1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HLV Henrique Calisto

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi cocktailtinhyeu, 12/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiautrinh

    haiautrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2006
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Ừ, đuổi mẹ nó đi. Mời Ông Rất đần về. Với thành tích đưa đội Lào vào bán kết, ông này sẽ đòi lương không dưới 20.000 $
    Gọi lại vào tuyển VQ,QV, HS...toàn là nhân tài.
    HLV viên Thái mới bị đuổi kìa, mời ông này cũng được. Mời ông này Sea Games lần sau VN chắc chắn sẽ không thua ở chung kết, vì đã bị loại ngay từ vòng bảng,mà lại thua thằng Mã mới đau => dự đoán vui, đừng ném đá.

    Được haiautrinh sửa chữa / chuyển vào 11:39 ngày 20/12/2009
  2. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Tui cũng cảm thấy cách hành xử của Tồ trận rồi khá là khác thường, h2 cánh trái hở toang hoác nhưng chẳng có điều chỉnh gì. Mấy bác có chắc là tụi VFF lại cài cắm Đình Đồng với Ngọc Anh trận này ko ? Có thể nghĩ Mã ko nguy hiểm nên Tồ nhượng bộ.
    Dù sao thua cũng thua rồi, nếu có mùi khét thì tui nghĩ là khét chỗ đó. Còn sai sót của Tồ ko phải là hệ thống, lão cũng chỉ là con người làm sao tránh khỏi sai sót. Cái xui là sai sót rơi đúng vào trận chung kết thôi. Chuyện của Tấn Trường rất nhạy cảm, ai đó ra rả mắng Tồ, mắng Tấn Trường nhưng thử đứng ở khu kĩ thuật lúc đó, xem có dễ đưa ra quyết định không ? Đưa Khoa Điển vào cũng sẽ làm đồng đội ko yên tâm, để Tấn Trường đó cũng làm đồng đội ko yên tâm. Vấn đề là cái ko yên tâm nào lớn hơn, phải quyết định nhanh chóng, Tồ chọn cái thứ nhất, có thể lão sai. Bình thường thôi.
    Tất cả những gì Tồ làm được trong 2 năm, giờ chỉ vì 1 trận thua mà vội vàng chụp mũ hàng đống khuyết điểm cho lão có phải là quá vội vàng ko ? Còn 2 trận Asian Cup nữa, ko vào VCK được thì cũng đá cho ra trò, vì những trận đấu đó là chính thức, còn cái SEA Games này ko được tính, cái AFF Cup thì tất cả đều được tính là "friendly match", giá trị ko nhiều đâu.
  3. tieusieu_nguyen

    tieusieu_nguyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    831
    Tôi chỉ khó hiểu cách sử dụng của ông Tồ trận này,có lẽ ông muốn Mã bất ngờ nhưng các cầu thủ không đáp ứng kì vọng của ông.Không nói đến điều đó nữa,tôi chỉ sợ ông Tồ sẽ ra đi khi lối chơi của ĐT chưa thực sự ổn định.Với Tồ tương lai VN sẽ còn vươn xa,qua những gì thể hiện lối chơi của các cầu thủ là quá tuyệt vời.Cái chúng ta còn thiếu là vận hành lối chơi đó một cách hoàn hảo,các cầu thủ hiểu được cái lối chơi đó.Trên nền tảng sơ đồ phòng ngự phản công 4-5-1 ưa thích chúng ta có thể chuyển biến tuỳ thích 4-4-2 và 4-3-3.Rõ ràng ông Tồ đang hướng tới điều này hãy cho ông thêm thời gian.
    Tôi cũng thực sự thất vọng với một số ngườiđã chà đạp lên vị HLV đáng kính.Những gì ông Tồ đã và đang làm được đáng được tôn vinh,trước giải chúng ta ở vị thế nào,chắc chắn vẫn đứng sau người Thái.Xem những gì Thái thể hiện và VN thì rõ ràng chúng ta hơn hẳn,hãy vui vì điều đó.
  4. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.599
    Đã được thích:
    1.941
    Còn nữa, có bác nào biết chấn thương của Tấn Trường sao rồi ko? Nghe nói là tái phát, mới 23 tuổi mà lỡ mãn tính lun thì uổng quá. Tui thấy Tấn Trường ráng ở lại sân chả có lợi gì cho cá nhân hắn cả, có thể hắn sai nhưng hắn làm vậy cũng vì nghĩ là có lợi cho đội bóng thôi. Dù sao thì cũng đã qua rồi. Sao mà mấy bữa trước còn tung hô Tấn Trường, còn bữa nay thì bỏ mặc chả biết tình trạng thế nào là sao ?
    Tui thấy người Việt Nam nói chung ko biết cách chấp nhận thất bại, không có tư thế của 1 kẻ chiến thắng thì làm sao mà thắng đây. Thắng thì tung hô, thua thì chửi rủa rồi ... bỏ mặc. Cả đám chửi Tấn Trường là thằng què phá đám, ko có ai quan tâm xem hắn bị thương tới mức độ nào, trong khi từ đầu giải tới cuối như hắn chỉ mắc sai sót trận ra quân, trận rùi ko thay là quyền của ông Tô chứ hắn chả có lỗi gì cả. Khi thuận buồm xuôi gió thì nào tay trống, tay kèn, nào king kong, nắm đấm thép. Khi thất bại thì chấn thương cũng bị chửi là thằng què.
  5. buffalowing

    buffalowing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2009
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Một bài báo hay
    Calisto, Riedl và câu chuyện cá tính
    Lao Động Cuối tuần số 51 Ngày 20/12/2009 Cập nhật: 12:24 AM, 20/12/2009
    Calisto (ảnh) và Riedl là hai HLV có cá tính hoàn toàn khác biệt.
    (LĐCT) - Bóng đá nước ta suốt hơn một thập kỷ qua gắn liền với hai cái tên Alfred Riedl và Henrique Calisto. Họ đều là những con người làm nên lịch sử, những bậc thầy thực thụ của bóng đá VN.
    Nhưng nếu ông thầy người Bồ Đào Nha đã đưa chúng ta đạt đến đỉnh cao (dĩ nhiên là tầm khu vực), thì ông thầy người Áo lại luôn lỗi hẹn. Và dường như, điều đó liên quan mật thiết tới cá tính của họ.
    Còn nhớ, sau thảm bại của ĐTVN dưới thời HLV người Brazil Edson Tavares ở Tiger Cup 2004, VFF quyết định quay lại lựa chọn một trong hai HLV được xem là hiểu bóng đá VN hơn cả, Riedl và Calisto. Cuối cùng, ông thầy người Áo đã ?othắng cử?, song dư luận hồi đó râm ran rằng VFF đã quyết chọn Riedl từ trước, vì theo quan điểm của nhiều quan chức Liên đoàn thì HLV này ?odễ bảo? hơn so với H.Calisto. Cá tính mạnh mẽ của ông Calisto khiến nhiều người ngại, trong khi ông Riedl thì lại ngày càng ?oViệt Nam tính?.
    Thực tế, đó không hề là một lựa chọn sai lầm, và phải thừa nhận, ông Riedl đã để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong tâm trí người hâm mộ Việt, với những chiến công thậm chí là vượt tầm Đông Nam Á, như đánh bại Hàn Quốc ở vòng loại Asian Cup 2004, hay vào đến tứ kết Asian Cup 2007.
    Thế nhưng, ở đấu trường khu vực, mục tiêu chính của chúng ta, ông Riedl lại liên tục lỡ hẹn với những danh hiệu cao nhất. Trong nhiệm kỳ đầu dẫn dắt ĐTVN (1998-2001) lẫn những nhiệm kỳ sau (2003-04, 2005-08, dẫn dắt thêm cả đội U23), thì thành tích cao nhất của HLV người Áo cũng chỉ là chiếc HCB với biết bao tiếc nuối. Nhìn vào bản lý lịch của HLV Riedl thì kể cả khi cầm quân ở một số CLB tại Marocco hay Kuwait, thành tích tốt nhất của ông cũng chỉ là ngôi vị á quân.
    HLV U.23 Lào, Alfred Riedl.
    Điều đó không hẳn là do ông Riedl thiếu may mắn, mà một phần cũng là do cá tính, mà như nhiều người vẫn nói đùa là ông còn ?oViệt Nam hơn cả người Việt?! Chẳng hạn là việc HLV này dễ dàng thoả hiệp với nhiều điều mà chính ông cũng thấy rằng bất hợp lý, như theo đuổi những mục tiêu ngắn hạn, thay vì hướng đến việc xây dựng một chiến lược mang tính lâu dài. Ông Riedl từng có câu nói nổi tiếng vẫn được nhắc đi nhắc lại là ?obóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc?, song cũng chính ông là người thực hiện công đoạn trái ngược đó.
    Thất bại cay đắng ở Korat (Thái Lan) cách đây 2 năm (SEA Games 2007) chính là một ví dụ điển hình, khi các cầu thủ U23 lúc ấy bị vắt kiệt sức do tham dự vòng loại Olympic, cũng như một số giải đấu giao hữu tiền SEA Games, để rồi đánh mất mình trên đất Thái Lan. Đấy là một ?ovết gợn? trong bản lý lịch khá đẹp đẽ của HLV người Áo cũng như của bóng đá nước ta.
    Tuy nhiên, cũng chính nhờ thất bại ấy mà chúng ta mới có ngày hôm nay, khi mà những hạn chế của ông Riedl đều đã được bù đắp dưới thời ông Calisto. Cũng không phải ngẫu nhiên mà gần đây, một số tờ báo đã ví von đội quân của ông Calisto như? CLB hùng mạnh Barcelona. Một cách ví von có thể khập khiễng, bởi trình độ cách nhau quá xa, nhưng có phần giống nhau về bản chất.
    Đội U23 ở SEA Games lần này, cũng như ĐTVN vô địch AFF Cup hồi năm ngoái, đều thể hiện rõ dấu ấn của HLV Calisto, từ việc lựa chọn và sử dụng con người cho tới tư duy chơi bóng và cách vận hành hệ thống. Nghĩa là đội bóng ấy đã được xây từ móng, theo đúng nghĩa đen của từ này. Và tất cả điều đó có được, đều là nhờ vào cá tính quyết liệt, của HLV này, bất chấp việc ông đã sống ở VN gần một thập kỷ?
  6. Firefox4

    Firefox4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    HLV Calisto vẫn tại vị đến hết năm 2013

    19/12/2009 9:14
    HLV Calisto tiếp tục làm với với LÐBÐ Việt Nam trong thời gian tới
    (TNTT&GT) Nỗi thất vọng dâng đầy của hàng triệu người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau trận chung kết SEA Games 25 sẽ không làm ảnh hưởng đến vị thế của HLV Calisto.
    Lãnh đạo LÐBÐVN (VFF) đều nhận định: ?ophù thủy? Bồ Ðào Nha không có lỗi. Vì vậy, những kết quả thương thảo về việc gia hạn hợp đồng đạt được từ trước SEA Games 25 giữa HLV Calisto và Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị.
    Hợp đồng mới sẽ ký sau Noel
    Chiều qua (18.12), trao đổi cùng TNTT&GT, chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ chia sẻ: ?oTôi biết thất bại trong trận chung kết vừa qua rất nặng nề. Thật khó để người hâm mộ nuốt trôi nỗi buồn, khi tất cả đã chuẩn bị cho màn ăn mừng hoành tráng nhất. Nhưng đội tuyển của chúng ta tại SEA Games chỉ là những cầu thủ trẻ, tâm lý còn non nớt và họ đã bị căng cứng trước sức ép. Lãnh đạo VFF đánh giá rất cao năng lực của HLV Calisto và nhất trí rằng, lỗi lầm không thuộc về cá nhân của ông ấy?.
    Với nhận định này, chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ khẳng định những thỏa thuận bước đầu đạt được giữa hai bên trong cuộc thương thảo hợp đồng diễn ra trước SEA Games 25 sẽ không bị thay đổi. Hơn thế, ngay trước trận chung kết SEA Games 25, chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ còn tiết lộ ông đã đích thân mời HLV Calisto tiếp tục gắn bó đến hết năm 2013, tức là đến khi kết thúc nhiệm kỳ mới của BCH liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa VI. ?oHLV Calisto đã vui vẻ nhận lời, bởi những gì ông Calisto bày tỏ, bản thân ông ta rất yêu bóng đá Việt Nam và muốn được gắn bó cùng bóng đá Việt Nam?.
    Với tiết lộ của chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ, khả năng HLV Calisto sẽ tiếp tục dẫn dắt các đội tuyển bóng đá Việt Nam sau SEA Games 25 đã lên đến 99%. 1% còn lại, chỉ là sự chờ đợi đến thời điểm hai bên đặt bút ký vào bản hợp đồng chính thức. Ðiều này chưa thể diễn ra trong ?ongày một, ngày hai?, bởi VFF đã chấp thuận cho HLV Calisto về Bồ Ðào Nha nghỉ ngơi, đón Giáng sinh cùng gia đình. Sau Noel, HLV Calisto sẽ trở lại và khi đó, bản hợp đồng có thời hạn 4 năm mới chính thức được ký kết.
    VFF phải ?olùi một bước?
    Ðể có được cái gật đầu của HLV Calisto, lãnh đạo VFF đã phải chấp thuận một vài yêu cầu của ông thầy người Bồ Ðào Nha trong quá trình thương thảo. Trước SEA Games 25, dư luận đã nhiều lần tìm hiểu sự nhượng bộ ấy là gì? Tuy nhiên, phải đến hôm qua, chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ mới chịu hé lộ.
    Theo đó, đúng như những gì ông chủ của CLB bóng đá T&T Hà Nội, Ðỗ Quang Hiển từng đề cập, HLV Calisto đã ?ođặt? lên bàn đàm phán với VFF về khả năng kiêm nhiệm công việc cả đội tuyển lẫn CLB trong bản hợp đồng mới của mình. Lý do được HLV Calisto đưa ra: ?oLàm đội tuyển không tận dụng hết được năng lượng, cũng như thời gian của tôi?. Vì vậy, ông Calisto đã đề nghị Liên đoàn chấp thuận ?ogiải phóng? cho ông trong thời gian đội tuyển không có lịch thi đấu. Và cuối cùng sau khi cân nhắc, lãnh đạo VFF đã chấp thuận.
    Ðiều khá ngạc nhiên là theo chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, đội bóng mà HLV Calisto sẽ cộng tác trong thời gian sắp tới vẫn chưa được HLV này công bố với liên đoàn. ?oBởi vậy, nếu ai đó hỏi tôi có phải HLV Calisto sẽ làm việc cho T&T Hà Nội, tôi chỉ có thể nói rằng tôi cũng không biết?, ông Hỷ nói vui.
    http://www.thanhnien.com.vn/thethao/Pages/200951/20091219091457.aspx
    =================================
    Hi vọng điều này sớm thành sự thật. Mình nghĩ nếu Tồ có thêm thời gian và quyền hạn, bóng đá VN sẽ vươn xa hơn nữa.
  7. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Hóa ra chú chỉ bình loạn được như thế này thôi à?mà chú trước khi chê bai ai thì hay bình loạn để thể hiên cái tầm phân tích của mình thì chú phải học viết chính tả trước cái đã rồi hãy loạn nhé.Còn những cái loạn của pác trong bài này chỉ cho những bà nội trợ đọc thì được
    '''''''']Mà là Malayxia 1 đội bóng có cùng đẳng cấp, họ đã chơi tuyệt vời trong trận chung kết. Tôi đã thấy được tất cả: sức mạnh, bản lĩnh, khát khao chiến thắng, và cả may mắn lẫn tiểu xảo... Họ thắng như vậy chúng ta cũng đâu có gì phải xấu hổ. Đơn giản vì hôm nay họ đã mạnh hơn so với chúng ta, và hơn cả Thái Lan.''''''''
    Nếu cho rằng nó mạnh hơn chúng ta thì nó không có thua ta 3-1 để rồi cay cú muốn thịt luôn trọng tài .Nếu nó mạnh thì nó không đâu 1 chiếc xe bus trước khung thành trong trận Viet Nam và thắng 1 bàn thắng rùa như thế .Và Việt Nam là kèo trên mà thua như thế mà nó đâu có xấu hổ đâu nhưng mà chảy nước mắt.

    ''''''''''mà chúng ta thắng Sing 4-1 sự trả thù ngọt ngào cho thất bại 5-0 trước đó. Bào chí Sing thừa nhận ĐT VN U23 ở đẳng cấp cao hơn''''''''''
    Thắng những chú nhóc 19t tất nhiên là đẳng cấp phải cao hơn rồi .5-O là là tỷ số thua của một đội bóng đã bại trận và không còn hlv thì nói làm gì
    ''''''''''Nhìn xa ra Ông Calisto là 1 HLV tuyệt vời. Ông đã giúp cúng ta vô địch AFF cup và sẽ còn giúp chúng ta thành công ở những giải đấu khác nữa. Ông đã dạy dỗ những " ngôi sao" kiêu ngạo của ĐT trở thành những cầu thủ có bản lĩnh''''''''''
    Nếu đã có bản lỉnh khi đá với Mã trận chung kết thì không cúm chân cúm cẳng và thua bàn thua lảng xẹt vớ vẩn đó rồi
    ''''''''''Đương nhiên là 1 HLV thì những thất bại là không thể tránh khoinhửng hãy xem ông ấy làm được gì trong tương lai.''''''''''
    Hôm qua là quá khứ,hôm nay là hôm nay,ngày mai là ngày mai .Trong bóng đá chiếc cúp dành cho người vô địch ở một thời khắc nhất định nó không tồn tại cái từ hôm nay,ngày mai gì cả .Nếu như hôm nay cơ hội đến với anh không nhận lấy thì người khác lấy thế thôi .Còn chờ ngày mai để lấy thì đã chờ 50 năm rồi
    Hôm qua Tồ đã có công gầy dựng, có công với chiếc cúp aff chuyên đó không cần phải bàn,thế nhưng ngày mai ai dám chắc chắn rằng ông Tô sẻ có ?Nếu như thế thì Brazil sẻ giử lại Zagalo làm hlv suốt đời rồi.Vậy thì đừng có dùng cái từ đứng dây mà đi,phía trước là bầu trời ..ngày mai trời lại sáng...v.v...để an ủi cho thất bại quá cay đắng cho trân chung kết này .Còn tương lai của một nền bóng đá ở tầm vĩ mô thì do cả một bộ máy quyết định chứ không đơn giản là cá nhân một ông HLV .Lấy quá khứ để bào chữa cho hôm nay là cách nhìn nhận thiên về tình cảm trong việc ứng xử con người với con người đó là việc tốt .Nhưng trong bóng đá thì không đúng và không chuyên nghiệp chút nào và càng không đúng với những kẻ sùng đạo có thể chết vì nó .Nếu vấn vương cái quá khứ để mà sống thì bạn sẻ dặm chân tại chổ với tương lai mà thôi.
    Được diskuloz sửa chữa / chuyển vào 14:16 ngày 20/12/2009
  8. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Qủa VFF là ăn may. Giải này mới bộc lộ năng lực
  9. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Chuyện đã qua, không nhắc lại. Tô vẫn là HLV số 1 của Việt Nam.
  10. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Mình nghĩ topic này với topic sao không ai an ủi TT nên gộp lại với topic cảm ơn Tô và cầu thủ đã chíen đấu hết sức
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này