1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HLV Henrique Calisto

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi cocktailtinhyeu, 12/12/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mockba2000

    mockba2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2009
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thoát khỏi cái ao làng lâu rồi, chỉ có điều tâm lý tự ti vẫn chưa xoá hẳn đầu các cầu thủ.
    CHỉ có 1 cải thiện duy nhất là đá với Thái Lan không còn tâm lý sợ sệt
  2. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Thực ra em thấy bàn thua đâu phải là do lỗi của ku Trường mà bác kêu ầm lên là lỗi của ông Tô ko thay ku Trường ra thế.
    Còn U23VN chắc là các cầu thủ của chúng ta nhận độ VN thắng nên là ồ ạt xông lên quyết kiếm bàn thắng trong 90'' nên 2 hậu vệ biên mới ồ ạt xông lên thôi
  3. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Đọc bài của chú này và cô e trên kia nữa, hay thật. Biết chắc 2 e này sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình hạnh phúc, cuộc sống no ấm đầy đủ. Ra trường được bố mẹ xin vào 1 cty nhà nước nào đó làm việc yên ổn. Lâu nay chỉ nhìn đời qua lăng kính màu hồng, chưa bao giờ phải động não để phân biệt tốt xấu, để chống lại những cái xấu xa đen tối của đời thường. Mình thực sự khâm phục cuộc sống của bạn. Ước chi mình cũng suy nghĩ đơn giản như bạn cả đời thì sướng biết mấy.
    Nhân đây báo cho bạn biết, những người mình biết chuyên gia cá độ đều thắng trong trận đấu đó. Vì sao, nhìn kèo là họ bắt cho Mã Lai ngay. Ông anh trùm cá độ có nói với mình rằng, yêu nước thì bắt VN vài chai bia cho vui thôi. Chứ chơi vài trăm triệu thì phải dùng đầu óc.
  4. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.171
    Sau trận ck Seagames thì có khá nhiều ông chả hiểu từ xó nào nhảy xổ vào post bài linh tinh, chắc là thua độ nên ức chế?
    Bản thân bài post của mấy ông đã mâu thuẫn mẹ rồi, một đằng thì đổ cho cầu thủ bán độ, mặt khác thì trách móc Calisto sai lầm chiến thuật này nọ? Thế hóa ra Calisto cũng tham gia bán độ chắc? Nếu cầu thủ bán độ như các ông nói thì 1 Calisto , chứ 10 Calisto cũng chả làm gì được, vì ổng đâu nhảy vào sân đá thay cho cầu thủ được đâu?
    Tôi công nhận có một vài vị trí đá không đúng sức trong trận ck, nhưng có trách phải trách cho đúng người. Tấn Trường, Thanh Bình, Long Giang, Quý Sửu thực chất mới là những người đá máu lửa nhất.
    Những vị trí chơi dở trong trận ck là : Hoàng Quảng , Đình Đồng, Thanh Hưng và Ngọc Anh. Hai thằng Ngọc Anh với Đình Đồng thì không hiểu sao được nhét vào U23 VN. Còn 2 ông Quảng với Hưng thì trận hay trận dở, thực chẳng hiểu thế nào. Trận CK không phải Tô không muốn thay TT , không thấy Khoa Điển khởi động mãi à? Vấn đề là ông đã mất 2/3 suất thay người cho Ngọc Anh và Thanh Hưng, nếu thay nốt TT thì 2 thằng phá hoại Hoàng Quảng với Đình Đồng lấy suất đâu? Trong hoàn cảnh TT vẫn chưa xin thay ra thì tất nhiên ông Tô còn phân vân.
    Cũng cần xem quyền lực đen Huỳnh Đức có ảnh hưởng gì trong trận này không? ĐN được gọi lên đến 4 người : Văn Học, Cao Cường, Hoàng Quảng và Thanh Hưng. Tất cả lúc đầu đều là trụ cột của U23 VN, nhưng sau đó 3/4 vị trí dược mời về vì những lí do ngoài chuyên môn. Mấy ông thì cứ thấy đá dở tí là đổ cho "bán độ" . Lương cầu thủ 20 chai tháng, lót tay vài tỉ, độ nào mua được? Trên thực tế ở VN không nhất thiết cứ phải bán độ, nhiều khi là phá hoại nội bộ.
    Tôi lấy ví dụ, dây Nghệ An xin 4 suất trên tuyển, phe Đà Nẵng thì muốn tính toán gây ảnh hưởng. VFF thì đứng sau lưng ủng hộ.
    Được ***movie sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 24/12/2009
  5. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    nhân đây cũng báo cho bạn biết, chuyện tốt xấu thì đã có người phân tích rồi, đầy trong topic đấy. chuyện cũng đơn giản thôi, nhưng có người có dụng ý không tốt làm nó trở nên phức tạp. có kẻ trận Sing phất cờ đỏ sao vàng tung bay, adua, đến sau trận Mã thì quy ngoắt 180 độ khi chưa bít sự tình, cũng lại adua.
    và nhân đây cũng báo cho bạn biết, chả biết có" chuyên da cá dộ" như bạn nói thật không, và cũng chả biết ông anh Trùm cá độ của bạn như thế nào, bảo ông ấy lên đây đối chất và phân tích như các thành viên trên này đi, nhé, nói năng mà không bằng chứng thì khó thuyết phục, đặc biệt là khoản "Cty nhà nước".
    là đàn ông thì khi thất bại phải đứng thẳng người mà chấp nhận, khóc tu tu như trẻ con, chửi đổng người thắng, đổ lỗi khi thua độ.
    Thua keo này bày keo khác, đời người đâu chỉ có mặt trận này, khỏanh khắc hạnh phúc hay thất vọng buồn bã rồi cũng sẽ tồn tại trong 1 khoảng thời gian, chủ yếu là phải biết nghĩ đến tương lai, cứ ôm lấy những cái vớ vẩn, mồm loa mép giải thì há chẳng bằng người phụ nữ trên sao? như vậy mới gọi là Nhục
  6. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.597
    Đã được thích:
    1.937
    Tui là tui chúa ghét dạng "người hâm mộ" adua, thắng thì ko cần suy nghĩ cũng tung hô triệt để, khi thua thì quay ra chửi bới thậm tệ cũng cóc cần suy nghĩ. Cái này gọi là "chủ nghĩa cơ hội" cũng gần đúng !
    Tui cũng ước gì là tụi cầu thủ nó bán độ thật, như thế thì đơn giản quá, tống hết vào tù cho xong. Nhưng vấn đề nó còn phức tạp hơn thế ở cái làng bóng VN này, ai bảo đội bán độ thì chính người đó mới là ăn sung mặc sướng ko biết sự đời đấy !
    @bác phim *** : tui cũng có suy nghĩ khá giống bác. Chả biết tới bao giờ mới loại trừ hết mấy mống này đây, chú Đình Đồng lại tiếp tục được gọi lên tuyển.
  7. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Câu chuyện đêm Noel: Giáng sinh không có Calisto
    Mùa Noel này, Henrique Calisto đang ở Bồ Đào Nha, về với gia đình cho dù hiện ông vẫn còn đang trong nhiệm vụ với đội tuyển quốc gia. Nhưng đó là sự bù đắp cho ông khi mà ở Giáng sinh năm trước, Calisto đã cùng đội tuyển làm nên chiến thắng chấn động tại Bangkok để sau đó, thực hiện kỳ tích AFF Cup?
    >> Noel của tình yêu
    >> Bóng trong chân ông ?oTô?
    Cuộc đời chẳng lấy đi của ai tất cả. Nếu không có quả sút tầm xa trúng vào một mô đất để đổi hướng đi vào lưới thủ thành Malaysia của Vũ Phong thì Việt Nam đã không vào được bán kết AFF Cup 2008. Nghĩa là Calisto có thể về nhà và có lẽ sau Noel, ông sẽ không còn quay lại Việt Nam. Mọi chuyện sau trận thắng có rất nhiều may mắn trước Malaysia đẹp như thế nào hẳn ai cũng biết. Calisto trở thành ông già Noel tuyệt vời nhất trong trái tim của các CĐV Việt Nam.
    Chúng ta đã không có pha sút bóng của Vũ Phong và những mô đất lồi lõm trong trận chung kết SEA Games 25. Thay vào đó, Thượng đế để chiếc vai của Xuân Hợp đẩy quả bóng vào lưới nhà đem về chiến thắng cho người Mã. Thượng đế cũng ngoảnh mặt ở pha đệm chân cận thành của Mai Tiến Thành đưa quả bóng vút lên không trung đem theo bao nuối tiếc và nước mắt của giới mộ điệu. Giá như ?oông ấy? mĩm cười với Việt Nam thì Giáng sinh năm nay với Calisto thật là trọn vẹn.
    HLV Calisto . Ảnh: Dũng Phương
    Chúng tôi nhớ đến Giáng sinh năm 2002 trên đất Indonesia. Đêm đó, Calisto đã thức đến tận 5 giờ sáng để điện thoại về Bồ Đào Nha. Ông đã khóc vì đấy là lần đầu tiên Calisto không ở nhà vào cái ngày trọng đại đối với người châu Âu. Calisto mới chỉ sang Việt Nam 1 năm, mới lần đầu tiên làm HLV trưởng một đội tuyển quốc gia.
    Cái cảm giác cô đơn, lạc lõng của Calisto ngày ấy hẳn là nặng nề lắm. Nhưng ở kỳ Tiger Cup 2002, Calisto và đội tuyển trở về như những người hùng, xem như, ông cũng được đền đáp phần nào?.
    Chỉ có lần này, về nhà và lần đầu tiên Calisto không đem theo niềm vui trong suốt 8 năm ở Việt Nam.
    Cuộc đời chẳng cho ai tất cả. Công bằng mà nói, Calisto đã may mắn ở chiến dịch AFF Cup. Hành trình từ hòa đến thua của ông trước trận đấu với Malaysia chỉ chờ thêm một thất bại nữa là hợp đồng của ông sẽ kết thúc. Lúc này đây, chúng ta có thể nói về chữ ?onhẫn? của Calisto, về sự ?odũng cảm? của VFF, về sự kiên trì của tập thể đội tuyển quốc gia.
    Nếu không thắng Malaysia ngày đó thì đúng là không công bằng với tất cả nhưng may mắn vẫn cứ là may mắn. Vì trận thắng đó xuất hiện đúng lúc sự thất vọng lên cao nhất, còn niềm tin thì bé nhỏ nhất, đúng đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Như người được cứu sống sau cơn thập tử, nhất sinh, Việt Nam đã trở thành đội bóng khác rồi đi thẳng đến chức vô địch.
    Vậy mà khi tất cả ở về phía chúng ta, khi Calisto có mọi thứ trong tay để giành chiến thắng lịch sử thì lại là đúng lúc ?ophép thuật? rời bỏ thầy phù thủy. Calisto đã không thể hiện được gì về chiến thuật trong trận chung kết SEA Games. Chúng ta vẫn tin rằng thất bại ấy xuất phát từ tâm lý căng cứng của các cầu thủ, nhưng hãy xem sự lúng túng của Calisto trong trường hợp cần phải có quyết định dứt khoát đối với chấn thương của thủ môn Tấn Trường.
    Hãy xem gương mặt thảng thốt của Calisto sau bàn thua từ bờ vai của hậu vệ đội nhà: Calisto mím chặt môi, quay lưng lại nhìn lên khán đài như thể tìm kiếm bóng dáng của vị thần đã luôn đứng về phía ông. Ở thời điểm đó, chẳng ai còn tin chúng ta sẽ may mắn thêm lần nữa và Calisto cũng vậy. Từ lúc đó cho đến khi trận đấu kết thúc 30 phút, ?othầy phù thủy? mới lấy lại bình tĩnh để có thể trả lời câu hỏi của phóng viên.
    Sự thật vẫn là sự thật. Đấy là trận đấu mà Calisto không để lại gì ngoài sự thảng thốt ấy. Lần đầu tiên, chúng tôi cảm nhận được nỗi sợ trong con người luôn thể hiện sự can trường ấy. Rất may cho ông, sau trận đấu đó, những gì ông đã làm cho bóng đá Việt Nam đã giúp ông tránh được sự chỉ trích vốn vẫn được giới truyền thông ?odành tặng? cho những người thất bại trước ông.
    Dù sao, ông cũng chỉ là một con người.
    Nhưng, với tất cả sự tôn trọng dành cho ông, chúng tôi vẫn cho rằng lẽ ra chúng ta đã có thể thắng trận chung kết mà không cần đến thần may mắn.
    Đừng trách chúng tôi sao lại đem chuyện cũ để nói vào lúc này. Đêm Noel với người Phương Tây bao giờ cũng có những phút dành cho những lời nói thật. Không phải để trách cứ, để dằn vặt nhau mà để chia sẻ và nhìn lại chính mình. Đâu phải lúc nào cũng có thể nói thật lòng trừ khi được nói với những người thân nhất!
    Chúng ta đã có chức vô địch AFF Cup với sự may mắn nhất định. Chúng ta không thắng được trận chung kết SEA Games vì điều đó rời bỏ. Chúng ta đã dựa vào điều tâm linh ấy để tạo nên một bước ngoặc tại AFF Cup nhưng lẽ ra, chúng ta không cần đến điều đó khi có đủ mọi thứ để đánh bại đối thủ.
    Trong bóng đá luôn có bất ngờ và những điều xui rủi. Điều đó không sai. Nhưng hãy xem, Thái Lan vô địch SEA Games không phải vài lần. Họ có đến 8 chức vô địch liên tiếp dù đá trên đá trận chung kết tại chảo lửa Senayan năm 1997 hay đại dương đỏ Mỹ Đình 2003.
    Không có trận chung kết nào trong 8 lần đó họ thắng bằng may mắn và thực tế là khi thua Malaysia để không thực hiện được cuộc chinh phục thứ 9, người Thái không cho rằng họ bị loại vì xui rủi.
    Nên, khi chúng ta thất vọng vì không còn may mắn trong trận đấu lẽ ra không cần đến điều đó, khi chúng ta không đặt ra các sai sót về chuyên môn và sự chuẩn bị tâm lý sau một thất bại rất cay đắng thì phải chăng, tự chúng ta đang huyễn hoặc mình.
    Tự chúng ta giam mình trở thành tù nhân trong niềm hy vọng rất trừu tượng ở kỳ SEA Games kế tiếp. Không vì một trận thua mà xóa đi sự tiến bộ của một chiến dịch nhưng nếu bỏ qua những sai lầm rõ ràng về mặt con người chỉ vì không dám ?ophản bội? với sự kỳ vọng của mình thì sẽ là thất bại.
    Đêm Giáng sinh này không có Calisto trên đất Việt Nam âu cũng là lúc thanh thản để nhìn lại cái khoảng trống mênh mông được tạo ra giữa một Calisto- con người và Calisto - phù thủy.
    Theo Sài Gòn Giải Phóng Online
    http://www.bongda.com.vn/Cac-doi-tu...yen_dem_Noel_Giang_sinh_khong_co_Calisto.aspx
  8. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Chú này được nhồi sọ kỹ quá rồi. Kiểu như cứ a bộ đội là chắc chắn tốt còn lý trưởng thì chắc chắn xấu. Sao chú không dùng đầu óc mà phân tích để phản biện lại những gì mọi người đã đưa ra để chứng minh không có bán độ. Ví dụ như chú hãy giải thích tại sao Các tiền vệ không chặt chém như thường lệ, hay Đình Đồng ngu đến mức cứ bỏ vị trí (cái này là lỗi về mặt ý thức chứ không phải lỗi kỹ thuật).
    Hay chỉ biết lên đây nói theo kiểu hô khẩu hiệu "các cầu thủ đã chiến đấu hết mình" hay "đàn ông phải biết chấp nhận thất bại". Loại người như bị nhồi sọ như chú thì cái xã hội này đầy, cho nên mới phát triển không nổi. Anh cũng không còn gì để tranh luận với chú vì chúng ta lớn lên trong những nền văn mình khác nhau, được hưởng sự giáo dục khác nhau. Chúc chú mãi hạnh phúc trong cuộc sống mà chú đã lựa chọn.
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Phân tích như chú ở trên thì tôi cũng có thể nói, vòng bảng bọn Mã, bọn Thái, bọn Sing bán độ hết. Chúng nó đá dưới chân, vì dân nước nó xưa nay nghĩ việt nam hơn đíu gì đâu, nên dân nó bắt độ nước nó thắng. Cuối cùng mấy thằng kia bán độ làm dân Sing, dân Thái, dân Mã chết vì cầu thủ nước mình. Còn dân việt nam thì tưởng bở, trình cầu thủ mình là Barca mẹ nó rồi. Vào đến chung kết, thằng Mã vì tinh thần yêu nước nên đíu bán nữa, thế là việt nam trở lại bản chất ngang hàng hay nói đúng hơn là kém.
    Mịa, chú có ngày nào chán đời, ghét sếp, hay đau bụng đi cầu, hoặc quay mặt chóng mày không, hay cả năm 365 ngày nào cũng khỏe như nhau. Cầu thủ nó cũng là người thôi, đíu phải tuần trước nó khỏe, nó hung có nghĩa là tuần này nó cũng phải khỏe thế hoặc khỏe hơn. Cẩn trọng là cần thiết, nhưng nghi ngờ thì cũng phải đúng lúc. Không phải cứ thua là toang toác lên bán độ.
  10. JannieDL

    JannieDL Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    2.597
    Đã được thích:
    1.937
    Chỉ vài dòng post mà đã có thể khẳng định "chúng ta lớn lên trong những nền văn minh khác nhau". Chụp mũ ! Tranh luận kiểu này là không có văn minh đâu bạn à :).
    Tất cả mọi người ở đây, kể cả tui đều lớn lên trong nền văn minh của con người, không hiểu bạn lớn lên trong nền văn minh nào ;))
    Chuyện vài cầu thủ thi đấu kỳ cục là có thật. Tuy nhiên, tui đã nói, nếu tụi nó bán độ thì đơn giản quá và tui ước gì là như thế, nhưng sự đời còn phức tạp hơn nhiều, bạn hiểu chứ? Chỉ 1, 2 vị trí thi đấu như vậy và đều là những vị trí bơm vá phá hoại.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này