1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hn : Bức thư tình cuối cùng !

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi alohamark, 13/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    I không biết chuyện gì dã xảy ra với U nhưng có lẽ tâm trạng này I cũng đã từng trải qua.....đau đớn,chán nản,thậm chí là tuyệt vọng,coi mọi chuyện đều là vô nghĩa.....Nhưng I cũng hiểu nhưngc giây phút đó là những giây phút ai cũng phải có trong đời và ai cũng có trách nhiệm phải làm cho nó trở thành dĩ vãng càng sớm càng tốt.
    U không muốn ai thương hại mình,điều đó cũng là tâm lí thôi.Nhưng I rất mong cho U cũng không phải tự thấy mình tội nghiệp.Hãy cố lên..............................
  2. daisu_chualang

    daisu_chualang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    to: conmualanh
    thí chủ cơn mưa lạnh có vẻ đang gặp chuyện .....
    nếu thí chủ muốn được tĩnh tâm lại thì nơi cửa thiền của bần tăng luôn luôn mở rộng cửa để đón thí chủ
    nếu thí chủ ko chê bổn tự thì xin mời online cùng bần tăng để đàm đạo!
    xin thí chủ đừng có cả nghĩ như thế ko hẳn là ai cũng muốn làm đau thí chủ đâu con người vốn nhân chi sơ tính bản thiện mà mô phật
    phật tổ từ bi sẽ phù hộ cho thí chủ mọi diều tốt đẹp
    "daisu_chualang"
    mô phật
    thí chủ hình như là đang bị "sờ troét " lặng thì phải bần tăng vẫn thường hay giảm "sờ troét " bănng cách gõ.......bàn phím nói chuyện phiếm với mọi người
    hy vong là chủ nhật này sẽ dc gặp thí chủ
  3. alohamark

    alohamark Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.337
    Đã được thích:
    0
    8-3 hạnh phúc & vui vẻ nha Nhóc con !
    Nhóc có thấy vui ko khi hôm qua nhận được quà & hoa trong ngày này ./. Lần đầu tiên nhận được đúng ko ?
    Thấy Nhóc vuii là tốt rùii.. Cố gắng học tốt Nhóc nhé ./.
    Chúc chị em phụ nữ 1 ngày thật ấm áp & hạnh phúc !
    Bi bi...
  4. conmualanh

    conmualanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    có chuyện gì đó ở đây nhỉ?
    tình cảm làm sao giống nhau được.
    đúng vậy, hôm qua tôi đã rất vui khi lần đầu tiên nhận được 1 bông hoa có ý nghĩa như thế, lần đầu tiên, sau bao xa cách và giận dỗi, nhưng anh vẫn chỉ là anh, em cũng vậy.
    cám ơn vì vẫn nhớ đến em, nhóc con của anh.
  5. innocentmylove

    innocentmylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0

    mấy bác yêu đương kinh quá, cứ như em đây này chẳng ai yêu va cũng không yêu ai. nên em không phải suy nghĩ nhiều nên em béo lên đây này, giá như em được như mấy bác thì tốt quá để em đỡ béo đi chút it không thi..............
  6. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Đọc ba?i cu?a bác iem nhớ đến đoạn viết cu?a Bu?i Ngọc Dung trong Khát vọng ti?nh yêu vê? nguyên tắc: " Cuộc sống thiếu ti?nh yêu sef trôi đi một cách rất nặng nê?- cufng như cây co? thiếu ánh sáng mặt trơ?i vậy. Hạnh phúc la? ngươ?i - bên cạnh tất ca? nhưfng nhu câ?u khác - câ?n yêu va? được yêu". Hy vọng la? bác thay đô?i quan điê?m đê? có thê? ca?m nhận được nhưfng "thăng trâ?m" cufng như hạnh phúc cu?a cung bậc ti?nh yêu.
    -------
    PS: Lâu rô?i mới thấy bác trơ? lại, thi?nh thoa?ng ghé thăm anh em nhé!
    Được whynotmoney sửa chữa / chuyển vào 16:47 ngày 09/03/2005
  7. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0

    Hờ hờ , mod ơi , em hỏi khí không phải vậy theo mod thì các nhà sư không hạnh phúc ạ ? Vậy mod cho em hỏi tại sao ng ta lại có câu : ĐỜI LÀ BỂ KHỔ - TÌNH LÀ DÂY OAN ? Câu này chắc chẳng phải đội đất chui lên đúng không ạ ?
    Mà con ng kể cũng là thật . Em đã từng hỏi rất nhiều ng ( có cả ng đang hạnh phúc với tình yêu , có cả ng thất tình , có cả ng chưa yêu và yêu nhiều lần ) rằng : TÌNH YÊU LÀ CÁI GÌ ?
    Chưa ai đưa ra được cho em một câu trả lời chính xác / thoả mãn . Thế mà mọi ng vẫn cuống cuồng yêu / tìm ng yêu ( pác inno.... là một vd đang to béo khoẻ mạnh như thế lại mong vướng vào chuyện tình cảm để giảm cân - chẹp , 1 liều thuốc giảm cân có rất nhiều tác dụng phụ ) . Bây h đơn giản hoá vấn đề đi , nếu như em đưa cho mod 1 cốc nước ( thôi , ko cần " uyên bác " như mod ) , chỉ cần đưa cho 1 em bé 7 t 1 cốc nước thôi - nếu như nó không biết rõ là nước gì, chắc chắn nó không uống . Thế mà hãy nhìn xem , con ng không biết tình yêu là cái gì mà họ mong đợi & lao vào .... Kì lạ thật !
    Có lẽ là Teta sẽ trở nên lẩm cẩm nhưng con chim của Trương Quân Bảo suốt ngày lải nhải : " Hãy nói cho ta biết tình là gì mà...." Hờ hờ , tội lỗi !Tội lỗi !
  8. danie_eva

    danie_eva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Teda thân,nếu bạn so sánh tình yêu với một cốc nước thì bạn đừng so sánh người đang yêu với một em bé bảy tuổi .Lúc ấy người cần cốc nước là tất cả mọi người.TÌNH YÊU LÀ GÌ?câu hỏi đó chắc chắn chẳng ai trả lời chính xác được bởi vì ai chẳng cho mình là trả lời chính xác.Mọi người đều muốn tiếp cận với tình yêu theo cách của riêng mình,ngay cả với Teda cũng vậy thôi.Người ta tiếp cận t/y là để tìm hạnh phúc.Còn với các nhà sư thì họ cũng đã tìm được hạnh phúc theo cách của riêg mình........
  9. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Trời đất, đúng là bé ốm thật roài, đã uống thuốc chưa bé, thương bé quá cơ. Câu "đời là bể khổ - tình là dây oan" nó k phải từ dưới đất chui lên đâu bé à. Câu đó là câu răn của nhà Phật đó bé. Anh hỏi bé nhé, nếu các nhà sư mà hạnh phúc thì có phải thốt ra câu đó k?!!!!! Hehe,
    Chuyện cốc nước thì eva đã giải thích cho bé rồi, nếu còn lăn tăn thì lên tiếng để anh giải thích theo cách khác cho bé hiểu hơn nhé!
  10. myluCVA

    myluCVA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    To : Alohamark
    Bạn hãy cố gắng lên nhé, mình sẽ luôn ở đằng sau bạn.
    Chúc bạn hạnh phúc với người mình đã lựa chọn ./.

Chia sẻ trang này