1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HMG và những tấm visa chờ được mở

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi ABAGI, 24/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chantochanbe

    chantochanbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Trạm Tấu
  2. chantochanbe

    chantochanbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
    Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
    Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
    Giương mắt bé riễu oai linh rừng thẳm
    Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm
    Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
    Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
    Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.

    Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
    Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.
    Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
    Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
    Với khi thét khúc trường ca dữ dội
    Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
    Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
    Vờn bóng âm-thầm, lá gai, cỏ sắc.
    Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc
    Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
    Ta biết ta chúa tể muôn của loài
    Giữa chốn thảo hoa, không tên không tuổi.

    Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
    Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
    Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
    Ta lặng ngắm giang-san ta đổi mới?
    Đâu những bình minh cây xanh nắng gội
    Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
    Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
    Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
    Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
    – Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu?

    Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
    Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
    Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
    Hoa chăm, cỏ sén, lối phẳng, cây trồng;
    Giải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
    Len dưới nách những mô gò thấp kém;
    Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm
    Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
    Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.

    Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
    Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị,
    Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
    Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
    Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
    Ta đang theo giấc mộng ngàn to lớn
    Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
    – Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi! :((:((:((
  3. 3xu

    3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Hãy đợi đấy

    [​IMG]
  4. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Mụ béo mà đọc được cái này thì cảm động lắm anh ạ [:D]
  5. 3xu

    3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Bỏ xe đi leo Fansipan (Sín Chải - Trạm Tôn) 3 ngày.

    Xin phép mấy anh cho giải thích cái băng rôn là làm sao đủ ăn để lấy sức mà leo
    [​IMG]


    Chuẩn bị leo FAN thì ngoài các thứ các anh đã biết do các bạn đã đi về trình bày ở vô số diễn đàn em thấy thiếu và sót vụ ăn uống sao cho đủ sức khỏe vậy nên thực đơn cho 9 mạng tron 03 ngày (5 thằng HMG với 4 thằng poster) như sau (không tính thực phẩm theo tiêu chuẩn của Tour:
    1. 5 gói socola hàm lượng calo cao
    2. 5 gói ruốc bò ăn nhẩn nha cho vui
    3. 8 con gà + 2 con vịt
    4. 1 con dê 15kg
    5. 1 con lợn 10kg
    6. Rượu bia đủ say
    7. Nhiều quá nhớ không hết ........

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Sau khi hỏi han thông tin một hồi bọn em chọn cách thuê trực tiếp poster cho đỡ tốn và đi xe Hải Vân lên thẳng Sapa:

    Tối 8h lên xe tầm 7h sáng cách sapa tầm 3km thì gặp cái này
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    (lúc đầu dính vào nhau nhưng bà con ẩy lùi lại để cứu cái Giầy)
    Thằng Má A Chơ (gọi theo cách của người Mông) sốt ruột gọi um cả lên vì nó không có tiền mua gà. Tới 8h30 thằng em xe ôm tới gặp thằng Chơ và 9h30 thì lên ô tô đi Sín Chải

    Nhà thằng Chơ đẹp VC b
    [​IMG]

    và chúng bắt đầu sủi bọt
    [​IMG]

    Đoạn đầu qua Sín chải cũng vui phết
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Và cái dốc đầu tiên
    [​IMG]

    [​IMG]

    đến cái bản gì cuối cùng (em quên mất tên rồi)
    [​IMG]

    Thì bọn em dư lày
    [​IMG]

    [​IMG]
    (Nghe văng vẳng thinh không: *** đi nữa - bố về)

    Sau đó là lên dốc và lên dốc (mệt bỏ con b)
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ăn trưa xong làm cái kỷ niệm
    [​IMG]

    và gặp mấy chị đi lấy măng (nghe đâu 1 gùi tầm 60kg - vãi d)
    [​IMG]

    Lại lên dốc tiếp nhưng mệt bỏ m, *** thằng nào chụp ảnh nữa.
    [​IMG]

    Sau một thôi 1 hồi *** nhấc chân được nữa thì thấy cái lán 2200m\
    [​IMG]
    May quá, thế là mấy thằng lại sủi bọt
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Gặp mấy chú Sing trên từ 2800m lên rồi xuống
    [​IMG]
    (Mấy chú này về đến lán vật ra không thở trong 15' làm miềng sợ vái d, lo cho ngày mai)

    Mấy thằng khác động viên, gà vịt mình thiếu gì, *** phải sợ
    [​IMG]

    [​IMG]
    (Hết 1 ngày, đêm nằm làn nghe mưa găng gió giật. Trong đêm đen lại văng vẳng xa xăm: Mai bố về)
  6. nhimminh123

    nhimminh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Oẹ...................Ăn uống thế này thì chết!!!^:)^^:)^^:)^
  7. ABAGI

    ABAGI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    Ăn uông thế này thì nhiều năng lượng lắm nhỉ
    Cung trạm tấu này chắc chỉ ăn rau và khoai lang thôi
  8. 3xu

    3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Trạm Tấu vẫn chưa thông. Hẹn 2-9!
  9. 3xu

    3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Chơi nốt vụ leo núi để lấy đất cho mấy anh Chế Tạo về

    Ngày 2 leo từ 2200-đỉnh-2200,

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Bạn nào leo thì học cách thở rặn đẻ của các sản phụ nhé
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Có 1 đoàn sư cũng leo, xong treo cái này ngay đỉnh núi không biết để làm gì???????????
    [​IMG]

    Xuống thì thế này
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  10. 3xu

    3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    ngày 3: 2200-Sa pa - HN

    thiệt hại không đáng kể
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Múa lửa

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Vợ chồng nhà mộc đi buôn đất

    [​IMG]

    [​IMG]

    Hết
    [​IMG]

Chia sẻ trang này