ông Tồ cũng vĩ đại ngang với Alexander de Rhodes, nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha đã sáng tạo ra chữ quốc ngữ của người VN cách đây 500 năm. Đoạn đó hơi mơ mộng, nhưng biết đâu đấy
  5. TheCruncher195

    TheCruncher195 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    H.Calisto & 8 năm ở Việt Nam, chuyện bây giờ mới kể...

    Henrique Calisto & tám năm ở Việt Nam

    Source: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=295512&ChannelID=14

    Kỳ I: Đi tìm "Phù Thủy"

    Đội tuyển bóng đá VN vô địch Đông Nam Á, người thầy dẫn dắt đội tuyển - Henrique Calisto - trở thành nhân vật được đặc biệt yêu mến. Những lời ngợi ca, những ghi nhận, những phần thưởng...

    Trong cuộc hành trình tám năm đi vào lịch sử bóng đá VN, Calisto có thật nhiều chuyện vui buồn. Năm mới, ông ngồi lại với phóng viên Tuổi Trẻ và kể những chuyện bây giờ mới kể...


    Hà Nội, một đêm đầu tháng 9-1998, có một người đàn ông đi lang thang vô định, đầu óc trống rỗng sau khi uống cạn chén đắng của Sasi Kuma đem đến, đó là cú ghi bàn bằng vai đưa Singapore đoạt Cúp Tiger ngay tại sân Hàng Đẫy. Nhưng thay vì than khóc, người đàn ông ấy nung nấu một suy nghĩ: Sao mình không góp một tay giúp bóng đá VN phát triển? Đó là Võ Quốc Thắng - ông chủ của thương hiệu Gạch Đồng Tâm.

    Cuộc tìm kiếm ?oGia Cát?

    Nghĩ là làm. Nhưng bắt đầu làm từ đâu bây giờ? Trong tay Thắng lúc ấy chỉ có một đội bóng phong trào đúng nghĩa, nhằm mục đích để anh em trong công ty chơi cho khỏe và gắn bó tình cảm với nhau, còn đội bóng của quê hương Long An thì đang sống dở chết dở ở giải hạng nhất. Nói về chuyện sản xuất gạch, xây dựng thương hiệu thì được chứ bắt tay xây dựng một đội bóng cho ra hồn thì Thắng là một người ngoại đạo. Phải đi tìm một ?oGia Cát? ở bên ngoài thôi. Thắng tự nhủ như thế.

    Và thế là trong những chuyến đi công tác sang châu Âu để tìm đối tác làm ăn, anh đều tranh thủ đi thăm các CLB bóng đá nổi tiếng. Sau những cuộc thương thảo làm ăn, lúc trà dư tửu hậu, anh đều ngỏ lời với các đối tác về ước mơ làm một đội bóng cho ra hồn của mình.

    Mãi đến cuối năm 1999, một đối tác của Thắng từ Tây Ban Nha điện thoại sang và cho biết có quen với một chuyên gia bóng đá rất giỏi và có uy tín ở Bồ Đào Nha. Tên ông ấy là Henrique Calisto. Có được số điện thoại, Thắng lập tức liên lạc ngay và hẹn một cuộc gặp gỡ ngay tại đất Bồ. Ở chuyến gặp gỡ đầu tiên ấy, sau khi nghe ước nguyện của Thắng, ông Calisto dẫn doanh nhân trẻ này đi tham quan một loạt CLB. Nơi đầu tiên ông đưa Thắng đến là CLB Sporting Lisbon hùng mạnh.

    Ông hỏi: ?oAnh muốn làm một đội bóng cỡ thế này không??. Thắng lắc đầu bảo: ?oQuá sức tưởng tượng của tôi?. Tiếp đến, ông đưa thắng đến một CLB hạng nhì của Bồ Đào Nha. Sau khi tham quan, Thắng cũng bảo ?oquá sức của tôi?. Tiếp nữa là đến một CLB hạng ba và ở đấy Thắng gật gù: ?oCỡ này thì vừa sức của tôi?. Ông Calisto cười bảo: ?oNếu như thế này mà anh cũng lắc đầu thì tôi sẽ khuyên anh đừng làm bóng đá?!

    Cái tối thiểu của một CLB bóng đá là cần những gì, ông Calisto trao đổi cặn kẽ với Thắng. Trở về VN, anh bắt tay ngay vào công việc, đó là bàn bạc với Sở TDTT và lãnh đạo tỉnh Long An. Có đội bóng, có quy hoạch xây dựng khu thể thao tại Bến Lức (dĩ nhiên là mới trên giấy), Thắng chính thức mời ông Calisto sang VN tham quan.

    Đầu tiên, ông chưa nhận lời sang hẳn bởi còn phải thu xếp công việc. Bởi ở Bồ Đào Nha, ông không phải là người thiếu việc khi là đồng sáng lập hội đồng HLV Bồ Đào Nha, giữ chức chủ tịch hội đồng này trong năm năm. Đồng thời Calisto cũng đang là nghị sĩ của thành phố Matoinhos, nghị sĩ Quốc hội Bồ Đào Nha. Nhưng cuối cùng ông nghị Calisto cũng bị thuyết phục bởi tấm lòng của Võ Quốc Thắng, chấp nhận sang dẫn dắt đội Đồng Tâm Long An vào cuối năm 2000 để dự giải hạng nhất năm 2001-2002.

    Nhờ đâu ông Calisto chấp nhận quay lại tuyển VN?

    Calisto đến và giúp Đồng Tâm Long An gặt hái vô số chiến tích. Cũng chính vì cách điều binh khiển tướng quá tài tình của ông mà năm 2002 VFF (Liên đoàn Bóng đá VN) đã mời ông ngồi vào ghế HLV trưởng tuyển VN dự Tiger Cup 2002. Đó là năm giao thời của bóng đá VN, khi thế hệ vàng đã đi qua mà lực lượng kế thừa vẫn còn mờ mịt. Năm ấy, không ai tin tuyển VN sẽ có được huy chương. Chính vì vậy, chiếc huy chương đồng có được sau trận thắng Malaysia ở trận tranh hạng ba được xem là thành công.

    Đặc biệt, thành công lớn hơn nữa là ông đã làm cho cả làng bóng nể phục với khả năng phát hiện ?ongọc trong đá?, đưa những Tài Em, Trường Giang, Xuân Thành từ chỗ vô danh thành hảo thủ hàng đầu bóng đá VN.

    Với những gì đã làm được, ai cũng nghĩ Calisto sẽ tiếp tục tái ký hợp đồng để dẫn dắt tuyển Olympic dự SEA Games 2003. Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ khi hai đặc phái viên của VFF lúc ấy là Trần Văn Mui và Nguyễn Sỹ Hiển đã lặn lội xuống Long An thương thảo với ông. Yêu cầu của Calisto lúc ấy là phải tăng lương, dù chỉ là thêm 1 USD để ghi nhận công lao của ông ở Tiger Cup 2002. Nhưng cuối cùng VFF đã lắc đầu và chuyển sang Alfred Riedl.

    Việc từ chối không làm ông sốc mà chính cách từ chối mới là chuyện đáng nói: chỉ một bản fax lạnh lùng gửi vào CLB ĐTLA! Bầu Thắng kể: ?oCuộc đời tôi có hai lần khóc theo ông Calisto. Lần đầu tiên chính là khi nhận bản fax từ chối tái ký hợp đồng của VFF. Ngay đêm ấy tôi và ông cùng ngồi uống bia. Tôi khóc, xin lỗi ông về chuyện đó và tha thiết mong ông quên đi tất cả để về lại với đội ĐTLA. Còn lần khóc thứ hai là đêm 28-12-2008?. Bầu Thắng đã có những đêm gần như thức trắng với ông Calisto để tâm sự, khuyên ông chấp nhận quay lại.

    Bầu Thắng sau khi tiếp xúc với các lãnh đạo VFF hiện tại như ông Hỷ, ông Dũng và ông Tuấn đã biết được chuyến này thật lòng thật dạ. Thế là ông bỏ công thuyết phục mấy đêm liền. Ban đầu ông Calisto chỉ cười cười nhưng lắc đầu tỏ ra dứt khoát. Chiêu cuối cùng mà bầu Thắng tung ra là: ?oNếu đất nước Bồ Đào Nha có viện trợ cho VN cả trăm triệu đôla cũng chẳng ai nhớ. Nhưng nếu ông làm cho đội tuyển VN thành công, hàng chục triệu người dân VN sẽ rất yêu quý đất nước Bồ Đào Nha. Không có điều gì quảng bá đất nước tốt bằng điều đó?.

    Henrique Calisto đã mềm lòng và gật đầu đồng ý quay lại với tuyển VN để chuẩn bị cho AFF Cup 2008.

    Cam kết làm bóng đá sạch

    Hai nguyên tắc vàng mà ông Calisto và bầu Thắng ?ongoéo tay? cam kết khi hợp tác với nhau là: 1 - Phải tôn trọng nhau, không giẫm chân nhau trong công việc. Ông Calisto từng tâm sự: ?oỞ bóng đá VN, tôi thấy có nhiều ông chủ ưa xen vào công việc chuyên môn của HLV?. 2 - Dù đội bóng rớt hạng cũng chấp nhận, nhưng móc ngoặc thì cương quyết không. Nhờ đó, ĐTLA là đội bóng duy nhất ở VN chưa hề bị điều tiếng gì về chuyện tiêu cực.

    Bầu Thắng kể: ?oCó một năm, lãnh đạo địa phương mà tôi có dự án làm ăn đã ngỏ lời đề nghị ĐTLA ?othả? cho đội bóng tỉnh nhà một trận vì đang có nguy cơ rớt hạng. Nếu tôi không vững, ngỏ lời với Calisto về điều đó thì lập tức ông xách vali về nước ngay?.

    Ông Calisto khó quên giai đoạn chuẩn bị cho AFF Sukuki Cup đầy dông bão. Đội tuyển không thắng được trận nào trong 10 trận giao hữu, báo chí ?odập? ông tơi tả, thậm chí đề nghị ?othay ngựa giữa dòng?.

    Kỳ tới : Sóng gió tơi tả



    Được TheCruncher195 sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 02/01/2009
  6. anon57

    anon57 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    mia, nói như đúng rồi ấy
    chắc ông Huy Thọ này đi theo ông Thắng chắc
  7. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Khoá topic với lý do: Trùng topic. Những bài viết về bác T" bác gửi vào 'ây [topic]1127377 [/topic]. Có bác bảo anh Tạ Biên cương 'ược anh em ưu ái hơn cả ông T" mà rầu lòng.
  8. tinhoc_tienganh

    tinhoc_tienganh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    He he, tin tức về anh em nhà Lê Giang làm em vui quá. Lập cái đội hình sang năm cái nhỉ.
    ...............................................Tấn Trường
    ?.........................Minh Đức........................Xuân Hợp....................Ngọc Anh
    Thành Lương.......Công Huy.................Nhật Nam................Danh Ngọc
    ..............................................................Đức Thiện
    ................................................E. Lê Giang
    Dự bị thì hàng đàn hàng đống, toàn hàng tuyển cả.
    Hậu vệ cánh thì có Lê Văn Duyệt đá cả 2 cánh khá tốt nhưng không khóai chú này vì lùn quá. Không tìm được chú nào khá hơn thì cho chú này đá cánh phải.
    Hậu vệ vệ: Long Giang, Quốc Anh (cựu U20 và Tiền Giang, đang đá Đà Nẵng, cao đến 1m800). Bổ sung các bác.
    Tiền vệ: Ngọc Điểu, .............
  9. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với bác ***movie
    Nhưng ông Tô đã từng là nghị sĩ ở Bồ Đào Nha
    Liệu có vô Đảng được không? VFF là tổ chức xã hội không khó khăn gì với ông Tô cả
    Nhưng vô Đảng là chuyên khác à nhen
  10. becksgiggs

    becksgiggs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    60
    Các bác cứ làm như nước mình là US ấy, còn ông Tô là dân Lào hay Campuchia ấy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này