1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HMG và những tấm visa chờ được mở

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi ABAGI, 24/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 3xu

    3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Đêm trên núi

    Bạn này chuẩn bị múa lửa
    [​IMG]

    Các bạn múa lửa với vịt trời quay, mực nướng, đá thêm ít măng trúc và xúc xích nướng, với lại rượu ngon.
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tiết canh không kịp oánh vì lạnh quá đông luôn
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Nhìn cái mặt nát rượu của tay Tờ
    [​IMG]

    Mình ước chai rượu này trăm lít, có khi nó cũng nghĩ giống mình.
    [​IMG]

    Trà xanh cổ thụ với trăng thanh làm trà thêm thanh. Khuya với gió ngàn và xuối chảy, nhẩm trà ngắm trăng. Đ éo gì, lần sau mình quá bộ sang luôn Lùng Tao mới được.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Lan man chuyện trăng sao mây trời ma quỷ mãi cũng chán, đợi chúng nó ngủ trước, tớ ra bìa rừng thẩm du. Sướng tê tê.
    [​IMG]

    Đêm xuống
    Cô đơn
    Buồn gặm nhấm
    Lảng vảng
    Sương sa
    Lạnh cõi lòng
    Em đến
    Bất chợt
    Chan chứa nắng
    Thiêu đốt
    Nồng say
    Rực lửa hồng
  2. nhimminh123

    nhimminh123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Vãi.............thật!^:)^^:)^^:)^
    3 xu cũng thơ thẩn kinh nhờ....
    đọc cứ như thần điêu đại hiệp ý nhỉ....[:P][:P][:P]
  3. phuong_doc

    phuong_doc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    quá hay ấy chứ anh, đi với anh chả thấy thơ thần mà chỉ tháy đẩy xe bò hồng hộc;))
  4. Roadkiller

    Roadkiller Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay vãi lúa. Đúng phong cách của Kim Bình Mai
  5. 3xu

    3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Thơ này là thể loại con cóc theo phong cách của Liêu trai chí dị. Hố hố
  6. 3xu

    3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Sáng trên núi.

    [​IMG]

    Rừng đẫm màu sương, u u ám ám, đất trời nắm tay hăm dọa. Sau khi xúc miệng bát mỳ với cổ cánh thịt hộp, trời mưa xối xả. Để lại chú em Lù dọn dẹp kiếm củi nấu ăn trưa ở lán, lại lên dốc
    [​IMG]

    [​IMG]

    Chuyện leo núi thì cũng thường thôi cứ đi là tới, đi linh tinh lang tang cũng tới mà. Chỉ khổ bạn Tờ cứ phải phát cây mở đường kiếm được ít tiền của bọn Kinh cũng chảy máu mắt. Tớ đi sau cùng không phải là mệt đâu nhé mà là rất mệt. Chúng nó hỏi thì mình bảo mình nhường các anh đi trước, mình đi sau đặng còn tìm bắt trăn khổng lồ.
    [​IMG]

    Vừa đi vừa tìm đường trăn trườn, tìm mãi không thấy chỉ thấy giun khổng lồ thôi. Con này đem sấy khô đúng cách chữa được ối bệnh hay ho. Tớ xúc được nguyên balo. Giờ trong gầm tủ có thêm một hũ đầy. Hôm nào có dịp, mời các bạn uống chơi.
    [​IMG]

    Đội mưa lên dốc ít thì 45 độ, nhiều có khi 90 độ. Dẫm chân lên thảm lá mục dày cả mét, êm như đi trên thảm six star hotel. Thôi thì cứ nghĩ vậy để còn khoe tao được ở KS 7 sao rồi đấy.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Ở trong rừng có rất nhiều cây đỗ quyên cổ thụ, cây Pơ mu cổ thụ, cây Dổi cổ thụ… nhưng bạn Tờ toàn bảo là cây linh tinh lang tang. Ở trên núi còn có điểm bắt nguồn 2 con suối là suối Lao Chải và suối Chúng Phùng. Từ đó đi Lao Chải theo kiểu người Mông (mà phải khỏe nhé) cũng mất cả ngày. Mà từ đó còn đi được cả Lùng Tao nữa. Hôm nào nghỉ 15 ngày đi hết cả vòng cho sướng. Lưu ý là đường sang Lao Chải vẫn còn rất nhiều mìn từ hồi chiến tranh biên giới. Nếu máu nhờ thêm anh bạn công binh đi cùng cho chắc.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Lên đỉnh tranh thủ để lại ít AND cho thiên nhiên nó đa dạng sinh học.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Thế là xong, xuống tẹo tới lán nhưng lạc 2 lần. Thế mà cái lý sự kiểu Mông bảo bọn mày biết đường lần sau lên không cần tao dẫn. Bố khỉ, Thổ mổ Kinh.

    Qua trường học tặng mấy cháu học sinh vài quyền vở cho nó thêm phần thắm thiết. Đi dân nhớ, ở dân thương, nếu không có tiền, chắc gì dân đã chịu. Cái hồi trường còn ở chỗ cũ, tớ đi qua còn thấy tổng số: 5, vắng: 4 – vẫn học bình thường. Chuyện này không bịa.
    [​IMG]

    Café mà thấy da diết kiểu anh Trường hấp
    [​IMG]

    Xuống thêm tẹo nữa, tớ về với vợ.
    [​IMG]

    [​IMG]

    Sáng nay cũng như mọi sáng ở nhà, tỉnh dậy mới biết mình còn sống.
    (Sang năm mình leo cái núi gì đấy ở gần Trạm Tấu - Chế Tạo cho nó máu)
  7. tan_tit1982

    tan_tit1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2011
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    bác 3xu cho em hỏi cái đồng hồ trong ảnh là mua ở đâu vậy ạ?đồng hồ nhiều tính năng quá!
  8. 3xu

    3xu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Lang thang gặp cái ảnh này.

    Hỡi những anh Giangbe, Trường Hấp, Phong say đâu rồi?

    [​IMG]

    (ảnh ghép ấy mà)
  9. mhrtitoo

    mhrtitoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Tại thời điểm này mà là mình thì...............:eek::eek::eek::eek::eek::eek:
  10. Roadkiller

    Roadkiller Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Gặp em là anh em có ******* ngâm rồi. Tiếc thật! Chẳng phải tay ông!

Chia sẻ trang này