1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HMG và những tấm visa chờ được mở

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi ABAGI, 24/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimminh123

    nhimminh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Cung phượt "Nhoe Mông" của anh em HMG đã thành công mỹ mãn.
    Tất cả đã về đến Hà Nội Khoẻ mạnh và An Toàn.Vẫn kịp ăn rằm với gia đình.
    Chỉ tiếc là không được rẽ qua yên Châu làm cốc Cà Phê thôi.....
  2. lastRIDER

    lastRIDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Em mào đầu trước nhé! Có cái ảnh vượt sông, mà hình như là một nhánh đổ vào sông Mã thì phải. Nước sâu đá to, duy nhất có cái bác này chuẩn bị bán xe là dám vượt....
    [​IMG]
  3. lastRIDER

    lastRIDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc ấy, "bọn xấu" vẫn đứng trên bờ, kì kèo cứu hộ và thương lượng giá xe. Có "tên" áo đỏ còn kịp mô-bai nịnh vợ...
    [​IMG]
    Sau rồi vụ làm ăn cũng xong. Thuận mua vừa bán, cả bên A bên B đều nhe nhởn mãn nguyện:
    [​IMG]
  4. lastRIDER

    lastRIDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên phải điểm mặt băng nhóm búa rìu trước khi kể chuyện ngày đi đáng nhớ nhất, kéo dài suýt soát 300km đường rừng từ Thuận Châu vào Co Mạ, sang Mường Lạn về Điện Biên Đông trước khi đổ tiếp về Mường Luân qua bản Gia, Ma Mẩy về Sông Mã...
    Một vài gương mặt quen thuộc
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. lastRIDER

    lastRIDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ba xu riệu
    [​IMG]
    ... đấu với giai tơ
    [​IMG]
  6. lastRIDER

    lastRIDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    No say
    [​IMG]
    Trước khi lên đường
    [​IMG]
  7. 3xu

    3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh đi cưng, vẫn còn lần sau mà
    [​IMG]
  8. lastRIDER

    lastRIDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    "Vào an toàn, ra an toàn", đã ra phải ra cho tới chớ!
    Giờ làm chút phong cảnh cho thư giãn đầu óc nhể, ngày đáng nhớ nhất trong suốt chuyến đi và cũng là ngày có nhiều thứ để ngắm nghía nhất đây. Mấy bức ảnh này chụp trên đoạn từ Thuận Châu đi Co Mạ, Mường Lạn và sau đó là từ Điện Biên Đông về Sông Mã.
    Hoa Ban trước nhé, Tây Bắc mùa này không thể thiếu hoa Ban, hoa gạo và mấy rặng Trạng Nguyên dọc bản người Thái
    [​IMG]
    Một cái cây
    [​IMG]
    Và một ngôi nhà sàn nhỏ trên một trảng cỏ cháy trụi, nhìn kinh vãi
    [​IMG]
  9. lastRIDER

    lastRIDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thêm một chút sông nhé, suối Nậm Khoai trước đã. Con suối này sẽ đổ vào sông Mã đoạn gần Bó Sinh.
    [​IMG]
    Trẻ em bắt cá trên suối, lúc trưa qua đây phải thấy hơn 10 em...
    [​IMG]
    Một cảnh thường gặp mỗi khi chạy dọc một con sông hay con suối miền Tây Bắc, thiếu nữ tắm suối nhé, nhưng kín đáo thôi
    [​IMG]
  10. lastRIDER

    lastRIDER Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thêm tí núi tí rừng, đoạn này hình như về gần đến Co Mạ, tức là sắp hết đường nhựa và bắt đầu khởi động cung đường đau khổ...
    [​IMG]
    Tây Bắc mùa này đi đâu cũng thấy cháy, đến như mấy ngọn núi cũng mang hai màu tương phản: Xanh và Đen. Nhìn nẫu ruột nẫu gan...
    [​IMG]
    Chuyến này đi trăng rằm đẹp kinh hoàng, tiếc là đêk biết chụp đêm ra làm sao. Tưởng tượng ra vậy
    [​IMG]
    Nhà em đến đây là hết vốn, đến phần các bác kể chuyện nhé!

Chia sẻ trang này