1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HMG và những chuyến đi

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi ABAGI, 16/05/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chantochanbe

    chantochanbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. xuanlamhn

    xuanlamhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Mấy Anh nói thật đê, đi nhầm đường hả?
    Nhìn mấy Anh Em đi đứng đâm lại tiếc đợt rồi không đi được.
  3. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Cái lày nà các bác đang tập xe ở Bà Vì à? Nhìn wen wen!
    Ơ thế có cái topic mới này thì đi đâu về phải sang đây kể chuyện phỏng ạ, còn bên cái topic cũ thì chuyên buôn bán xe phải không ạ. Thế nhỡ mai có ông nào bị thủng lốp thì phải mở topic: "HMG - Hướng dẫn vá... cấp tốc" à? Hoặc giả có ai muốn tư vấn về loại lốp cho cào cào, chắc em lại phải mở cái topic "HMG - Loại trơn hay gai?". Khiếp, nàm ăn cứ như tập đoàn thế lày có ngày cứ noạn cả nên!
    Té thoai không u đầu!
  4. tonkin

    tonkin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Hic hic! Bác chimtochimbe resize ảnh xuống dưới 100k nhé. Để toàn 250-400k một ảnh thế này đợi đến mai không xem được hết ảnh!
  5. giangbe

    giangbe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Hehe . Ngắm lại ảnh mà vẫn thấy hãi hùng cái cung Tây Nghệ An này. Về đến nhà mới thấy mình còn sống.
  6. chieno

    chieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    2
    Thế này thì chẳng hóa ra là đi xe cào cào lên núi để vác cho nó khoẻ người chứ ộp rát cái nỗi gì.
  7. 3xu

    3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Thì mục tiêu là đi chơi cho người nó khỏe mà bạn ơi.
  8. 3xu

    3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    TỪ BẢN SAN TỚI XIỀNG LẰM VÀ NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG CỦA TRU.
    Một chiều cuối năm Đinh Hợi ?" 2008, một nhóm bạn rủ đi Tây Nghệ An (TNA) chơi vào kỳ nghỉ tết. Máu me lắm rồi, về xin Gấu mẹ và rủ thêm một anh bạn nữa. Dự định mồng 3 tết Mậu Tý lên đường. Oạch, chiều 28/12 âm, nhận được quả hồ sơ phải hoàn thành vào 10 tết. Thế thì thôi thôi, đành rút lời với các bạn. Tiếc ghê gớm lắm.
    Vẫn còn máu me, hẹn anh bạn dịp lễ 30/4 mình đi nhé. Hỏi thêm thông tin của các bạn đi về đợt tết, có vẻ đi được rồi, chuẩn bị lên đường thôi.
    [​IMG]
  9. 3xu

    3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Một chiều buồn ngồi với các bạn bên nhóm cào cào ghẻ, thì lại bia thôi mà. Tại sao trước khi đi mình hay dính vào bia thế, thành ra bụng một múi như bây giờ (chuyện tập bụng một múi sẽ kể hầu các bạn vào dịp khác nhé)? Lập được một nhóm năm bạn (cho mình gọi là bạn hết nhé) mượn bia nên máu lắm. Thế thì đi thôi nhỉ! Đích chính là Mường Lống thơ mộng.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. 3xu

    3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Chiều 29/4, khởi hành tại quán nước chân cầu Hà Đông.
    [​IMG]
    Chạy theo đường Hồ Chí Minh, loằng ngoằng một lát đến Cúc Phương. Giời ạh, lần sau chạy đường này sẽ tìm gối lót mông.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này