1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HN=Cần tìm bạn đi uống cafe vào sáng thứ 7 hoặc chủ nhật

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi godandghost, 02/07/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. godandghost

    godandghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    HN=Cần tìm bạn đi uống cafe vào sáng thứ 7 hoặc chủ nhật

    Tớ thường có 1 thói quen là đi uống cà fê vào sáng thứ 7 hoặc chủ nhật với một cái Laptop , vì bạn gái tớ đơn giản là không có thói quen này giống tớ ,cô ấy thích giành thời gian cuối tuần cho gia đình nhiều hơn ( cái này tớ đồng ý cả 2 tay )

    Tớ thỉnh thoảng đi uống với một người bạn thân là giảng viên đại học Giao thông , 29 tuổi . Nhưng nhiều khi cũng thích đi một mình vì vẫn chưa đúng gu tớ cần .

    Gu của tớ là : có thể đi uống cafe với nhau , nhưng o phải là cứ nói chuyện với nhau 24/24. Mà mỗi người sẽ làm việc của mình, khi nào thấy cần xả stress ,tâm sự thì dừng lại nói chuyện với nhau 1 tí . Thí dụ như tớ : những ngày nghỉ như vậy , tớ thường mang theo 1 cái laptop , gọi một cốc cafe và làm việc của mình ! Tuy nhiên, nhiều lúc tập trung quá , muốn nghỉ ngơi một chút để nói chuyện với ai đó thì lại chả có ai cả !
    Nếu bạn nào muốn đi cùng tớ thì cũng không nhất thiết phải có Laptop , bạn có thể mua báo , đánh cờ , chơi game hoặc làm gì đó tuỳ bạn , miễn là thỉnh thoảng có thể trao đổi , nói chuyện phiếm với nhau 1 chút thôi . (là bạn gái : thông minh , dí dỏm , xinh xắn thì càng tốt , là con trai cũng welcome ) . Nhớ là tớ có bạn gái rồi nhé !

    Về khoản tiền nong thì share , ai uống gì trả nấy . Tớ thường ngồi ở Hale Club hoặc Amigo trên đường Lý Thường Kiệt .

    Bạn nào muốn join với tớ thì liên lạc theo chữ ký nhé ! (miễn phí đồ uống buổi đầu gặp mặt cho 1 bạn nữ đầu tiên contact ===>> funny
    )
  2. ng0cngh3ch

    ng0cngh3ch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2009
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Có thằng bạn là cái laptop rồi thì thì tìm bạn nữa đến làm người thứ 3 ah?
  3. rossa84

    rossa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mình đã hiểu sao bạn gái của bạn lại muốn ở bên gia đình vào dịp cuối tuần hơn
  4. godandghost

    godandghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    ơ hơ hơ ! đừng có hiểu nhầm ! Bọn tớ vẫn đi chơi với nhau buổi tối,thi thoảng tớ vẫn đón bạn gái tớ đi ăn sáng và uống cafe ( nhưng không thường xuyên ) , và cô ấy cũng rất tôn trọng sở thích của tớ ! chứ không phải vì cái laptop đâu nhé ! ( nếu tớ thấy cô ấy buồn vì chuyện cái laptop, thì chắc chắn tớ cũng để nó ở nhà mà đi chơi với cô ấy ngay )
    Hơn thế nữa , tớ nghĩ là mỗi người 1 tính . Và để tìm được người phù hợp với tính cách và gu của mình là không dễ . Chính vì thế tớ mới post chủ đề này lên diễn đàn , hy vọng là sẽ tìm được người có cùng sở thích như thế !
    Thank các bạn đã quan tâm !!!
  5. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    thế tức là anh muốn 1 người bên cạnh anh, đợi anh, lúc nào anh chán cái latop thì anh quay ra nói chuyện với ng ta 1 tý rùi lại quay đầu vào laptop đúng khôg??? thế lúc anh đang mải mê với lap mà người kia cần nói chuyện anh có hưởng ứng lại nhiệt tình không????
    p/S: nếu là 1 người nói nhiều, có khả năng độc thoại tốt thì anh có chịu đc không
  6. godandghost

    godandghost Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    khơ khơ ! chú lại hiểu nhầm ý tốt của anh ! Đã bảo là tìm 1 người có cùng sở thích như thế ! thì tất nhiên anh phải đáp lại nhiệt tình chứ ! Với lại cái nguyên nhân xâu xa của việc dẫn đến cái thói quen này của anh mới hình thành cách đây 2 năm là vì anh thích uống cafe .
    Tuần nào cũng uống , mà bạn anh thì không phải ai cũng duy trì được thói quen như thế ! cho nên phải đi 1 mình ! mà nếu tuần nào cũng gặp nhau để nói thì lại hết chuyện ( trừ gặp bạn gái anh nhé , chị ấy tưởng chừng như o bao giờ hết chuyện ).
    Túm lại , nếu mà tuần nào mà cũng đi uống cafe với nhau mà trong lúc uống o có gì để nói nữa thì cái laptop chả phải là giải pháp best à ? Mà lại duy trì thói quen ấy được lâu ! Lúc đầu , tưởng chừng như o có gì để làm việc trên mạng, về sau mới biết còn rất nhiều thứ , với lai đỡ tốn xiền mua báo lấy thông tin ! hì hì ...
    Thông tin thêm 1 chút xíu nữa nhé ! Cafe Hale là 20k/ly nâu đá , Amigo là 21k/ly nâu đá . Lipton thì rẻ hơn chỉ có 15k thôi . Ngồi ở chỗ đó vừa lịch sự , điều hoà , wifi chạy vù vù , lại có thể nhìn ra hồ nữa chứ ! Các chị/em phục vụ thì rất lịch sự , nhã nhặn , màn hình tivi có đủ các góc cạnh luôn .
    Rất mong sớm gặp 1 số ít người ! Vì chắc chắn thói quen này sẽ o hấp dẫn được nhiều người đâu !
  7. cc0106

    cc0106 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    E cũng thick đi cafe lắm, rất thick là khác. Nhưng vì còn là sv, kinh tế hạn hẹp nên chỉ đi cafe ít tiền thôi. Vs lại đi cafe là để tụ tập bạn bè. E lại là ng nói nhiều nữa. Nên chắc e mà đi cafe vs bác thì chắc là điên mất. Cái mồm e nó cần đc hoạt động.
  8. giohoanglien

    giohoanglien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    tôi đi với bạn nhưng bạn phải để ... laptop ở nhà !
  9. NamTalGoo

    NamTalGoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lại còn kiểu thế này nữa á =))
    Con trai thì khó rỗi hơi kiểu thế với người lạ
    Con gái mà làm như cậu nói thì đâm rẻ rúng quá
    Theo tôi cậu thuê bạn đi cafe cùng cho ló tiện theo ý muốn của cậu.
    Đây này: http://www.vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Kinh-nghiem/2009/07/3BA10BD8/
    P/s: xã hội giờ: thiệt cái tình
  10. dohoinhat

    dohoinhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    em giống bạn này, em thì em thik ngồi cafe vỉa hè cơ, ngắm phố ngắm người mới vui.em thuôck dạng nói siêu nhiều, chủ đề thì to có bé có, đi với bác thế này thì hơi buồn hii
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này