1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hn : Bức thư tình cuối cùng !

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi alohamark, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mecgh_of_ranfo

    mecgh_of_ranfo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    H!
    Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em !Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em !Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em !Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em !Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em !Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em !Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em !Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em !Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em !Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em !Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em !Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em !Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em !Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em !Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em !Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em !Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em !Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em !Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em !Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em !Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em ! Anh yêu em !
    H ơi ! Anh tin rằng một ngày rồi em sẽ nhận ra trên đời này chẳng ai yêu em nhiều như anh yêu em đâu . Chính em cũng biết điều này mà , đúng không ?
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Chời đất, yêu đến cỡ nào thì đã vào đây cũng là bức thư tình cuối cùng hết roài! Hỏi nhỏ mecgh cái, chú nói yêu nhiều vậy có thấy mỏi miệng k?!! Anh nghĩ nếu có được tình yêu này chắc khi hun cũng k dám vì e mấy cái răng đã iếu. Hic, được mỗi cái là tinh thần vì tình yêu của chú cao.
  3. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Khi giấc mơ đã quay trở về
    Em vẫn không tin rằng có ngày em sẽ đón anh nơi cuối đường.
    Anh nhớ không khi xưa ta gặp nhau chính cufng nơi đây ta ngồi mơ...
    Về giấc mơ nơi thiên đường...
    Rồi một ngày anh đi
    Em buồn như khóc anh đâu hay biết
    Bao đêm em thức nước mắt đầy vơi rớt theo đêm dài.
    Dù giờ này em biết
    Xa nhau năm tháng hôm nay anh cufng đã quay về đây,
    Bên em đêm ngày chẳng muốn chia tay.
    Nhưng tiếc thay anh ơi
    Những mộng mơ mãi cufng chỉ là những mộng mơ,
    Chẳng có thiên đường bao giờ !
    Em biết anh trách em
    Cufng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ.
    Ðường gập ghềnh em đi,
    Riêng một mình em đường dài em đi
    Nơi đây anh đứng chẳng biết làm chi chẳng biết nói gì,
    Rồi chợt buồn em khóc
    Anh đâu hay biết trong tim em chỉ có riêng mình anh,
    Yêu anh cho dù phải cách xa anh.
    Em mãi mơ giấc mơ đêm ngày
    Em có anh bên em muôn đời nhưng chẳng biết nên làm thế nào.
    Em biết anh trách em
    Cũng vì em bước đi con đường nơi mà ta chẳng thể đến với nhau bao giờ....
    Bài hát mà Nhóc con luôn thích hát, bây giờ anh mới nhận ra...
    Valentine này thật ấm áp Nhóc nhé
    em sợ rồi 1 ngày chính em phải suy ngẫm lại bài hát đó, ko lẽ tất cả đàn ông đều ích kỷ như anh nói?
    Anh van goi em la NHOC CON, em thay minh duoc bao dung tre tro...

    Được conmualanh sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 22/02/2005
    Được conmualanh sửa chữa / chuyển vào 11:46 ngày 22/02/2005
  4. caigiasuluachonsailam

    caigiasuluachonsailam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    chỉ có chúa mới biết tui iu em đến thế nào
    chỉ có chúa mới biết em có ý nghĩa thế nào đối với tui
    và trời ơi cũng chỉ có chúa mới biết tui viết cái nì cho ai
    hih`h`ih`ihi
    những đêm tối tui nhớ em ko ngủ
    sáng ra gặp em tui ngủ bù
  5. alohamark

    alohamark Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.337
    Đã được thích:
    0
    To : conmualanh
    " Em sợ rồi 1 ngày chính em phải suy ngẫm lại bài hát đó, ko lẽ tất cả đàn ông đều ích kỷ như anh nói?
    Anh van goi em la Nhóc con, em thấy mình được bao dung che trở..."
    Sao bạn lại viết như vậy nhỉ ?
    Dạo này lại bận quá ko online thường xuyên đc, đàn ông thường hay ích kỷ khi yêu, họ ko muốn mất đi nhhững gì mình đã xây dựng dc in T/y.
    Bạn cũng rơi vào trong hoàn cảnh giống như thế sao ?
  6. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    đàn ông thường hay ích kỷ khi yêu, họ ko muốn mất đi nhhững gì mình đã xây dựng dc in T/y.
    Bạn cũng rơi vào trong hoàn cảnh giống như thế sao ?

    Ko đâu, u ko ở hoàn cảnh của anh ấy nên ko hiểu, anh ấy có nói rằng KO 1 AI CÓ THỂ BAO DUNG CHO EM, NẾU TRONG HOÀN CẢNH ĐÓ, vì khi cả 2 biết nhau đều trong những hoàn cảnh tồi tệ nhất.
    ngày ấy mình hay ngồi 1 mình ở các quán rock, chán cuộc sống này, anh ấy cũng có những chuyện khác nên mới quen và chat với mình cho đỡ chán, rồi gặp nhau, lúc ấy mình tuy lê la ở những nơi như thế, và hay tuyệt vọng,nhưng nhìn bề ngoài chẳng ai bảo mình như thế,vãn có vẻ rất ngoan hiền....... mà trong lòng trống rỗng,tuyệt vọng...
    mình hiểu,yêu mình anh ấy đã phải kìm nén và bỏ qua rất nhiều,ngay cả bạn bè thân thiết của anh ấy cũng ko muốn anh yêu mình............
    Mình hiểu mình là ai,cả 2 đều nhiều lần nói chia tay, nhưng hình như điều đó là ko thể.
    Anh ấy có quyền yêu và lấy người khác ko như mình.........
    ........mình ko muốn mất 1 ngwời to lớn duy nhất với mình như thế.
    Mình là người có nhiều tham vọng, mình cũng nói và anh cũng hiểu rằng anh là tham vọng lớn nhất của cđ mình, nhưng mất anh,mình sẽ lại như ngày xưa, vẫn bỏ qua tất cả chỉ vì tham vọng trong c/s với chấp nhận bỏ qua tình yêu trong cđ..........
    anh ấy ko cho mình nghe rock, nhất là đến những quán rock, nhưng rock là 1 phần tâm hồn mình. 1 phần cái tôi của mình......mình thành 1 người khác khi yêu anh.........
    .....................
    bạn ah, mỗi người có 1 số phận riêng, mình ko than, vì nó thế thì phải đứng lên từ đó. ....
    Mình ko hiểu nữa, mình ko hề có thói quen nói về mình ở những nơi như thế này, nhưng hình như chúng ta cũng giống nhau đôi chút, mình thấy đỡ cô đơn hơn.
  7. alohamark

    alohamark Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.337
    Đã được thích:
    0
    Hi ..
    Mình cũng như bạn, ko muốn nói những gì riêng tư ở đây, nhưng hình như nói ra, được mọi người giúp thấy thoải mái & tốt hơn nhiề
    C/s của mình thì bình thường hơn bạn nhhiều, trước kia mình luôn tự nhủ rằng : Khi yêu 1 người nào đó, mình sẽ luôn phải cố gắng rất nhiều vì mình & vì người đó. Sẽ dành hế time & tình cảm cho người đó.
    Nhưng C/s đã làm con người thay đổi, và mình ko còn giữ được những gì mình đã hứa. Đó là điều đáng tiếc ./.
    Mình cảm nhận được hoàn cảnh của bạn mà
    Nếu mình có thể giúp gì được bạn, mình rất zzui !
    Ym : Tre_con_ham_choi

  8. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    tình yêu của mình thật mong manh, có thể, trong cả cuộc đời sau này mình sẽ ko bao giờ gặp được 1 người nào như thế nữa.
    Mình chẳng lo cho tương lai của 2 đứa, mà luôn nghĩ tới quá khứ, vì chính nó là nguyên nhân làm cho anh hay bực tức và giận mình đã ko mạnh mẽ hơn. Mình vẫn luôn biết sự yếu đuối ấy , nhưng đó có phải là bản chất ko?
    Mình đã từng dứt khoát rằng mình sẽ trở thành 1 người phụ nữ thành đạt, nhưng với trái tim còn thương tích bị chôn chặt, con đường của mình sẽ ko có tình yêu , mình vẫn tin hoàn toàn có thể làm điều đó. đó là trước khi gặp anh, mình đã biết con đường riêng phải đi dành cho mình.
    Nếu chỉ vì quá khứ ko ai muốn có mà anh rời xa mình, mình vẫn hoàn toàn chấp nhận, vì có lẽ đó là sự trừng phạt . Mình đã biết cần mạnh mẽ thế nào.
    ANH CÓ HIỀU TÌNH YÊU CỦA EM KO? NGƯỜI TA KO TÌM NGƯỜI HOÀN HẢO ĐỂ YÊU MÀ HỌC YÊU NGƯỜI KO HOÀN HẢO 1 CÁCH TRỌN VẸN NHẤT.
    anh cũng đâu hoàn hảo, đúng ko?
    Chẳng bao giờ anh tin vào tình yêu của em cả, anh luôn nghĩ rằng anh yêu em nhiều hơn?
    any way, nếu mình phải xa nhau khi tình yêu vẫn còn, em cũng sẽ ko khóc , và hạnh phúc rằng anh yêu em.
  9. alohamark

    alohamark Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.337
    Đã được thích:
    0
    " Khi yêu thì dễ nhưng để giữ được T/y thì rất khó "
    Mọi người vẫn thường hay nói thế mà, Ko thể nào có được người thứ 2 như người mình đã từng yêu..Bạn có thấy đáng tiếc vì T/y quá mong manh ko ?
    " Nếu để người khác tin mình thì mình nên đặt niềm tin vào họ trước " Bạn hãy thử như vậy xem sao ./.
    Bạn đã đọc câu truyện " Trái tim hoàn hảo " trong cuốn Quà tặng của cuộc sống chưa ?
    " Nếu mình phải xa nhau khi tình yêu vẫn còn, em cũng sẽ ko khóc , và hạnh phúc rằng anh yêu em ./. "
    Thanks all !
  10. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    uh, mình đã đọc nó, rất hay.
    nếu đã yêu hết mình thì chẳng có gì phải đáng tiếc đúng ko?
    Mình tin vào tình yêu chứ,mình thần tượng hoá tình yêu nữa, chẳng bao giờ mình nghi ngờ tình yêu của anh, nhưng trong mình luôn có điều gì đó mong manh rằng anh ko đủ tin vào tình yêu của mình, thường thử mình mọi nơi mọi lúc, nhiều lần làm mình rất đau lòng rồi, nhưng vì tình yêu của anh, mình sẽ vượt qua tất cả.......
    cám ơn bạn đã chia sẻ cùng mình những điều này. hình như bạn là con trai thì phải, bạn cũng rất nội tâm đúng ko?

Chia sẻ trang này