1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HMG và những chuyến đi

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi ABAGI, 16/05/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zuji

    zuji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Hix,
    Về từ sáng thứ 2, ảnh ọt vô kể nhưng bận quá, lại phải lao vào lo cơm áo gạo tiền....
    Cung đường:
    Tối ngày 4 - ngủ Suối khoáng Thượng Sơn, xong cơm tối là 11h đêm với rượu thịt ê chề. Ngủ đêm ở suối khoáng, trong cơn mưa rừng cứ triền miên đến cả sáng...y như đúng 01 năm trước ở Nhà khách Yên Biên - HG, lúc xuất phát lên TCL1.
    Sáng ngày 5 - bắt đầu vượt TCL 2 từ hướng Cao Bồ, vừa mới bắt đầu chân núi thì gặp ngay con suối, và câu cầu gãy ngang...thôi rồi....
    Đoạn này dài hơn 80 km ra đến km5 về Vinh Quang - Hoàng Su Phì, cảnh đẹp...có suối, có vực sâu và đi ngang qua rừng chè Tuyết san, đẹp mê hồn ...cảnh sắc TCL vẫn luôn ấn tượng và hoang vu.
    Xẫm tối ngày 5 về đến nhà má mì Hải - Xín Mần, câu đầu tiên là em có biết anh Lâm, anh Tuấn không...rồi ...em Bắc đẹp giai thế, nghe cứ rờn rờn như hồi nhỏ đọc chuyện Liêu trai....
    Ngày 6, bắt đầu vào cung đường trơn trượt từ Xín mần về Cán Cấu, về Simacai...gặp tay dân tộc Mông lao vào DRZ định ăn vạ, nhưng bất thành.
    5h chiều về đến Mường Khương, sau khi chinh chiến qua đoạn đường đầy bùn và đá...vừa chạy vừa lo lốp xe, sợ như con Lanza ở APC...may mà ở hiền gặp lành.
    Cơm no, xe sạch sau khi trút cả tấn bùn chổ rửa xe, 9h lên tàu và gửi xe mà 7h15 vẫn đủng đĩnh Mường Khương, sau đó là cả đoạn đường 50km BÃO và BÃO..., các tay lái trẻ đầu quấn khăn, rạp mình như kiều Never Cương năm xưa ở bờ hồ.
    Hú hồn , về đến Ga lào cai là 8h30p...hai tay bán vé, cầm trên tay 8 vé mà run cầm cập..." các anh về muộn là chết em, em lỡ mua rồi..." cảm ơn rối rít và nhanh chóng chuyển xe lên tàu, vừa cất xong đồ là tàu chuyển bánh...hix....
    Tàu đêm, rượu ngon và ôn lại cung đường...đẹp và phê quá...hai tay lái trẻ...hix ..." lần sau các anh đi cung nào hiểm hiểm rủ em với ..." hix...mịa, đúng là trẻ nên không biết sợ...năm xưa đi bộ đội mình vẫn thế ...hix.
    Về đến Hanoi, về đến nhà là 6h sáng, thay đồ và đi làm...
    Cảm ơn bác Hà, em Chíp lo dùm vụ vé nhé...hai tay lái trẻ gan dạ có thừa, chạy như rồ...cung sau đi tiếp nhỉ...
    Ps: à bác XL này, từ Simacai về đến Laocai chỉ có 01 con đường thôi...thề đấy....
    ...demo ảnh em gái chợ Cốc pài, sáng chủ nhật....
    [​IMG]

  2. meo_con_di_hoc

    meo_con_di_hoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Gừng non mà cay!!! .......
  3. giangbe

    giangbe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Ảnh ọt đâu rồi mấy cưng ??? Anh em nóng ruột ghê .
  4. giangbe

    giangbe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước đc X.Lâm cho xem mấy cái ảnh cung TCL 2 này . Thấy đường đi phê quá
    Được giangbe sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 10/07/2008
  5. zuji

    zuji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ...hix, cho mấy cái ảnh lên chứ không bà con oánh mất quần...
    Xuất phát ở suối Khoáng Thượng Sơn:
    [​IMG]
    ...vừa buớc vào chân núi, TCL2 chào đón bằng con suối nước chảy xiết và một cây cầu gãy nhịp...
    [​IMG]
    Cô gái mở đường....
    [​IMG]
    ...suối như này nè...
    [​IMG]
  6. 3xu

    3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Vài cái nữa đê, để còn bao giờ cho đến tháng 10 chứ cưng.
  7. giangbe

    giangbe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục post đi chứ . chăm chỉ đi chiều nay anh rủ đi uống bia.
  8. zuji

    zuji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ...tiếp nè, vào đoạn đường đâu tiên, cứ ngỡ lạc đường, bởi chỉ thấy nước cuồn cuộn...hỏi dân, họ nói nước như thế quanh năm là thường, đi thì qua nhanh không nước lũ mưa rừng về là khỏi qua ...nghe thấy lành lạnh...thui lỡ rùi, éo dám nói cho anh em cùng đoàn, sợ bỏ về hết thì nguy ....

    [​IMG]
    [​IMG]
    ...qua cây cầu gãy đầu tiên là đến đường đẹp, trời cũng bắt đầu tạnh mưa, không khí thoáng đãng mát mẻ, đưòng thì ngon lành...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    ...mịa, hoá ra...chỉ sướng được có đoạn ngắn, bắt đầu vào suối ...
    [​IMG]
    ...ngay cả DRZ 400 lên suối cũng chập chững....
    [​IMG]
    Serow qua suối...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. zuji

    zuji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ...làm tiếp mấy cái ảnh, tí lại lên rừng rồi...
    TCL2 có những cảnh sắc từa tựa như TCL1 năm xưa đã đi qua, cách đây tròn 01 năm cũng vượt TCL1 bằng đường Thanh Thuỷ, nay đi lại bằng đường Cao Bồ ...và lần này cũng gặp mưa...mưa rừng TCL thì...thôi rồi...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. zuji

    zuji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    ....Bác XL và Duy đâu rùi nhỉ, ảnh đâu hết rùi

Chia sẻ trang này