1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HMG và những tấm visa chờ được mở

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi ABAGI, 24/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhimminh123

    nhimminh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} T[FONT=&quot]ừ bến phà đầu tiên đến thi trấn biên giới huay sai khoảng[/FONT][FONT=&quot]20[/FONT][FONT=&quot]0km.[/FONT]
    [FONT=&quot]Nhưng anh bạn người lào lại chỉ cho con đường tắt,gần hơn được 50km[/FONT]
    [FONT=&quot]Mỗi tội lại là đường off,3 thằng bàn nhau,bây giờ hơn 2h chiều rồi[/FONT]
    [FONT=&quot]Cố gắng đến huay sai trước 7h tối,vì muộn thì biênphòng nó đóng cửa mất.[/FONT]
    [FONT=&quot]Anh em quyet tâm,đêm nay phải sang đất thái ngủ.không ngủ ở lào nữa..[/FONT]
    [FONT=&quot]Thế là chạy miệt mài…..nhiều cảnh quá đẹp nhưng nỗi lo không biết cái vụ giấy tờ kia có chót lọt không nên chả còn đầu óc nào đỗ lại chụp ảnh nữa..[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [​IMG][/FONT]



    Cái tội không biết đường,lại đi đường off,đến ngã 3 không có ai để hỏi.nên ngồi cãi nhau :)):)):))

    [​IMG]
    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    [FONT=&quot][​IMG]
    Vừa đi mình vừa nghĩ ra đủ mọi tình huống để đối phó với hải quan.[:P][:P][:P][/FONT]
    [FONT=&quot]Ví dụ nếu họ hỏi: sao giấy tờ nhòe hết thế này??:-ss[/FONT]
    [FONT=&quot] Dạ mời anh xem cái cờ níp này ạ….trời mưa,đường trơn,ngã suối nên tiền nong,giấy tờ ướt hết cả ạ....v.v.:)>-:)>-.[/FONT]
    [FONT=&quot]Cái chính là khi đưa giấy tờ ra,phải ba la bô lô thật nhiều,để đánh lạc hướng..:-":-":-"[/FONT]
    [FONT=&quot]Đến huay sai là 8h tối,không kịp rồi.đành phải đi tìm chỗ nào nghỉ thôi.[/FONT]
    [FONT=&quot]Mai sang thái vậy..[/FONT]
    [FONT=&quot]Tối đến,lần này có 2 cái giường đơn...[r37)][r37)] bây giờ thì tao ngủ với thằng lào đây....[r24)][/FONT]
    [FONT=&quot]Cả 2 thằng lại đồng thanh:[/FONT]
    [FONT=&quot]kê sát vào nhau,anh hay sợ ma cho anh nằm giữa đấy...?!:((:((:(([/FONT]
    [FONT=&quot]Thế là mình đành phải nằm lọt vào cái khe giữa..~Xcả đêm cầu nguyện cho bọn nó![/FONT]


    [FONT=&quot][​IMG]
    [/FONT]

    kiểm tra lại lần cuối...có vẻ ổn.ngủ thôi...=D>


    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot][​IMG][/FONT]

    [FONT=&quot][/FONT]
    [FONT=&quot]Mạng chán quá,hay là tàu ngầm trung quốc nó lại cắt cáp rồi nhỉ...[-X
    [/FONT]
  2. mhrtitoo

    mhrtitoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Cung này mà có mình đi thì dư lào nhỉ[:D][:D]:o3:o3
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]Mà thôi phượt với phọt gì nữa
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    :((:((:((:((:((:((:((:((:((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thà cứ như anh Nhím đi thì cho nó lành[r24)][r24)]>:-p>:-p
  3. giangbe

    giangbe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Hà titồ muốn phượt phải kiếm con xe có cái biển 7546 thì mới cho tham gia nhé[-X[-X=))=))[-X[-X Anh Trường tồ đâu rồi cho ảnh tiếp đi nào.
  4. nhimminh123

    nhimminh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    sáng dậy sớm,chuẩn bị lên đường thôi,bên kia sông là thái lan rôi....\:D/\:D/\:D/

    cửa khẩu nó thế lày đây....

    [​IMG]

    Mấy anh công an cứ lườm lườm....

    [​IMG]
    3 thằng rút kinh nghiệm lần trước,đi làm thủ tục hải quan cho xe máy trước..
    lỡ đâu nó không cho qua thì đỡ phải sang thái đóng dấu....
    Nhưng khôn ngoan không lại được với giời...cái thăng hải quan nó lại hỏi hộ chiếu đã đóng dấu chưa?
    hơ hơ....em cứ tưởng đóng dấu hải quan trước chứ???
    nháy 2 thằng bẹn sang đóng dấu hộ chiếu,mình bắt đầu:


    [​IMG]
    hôm lay trời nắng quá anh nhỉ.....
    chả phản ưng rì....
    À anh đã biết chuyện gì chưa???
    Cụ rùa đã chưa khỏi bệnh rồi đấy,vừa mới thả xuống hồ chiều qua....hị hị
    nghe chả liên quan rì....mà rừng ở bên lào đẹp nhỉ,lại nhiều hổ nữa.Sao người ta không bắt bớt đi?
    - Mày cứ làm như bắt dễ lắm ý.....hế hế....có phản ứng rồi....:)):)):))
    Ơ....bắt dễ mà anh,ở việt nam người ta bắt hết rồi còn gì?:-O:-O
    Nếu anh hiểu tập tính của hổ thì bắt dễ lắm,chỉ cần 2 người,1 chai bia lạnh,1 đoạn dây dù dài 2m37 thôi...
    - sao lại cần 1 chai bia lạnh?mày thử kể xem lào?
    Thì ở viêt nam bọn em,người dân ở nhà sàn giống như ở đây này.Mỗi tội là ở ngoài hiên người ta khoét nhiều cái
    lỗ bằng cái miệng bát con:-":-"...xong đâu đấy,1 người ngồi trong nhà mở hết cửa ra ngồi uống bia....[r2)]
    còn người kia thăt thong lọng vào sợi dây rồi ngồi đợi...:)>-
    khi con hổ đến nó thấy cửa thì mở toang,người thì ngồi uống bia ở trong.Nó không dám vào ngay mà ngồi ở
    ngoài hiên rình sơ hở.hì hì...thế là cái bìu của nó lọt xuống cái lỗ,lúc đó người ở dưới chỉ cần lấy thòng lọng thít
    chặt cái bìu nó lại...thế là xong! lúc đấy anh có mà bảo nó sủa như chó nó cũng nghe theo ý chứ.....:)):)):))

    Cái thằng ôn này,mày nói phét rức hết cả đầu,đưa giấy tao xem lào...
    [:P][:P][:P]
    Dạ thưa quan bác,đây ạ....
    Quan bác có muốn nghe chuyện bắt trăn tinh không ạ?
    -ừm...kể xem lào...
    Dạ,cái hồi em đi bộ đội....
    1 hôm có người dân chạy vào đơn vị báo :
    Ở đoạn suối cạn gần doanh trại có con trăn rất to đang.....tát cá[-(
    Cái gì ?trăn mà biết tát cá á:-O:-O:-O dở hơi à???mấy anh em thử chạy ra xem...
    Ra đến nơi thì....má ơi,cả con trăn to như cái gối ôm,dài 5m7 nặng 164 kg đang 1 đầu thì quấn vào thân cây
    bên này,còn đuôi thì quấn vào thân cây bên kia đang tát nước đùng đùng....@-)@-)@-)
    Mấy anh tân binh sợ mất cả mật,chân tay líu ríu nói :
    -anh ơi chạy về đợn vị lấy súng bắn đi...
    Hey..[-X.em cười khẩy,có mỗi cái con trăn lày mà phải dùng súng à?
    Chạy về mua cho anh chai bia lạnh,2 con dao tông,tiện thể mang mấy cái thúng ra đây mà lượm xác nó...:)):))
    Tối nay đơn vị liên hoan....[r2)]
    anh em chuẩn bị đâu vào đấy rồi....em ngồi uống bia đợi cho nó tát gần cạn nước...[r2)]
    Rồi em hai tay cầm 2 con dao tông đủng đỉnh bước ra....
    Anh phải biết đặc tính của loài trăn là không cắn,nó chỉ quấn chặt con mồi siết chặt cho chết rồi mới nuốt chửng...
    Biết thế nên em đếch sợ,em cứ đứng xuôi tay cho nó quấn thoải mái...[:P][:P][:P]
    Anh em đứng bên ngoài nhìn vào há hốc mồm ra(ứoc rì em có máy chụp ảnh lúc đấy)
    Đến khi con trăn bắt đầu xiết lại,em cố chịu.Và rồi nó xiết 1 cú quyết định....đúng lúc đấy em quay ngược 2 lưỡi
    dao ra....hế hế...nó đứt ra làm 13 khúc....=))=))=))
    Đơn giản thế thôi,công việc của anh em là nhặt từng khúc mang về,còn nhóm khác ra đoạn suối cạn sẵn bắt cá
    mang vê liên hoan thôi....[r2)]
    - Đíu tin được cái thằng lày....anh hải quan nói!
    Em nói thật mờ.....[:D][:D][:D]
    Thôi,đợi tao ở đây tao đi đóng dấu,rồi mày biến đi...[r23)][r23)]Dạ em biến ngay ạ!>:P>:P>:P
    2 thằng bẹn đi đóng dấu hộ chiếu về thấy mình ngồi chễm chẹ ở ghế hải quan,liền hỏi:
    - Thế lào anh?:-ss


    [​IMG]
    Chả thế lào cả,dắt xe xuống phà trước đi....:)>-:)>-:)>-
    vừa lúc đấy anh hải quan quay lại :
    - Mấy ông em sang thái,xong về đây hay về cửa khẩu khác?
    Dạ em cũng chưa biết ạ,lếu còn tiền bọn em đi qua myanmar đến nepal rồi vòng đường tây tạng về....=))
    Chào anh bạn hải quan,3 thằng tung tăng xuống phà...\:D/\:D/\:D/


    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xuống đến phà,2 thằng kia gọi ngay về khoe vợ.....mình chả có ai để khoe cả....:-??:-??
    Giang bé đang hí hửng thì thằng soát vé ra...

    [​IMG]
    - 3 người,3 xe bao tìn....giang bé hỏi!
    500 bạt 1 người 1 xe....Hả cướp giật à???
    Không đi thì mời các anh quay lại(sao mình dị ứng với cái từ đấy thế)[r37)][r37)][r37)]
    Thôi được rồi,may cho mày là bọn ông đang phởn đấy...mất toi mất hơn triệu,qua khúc sông[-X[-X[-X

    Tạm biệt đất lào.....
    [r23)][r23)][r23)]

    [​IMG]
    Thái Lan kính chào quí khách...=D>=D>=D>

    [​IMG]
  5. DuGia

    DuGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    5.696
    Đã được thích:
    3
    Hay quá! kể tiếp đi nhé,anh đang hóng .Cố gắng phấn đấu chạy Drem chiến đến Huội Xài .[r2)]

    Tiếc là các chú đi không hỏi.Anh có bản đồ chi tiết( bản đồ quân sự toàn Đông Nam Á và 1 phần Tây nam TQ) ,cầm bản đồ này không phải hỏi chỉ việc phi thôi....

    À,mà pot cái lịch trình cung đường lên cho Ae tham khảo tý nhể.[r2)]


    Thằng Giangbe đíu vào phang ảnh lên ,hay cậy súng to,ống khủng...Hôm nào gặp là A bẻ súng gục cần đừng trách...Khà...Khà...
  6. chantochanbe

    chantochanbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2007
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
  7. 3xu

    3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Lão này có bảo bối chuyên đi mây về gió mà không đem ra dùng. Phí. Hôm nào cho em mượn mang sang khựa nhờ nó phếch cho 1 cái đặng phòng thân nhé anh.
  8. hnthachanh

    hnthachanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
  9. nhimminh123

    nhimminh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Thái lan là 1 đất nước du lịch,nên việc là thủ tục rất dế dàng....


    [​IMG]
    [​IMG]


    [​IMG]


    Trong lúc đợi làm thủ tục,tranh thủ chụp ảnh phong cảnh tý...[-X[-X[-X

    [​IMG]

    Xong xuôi,tranh thủ ăn trưa...Giang bé có anh bạn người mỹ đang đợi ở chiềng mai...
    [​IMG]
    Đường ở thái đẹp lừ,không giới hạn tốc độ nên đong thoải mái..
    chỉ tội họ đi bên trái đường,nên hơi bỡ ngỡ...


    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Nghỉ chân uống nước,đổ xăng....

    [​IMG]
    [​IMG]

    Nhí nhảnh....
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đường đẹp,xe tốt anh em đóng miệt mài......
    Nhưng các cụ đã nói:Phước bất trùng lai,hoạ vô đơn trí....[-([-(
    Đang chạy hơn 100 ngon trớn,bất ngờ mình nghe Quạc...quạc:-ss:-ss rồi xe khựng lại....~X~X~X
    May mà phản xạ nhanh,co ngay chân lên....thì sự thể nó thế này đây....[-X[-X[-X
    [​IMG]
    [​IMG]

    Cái xích 520 của nhật mà nó còn bị đứt....vãi thật,may mà nó không quấn vào chân...:-ss:-ss:-ss
    Mà sao tai ương nó cứ ám vào mình thế nhỉ,2 thằng kia chả sao...~X~X~X
    Đỗ lại tháo xích ra thì cái chặn xích nó bị cuốn vào dư lày...
    [​IMG]

    Cái nhông trước thì nó như này....

    [​IMG]

    Hai thằng tháo xich ra,lắp vào thì thiếu mất 2 mắt....

    [​IMG]
    [​IMG]

    Không có búa,ngồi cong mông lên để gõ....
    [​IMG]

    Cảm ơn trời phật,may mà đêm hôm trước nó không đứt ở trong rừng^:)^^:)^.....nếu không thì......:-ss:-ss
  10. nhimminh123

    nhimminh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mình kệ cho 2 thằng phơi nắng sửa xe....vào chỗ mát ngồi hút thuốc cái đã....[:D][:D]
    Cá ăn kiến mãi rồi...phải đến lúc kiến ăn cá chứ...
    Mãi không có búa để đục cái mắt xích ra,mà còn 60km nữa mới đến chiềng mai...
    Phong say bảo:thôi anh ngồi lên xe đi em đẩy cho....[:P][:P][:P]
    Mình khách sáo tý: thôi,ai lại thế.....
    Hè hè...và nó đẩy cho mình hơn 10km..may quá nhìn thấy cái hàng sửa xe.Lại thấy cái xe cào cào để ở đấy...=D>

    [​IMG]


    [​IMG]
    Vào hỏi xích,nó bảo không có.Nhìn cái xích xe của nó lại là loại 420,không lắp vừa...
    May quá,phong say bảo giang bé tháo xích xe của giang bé ra....:-??
    Cho mình xin 2 cái mắt xích lắp vào.....=D>=D>=D>
    Làm thằng cu cứ kêu ca,kể lể mãi....[-X đành phải an ủi: Vâng tôi biết là bây giờ trong mình tôi có giọt máu của
    giang rồi....=((=((=((
    [​IMG]

    [​IMG]
    [​IMG]

    Tiếp tục lên đường....
    Chạy được 1 đoạn,mình vẫn không yên tâm về cái xích nên cứ phải vừa chạy vừa co chân trái lên...
    Nói dại nếu nó lại đứt tiếp thì không thể may như lần trước đâu...
    Phong say cứ bảo:anh yên tâm đi,em tán chắc lắm rồi....[-X[-X[-X
    xong nó lại quay sang hỏi giang bé: giang nhìn tôi tán mắt xích thế này có ổn không nhi???:-ss:-ss:-ssVÃI!!!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][/IMG]
    [​IMG]

    Và rồi lần đầu tiên suốt cuộc hành trình,cảnh sát chặn lại....
    Bọn mày từ đâu đến???[r24)][r24)][r24)]
    Dạ bọn em từ đông thổ đại việt,sang tây trúc thỉnh kinh ạ....:-ss:-ss:-ss

    Cho xem giấy thông hành...
    dạ có ngay đây ạ.....
    Thế mày theo phe nào???
    Ơ....em có theo phe nào đâu???:-O:-O:-O
    Sao lại mặc áo vàng???[r24)][r24)][r24)]
    Bỏ mẹ,thì ra mình với giang bé mặc áo vàng thật....:-ss:-ss:-ss
    À...anh làm em sợ hết hồn,chả là em biết là ở thái rất sùng đạo phật...
    Nên mặc áo này để tỏ lòng tôn kính ạ....:)):)):))
    Thế hả....anh em lên đường vui vẻ nhé.....[r32)][r32)][r32)]
    Cứ chụp ảnh thoải mái đê, anh em mình chụp kỷ niệm tý nhỉ...:)>-:)>-
    [​IMG]
    [​IMG]


    Cip Minh Họa...

    http://youtu.be/bFNx_aTAYzk
    http://youtu.be/ao6kuuLUaC0

Chia sẻ trang này