1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hn : Bức thư tình cuối cùng !

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi alohamark, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Bé teta àh, anh viết theo tâm trạng đó, chứ đâu phải thích đóng vai nhân vật. Chẳng qua là những tâm sự của anh nó ở các thời điểm khác nhau giờ lại chép ra trong cùng một thời gian thôi. Thế nhé, sang mục Happy V Day để nghe mọi người chúc mừng.
  2. 0983030256

    0983030256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Anh T co một mối tình đẹp thế mà em kô biết. Valentine vừa rồi vui kô anh, năm mới chưa thấy ông anh mừng tuổi em hiiiiiiiii.
    Cũng chúc cho "nhóc" của anh một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn nhé.
  3. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bác alohamark , mờ hình như là em biết bác là ai roài thì phải , hehehe . Bác đang làm việc ở ....( cái gì đó em k nhớ chính xác ) , đại khái là có liên quan đến mạng Việt Nam Net đúng k ?
  4. alohamark

    alohamark Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.337
    Đã được thích:
    0
    To : Sleeping_Sun
    Vậy bạn biết mình uh
    Xấu hổ quá ./. Mình muốn viết những suy nghĩ, cảm xúc của mình để cảm thấy thoải mái ./.
    Nói ra được thấy nhẹ người lắm.
    Thanks all !
  5. caigiasuluachonsailam

    caigiasuluachonsailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Con ngươ?i ta chi? nhận ra được giá trị đích thực cu?a một cái gi? đó khi ma? ngươ?i ta đaf đánh mất nó thật buô?n cươ?i pha?i k? Cái giá cu?a sai lâ?m nhiê?u khi quá đắt với chúng ta. K biết mọi ngươ?i đaf nghe ba?i hát "yêu lắm" chưa trong đó có câu "... phút chốc sai lâ?m anh vội quên đi bóng em đê? giơ? đây bước tiếp bên đơ?i anh k co?n em......" nhưng bạn giơ? có hối hận cufng k thê? la?m gi? được vi? ti?nh yêu nó giống như đồ thuỷ tinh, khi đã chót dù vô tình hay cố ý để vỡ thì có gắn lại được cũng sẽ để lại vết à đâu có đẹp như xưa được. Nên tốt nhất là hãy để cho nó là những mảnh vỡ đẹp còn hơn là một thứ đồ k lành lặn.
    ---------------
    Lần sau bạn nhớ gõ tiếng Việt có dấu để mọi người tiện theo dõi nhé, chúc vui vẻ!
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 11:23 ngày 20/02/2005
  6. alohamark

    alohamark Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.337
    Đã được thích:
    0
    To : caigiasuluachonsailam
    Cám ơn bạn nhiều lắm...Những lời bạn nói ko sai ./.
    Nhưng mình cũng ko bao giờ hối hận về nhưng gì mình đã làm & những chuyện đã qua của mình ./.
    Chỉ đáng tiếc thôi ...Bạn có hiểu ko ?
    Đáng tiếc là mình ko có sự lựa chọn đúng đắn, đến bây giờ vẫn ở giữa 2 con đường
    Còn bạn thì sao ?
    Mình muốn thêm lời khuyên từ bạn về chuyện T/y đc ko ?
    Thanks !
  7. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu muôn đời vẫn thế mà,tình yêu là bát bún riêu,bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình mà.
  8. caigiasuluachonsailam

    caigiasuluachonsailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    hi`hi` có gì đâu mà alohamark cám ơn chứ mình chỉ nói những suy nghĩ của mình thui mà
    trươc đây mình cũng sai lầm lên đã để mất đi một mình yêu và yêu mình giờ nghĩ lại thấy thật đáng tiếc ....để khi nào có thời gian mình sẽ kể cho nghe
    ban nói đúng ko hối hân chỉ là đáng tiếc thui
    mình đâu có kinh nghiệm trong chuyện T/Y đâu mà cho ban lời khuyên
    bạn có biết câu "bạn có khi chỉ cần một phút để thích một người và một giờ để yêu một người nhưng sẽ mất cả đời để quên người đó"
    sao mà giờ ban vẫn còn đứng o giữa hai con đường à ?
    mình cũng ko hiểu rõ về chuyện của ban và nhóc đó lắm nhưng có vẻ giờ sư lựa chọn của bạn ko chỉ phụ thuộc vào bạn mà còn phụ thuộc vào tình cảm của nhóc đó dành cho ban thế nào ?
    sự lựa chọn giờ là thuộc về nhóc đó đúng ko?
    nhưng dù nhóc đó có lựa chọn thế nào thì đó cũng là những kỷ niệm của một mối tình đẹp phải ko bạn?
  9. alohamark

    alohamark Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.337
    Đã được thích:
    0
    " Mỗi người tôi gặp đều có cái hơn tôi, đáng để tôi học hỏi ./. "
    Đó là câu nói mà mình rất thích, nên mình luôn có 1 lời cám ơn chân thành đến người đã giúp mình
    Mình chỉ đáng tiếc thôi...Chuyện của mình cũng bình thường nhưng có lẽ mình ko muốn mất đi những gì mình đã có. Nhóc đó cũng đã rất dứt khoát rùi mà
    " Nhưng dù nhóc đó có lựa chọn thế nào thì đó cũng là những kỷ niệm của một mối tình đẹp phải ko bạn?
    Câu này thì bạn nói rất chính xác, tất cả đều mọi thứ đều đã qua, Cầu chúc Nhóc đó về sau sẽ có 1 mối tình đẹp ./.
  10. caigiasuluachonsailam

    caigiasuluachonsailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0

    ko biết các bạn đã nghe câu
    "nếu bạn yêu một ai đó thì ko bao giờ được chúc người đó hạnh phúc "
    mình ko bit nó có đúng ko? mọi người thấy thế nào?
    "ai tung cánh phượng lên trời để cho nhân loại hận đời vì yêu"
    "ngã ba tình ko có lần thứ hai " ko bit mọi người đã nghe ambum này chưa? của " Thiên Trường Địa Hải" đó
    trong đó có câu " ...trai tim ko the yêu hai người ...."
    khi nghe ambum này thì những ai mà đang đứng ở ngã hai hay là ngã ba đường thì hãy chọn nựa nhé các bạn hy vọng các bạn sẽ có sự lựa chọn đúng đắn
    chúc các bạn gặp nhiều may mắn

Chia sẻ trang này