1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hn : Bức thư tình cuối cùng !

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi alohamark, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Anh à,không ngờ chuyện tình cảm của anh lại...éo le zậy.Dù sao mọi chuyện cũng chỉ còn là dĩ vãng,anh cũng không hối tiếc,phải không anh?Dù sao cũng chẳng cố gắng được nữa rồi.
    Em cũng đã từng yêu và cũng từng đau khổ...rất nhiều.Em cũng đã từng hối tiếc nữa...Nhưng trên hết em hiểu rằng trên đời nay không phải cái gì muốn là được.Và cuộc sống cứ lặng lẽ trôi......
    Trư
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Thấy mọi người trong box mình có nhiều tâm tự thật. Nhưng mình chẳng biết động viên mọi người sao nữa. Ít ai trong đời đã k từng một lần đau khổ vì yêu, và mình cũng vậy. Chỉ biết rằng thời gian trôi đi, mọi thứ sẽ dần vào lãng quên, hãy chỉ giữ lại cho mình dư âm tốt đẹp của một thời đã yêu!!!!!
    Khi đọc Love Story - Câu chuyện tình yêu, mình thích nhất câu nói của Jenny:
    "Love means not having to say you are sorry"
    Tạm dịch:
    "Yêu nghĩa là không bao giờ phải nói lời ân hận"
    Chúc mọi người sớm tìm lại được điểm cân bằng cho chính mình
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 27/02/2005
  3. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Anh Whynot biết không,khi em đọc Lovestory em cũng đã thực sự"choáng".Chưa bao giờ có 1 câu chuyện nào khiến em thấy ....đáng chú ý đến vậy.Và đương nhiên câu nói mà anh vẫn hay nói ấy mà"YÊU LÀ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI NÓI HỐI TIẾC".Em đã từng ngưỡng mộ và lấy đó làm mục tiêu để chọn lấy 1 tình yêu cho mình.Tiếc rằng mọi chuyện chẳng phải bao giờ cũng suôn sẻ cũng như chẳng ai nói trước được điều gì,em đã quá ân hận và hối tiếc cho tình yêu do chính mình chọn lựa............
  4. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Eva àh , mày có hiểu Yêu có nghĩa là k bao giờ phải nói lời hối tiếc là như thế nào ko ? Đối với tao nó có nghĩa là mình đã làm tất cả những gì có thể rồi , và k phải hối tiếc gì nữa....Tao đã nghĩ là mình hối tiếc nhưng ko phải , tao đã làm những gì có thể trong khả năng của tao rồi và như thế thì đúng là Yêu nghĩa là k bao giờ phải nói lời hối tiếc mà , phải ko nèo ??? Yêu mày nhiều lắm
    Thương mày nhiều lắm !
  5. alohamark

    alohamark Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.337
    Đã được thích:
    0
    Nhóc con àh...
    Bây giờ mọi chuyện đã trở lại bình thường như vốn có của nó ./.
    Anh & em cảm thấy thoải moái hơn đúng ko ?
    Anh biết em cũng đã vào TTVN & đọc bài anh viết, em bỏ qua cho anh nhé..
    Anh vẫn sẽ là chỗ dựa thật tốt nếu em cần, hiểu ko Nhóc
    __ Togetherness forever ! __
    Bạn nào có biết câu chuyện về " Hạc trắng " ko ?
  6. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    em chỉ là người con gái bình thường, trong khi anh lại đi tìm người phụ nữ hoàn hảo. tại sao người ta ko thể yêu người ko hoàn hảo 1 cách chọn vẹn nhất trong khi thừa biết rằng chẳng có ai là hoàn hảo trên cõi đời này cả?
    anh mãi chỉ là kẻ ghen với quá khứ, chỉ là kẻ gợi lại quá khứ để em đau lòng thêm. ở bên anh và chăm sóc anh mãi mãi vẫn chỉ là ước mơ của em thôi, đúng ko?
    Rốt cục thì tình yêu với em chỉ là ảo ảnh và phù phiếm, là tham vọng hão huyền thôi.
    Hãy hạnh phúc với người xứng đáng, vì anh hạnh phúc chính là hạnh phúc của em.
    Tình yêu ơi , cho ta nói lời chào vĩnh biệt.
  7. alohamark

    alohamark Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.337
    Đã được thích:
    0
    To : conmualanh
    Mỗi lần bạn viết tôi cảm giác như bạn đang là người mà tôi muốn nói chuyện, bạn nói rất đúng với những gì xảy ra bên tôi./.
    " Anh mãi chỉ là kẻ ghen với quá khứ, chỉ là kẻ gợi lại quá khứ để em đau lòng thêm ./. "
    Tôi biết trong C/s ko có gì hoàn hảo cả, và con người cũng vậy ...Vì vậy ko phải " anh đi tìm người phụ nữ hoàn hảo " Mà là đi tìm người phụ nữ hợp với mình thôi... "
    Bạn có bao giờ cảm thấy " Bình yên " khi bạn ở bên cạnh người bạn yêu thương chưa ?
    Đó là cảm giác yêu & được yêu, cảm giác có được chỗ dựa vững chắc về .v.v.
    " Tại sao người ta ko thể yêu người ko hoàn hảo 1 cách chọn vẹn nhất trong khi thừa biết rằng chẳng có ai là hoàn hảo trên cõi đời này cả? "
    Cám ơn bạn về câu nói này, mình sẽ suy nghĩ & cố gắng sống tốt hơn
    Cầu chúc bạn tìm được nơi "Bình yên " đấy !!!
  8. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0

    Eva àh , mày có hiểu Yêu có nghĩa là k bao giờ phải nói lời hối tiếc là như thế nào ko ? Đối với tao nó có nghĩa là mình đã làm tất cả những gì có thể rồi , và k phải hối tiếc gì nữa....Tao đã nghĩ là mình hối tiếc nhưng ko phải , tao đã làm những gì có thể trong khả năng của tao rồi và như thế thì đúng là Yêu nghĩa là k bao giờ phải nói lời hối tiếc mà , phải ko nèo ??? Yêu mày nhiều lắm
    Thương mày nhiều lắm !
    [/quote] Cám ơn mày .Nếu điều đó nghĩa là "YÊU LÀ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI NÓI HỐI TIẾC"thì tao sẽ không hối tiếc và cũng sẽ không bao giờ để cho mình phải hối tiếc.......
    Cũng thương mày nhìu
  9. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    @ alo..: có lẽ u cũng vậy, những gì u nói mình rất muốn được nghe ở người bạn mình, nhưng mỗi người có hoàn cảnh và cách suy nghĩ khác nhau. mình ko đòi hỏi gì ở bạn mình vì mình biết mình chẳng là gì để đòi hỏi bất cứ thứ gì. chỉ cần người ấy luôn bên cạnh an ủi những giây phút down nhất, có vẻ hơi khó...vì anh ấy ghen với quá khứ và chỉ làm mình đau thôi.
    Ko biết rồi mình sẽ sống thiếu tình yêu được ko nữa.
    Chuyện của u tốt đẹp rồi đúng ko? thế là vui rồi, tìm được ty thì dễ mà giữ được thì lại khó, ko biết dong đời sẽ xô đẩy mình về đâu nữa.
  10. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    em đang rất rối bời, bao nhiêu chuyện sảy ra, mọi người ko tin em, nhưng em chỉ có 1 mình , rối bời, lung tung.....
    có lẽ giờ này em chỉ muốn ra đi mãi mãi cho yên phận, c/s có ý nghĩa gì nữa khi trong tay chẳng có 1 chút niềm tin nào cả, chẳng ai tin em và muốn làm tan tành mọi chuyện. với em chúng quá đơn giản, mà sao ai cũng muốn làm em đau thế?
    em muốn khóc, muốn điên để ai cũng thương hại trong 1 giây phút nào đó và đừng giày vò em nữa, em kiệt sức rồi, tâm hồn em trống trải, muốn bay theo gió đi tới những miền xa, chạy chốn tất cả, chốn sự giả dối, sự dày vò này...........
    linh hồn bé nhỏ, ta muốn thoát ra, muốn nổ tung.
    ta thấy tội nghiệp mình quá, đừng ai thương hại ta.................................................................................
    Phù phiếm, dả dối, sống để làm gì nữa.

Chia sẻ trang này