1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hn : Bức thư tình cuối cùng !

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi alohamark, 13/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alohamark

    alohamark Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.337
    Đã được thích:
    0
    Hn : Bức thư tình cuối cùng !

    Hi, my love
    Cho em lần cuối cùng được gọi anh như vậy, anh nhé... Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi viết gửi anh bức thư này. Khi biết tin anh đi xa, em đã khóc như một con ngố vì giận anh cũng có (khi lẳng lặng đi mà không báo cho em một tiếng), vì nhớ anh cũng có và cũng còn vì em không biết sẽ phải dựa vào đâu khi không có anh ở bên, nhưng có lẽ cũng bởi em đã ngờ ngợ nhận ra có điều gì đó ko ổn trong mối quan hệ giữa anh và em.

    Một tháng xa anh, một tháng dường như không nhận được sự quan tâm nào từ anh, một tháng em sống mà đã ko hề cảm nhận được tình yêu từ anh. Một tháng với biết bao chuyện xảy ra mà dường như em đã tưởng mình không thể vượt qua được. Em vẫn gắng viết tin nhắn cho anh thường xuyên vì em nghĩ anh rất bận, rất mệt mỏi với công việc hàng ngày, và em cần ở bên anh, động viên anh...Anh đã ko nhắn tin cho em thường xuyên như xưa nữa, cũng ko gọi điện...Em đã phải cố bắt mình quen với việc phải sống khi ko có anh. Một tháng để em nghĩ lại mọi chuyện đã qua và những chuyện đang xảy ra...Mọi thứ làm em rối tung lên vì em ko biết tình cảm em đã dành cho anh cũng như tình cảm anh dành cho em có thể gọi là tình yêu ko nữa?

    Anh thừa biết em đã khâm phục anh, ngưỡng mộ anh ngay từ khi em còn là một con bé con...Nhưng thời gian xa anh đã đủ để em nhận ra rằng đó không phải là tình yêu, có lẽ em đã quá vội vàng khi chấp nhận để có tình yêu này. Anh nói đúng, em vẫn chỉ là một con bé con, anh lớn hơn em rất nhiều, em đã cố gắng hết sức để xử sự một cách người lớn, nhưng anh ah, đã đến lúc em thấy mình ko thể cố gắng hơn đượcnữa....
    .......
    Em mãi mãi chỉ nên là chính em thôi, và hình như anh ko hề yêu một con bé ... khi nó là chính nó ...
    ......
    Có lẽ anh em mình phải còn lâu mới gặp lại nhau, anh nhỉ...
    ......
    Kết thúc thật ko có hậu, nhưng dù sao thì mình vẫn là anh em tốt như bình thường chứ anh? Cám ơn anh thật nhiều vì những gì anh đã làm cho em trong khoảng thời gian đã qua...
    Em của anh !

    Tôi viết lại lá thư này ra đây, nếu người đó biết sẽ giận tôi nhiều lắm ./. Xin lỗi em nhiều, nhóc con àh !
    Ước gì tôi có thể quay ngược thời gian để có thể thay đổi số phận ?!? Nhưng đã là quá muộn rồi, thật đáng tiếc !

    Cầu chúc mọi điều tốt lành đến với em !
  2. hilittlesunshine

    hilittlesunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì Hili tò mò và nhiều chuyện nhé! Bác nói đã "quá muộn" là sao vậy? Bác nói Bức Thư Tình Cuối Cùng làm Hili nghĩ là một trong hai người sắp đi xa lắm, xa như thể không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nhưng có vẻ không phải vậy. Vậy sao lại nói "quá muộn" chứ?
    Hili nghĩ bác không nên im lặng. Hãy gửi cho cô bé ấy một cái e-card (nếu hai người ở xa), và nhắn cô bé vài dòng, dù chỉ là rất ngắn thôi. Có lẽ cô bé ấy sẽ vui lắm, cảm thấy hạnh phúc lắm. Hãy để cô bé biết rằng bác đang nghĩ về cô bé! Chỉ thế thôi!
  3. alohamark

    alohamark Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.337
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn hilittlesunshine nhiều về lời khuyên nhé
    Mình đã ko trân trọng những gì mình đang & đã có, có lẽ khi tốt nghiệp ra trường..Cái bận rộn của cuộc sống Hà thành, vòng xoáy của cuộc sống đã khiến mình thay đổi đi rất nhiều.
    "Quá muộn" khi tôi đã ko làm được gì cho em, giúp được gì cho em trong khoảng thời gian qua...Trong khi em luôn tin tưởng & coi tôi là 1 chỗ dựa thật tốt ./.
    Mình đặt tiêu đề cho topic như vậy vì đối với mình đó là 1 mối tình thật đẹp, tuy đã kết thúc nhưng sẽ chẳng bao giờ 2 người wên. Và "Nhóc con" mà mình nói tới cũng là 1 cô bé ở Bãi Bằng..1 cô nhóc xinh & học rất giỏi ...
    Togetherness Forever ! ​
  4. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    @alohamark: Trong tình yêu khái niệm muộn hay quá muộn nó mơ hồ lắm bác ơi. Không phải vì cô ấy xinh, học giỏi mà em khuyên bác níu giữ, vấn đề là ở tấm chân tình của người ta thôi.
    Với topic là bức thư tình cuối cùng, em cũng xin phụ hoạ một cái nào:
    Em yêu,
    Cho phép anh gọi em hai tiếng "em yêu" đâ?y thân thương em nhé, bơ?i có thê? đây la? hai tiếng yêu thương đâ?u tiên va? cufng la? cuối cu?ng anh da?nh cho em. Thơ?i gian qua anh đaf sống với giấc mơ cu?a riêng mi?nh, giấc mơ ấy có em, có anh va? nhưfng tiếng cươ?i, nhưfng niê?m vui bất tận. Em đaf la?m cho tâm hô?n anh thô?n thức, la?m cho con tim anh lôfi nhịp. Anh đaf có biết bao ước mong đê? giơ? nghif lại thấy thật xa vơ?i.
    Em ơi, em đaf tư?ng nói "niê?m vui thi? qua nhanh ma? nôfi buô?n lại dai dă?ng". Anh đaf nghiệm ra điê?u na?y môfi khi nghif đến ti?nh yêu da?nh cho em. Anh va? em thươ?ng nói chuyện va? quan tâm đến nhau nhưng có lef chúng ta chi? như hai đươ?ng thă?ng song song đặt cạnh nhau em nhi?. Giá như anh "dufng ca?m" hơn đê? đối mặt với ti?nh ca?m cu?a mi?nh, giá như em đư?ng vô tư quá,... va? tất ca? chi? la? giá như ma? thôi. Môfi khi nghe ca khúc hương xưa ma? sao trong anh trạnh lo?ng đến vậy "em bây giơ? như xa một tâ?m tay", điệp khúc đó cứ vang vọng trong anh như la? ba?i toán hai đươ?ng song song không có lơ?i gia?i.
    Ngươ?i ta ba?o "nếu yêu em xin đư?ng chúc em hạnh phúc", nhưng có lef anh không co?n sự lựa chọn na?o khác la? nói lơ?i chúc hạnh phúc đến với em. Chi? tiếc ră?ng ngươ?i đem hạnh phúc đến cho em không pha?i la? anh, nhưng anh tin tiếng cươ?i cu?a em sef xua tan nhưfng nôfi buô?n trong anh.
    Thơ?i gian sef trôi qua, mọi thứ đê?u sef thay đô?i, nhưng trên thế gian na?y có ít nhất một ngươ?i luôn câ?u chúc cho nhưfng điê?u tốt đẹp nhất sef đến với em.
    --------
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 13/02/2005
  5. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Năm mới năm me, yêu đương kinh quá! Tớ là chóng hết cả mặt!
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Bác mới chỉ chóng mặt vẫn còn là may đấy, chứ bác mà ngất ra đó lại khổ thân. Tuổi cao sức yếu mà k người chăm sóc thì nguy hiểm lém. Chúc cả nhà một đêm Valentine vui vẻ nha!
  7. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1

    Có khi bước trên đường hun hút , em tự hỏi mình ta đang đi về đâu ...Nếu ngày ấy em không đi về phía anh , không gặp nhau , giờ này ta thế nào ?
    Có khi nhìn kim đồng hồ quay , em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây , nếu ngày ấy vào một phút giây khác có chắc mình trông thấy nhau ?
    Nếu thời gian có quay trở lại , ngày em gặp anh ngày cơn gió bồi hồi...Em sẽ vẫn bước về phía ấy , phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi anh ngồi....Nếu không gian có quay trở lại , đêm có nến vàng đêm sắc hoa tươi , em sẽ vẫn đợi khoảnh khắc ấy , khoảnh khắc thấy mùa hạnh phúc đang trào dâng . Lặng nghe lời dịu dàng anh nói...Anh yêu em , anh yêu em rất nhiều....
    Nhìn theo đường hun hút còn xa , xin cám ơn những điều đã qua...Gọi anh , người đương thời ơi , em yêu anh , em yêu anh rất nhiều....
  8. alohamark

    alohamark Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.337
    Đã được thích:
    0
    Sleeping_Sun Có tâm hồn thật lãng mạn, Mong rằng bạn sẽ có 1 T/y thật đẹp.
    Khi giấc mơ đã quay trở về
    Em vẫn không tin rằng có ngày em sẽ đón anh nơi cuối đường.
    Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau chính cufng nơi đây ta ngồi mơ...
    Về giấc mơ nơi thiên đường...
    Rồi một ngày anh đi
    Em buồn như khóc anh đâu hay biết
    Bao đêm em thức nước mắt đầy vơi rớt theo đêm dài.
    Dù giờ này em biết
    Xa nhau năm tháng hôm nay anh cufng đã quay về đây,
    Bên em đêm ngày chẳng muốn chia tay.
    Nhưng tiếc thay anh ơi
    Những mộng mơ mãi cufng chỉ là những mộng mơ,
    Chẳng có thiên đường bao giờ !
    Em biết anh trách em
    Cufng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ.
    Ðường gập ghềnh em đi,
    Riêng một mình em đường dài em đi
    Nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì,
    Rồi chợt buồn em khóc
    Anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh,
    Yêu anh cho dù phải cách xa anh.
    Em mãi mơ giấc mơ đêm ngày
    Em có anh bên em muôn đời nhưng chẳng biết nên làm thế nào.
    Em biết anh trách em
    Cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ....

    Bài hát mà Nhóc con luôn thích hát, bây giờ anh mới nhận ra...
    Valentine này thật ấm áp Nhóc nhé !
  9. cliknc

    cliknc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay ... ngày hôm nay ... không phải ngày mai ... cũng chẳng phải ngày hôm qua ... người ấy đã nói những gì cần nói với mình
    "Anh hỏi ảnh ảnh không hỏi
    Yếu kiều yếu sắc yếu không sắc
    Xem nhiều xem ít xem không ích"
    Nhưng lạ chưa kìa, đứng trước tất cả những gì mình hằng mong đợi mình lại cảm thấy hững hờ... vừa gần lại vừa xa...
  10. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    @whynot : Mod hình như rất khoái ...nhập vai vào với nv hay sao ý Lướt qua mấy cái topic đều thấy mod đóng vai ng khác để reply ...
    Hờ hờ , ngày valentine , box mình chẳng có cái topic nào nói về Valentine cho nó mang tính thời sự nóng hổi vừa thổi vừa đọc nhỉ ? Lượn qua mấy box khác họ có topic về Valentine từ đời nào . Ghé chân vào cái topic này tự nhiên lại vớ được lời bài hát này , cảm ơn pác halo...nhé ! Pác có tốt bụng cho em luôn cái link để nghe lại bài này . Trước nghe Phương Thanh hát cũng thích nhưng mà đợt Sao Mai vừa rồi rõ ràng là Mỹ Dung hát tâm trạng và nữ tính hơn nhiều . Mà hôm nay là cái ngày giề ko bít , xem cái chứ kí của pác clik... lại thấy trích từ bài " biển khát " , bài này Mỹ Linh hát thì khỏi chê .
    Thôi , bb cả nhà , chúc ngày Valentine vui vẻ , hp ! Hôm nào mình fải sáng tác một " lá thư cuối cùng " để tặng người iu mới đc . Sợ nhỡ may đâu ( à quên , ko may đâu ) chết đi ko viết đc lá thư cuối cùng thì xuống suối vàng lại fải lọ mọ ngồi gõ email tình yêu !

Chia sẻ trang này