1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hn : Bức thư tình cuối cùng !

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi alohamark, 13/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc, em vẫn tự hỏi, chúng mình là gì của nhau? Em là gì của anh?
    Còn bây giờ, em đã biết, em là chiến công của anh, là thành tích của anh.
    Đau lòng em lắm, anh ạ.
  2. whynotmoney

    whynotmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2004
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    1
    Đây là bức thư tình cuối cùng sao?! Chà nếu anh chàng kia mà đọc được lá thư này chắc mồ hôi vã đầy trán, nước mắt chảy ròng ròng. Nhưng đảm bảo sau khi nghe chuyện blue đang kưa bác john thì anh ta vẫn đổ mồ hôi nhưng lại tìm rượu để bù cho lượng nước đã thất thoát.
  3. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Người ta đọc rồi, và cũng biết rồi. Chẳng còn gì để nói nữa, phải không anh?
    Nhưng em thì vẫn còn nhiều điều chưa giải toả được. Nỗi uất ức. Và trên hết, nỗi buồn. Nghe thì giản đơn lắm, giống như một đứa trẻ mới lớn, thích thốt lên hai từ Buồn Chán cho nó sành điệu, cho nó @, còn em...
    Lại tự vấn mình, không biết anh đã từng lập bao nhiêu chiến công như thế, và đã bao lần tự hào kể về chiến công của mình với bàn dân thiên hạ chưa?
    Em thích mẫu người kiêu hãnh - kiêu hãnh chứ không phải kiêu ngạo. Và em biết em cần một người đàn ông chứ không phải một đứa trẻ to xác.
  4. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Bác Blue_Bell giảng cho tớ sự khác nhau giữa: kiêu hãnh & kiêu ngạo cái nhá? Tớ là đang lù tù mù hết cả lên. Cảm ơn nhiều!!
  5. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Kiêu hãnh là như JohnSteve ấy.
  6. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Thực ra, theo như hiểu biết hạn hẹp của tớ, thì Kiêu Hãnh và Kiêu Ngạo là MỘT (hay nói chính xác ra là chúng ĐỒNG NGHĨA). Cho nên nếu đã là Kiêu Hãnh thì làm sao lại không phai là Kiêu Ngạo được. Bác BB chắc là giỏi hơn tớ nhiều (vì thấy bác nói là Viêt bài đăng báo, thía là kinh quá roài).
    Về phần tớ, tuỳ mọi người nhận xét, vì kiêu hãnh hay không kiêu hãnh là tuỳ vào cách nhìn thôi. Tớ thì thấy mình rất khiêm nhường, trên mọi phương diện!
  7. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    Thôi bác ơi, bác đang làm cái PermanentHeadDamage mà khiêm tốn thế, thì bằng 04 lần tự kiêu đới.
  8. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ thế thì làm sao thiên hạ sống được? Người ta tự kiêu thì chê, người ta khiêm tốn thì bẩu là = 4 lần tự kiêu --> siêu chê luôn!
    Cái bác BB nói người ta dịch là "Pizza Home Deliver" bác ạ! Số iem nó vất vả thế đấy, làm cái nghề mà người Việt mình coi là mạt hạng!
  9. Sleeping_Sun

    Sleeping_Sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    3.147
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm rồi mới thấy mày nói 1 câu làm tao phải...gật gù
    Tao đang ở HN rồi này , đi xe Hà Đông đáng lẽ ra về thẳng nhà luôn nhưng nhớ mày quá nên dừng ở Mỹ Đình rồi đi xe ôm vào chỗ mày đấy...Thế mà chạy hùng hục lên chỉ thấy : 25251325 và 1 cái...ổ khoá to đùng , mày đang ở đâu thế ?? Mà trời lại còn đang mưa nữa , buồn quá , đang định rủ mày , ko say ko về
    ( To mods : Pls tha thứ vì iem spam hơi dài )

Chia sẻ trang này